Hạt giống tâm hồn

Đợi chờ yêu thương trên cây Thánh giá - Đợi xóa sân si dưới bóng Bồ đề
MrCosVn's Blog

Câu chuyện hai Cánh Diều



    Sáng hôm qua, gặp lại người bạn thời sinh viên sau 15 năm xa cách, ngồi nhâm nhi ly café nghe những ca khúc của Trịnh Công Sơn qua giọng hát mượt mà, da diết và sâu lắng của Khánh Ly, rồi hàn huyên tâm sự, nào chuyện công việc, chuyện cuộc sống gia đình, nào chuyện xã hội…. Rồi bạn hỏi mình có còn nhớ chuyện trước kia khi còn là sinh viên năm tư, hai người đã ganh đua nhau để được chọn làm luận án tốt nghiệp, và rồi cuối cùng người bạn được chọn (dù rằng mình cao điểm hơn, có lợi thế hơn). Khi đó, người Thầy giáo rất mực yêu thương mình (người đã giúp mình mọi việc suốt 4 năm học Đại học và cả bây giờ) đã kể cho mình nghe câu chuyện hai Cánh Diều và giải thích vì sao Thầy không chọn mình. Và câu chuyện này đã đi theo mình suốt từ đó đến giờ, và có lẽ sẽ mãi mãi mang theo trong cuộc đời của mình.

       Chuyện rằng:
     Vào một buổi chiều hè, hai cánh diều cùng nhau bay lượn trên bầu trời trong xanh, lộng gió. Mọi người đứng dưới xem đều trầm trồ ca ngợi. Hai cánh diều nghe thấy thế liền ra sức bay lượn sao cho cao hơn, đẹp mắt hơn…
       Chiếc diều màu xanh quay sang phải, lượn sang trái, tha thướt như nàng tiên cá….
       Chiếc diều màu đỏ cũng không vừa, nó cố sức bay thật cao… thật cao….
       Chiếc diều xanh thấy thế cũng không chịu thua kém, liền lấy hết sức phóng lên thật cao hơn hòng dành lấy phần thắng về mình….

       Diều đỏ cố gắng lướt lên cao, diều xanh cố lên cao hơn. Lên càng cao, gió càng lồng lộng, dữ dội. Nhưng hai cánh diều đang say men ganh đua nên gió càng lớn, càng dữ chúng càng thích, chỉ mong sao cho mình bay cao hơn đối thủ.
       Cả hai đang cố sức ganh đua và say trong men chiến thắng mà không ngờ càng lên cao gió dữ càng nguy hiểm. Và rồi, hai sợ dây chịu không nổi sức mạnh của gió đã đứt lìa, hai cánh diều chao đảo trong gió lớn. Hai chiếc diều giờ đây mới cuống cuồng sợ hại, vội hạ xuống, nhưng không kịp nữa rồi. Hai chiếc diều bị gió cuốn đi lông lốc, rách tả tơi, trông thật thảm thương…!!!

       Thật vậy! Trong đời nhiều khi chỉ vì tiếng khen hay chê mà chúng ta lo ganh đua nhau, lo giành phần hơn để được mọi người ca tụng, để đến khi hối hận thì đã muộn. Hãy nhớ rằng, trong cuộc sống, chúng ta luôn sống đúng với bản chất thực của mình thì mình sẽ được bình an, hạnh phúc. Khi mình chăm lo cho người khác được yên vui, hạnh phúc thì chính mình cũng sẽ được yên vui, hạnh phúc. Đừng vì tiếng khen hư danh mà oan uổng cuộc đời. Bởi tiếng khen được gì? Chỉ là hư ảo!



57 nhận xét:

  1. e qua đọc bài viết của Anh rất ý nghĩa. Mỗi sự ganh đua chỉ là thoáng chốc, cuộc sống cần dài hơn và cần sự nỗ lực cho nhiều việc hơn.
    Chúc Anh luôn thành công trong cuộc sống nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng đúng vậy đó em.
      Cảm ơn em và chúc em cuối tuần nhiều niềm vui
      http://www.weebly.com/uploads/9/3/2/7/9327212/3518190_orig.gif

      Xóa
  2. Ừm, ganh đua thì không nên nhưng thi đua thì phải cố.
    Vui nha em.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, em cảm ơn chị. Chị cũng vậy nhé
      http://a9.vietbao.vn/images/vn955/the-gioi-giai-tri/55246003-1249630013-yeu-thuong-3.jpg

      Xóa
  3. Bài học về cách sống không bao giờ thừa cả , cám ơn nhiều, chúc khỏe nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị đã chia sẻ cùng em
      http://files.myopera.com/ketptit/blog/04.jpg

      Xóa
  4. Cánh diều tuổi thơ thật tuyệt vời, chúc em cuối tuần vui khỏe đi câu cá thư giãn cho đời thêm tươi em nhé ! (~_~)


    http://www.desicomments.com/dc/15/35322/35322.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, chị em mình cùng câu nhé
      Cảm ơn chị nhiều
      http://www2.vietbao.vn/images/vn5/Hau_Truong/50793773_Canh-dieu-tuoi-tho.jpg

      Xóa
  5. Dù thực hay hư cấu , câu chuyện cũng có ý nghĩa nhắc nhở
    cho cuộc sống hôm nay . Cảm ơn bạn !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, Đây là câu chuyện có thực anh à.
      Em cảm ơn anh nhiều.
      https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/s403x403/1451575_670667402966887_218585130_n.jpg

      Xóa
  6. Hãy nhớ rằng, trong cuộc sống, chúng ta luôn sống đúng với bản chất thực của mình thì mình sẽ được bình an, hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, em cảm ơn chị nhiều
      https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/379686_154504741397478_388278670_n.jpg

      Xóa
  7. Ganh đua với ý ganh tị thì không nên nhưng ganh đua để cùng nhau tiến bộ thì cũng tốt MC ạ.
    Chúc em cuối tuần vui nhiều nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, em cảm ơn chị. Cuối tuần vui vẻ chị nhé
      http://giacngo.vn/UserImages/2012/12/19/11/sau%20giac%20quan.jpg

      Xóa
  8. Một bài học về cuộc sống thật ý nghĩa MC à
    Chúc bạn thật vui
    http://namsonmedia.com.vn/Images/images/%c4%91o%20ky.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình cảm ơn bạn rất nhiều
      http://images.yume.vn/blog/201210/13/1350093919_36_1788244432.png

      Xóa
  9. chữ ganh cùng với các từ theo đuôi ganh tỵ ganh hgét ganh đua đều là ngụ ý ko tốt thử một câu chuyện cỏn con nhé trong một cuộc thi ̣chạy đua nếu cả â cùng dung sức bình sinh và dẻo dai mà chạy ai tới trước thì thắng còn như có thêm cái chất ganh thì tìm thủ đoạn nào đó . chơi xấu..va chạm để dành mục đích thì ko hay rồi Tiếc thay ở đời kẻ xấu thường ẩn thân người tốt ., thủ đoạn vặt vảnh ...chẳng qua vì lòng ganh tỵ nhỏ nhen ...để rồi thỏa mãn chút tự ái hư ảo mà thôi....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, những chia sẻ của chị rất ý nghĩa. Em cảm ơn chị nhé
      http://data.xzone.vn/Upload/270/Nam_2013/Thang_7/Ngay_19/baomuahe2-4da95.jpg

      Xóa
  10. Câu chuyện có hình ảnh cánh diều rất gần gũi trong cuộc sống và nội dung thật ý nghĩa. Em sang thăm anh, chúc anh những ngày cuối tuần vui nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn em rất nhiều. Cuối tuần vui vẻ em nhé
      https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/406789_4529153151325_188688573_n.jpg

      Xóa
  11. Thảo sang thăm Anh đây ...Nhớ mọi người nhiều lắm ..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em... Rất vui được đón em trở về ngôi nhà yêu thương này.
      https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/600261_346228152144309_870690250_n.jpg

      Xóa
  12. Trả lời
    1. Vâng, em cảm ơn anh nhiều
      https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/600810_600052930016525_1222520352_n.jpg

      Xóa
  13. Bài dzăng cảu anh luôn có ý nghĩa thật hay..sang thăm anh luôn đc học hỏi nhiều điều... đúng là ghanh tỵ làm cho ta không yên ổn..luôn lo người này hơn thua...biết mình, biết ta..sống an vui anh nhỉ...chúc anh cuối tuần đong đầy yêu thương nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng rồi, anh đồng sy với em. Cảm ơn em, cuối tuần vui nhiều nhé
      http://i414.photobucket.com/albums/pp228/hoangminhhp/1.jpg

      Xóa
  14. Sống đúng là bản thân mình chứ cứ cố gồng mình lên mãi để chứng tỏ một cái gì đó thì đến một lúc nào đó sẽ mệt mỏi lắm. Chúc MC buổi tối an lành nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, em đồng ý với chị. Cảm ơn chị nhiều nhé, chúc chị cuối tuần an lạc
      http://images.yume.vn/blog/201110/03/1317658620_Anh%202.jpg

      Xóa
  15. Thật vậy! Trong đời nhiều khi chỉ vì tiếng khen hay chê mà chúng ta lo ganh đua nhau, lo giành phần hơn để được mọi người ca tụng, để đến khi hối hận thì đã muộn. Hãy nhớ rằng, trong cuộc sống, chúng ta luôn sống đúng với bản chất thực của mình thì mình sẽ được bình an, hạnh phúc. Khi mình chăm lo cho người khác được yên vui, hạnh phúc thì chính mình cũng sẽ được yên vui, hạnh phúc. Đừng vì tiếng khen hư danh mà oan uổng cuộc đời. Bởi tiếng khen được gì? Chỉ là hư ảo!
    --------------------------
    Hay quá! Mình đã từng nghĩ như thế nhưng đã không biết diễn đạt như thế nào cả.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn đã đồng cảm và chia sẻ với mình.
      Cuối tuần dạt dào niềm vui nhé
      http://images.yume.vn/blog/201207/13/1342173618_2693744452_7319380054.jpg

      Xóa
  16. Thói ganh đua chính là cách nhanh nhất để giết chết tình bạn và đầu độc chính mình MC nhỉ ! Câu chuyện của bạn hiền nhiều ý nghĩa luân lý lắm ! Ngày cuối tuần nhiều niềm vui MC nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng rồi, mình đồng ý với bạn
      Cuối tuần vui vẻ bạn nhé
      http://l.f29.img.vnexpress.net/2012/03/05/634665508987892500-thumb-862983-1372025750_500x0.jpg

      Xóa
  17. Câu chuyện hay và ý nghĩa thiết thực lắm em à! Một bài học xứng giá cho những ai đã nâng cái tôi của mình lên quá cao phải không em! Trong cuộc sống nếu muốn cho lòng bình yên thanh thản thì hãy sống đúng với bản chất của con người mình. So đo tính toán thiệt hơn thường đem đến cho con người ta sự mệt mõi không yên lòng....
    Chiều thêm nhìu bình yên bên em nha! Cafe chiều cùng chị tím nè em trai ơi!
    http://songxanh.vn/userfiles/users/483/assets/songxanhcaphe2.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, những chia sẻ của chị thật sâu sắc.
      Em cảm ơn chị, cafe ngon lắm
      Chúc chị cuối tuần đạt dào niềm vui
      http://images.tienphong.vn/Uploaded/Images/1/a9c/1a9cb5381217d420b77008004f37fd80.jpg

      Xóa
  18. Câu chuyện ý nghĩa đời thường
    Ganh đua lành mạnh, phải biết lường sức ta
    Hình ảnh cũng đẹp quá ha!

    Trả lờiXóa
  19. Đến với ngôi nhà của bạn, luôn được đọc những câu chuyện hay và thật là ý nghĩa. Cảm ơn bạn. MTV chúc bạn luôn vui khoẻ và hạnh phúc nhé!

    Trả lờiXóa
  20. sang thăm minh châu trần và chúc vui khỏe

    Trả lờiXóa
  21. Nay mới có thời gian ghé thăm bạn chia sẻ,mong bạn lựợng thứ.Chúc MCT một đêm ngủ ngon,mơ đẹp nhé .Tặng bạn nè :

    http://n2.picjoke.net/useroutputs/442/2014-03-01/2-vi-ad767d6f8598d06b1ed3ba04603dcc8d.jpg

    Trả lờiXóa
  22. Entry rất hay và câu chuyện ý nghĩa...Cảm ơn bạn nhiều.

    Trả lờiXóa
  23. MT sang thăm anh MC , đọc bài viết thật sâu sắc , nhiều ý nghĩa ... Cuối tuần vui vẻ , may mắn..anh nhé!

    http://4.bp.blogspot.com/_om9_nxQgLuU/TK9wPQvRueI/AAAAAAAADQc/fwSQlla3q10/s1600/bon+week+end8.jpg

    Trả lờiXóa
  24. Trà sang thăm anh
    Bài viết của anh thật ý nghĩa , ở đời ganh ghét đố kỵ luôn tiềm ẩn và đã xói mòn đạo đức anh Minh Chinh nhỉ ,
    Nhưng không phải ai cùng dễ dàng tránh xa được sự cám dỗ của hư danh đâu phải không anh ?
    Trà chúc anh ngày êm đềm với Chủ nhật an lành nha anh .

    Trả lờiXóa
  25. Đúng vậy anh ạ sự ganh đua luôn làm cho cho người đố kị ghen ghét nhau rồi cuối cùng cũng ko đạt đc những gì mình mong muốn
    Em sang thăm ,chúc anh ngày CN vui vẻ nhiều thương yêu và hp
    http://i262.photobucket.com/albums/ii91/sundakib17/pcp_download_050-3.gif

    Trả lờiXóa
  26. THĂM ..MCT..bài viết của em luôn đậm nhân nghĩa và là những bài học làm người,thật sâu sắc.
    "lời khen vừa phải cũng rất cần giúp người ta cố gắng tốt hơn,và lời chê đúng mực có khi cũng làm cho 1 con người vì tự ái mà vực dậy...đó là trường hợp của a2... ngày xưa hồi đi học,a2 rất ghét và dốt môn văn,bị cô giáo tặng liền 2 cặp zero, là 1 hs trong tóp đầu của lớp HAI kg dể dàng chấp nhận...để rồi phải mất hơn 30 năm sau HAI mới thích viết văn ,làm thơ,để bay giò có thể vào bình họa tung hứng cùng bạn bè...a2 tặng MC bài thơ dưới đây để tỏ rỏ nỗi niềm.
    ***
    CÓ một người thày anh nhớ mãi
    người mà đã tặng hai số không
    cũng bởi ngày xưa thời đi học
    không biết làm thơ lục bát vần.

    rồi thì khi giải phóng miền nam
    rời mái trường xưa anh đầu quân
    xông pha chiến trận đi giũ nước
    bảo vệ non sông lúc nguy nàn...

    30 năm lẻ anh về làng
    tìm thăm cô giáo dạy môn văn
    tặng cô một tập thơ lục bát
    nhật ký đường đời với chiến tranh.

    nhìn thấy mắt cô tràn ngấn lệ
    bồi hồi xúc động nhớ ngày xưa
    ký ức của những ngày đứng lớp
    CHÚ NHÓC học trò đã GIÀ NUA...

    BÂY giờ cũng vỏ vẻ làm thơ
    dù chẳng tài hoa chẳng mộng mơ
    cũng dám bạo gan vào xướng họa
    nhớ mãi người thày...tặng zero....

    Trả lờiXóa
  27. Ganh đua-thi đua- cạnh tranh...Giới hạn mỏng manh mà tinh tế. Vượt qua giới hạn đó sẽ không có ý nghĩa mà còn gặp hậu quả khôn lường. Phải không MC?

    Trả lờiXóa
  28. Ganh đua bằng cách phát triển nội lực bền vững, chứ đừng vì danh vọng hão huyền. sang thăm bạn chúc bạn chúa nhật bình an và hạnh phúc nhé.

    Trả lờiXóa
  29. Gặp bạn xưa quán chiều buông tâm sự
    Chuyện cánh diều đua trong gió mê say
    Rồi vẫn thế đoạn kết trên đời này
    Diều đứt dây như lòng người lạc hướng
    .
    TRong cuộc sống sự bon chen là thế
    Có tranh dành rồi ai lợi gì đâu
    Hãy cũng nhau ý hợp rồi tâm đầu
    Sẽ cuung tay bước lên trong cuộc sống .

    .Bài hay quá Minh Chính ơi -CHỦ NHẬT VUI VẺ NHÉ -

    Trả lờiXóa
  30. Chúc PMC đêm ngủ ngon giấc nhé !

    Trả lờiXóa
  31. Anh luôn có những câu chuyện rất nhẹ nhàng mà giàu ý nghĩa quá.
    Câu chuyện này cũng thế. Mỗi người cần như một cánh diều. Nhưng đừng quá say gió...

    Trả lờiXóa
  32. Sang thăm khuya anh, đọc lại bài viết thật ý nghĩa.

    Anh ngủ ngon.

    Trả lờiXóa
  33. Đọc bài viết của MC ngẫm lại câu :
    "Cười ko có nghĩa là chiến thắng. Khóc ko hẳn đã là thất bại"
    Thấy đúng lắm MC ạ ! Chúc MC cả tuần vui vẻ, công việc thuận lợi MC nhé.

    Trả lờiXóa
  34. Chèo cao thì ngã đau,mơ lầu đầu sẽ buốt,
    Hai cánh diều ganh đua
    Cả hai đều bị đứt

    Cho ta một bài học
    Sức lực ta tới đâu
    Ta hãy làm tới đó
    Đừng mơ diều căng gió
    Rồi lại bó tay không

    Lý thăm đáp lễ MCT bài viết của bạn cho mọi người đều phải suy ngẫm nhủ lòng mình đừng ganh đua,là cách khôn ngoan.Đó là ý Chúa.
    L chúc bạn đêm ngủ ngon.

    Trả lờiXóa
  35. Bài học về hai cánh diều giản dị nhưng có nhiều ý nghĩa thật sâu sắc...
    Chúc em luôn vui khỏe và mọi điều tốt đẹp an lành nhé!

    Trả lờiXóa
  36. Một câu chuyện rất đời thường...rất thật, nhưng rất sâu sắc.
    Cho nên chúng ta tập làm sao hãy bình tỉnh không quá vui khi được khen, cũng không quá chán nãn khi bị chê ..vì là con người thì làm sao mà toàn mỹ được. Hãy sống với tất cả tình thân mến với mọi người đi có đôi khi biết người đó hiếu thắng ta hãy cho họ một chút toại ý nhưng vô hại...họ vui vậy là ta cũng vui vì ta tự biết do ta tự ý thua !nghĩa là vui vậy tốt rồi ......
    Chúc MC luôn vui vẻ và HP ngọt ngào nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://img1.123tagged.com/en/flower/189.gif
      Hương Hoa tặng cho entry này em trai nhé !

      Xóa
  37. Dạ đúng, khen chê, tiếng đời chỉ là hư ảo, quan trọng là sống đúng với con người mình, a nhỉ? Chúc a một ngày nhiều niềm vui a nhé

    Trả lờiXóa
  38. Chuột và máy đang đòi (BS) tới khám bệnh nè, nhưng vẫn cố chạy sang MC xem MC thả diều đó. Chiều cùng vui với cánh diều tuổi thơ xưa nhé

    Trả lờiXóa

Bạn có thể chèn hình ảnh vô khung comment mà không cần thẻ .Bạn chỉ cần coppy link của hình và dán vô rồi đăng lên là được (Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh 'JPG','GIF','PNG','BMP')
Xin trân trọng cảm ơn các bạn đã đến thăm và chia sẻ.