Hạt giống tâm hồn

Đợi chờ yêu thương trên cây Thánh giá - Đợi xóa sân si dưới bóng Bồ đề
MrCosVn's Blog

LÒNG BAO DUNG



ĐTC Phanxico nô đùa với một em bé
    Tin Mừng Thánh Mat-thêu (5, 38-48) tường thuật Chúa Giêsu dạy rằng: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi. “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù.44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.

     Khi chúng ta đọc đoạn tin mừng này, hẳn nhiều người cho rằng, đó sự là nhu nhược, là hèn nhát, là yếu đuối. Tuy nhiên, khi chúng ta suy ngẫm và hiểu ý nghĩa của lời dạy này thì chúng ta mới nhận thấy đây là giải pháp tối ưu để giải quyết mọi xung đột và đem lại an hòa.

     Chúng ta thử so sánh xem: Khi người ta quai búa tạ vào tảng đá cứng, đá sẽ dùng sự cứng rắn của mình để kháng cự lại búa, hậu quả là đá sẽ nứt vỡ ra, bị nghiền tán ra.
     Nhưng khi người ta quai búa giáng mạnh xuống hồ nước, nước sẽ dùng sự mềm mại của mình để vô hiệu hoá sức mạnh của búa. Nước không hề hấn gì nhưng búa thì sẽ bị chìm lĩm xuống tận đáy hồ.
     Khi gặp bão táp cuồng phong, những cây cổ thụ cao lớn cứng cáp dùng sự cứng rắn mạnh mẽ của mình để kháng cự lại bão tố. Hậu quả là chúng bị gãy cành, trốc gốc. Trong khi đó, những rặng tre, những cây lau sậy không hề kháng cự lại bão tố, nhưng dùng sự mềm dẻo của mình để uốn theo chiều gió nên chúng được an toàn.
     Đó là quy luật tất yếu, hiểu được quy luật đó nên Lão tử đã dạy môn sinh từ mấy ngàn năm trước: “Nhu thắng cương, nhược thắng cường”. Trong võ thuật, vị sư tổ của môn phái Judo cũng đã dựa vào quy luật nầy để sáng lập nên môn phái nhu đạo, một môn võ thuật lấy mềm dẻo để chiến thắng tính hung bạo cứng rắn.
    Chúng ta thử cảm nghiệm xem: Khi oán ghét, giận hờn, căm thù người khác, ta cảm thấy tâm hồn mình như một mặt hồ đang yên bình bỗng nhiên nổi sóng. Ta cảm thấy bực bội, cay cú và như muốn phát khùng. Ta cảm thấy mình đã đánh mất sự bình an trong tâm hồn: ăn không ngon, ngủ không yên, huyết áp lên cao, bệnh tật phát sinh và tất nhiên, nếu cứ lặp lại tình trạng nầy nhiều lần thì ta bị tổn thọ.
    Trong khi đó, người bị ta giận ghét thì vẫn sống hồn nhiên, vẫn vui đùa, vẫn thanh thản hạnh phúc như không có gì xảy ra. Nỗi căm hờn giận ghét của ta dành cho họ không làm họ đau khổ, mà chỉ làm cho ta đau khổ thôi.
     Như thế, khi ta nuôi lòng giận ghét căm hờn người khác, là ta tự phạt mình, tự hành hạ mình, tự làm khổ mình, tự gieo thêm bệnh tật cho mình, tự cắt ngắn tuổi thọ của mình. Làm thế thì chẳng phải là điên rồ, dại dột lắm sao! Cuộc sống của chúng ta sẽ là những ngày bất an! Sống không có niềm vui!
     Chi bằng ta hãy thôi đày đoạ và tự làm khổ mình, hãy trả lại bình an cho tâm hồn mình, trả lại hạnh phúc cho cuộc đời ta bằng cách tha thứ, xoá bỏ và quên đi lầm lỗi của người khác. Chỉ bằng cách nầy, ta mới tìm lại được bình an cho tâm hồn, tìm được hạnh phúc cho cuộc sống và mỗi ngày mới là một ngày hạnh phúc đến với chúng ta

83 nhận xét:

  1. Chị BD tem vàng
    Lòng bao dung sẽ làm nên tất cả em ạ, tuần mới an lành nhé em (~_~)

    http://lifeplusimage.com/media/_good_morning_051_gif_50deee66439a3.gif

    Trả lờiXóa
  2. Em cảm ơn chị BD rất nhiều
    Chúc chị mỗi ngày mới là một ngày an vui
    http://phatgiao.org.vn/Images/Contents/tamduchau/20131021/song-yeu-thuong.jpg

    Trả lờiXóa
  3. Tem bạc cho chị đó nha MC ơi .Em thật khỏe chưa .Chị gửi email cho em lâu rồi em không có vào xem à .Chúc em chiều vui nhé.
    http://img2.tamtay.vn/files/photo2/2011/6/10/10/928992/4df18f99_052f2058_4de86e3e_1543260b_lang%20hoa%20hinh%20trai%20tim%20gom%20hoa%20hong%20do%20hoa%20hong%20trang%20baby%20cung%20nhieu%20phu%20kienm%20gia%20345.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cũng khỏe rồi chị à, nhưng công việc cũng nhiều nên ít vào trả lời commets của mọi người.
      Em đã nhận được Email chị gửi cho em rồi, em sẽ liên lạc và chia sẻ với chị nhé
      Chúc chị luôn bình an
      http://static.proguide.vn/image/2012/9/1/586_yeu-thuong.jpg

      Xóa
  4. “Nhu thắng cương, nhược thắng cường”. Đúng thế em nhỉ...Nhưng làm được như vậy thật không dễ. Cám ơn em luôn có những lời khuyên quý cho mọi người!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. “Nhu thắng cương, nhược thắng cường” đó là chân lý, nhưng thực hiện quả là không dễ, song mỗi ngày mình cố gắng một chút thì ta luôn cảm thấy bình an chị nhỉ?
      Em cảm ơn chị nhiều
      https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/p480x480/6944_10201392920684339_1314587849_n.jpg

      Xóa
  5. Em ơi! Biết là biến thù thành bạn, ngoài mặt thì dễ nhưng trong tâm làm được mới là điều quan trọng. Người ta đổ oan cho mình mà MAKENO thì... cũng khó lắm! Nhưng muốn thế giới hòa bình thì phải nén giận mà nắm tay nhau thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, làm được quả là rất khó vì con người ai cũng vậy, luôn có cái Tôi như vậy.
      Em cảm ơn chị đã chia sẻ cùng em
      http://image.tin247.com/ngoisao/100310023943-424-886.jpg

      Xóa
  6. Trả lời
    1. Cảm ơn em rất nhiềuhttp://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/07/08/18/47/13101256771632311538_574_0.jpg

      Xóa
  7. Thăm em trai, Chúc em một tuần mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị rất nhiều - Chúc chị chiều thứ 4 an vui
      http://chaobuoisang.net/images/stores/2011/03/30/cho-la-nhan-chaobuoisang.net-88399777_5505304446_e6b9708b5c.jpg

      Xóa
  8. Chỉ cần có lòng bao dung, thì nhìn nhận mọi việc trở nên hiền hòa, cuộc sống trở nên dễ chịu hơn anh nhỉ ! Bài học quý giá từ những câu chuyện nhỏ xung quanh ta. Cảm ơn anh đã chia sẻ cùng mọi người.
    Bình an thật nhiều anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Thùy đã luôn đồng cảm và chia sẻ với anh.
      Chúc em mỗi ngày mới là một ngày bình an
      http://a9.vietbao.vn/images/vn905/choi-blog/50931716_cho_nhan.jpg

      Xóa
  9. Lòng vị tha làm cho ta thanh thản hơn và thấy yêu cuộc sống hơn MC nhỉ?
    Chúc MC tuần mới vui nhiều.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, em cảm ơn chị rất nhiều
      http://thegioitruyen.biz/Upload/images/ImageArticles/anh-re-toi-1.jpg

      Xóa
  10. Rất hay , mang triết lý sâu sắc. thế gian này nếu như ai cũng có lòng độ lượng bao dung thì cuộc sống sẽ thanh bình biết bao...Phải vậy kg?
    Đêm an lanh bạn nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đồng ý với bạn. Cảm ơn bạn đã chia sẻ nhé
      http://img.blog.zdn.vn/26686514.jpg

      Xóa
  11. "Việc căm thù ai đó, vì nó ‘thường’ chỉ đem lại cái hại cho chính ta" (LB, entry 524)...
    Nói vậy chứ khó lắm bạn TMC à, phải tu luyện cả mấy chục năm mà được có chút chút à, hihi... Chúc ngủ ngon.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi.... Vâng, nói thì dễ nhưng thực hành trong cuộc sống thì thật khó, em cũng phải tu luyện bản thân mỗi ngày mới mong được chút ít như anh LB đó.
      Cảm ơn anh rất nhiều nhé
      http://dongcam.vn/wp-content/uploads/2013/12/nen-tha-thu.jpg

      Xóa
  12. Lý thuyết là vậy, nhưng thực hiện được rất khó, bạn à !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy đó anh.
      Cảm ơn anh nhiều nhé
      http://a9.vietbao.vn/images/vn955/the-gioi-giai-tri/55261997-1257493475-yeu-1.jpg

      Xóa
  13. Qua những bài viết cua MC mà mình hiểu thêm nhiều điều lý thú ! Chúc bạn vui cùng mùa xuân !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn anh đã luôn đồng cảm với em qua những bài viết
      Chúc anh luôn bình an
      https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/538351_10151431326249269_352682493_n.jpg

      Xóa
  14. Em sang thăm anh và đọc entry vô cùng thú vị của anh ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em rất nhiều
      Chúc em nhanh chóng bình phục sức khỏe nhé
      http://fmmvn.net/uploads/news/size500/news3/5/00-7778094e17e622a8037-2406.jpg

      Xóa
  15. Trong cuộc sống nếu ai cũng có lòng độ lượng bao dung sẽ khiến cho cuộc sống xích lại gần nhau hơn, hiền hòa hơn, con người sẽ vui vẻ hơn và thế giới sẽ thanh bình biết bao...Chị tím chỉ mong mình có được một chút để tìm thấy sự bình yên cho tâm hồn.
    Ngày mới thêm nhiều niềm vui bên em, may mắn trên mọi phương diện em nha!
    Ly cafe này tím dành phần em nè!
    https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRXslYRIlgyd57Uo0ABRmfXr_HXK6x_dpnUPXtA5tU4Jt3FZq4n

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, em đồng ý với chị.
      Em cảm ơn chị tím rất nhiều.
      Em cũng luôn cầu mong cho chị mỗi ngày mới là một ngày bình yên
      http://2.bp.blogspot.com/-qfE6CRAOZu4/UkbP8mOBsFI/AAAAAAAAJGk/0PiApHyOXyM/s1600/Hinh-Anh-Tinh-Yeu-Tre-Tho-Dep-De-Thuong-Nhat_08.jpg

      Xóa
  16. Độ lượng và bao dung. Cuộc sống cần lắm những tấm lòng như vậy anh nhỉ?
    Lâu lâu mới sang thăm anh được.
    Ngày mới thật vui nhé MC.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy em à.
      Cảm ơn em đã sang thăm và chia sẻ cùng anh nhé
      http://2.bp.blogspot.com/-zElfVRIBqI4/UpIlKvg2aZI/AAAAAAAAN6A/m_FbN7ys2bM/s1600/image001.jpg

      Xóa
  17. Lòng bao dung, thì ở bất cứ nơi đâu... cũng cần anh nhỉ?
    Chúc anh một ngày mới tốt đẹp nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng rồi, rất cần trong cuộc sống em à
      Cảm ơn em rất nhiều nhé
      http://files.myopera.com/kesat/blog/AA.jpg

      Xóa
  18. Mình đã đọc lời của thầy Thích Trí Siêu rằng: nếu bạn nghe một người đang mắng chửi mình, hãy nghĩ rằng người đó đang nói to chứ không phải đang chửi mình. Những lwoif răn dạy cho dù trong đạo phật hay đạo giáo cũng đều đúng, có điều mình có thực hiện được hay không lại là điều khó. Cám ơn MC đã có bài viết có ý nghĩa với chúng ta.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, cái khó là chúng ta đem ra thực hành mỗi ngày trong cuộc sống, nhưng chúng ta cứ cố gắng mỗi ngày một chút thì em tin rằng rồi chúng ta cũng sẽ thực hiện được (dừ không vẹn toàn những cũng đêm đến cho ta sự bình yên).
      Em cảm ơn chị rất nhiều
      http://gpcantho.com/userfiles/image/tha%20thu%202.jpg

      Xóa
  19. Khi gặp sự cố bức xúc hoặc rối rắm cở nào nên lắng lại , thời gian sẽ có cách giải quyết tối ưu nhất !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, em đồng ý với anh.
      Cảm ơn anh nhiều nhé
      http://www.truyenratngan.com/wp-content/uploads/2013/06/truyenratngan.com-2013-06-21-wibwfk7y32o8wgg.jpg

      Xóa
  20. Bài viết ý nghĩa quá MC ơi
    chúc bạn vui nghe
    http://d.violet.vn/uploads/thumbnails/615/thumbnails2/BAO_DUNG.jpg.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn NT rất nhiều nhé
      http://nthqn.org/index.php/gallery/image?view=image&format=raw&type=img&id=2030.jpg

      Xóa
  21. Bao dung: nghĩa cử cao vời
    Cho người thân thiện, cho đời thân thương
    "Nhược thắng cường, nhu thắng cương"
    Mềm mại, uyển chuyển, nhịn nhường mới hay
    "Đao to, búa lớn": phanh thây
    Tan tành, đổ vỡ. lại gây oán thù
    Thế nên phải học chữ "nhu"
    Sẽ được hạnh phúc thiên thu mãi hoài
    Qua thăm MC. Bài viết của bạn hay lắm! Rất ý nghĩa cho cuộc sống. Chúc Bạn an vui hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn HT đã tặng MC những câu thơ hay và sâu sắc
      Chúc bạn luôn bình an trong Đức Kito
      https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/s403x403/45646_499341063481605_1741005066_n.png

      Xóa
  22. Chi bằng ta hãy thôi đày đoạ và tự làm khổ mình, hãy trả lại bình an cho tâm hồn mình, trả lại hạnh phúc cho cuộc đời ta bằng cách tha thứ, xoá bỏ và quên đi lầm lỗi của người khác. Chỉ bằng cách nầy, ta mới tìm lại được bình an cho tâm hồn, tìm được hạnh phúc cho cuộc sống và mỗi ngày mới là một ngày hạnh phúc đến với chúng ta
    CHÂN LÝ LÀ ĐÂY. HẠNH PHÚC LÀ ĐÂY.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn anh đã đồng cảm cùng bài viết
      http://a.imageshack.us/img43/4681/qedu.jpg

      Xóa
  23. Nhà anh MC lúc nào cũng đông khách à.
    chiều thứ 3 vui vẻ nhiều anh nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi.... Cảm ơn em, vì có em cùng chia sẻ và đồng cảm với anh nữa đó
      http://a9.vietbao.vn/images/vn955/the-gioi-giai-tri/55246003-1249630013-yeu-thuong-3.jpg

      Xóa
  24. Qua thăm anh,
    Thế nào mà lại gặp người thương nè… hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy hả, chúc mừng em nhé
      http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/521685_159481864197618_275502178_n.jpg

      Xóa
  25. Bài viết hay lắm trong cuộc sống cần phải độ lượng và tha thứ như vậy thì mọi người mới thân thiện và sống tốt được với nhau..ghé sang thăm chúc bạn buổi tối thật vui..!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn đã luôn đồng cảm và chia sẻ với MC
      Chúc bạn chiều thứ 4 an lành
      http://image.phunuonline.com.vn/news/2012/20120511/fckimage/13396481042.jpg

      Xóa
  26. Red sang thăm MC, chúc bạn ngon giấc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn rất nhiều
      http://muare1.vcmedia.vn/images/55/c_1278395209.jpg

      Xóa
  27. Entry thật thuyết phục trong cách cư xử hằng ngày anh ạ
    Chúc anh ngày mới vui vẻ hp tràn đầy
    http://i1067.photobucket.com/albums/u422/thienngavu1/Haveaniceday.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em đã chia sẻ với anh
      http://image.phunuonline.com.vn/news/2013/20131105/fckimage/1374328_677452268931519_1469921422_n.jpg

      Xóa
  28. Phật cũng dạy " lễ vật lớn nhất là bao dung"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy, cảm ơn em nhiều nhé
      http://truongton.net/forum/imagehosting/2492844836224e3fff1.jpg

      Xóa
  29. Bài viết rất hay , trong cuộc sống cần lắm tấm lòng bao dung và độ lượng đúng ko anh , cứ sống đơn giản sẽ thấy lòng thanh thản hơn.Chúc anh ngày mới nhìu niêm vui và hạnh phúc anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em đã sang thăm, đọc và chia sẻ cùng bài viết với anh
      http://files.myopera.com/OnlyStar0611/blog/co4la2.jpg

      Xóa
  30. NT qua thăm MC. Lòng bao dung luôn làm cho mình đi đúng hướng, vị tha sẽ nhận được vị tha
    Chúc MC một ngày vui ve.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, em cảm ơn anh Thu Nguyễn nhé
      http://phamduycanh.files.wordpress.com/2012/04/tumblr_lzf6vb0zpo1qaordwo1_500.jpg

      Xóa
  31. Những lý giải của bạn hiền nghe thật thấm thía Minh Châu ạ ! Mỗi khi sang nhà MC, mattroi đều như thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, mọi nỗi oán hận sân si đều tự nhiên bay biến hết...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Bạn Nuthan đã luôn đồng cảm và chia sẻ với MC
      http://1.bp.blogspot.com/_r_pCb8nBOJY/SQ8S2k7x0uI/AAAAAAAAIbk/M7Q7jgiM7yY/s320/IMG_2564.jpg

      Xóa
  32. LÒNG BAO DUNG LÀM CHO ĐỜI TỐT ĐẸP HƠN NHƯNG TÂM NGHĨ CÁI GÌ CŨNG CÓ NGƯỠNG CỦA NÓ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, đúng rồi anh à, cái gì cũng có ngưỡng của nó, nhưng lòng bao dung, tha thứ thì được nhiều bao nhiêu tốt bấy nhiêu anh ạ.
      Cảm ơn anh nhiều nhé
      http://img-hcm.24hstatic.com/upload/2-2013/images/2013-06-14/1371199802-binh-minh--2-.jpg

      Xóa
  33. Ghé sang thăm bạn đọc bài suy ngẫm..chúc bạn buổi tối thật nhiều yêu thương!
    http://img1.imagehousing.com/1/e51e9626732efaa5246a46aac4e22074.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn Gái rất nhiều
      http://i617.photobucket.com/albums/tt259/minhhuong_2009/hoacaivang/IMG_0092.jpg

      Xóa
  34. Nghe thì chí lí lắm MC ạ, nhưng làm được thì cũng khó lắm thay. Nhưng dù sao, con người ta luôn luyện chữ NHẪN hàng ngày thì sống mới dễ chịu được.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, thực hành điều này trong cuộc sống thì cũng thật khó, đòi hỏi chúng ta phải rèn luyện mỗi ngày chị à
      Em cảm ơn chị nhiều
      http://img.news.zing.vn/img/551/t551193.jpg

      Xóa
  35. Anh khỏe không? lâu rồi bận quá MC à! Với lại gặp nhau bên facebook nên cứ thấy gần gũi như là luôn bên nhau, MC nhỉ!
    Đêm an lành anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh đã khỏe rồi em à. Thỉnh thoảng thăm nhau cho bớt trống vắng em nhé
      Cảm ơn em nhiều nhé
      http://fo2.vicongdong.vn/imgContent/16/869422.jpg

      Xóa
  36. "Chi bằng ta hãy thôi đày đoạ và tự làm khổ mình, hãy trả lại bình an cho tâm hồn mình, trả lại hạnh phúc cho cuộc đời ta bằng cách tha thứ, xoá bỏ và quên đi lầm lỗi của người khác."
    Rất đúng anh ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. P/s: em bổ sung thêm là: quên đi lỗi lầm của người khác và phăng teo luôn ng\ười ấy khỏi đầu mình.

      Xóa
    2. Hihi..... Cảm ơn em rất nhiều
      http://vanvan2008.vnweblogs.com/gallery/9297/maimai_vv.jpg

      Xóa
  37. Tối nay mình vừa chia sẻ bài Tin Mừng này và được tác động bởi câu: "Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời"
    Điều Chúa dạy thật khó thực hiện, ko ghét kẻ hại mình và cầu nguyện cho họ là may lắm rồi, đàng này lại còn phải yêu họ nữa...! Khó thật, phải tập thôi
    Nguyện xin Chúa Thánh Thần là nguồn mạch tình yêu, giúp con học biết yêu thương tất cả mọi người, yêu thương tha thứ cho kẻ hại mình như Lời Chúa dạy, để xứng đáng là con Thiên Chúa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn rất nhiều
      http://tuvantuyensinh.vn/files/lanphuong/23.6.Thu%2085.jpg

      Xóa
  38. Xeem mãi mới nhận ra em là đàn ông .
    Bài viết thật có ích .
    cảm ơn em .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi.... em cảm ơn anh
      http://www.jigers.com/images/en/flower/154.gif

      Xóa
  39. "Sống trên đời cần có một tấm lòng" - đó là lòng bao dung, sẽ giúp ta thanh thản, nhẹ nhõm hơn...
    Anh sang thăm em, chúc em luôn khỏe vui và hạnh phúc nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, em cảm ơn anh nhé
      http://files.myopera.com/flystyles/blog/1198698.jpg

      Xóa
  40. Thăm em trai ngày mới. mong mọi điều an lành bên em mọi ngày. Chị tím thương mến chúc em.
    Cafe nhạc Trịnh với chị tím đi MC.
    http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/0//44/720/44720597_7389272_a35e4c5db791.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, cafe nhạc Trịnh là tuyệt lắm chị à
      Em cảm ơn chị nhiều
      http://files.myopera.com/ketptit/blog/04.jpg

      Xóa
  41. Phật cũng dạy " lễ vật lớn nhất là bao dung"
    Chúc em luôn vui.
    http://1.bp.blogspot.com/-xjbPCcZgMbM/UnDEE_Ysr3I/AAAAAAAAC3Q/YdMhnzMVnlw/s400/2nCt3Sb.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, em cảm ơn chị nhiều
      https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1/s403x403/1546151_472738862832001_1249225997_n.jpg

      Xóa
  42. Mình rất tâm đắc đoạn này" Chúng ta thử so sánh xem: Khi người ta quai búa tạ vào tảng đá cứng, đá sẽ dùng sự cứng rắn của mình để kháng cự lại búa, hậu quả là đá sẽ nứt vỡ ra, bị nghiền tán ra.
    Nhưng khi người ta quai búa giáng mạnh xuống hồ nước, nước sẽ dùng sự mềm mại của mình để vô hiệu hoá sức mạnh của búa. Nước không hề hấn gì nhưng búa thì sẽ bị chìm lĩm xuống tận đáy hồ."

    Trả lờiXóa

Bạn có thể chèn hình ảnh vô khung comment mà không cần thẻ .Bạn chỉ cần coppy link của hình và dán vô rồi đăng lên là được (Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh 'JPG','GIF','PNG','BMP')
Xin trân trọng cảm ơn các bạn đã đến thăm và chia sẻ.