Hạt giống tâm hồn

Đợi chờ yêu thương trên cây Thánh giá - Đợi xóa sân si dưới bóng Bồ đề
MrCosVn's Blog

Hãy buông tay khi cần....




  Tôi được nghe một câu chuyện kế rằng:

    Một đứa trẻ đang chơi cạnh một cái bình quý.
     Nó thò tay vào bình và không thể rút ra được. 
     Bố nó và mọi người đến giúp, nhưng vô ích. 
      Họ đã nghĩ đến việc phải đập cái bình đi. 
     Ông bố nói, “Con trai, hãy cố nốt lần này. Thả lỏng và duỗi thẳng các ngón tay như bố đây này, rồi rút tay ra.”
     Trước sự ngạc nhiên của bố, thằng bé kêu lên, “Không được bố ơi. Con không thể làm như thế được, nếu thế con sẽ làm rơi đồng xu của con mất.”
     Có thể bạn sẽ cười, nhưng, hàng nghìn người trong chúng ta cũng giống cậu bé đó, cứ cố nắm giữ thứ gì đó vô nghĩa dù phải hi sinh những điều quý giá, thậm chí cả sự tự do, nhân phẩm, danh dự và cả hạnh hạnh phúc! Vì thế, cái gì không thể níu giữ thì “hãy buông nó ra”, tôi thực lòng khuyên bạn điều đó.
      Nhiều người trong chúng ta có khi tốn cả cuộc đời để loay hoay trong những cái khuôn phép ràng buộc tai hại hoặc những cái không quan trọng để rồi bỏ qua những điều thực sự quan trọng. Không nói về những chuyện to tát trong cuộc đời mà ngay cả trong việc giải quyết một công việc cũng vậy.
     Biết từ bỏ, biết hy sinh những điều nhỏ nhặt không cần thiết, không quan trọng để tập trung thời gian, công sức, trí tuệ và cả niềm đam mê vào những điều cần thiết, những điều quan trọng là một trong những bí quyết để thành công.


213 nhận xét:

  1. Em bấm like đây...nhận may mắn anh MC nhé =^.^=

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://www.misa.com.vn/Portals/0/Upload2013/yahoocomvn/Images/19/Mayman.jpg
      May mắn đã đến với em rồi nhé
      Cảm ơn em rất nhiều

      Xóa
  2. Bài viết hay quá chờ mãi giờ mới được tem bạc, chúc bạn buổi chiều tràn đầy niềm vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Gái rất nhiều
      Chúc Gái nhiều măn mắn
      http://www.wsgold.com.vn/Portals/0/Images/TinTuc/BanTin/silver4.jpeg

      Xóa
  3. Trong cuộc sống ai cũng muốn giành một cái gì đó cho mình dù có hy sinh mất mát, họ không hiểu được nếu không lấy được thứ đó mình vẫn hạnh phúc...lấy tem đồng cho luôn mồ hôi..hehehe!
    http://www.cuoihoivietnam.com/upload/images/hoa-hong-trang-va-hoa-hong-do.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi..........
      Cho bạn luôn TEM ĐỒNG cho trọn bộ luôn
      http://l.f26.img.vnecdn.net/2013/02/15/double-eagle-1367495681_500x0.jpg

      Xóa
  4. Bài rất ý nghĩa, chị cũng .. hy sinh cái không quan trọng để tìm cái quan trọng hơn.Chúc em chiều vui nhé MCT

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đó là điều nên làm, nhưng phải biết hy sinh và vượt qua cái tôi của mình nữa đó chị à
      Chúc chị tuần mới nhiều may mắn
      http://thuvienhoasen.org/images/upload/hoahongdo.jpg

      Xóa
  5. cái gì không thể níu giữ thì “hãy buông nó ra"
    E rất tâm đắc với câu này của a. Chúc a chiều cuối tuần thật vui, a nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Và em đã buông rồi đó........
      Tuần mới bình yên và may mắn em nhé
      http://ngoctraihoanggia.com/wp-content/uploads/2013/03/2-ngoc-trai-qua-tang-phai-dep-ngay-8-3-2-.jpg

      Xóa
  6. Mình đã buông rồi bỏ đồn xu để nhặt tờ giấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ok.........
      Chúc bạn tuần mới bình an và công việc thuận lợi
      http://giacaphe.com/wp-content/uploads/2009/08/USD.jpg

      Xóa
  7. Bài viết ý nghĩa lắm MC à, Chúc MC ngày cuối tuần vui vẽ và hạnh phúc nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Xuân nhiều
      Chúc X tuần mới bình an và làm việc hiệu quả
      http://files.myopera.com/daongochuyen/blog/hong%201.gif

      Xóa
  8. http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/p480x480/45748_376018612506285_1222770979_n.jpg

    bài viết thật hay và ý nghĩa Anh à... Thu Điệp cám ơn nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em rất nhiều
      Chúc em tuần mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc

      http://img2.tamtay.vn/files/blogdata/2013/1/2/12/9056758/1241381449_387120_132198160257206_5709351_n.jpg

      Xóa
  9. Hãy buông tay khi cần...khi nó không thuộc về mình..
    hii chiều cuối tuần hạnh phúc anh nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://d.f10.photo.zdn.vn/upload/original/2012/06/29/12/56/13409493811170277467_574_0.jpg
      Chúc em một ngày an lành và tràn đầy niềm vui

      Xóa
  10. Chạy một hơi không nghỉ chút nào mà sang vẫn đứng thứ 9 , chịu thôi ngồi thờ đọc bài viết giá trị hay rất hay anh ạ, nhưng nhiều khi con người mỗi một sự việc nó lại không giống nhau, nên tùy cơ ứng biến, và thực hiện nó thì em lại nhớ câu " ai lên khôn không vấp dại đôi lần ,,,hoặc không cái dại nào giống cái dại nào ,,.." thế đấy còn em vừa có cái dại thế này anh có giúp em buông ra được không... hồi sau viết tiếp chúc anh thật vui an chiều cuối tuần hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn em đã sang thăm và chia sẻ bài viết với anh
      Còn em có điều gì cần anh chia sẻ.... Hãy chia sẻ với anh, có thể anh sẽ đồng hành cùng em để em vững tin
      Chúc em một ngày tràn đầy niềm vui
      http://www.vnyeu.org/wp-content/uploads/2012/04/buong-tay-de-anh-ra-di-2.jpg

      Xóa
  11. Giữa cái "nắm tay" và "buông tay" chỉ cần 1 động tác đơn giản nhưng cái quan trọng là không phải ai cũng có đủ suy nghĩ và quyết định nhanh chóng là nên "buông" hay "nắm". Bài viết của anh rất hay, mang ý nghĩa thực tế. Em chúc anh buổi chiều tối vui và hạnh phúc bên gia đình anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng đó em, không phải ai cũng có đủ suy nghĩ và quyết định là nên "buông" hay "nắm", điều này đòi hỏi ta phải biết hy sinh cái tôi, bản lĩnh và tự tin mới làm được em nhỉ
      Chúc em một tuần mới nhiều may mắn
      http://vietcool.net/wp-content/uploads/2013/03/anh-hai-huoc2207.jpg

      Xóa
  12. Giống như một câu chuyện ngụ ngôn. Ý nghĩa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://i373.photobucket.com/albums/oo173/trannguyen2412/hope_1024.jpg
      Cảm ơn anh nhiều
      Chúc anh một ngày an lành

      Xóa
  13. "Nhiều người trong chúng ta có khi tốn cả cuộc đời để loay hoay trong những cái khuôn phép ràng buộc tai hại hoặc những cái không quan trọng để rồi bỏ qua những điều thực sự quan trọng. Không nói về những chuyện to tát trong cuộc đời mà ngay cả trong việc giải quyết một công việc cũng vậy.
    Biết từ bỏ, biết hy sinh những điều nhỏ nhặt không cần thiết, không quan trọng để tập trung thời gian, công sức, trí tuệ và cả niềm đam mê vào những điều cần thiết, những điều quan trọng là một trong những bí quyết để thành công."
    ENTRY RẤT SÂU SẮC EM TRAI ÀH ! CHÚC EM CUỐI TUẦN VUI VẺ,HẠNH PHÚC VÀ AN LÀNH EM NHÉ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy ngày hôm nay em bấn quá nhiều việc, mãi đến chiều nay mới tranh thủ thời gian để trả lời Com của chị và mọi người được. Em cảm ơn chị rất nhiều chị à
      Chúc chị một tuần làm việc mới đạt nhiều kết quả tốt đẹp, may mắn và tràn đầy niềm vui
      http://anh.24h.com.vn/upload/3-2010/images/2010-08-22/1282440395-TRI-MUN--3-.jpg

      Xóa
  14. Buổi chiều an lành nhé!

    http://images.yume.vn/wall/20130524/thaydo09/source/1369391918_evening.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh, chúc anh một tuần mới tràn đầy niềm vui
      http://afamily1.vcmedia.vn/JCCCaiHhcEK41kbAe4KIpZoD8cVBXT/Image/2012/05/120522afamily-KT-lam-hoa-hong-giay-nhanh-va-dep-10_a5ba0.jpg

      Xóa
  15. Hãy buông tay khi cần! Em sẽ thử xem..hì hì..Cuối tuần vui vẻ an lành anh nhé!
    http://4.bp.blogspot.com/_Q2VPtFEYjME/TAFMjuK29nI/AAAAAAAAAA8/3nSWpZR26q4/s1600/NEN+(167).jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ khi cần thôi em nhé...........
      Chúc em tuần mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc
      http://4.bp.blogspot.com/-eEYTx_hzR0c/UORexHs1YuI/AAAAAAAAX5U/27AIDdrF9wc/s1600/H%C3%ACnh+%E1%BA%A3nh+hoa+h%E1%BB%93ng+nhung+%C4%91%E1%BA%B9p+(2).jpg

      Xóa
  16. Thật ý nghĩa...Hãy buông tay khi cần...
    Em bấm like 2 lần rồi đó. Hi vọng hạnh phúc và niềm vui sẽ được nhân gấp đôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hạnh phúc và niềm vui đã nhân đôi cho em rồi nhé.........
      http://1.bp.blogspot.com/-_G_ok39HzkI/UOReiKmzvRI/AAAAAAAAX4M/GYQZx0YWX3E/s1600/H%C3%ACnh+%E1%BA%A3nh+hoa+h%E1%BB%93ng+nhung+%C4%91%E1%BA%B9p+(11).jpg

      Xóa
  17. Bài viết rất hay và nhiều ý nghĩa.
    Mong rằng cuộc sống của tất cả chúng ta luôn gặp nhiều điều tốt đẹp.
    Chúc Minh Châu có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẽ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cũng cầu mong như anh vậy đó
      Chúc anh tuần làm việc mới đạt nhiều kết quả cao nhé
      http://socola.vn/photos/image/2012/Thang11/06/ty2.jpg

      Xóa
  18. chiều cuối tuần thật đẹp nhé bác :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Bố susu nhiều
      Chúc bạn một ngày tràn đầy niềm vui và may mắn
      http://files.myopera.com/quynhmy-nhim/blog/chi-can-buong-tay.jpg

      Xóa
  19. Buông tay nhưng khóa chân
    Nhiều điều lại phân vân
    Cứ khờ người buông nắm
    Thôi- buông hết khi cần.
    Chào bạn Pet Minh Chính.Chúc tối được buông hết... thật ngọt ngào nhé bạn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn đã ghé thăm
      Tối mà "buông" được hết thì thật ngọt ngào bạn nhỉ
      Chúc bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc
      http://images.yume.vn/buzz/20120604/1242443108-CHI-CAN-BUONG-TAY-1.jpg

      Xóa
  20. Entry thật hay.
    Trong anh trời đang mưa, mát mẻ chắc là tối ngủ ngon.
    Chúc em thư giản vui và ngủ ngon giấc nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn anh nhiều
      Và xin chia buồn với anh vì đội Đồng Nai đã thua K.Kiên Giang
      Chúc anh và gia đình một tuần mới nhiều niềm vui, may mắn và hạnh phúc
      http://3.bp.blogspot.com/-Y2N_Ezq-_ng/TzHVj6wAoyI/AAAAAAAALYk/yfkDYjJq8uE/s1600/y%2Bnghia%2Bcua%2Bso%2Bbong%2Bhoa%2Bhong.jpg

      Xóa
  21. Từ biết thế đến làm được là cả một chặng đường đấu tranh lâu dài. Có những điều rất đơn giản mà nhiều người mãi mới ngộ được ra nó. Entry hay quá. Cám ơn Minh Châu nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn Thu Thủy, như chia sẻ của bạn, ngộ ra rồi nhưng thực hiện nó cũng thật khó, đòi hỏi ta cả một quá trình rèn luyện và phấn đấu nữa.
      Chúc TT một ngày bình an và hạnh phúc
      http://d.f9.photo.zdn.vn/upload/original/2012/02/05/18/02/13284397731118414743_574_0.jpg

      Xóa
  22. Em tâm đắc đoạn này: "Biết từ bỏ, biết hy sinh những điều nhỏ nhặt không cần thiết, không quan trọng để tập trung thời gian, công sức, trí tuệ và cả niềm đam mê vào những điều cần thiết, những điều quan trọng là một trong những bí quyết để thành công".
    Em, bắt đầu buông bỏ những ly kem hấp dẫn vì mục tiêu chung: thành công trong giảm cân. Hehe.
    Nghịch xíu thôi. Đây là entry thú vị để em gửi cho một người bạn phương xa. Bạn ấy cần những chia sẻ này. Cảm ơn anh nhiều.
    Kem đây! Kem đây!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kem đây! Kem đây!
      http://i702.photobucket.com/albums/ww26/minhdang1989/IMG_0456.jpg

      http://i1247.photobucket.com/albums/gg631/vietld91/576504_3239145543024_2125967502_n.jpg

      Xóa
  23. Bạn viết bài nào mình thấy cũng rất hay . Chúc bạn luôn bình an và hạnh phúc nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn đã luôn động viên mình
      Chúc bạn tuần mới an lành và hạnh phúc
      http://hoatuoihanhnguyen.net/uploads/news/2013_02/hong-hong.jpg

      Xóa
  24. Chữ xả trong từ bi hỷ xả của đạo phật dạy chúng sinh biết từ bỏ tất cả những gì làm cho con người vướng bận dẫn đến tham sân si

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn rất nhiều khi bạn đến thăm và chia sẻ rất hay về giáo lý Phật giáo.
      Đúng như bạn nói, Pháp hành Từ-Bi- Hỷ-Xả nếu hành đúng phải theo trình tự là Bi-Từ-Hỷ-Xả. Bi là tâm thương xót chúng sinh. Từ là tâm ban vui cho chúng sinh. Hỷ là cái vui của người thực hiện được pháp hành Từ Bi này. Xả là xả bỏ ngay cả niềm vui (tâm Hỷ) khi thọ Hỷ của người thực hành việc Từ Bi .
      Nhưng thường trong đối đãi, có điều kiện, còn có ta và người, chưa thoát khỏi Nghiệp, gọi là Thiện Nghiệp thì rất dễ dàng làn sang sự luyến ái. Luyến ái này có thể bắt đầu từ người cho lòng Từ BI hay bắt đầu từ người nhận lòng Từ Bi. Giống như bác sĩ mến thương bệnh nhân hay bệnh nhân mến thương bác sĩ. Khi có Ái thì sẽ cho chấp Thủ, khi có chấp Thủ thì Tham, Sân, Si xuất hiện.
      Đối với việc BUÔNG TAY thì cũng giống như "XẢ", "XẢ" là tâm buông xả. Chúng ta có tâm buông xả không? Nếu có, vậy là lớn hay nhỏ? Là nhất thời hay là vĩnh viễn? Xả cái gì? Là phát tâm cho chúng sanh sự vui vẻ, bạt trừ cái khổ của chúng sanh và giúp họ trong hoàn cảnh nguy khốn. Nếu làm được như thế, chúng ta sẽ sanh lòng hoan hỷ đến mức vô hạn.
      http://www.kyvientrungnghia.com/thuvien/988a8476706ba3b9ea6d5693bdf50075/hinh%20phat%20bo%20tat/hinh%20duoc%20su/duocsu1.jpg

      Xóa
  25. "Cái gì không thể níu giữ thì “hãy buông nó ra"" ctím tâm đắc nhất với câu này. ctím sẽ nhấn "like" đêm nay nhận được nhiều may mắn nha em trai!
    http://i911.photobucket.com/albums/ac311/mt1000/00BD053Hv23.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có những khi buông ta rất dễ, nhưng có lúc lại rất khó, hay không thể, tùy thuộc vào từng hoàn cảnh của chúng ta nữa chị à
      Chúc chị một ngày an lành, may mắn và hạnh phúc
      http://www.haiduongdost.gov.vn/nongnghiep/resource/hoa%20hong(2).jpg

      Xóa
  26. Cảm ơn Minh Châu. Bài viết hay lắm !
    Mộng Bình bấm like rồi đó . hihi...
    Chúc MC buổi tối ấm áp nhé!
    À. Minh Châu có thể cho MB xin cách chèn hình ảnh vô khung conment mà ko cần thẻ và có cùng một kích cỡ chuẩn ko ạ ? Nếu có thể được, xin gửi về địa chỉ: mongbinh903 @gmail.com nhé! Chân thành cảm ơn bạn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://phatdiem.org/photo/vuontho/baynguon.jpg
      MC xin lỗi bạn vì mấy ngày bận việc nhiều quá hôm nay với kịp trả lời Com của bạn và mọi người, MC đã gửi code chèn hình vào commets cho bạn rồi nhé
      Chúc bạn luôn tràn đầy ơn Chúa Thánh Linh soi dẫn

      Xóa

  27. Bài viết thật hay MC ạ .Chúc MC và gia đình cuối tuần tràn ngập niềm vui nhé !
    http://friends18.com/img/good-evening/019.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị, chúc chị một tuần mới nhiều may mắn và hạnh phúc
      http://bp2.blogger.com/_CsJJnJa50u0/SJUpTXNerHI/AAAAAAAAAVg/DdSR3Ywn4DA/s400/xu+hoa+hong+6.jpg

      Xóa
  28. Thả đồng xu để rút tay ra, rồi lấy cái que gắp đồng xu ra cũng được mà. Đâu có phải hy sinh gì đâu anh? Hiii

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một ý tưởng hay đó em.........
      Chúc em một ngày tràn đầy niềm vui và hạnh phúc
      http://canthotre.com/images/news/images/I1333089069.jpg

      Xóa
  29. Bài viết đầy tính triết lý rất hay bạn ạ,chúc cuối tuần vui vẻ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị, em chúc chị tuần mới an lành và nhiều may mắn
      http://anh.eva.vn/upload/news/2009-02-10/hong%20do.jpg

      Xóa
  30. Con người có tính cầu tiến tham lam nên ít khi chịu buông tay, nên mới khổ..huhu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng đó chị, trong đạo Phật có Từ - Bi - Hỷ - Xả, mà "Xả" là tâm buông ra, nhưng nếu chưa thoát khỏi Nghiệp, gọi là Thiện Nghiệp thì sẽ sinh ra Tham - Sân - Si, và đó là một kiếp khổ.
      Cảm ơn chị nhiều nhé
      http://vietbao.com/images/upload/ban_doc_viet/cach_mang_hoa_sen_lotus_flower.jpg

      Xóa
  31. Sang nhà MC luôn được học tập những điều hay có giá trị cho cuộc sống, cảm ơn bạn. Chúc bạn có những ngày nghĩ cuối tuần hạnh phúc bên gia đình .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn đã đến thăm và động viên MC
      Chúc bạn tuần mới nhiều may mắn và hạnh phúc
      http://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/04/03/10/53/1301802811874848025_574_574.jpg

      Xóa
  32. Tối vui vẻ hạnh phúc bạn nhé!
    http://cafesaigon.webdoanhnghiep.org/images/cafe-sai-gon-0.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Gái rất nhiều
      Chúc Gái một vui và hạnh phúc
      (Cafe rất ngon, cảm ơn nhé)
      http://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/04/03/10/55/1301802903162281408_574_574.jpg

      Xóa
  33. Bạn viết bài nào mình thấy cũng rất hay . Chúc bạn luôn bình an và hạnh phúc nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn PV đã động viên, MC cũng chúc PV một tuần mới bình an và hạnh phúc
      http://direct1.anhso.net/original/15/152879/277201284258236.jpg

      Xóa
  34. Có thể bạn sẽ cười, nhưng, hàng nghìn người trong chúng ta cũng giống cậu bé đó, cứ cố nắm giữ thứ gì đó vô nghĩa dù phải hi sinh những điều quý giá, thậm chí cả sự tự do, nhân phẩm, danh dự và cả hạnh hạnh phúc! Vì thế, cái gì không thể níu giữ thì “hãy buông nó ra”, tôi thực lòng khuyên bạn điều đó.
    Nhiều người trong chúng ta có khi tốn cả cuộc đời để loay hoay trong những cái khuôn phép ràng buộc tai hại hoặc những cái không quan trọng để rồi bỏ qua những điều thực sự quan trọng. Không nói về những chuyện to tát trong cuộc đời mà ngay cả trong việc giải quyết một công việc cũng vậy.
    Biết từ bỏ, biết hy sinh những điều nhỏ nhặt không cần thiết, không quan trọng để tập trung thời gian, công sức, trí tuệ và cả niềm đam mê vào những điều cần thiết, những điều quan trọng là một trong những bí quyết để thành công.

    Đọc thì đọc đây !!hay thì hay đây ! chân lí đây! nhưng có nguời vẫn không ngộ ra chân lí này đó bạn bởi vì họ không hiểu những thiền ý trong câu nói này [chấp mê bất bất ngộ ] [hòn bấc ném đi hòn chì giữ lại] Họ giám hi sinh hạnh phúc đang có trong tầm tay họ của để giữ 1 tình bản ảo đồng giới . Có lẽ đây là cái buông tay chuẩn nhất thế gian rồi đây !
    Bài viết rất hay ,muốn nói rất nhiều nhưng trang giấy có hạn nên chia sẻ 1 chút cảm xúc về bài viết này cùng bạn .Thanks .Chúc bạn luôn khoẻ và thành đạt .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn đã chia sẻ những điều rất hay và ý nghĩa, MC còn phải học hỏi bạn rất nhiều đó, đồng ý bạn nhé
      Chúc bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc
      http://megafun.vn/dataimages/201305/original/images919403_hoabongbong410.jpg

      Xóa
  35. Bài viết hay ...nó gần như tâm trạng em lúc này..."buông hay nắm"....khó quá anh à...chúc anh tối bình an

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy hả em........ có vấn đề gì vướng mắc à, nếu có thể hãy chia sẻ em nhé, vì với anh là: Luôn luôn lắng nghe......hihi......
      Còn Buông hay Nắm........ là tùy thuộc ở chính bản thân em đó, hãy suy nghĩ thật cận trọng em nhé
      Chúc em một tuần mới bình an
      http://megafun.vn/dataimages/201304//original/images900409_ocsen410.jpg

      Xóa
  36. ẩn dụ quá đấy ...phải ngẫm mới hiểu MC à ...hi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, phải suy ngẫm Cước nhỉ.....
      Chúc Cước có chuyến đi du lịch thú vị và bình an
      http://fs1.mimo.vn/data2/2012/03/12/062/1331523262052060_file.jpg

      Xóa
  37. Anh ơi, em tranh thủ thăm anh sớm nè, bài viết rất hay ạ !
    Em chúc anh ngày mới nhìu may mắn - hạnh phúc nha anh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn em rất nhiều
      Chúc em luôn may mắn và tràn đầy niềm vui nhé
      http://www.netlife.vn/images/2012/07/20721465_images1370600_anhem1.jpg

      Xóa
  38. Ngày cuối tuần vui vẻ bạn MC nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy hôm MC bận việc quá mãi đến chiều nay mới trả lời bạn được
      Bạn thông cảm nhiều nhé
      Chúc bạn một tuần mới tràn đầy niềm vui và may mắn
      http://www.coolbuddy.com/wallpapers/wupload/Category/love_flower-1024-36.jpg

      Xóa
  39. Sang tham anh bao gio cung doc duoc bai viet day y nghia trong cuoc song !Em men chua anh cung gia dinh luon vui,khoe,hp va thanh cong nha anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em rất nhiều, thật cảm động em à
      Chúc em tuần mới vui khỏe và đạt nhiều thành tích cao trong học tập nhé
      https://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-frc1/p480x480/944342_675050452510900_600848432_n.jpg

      Xóa
  40. Chị HV sang thăm em trai nè! Chúc Em trai ngày thứ bảy thật khỏe mạnh,vui vẻ,ngập tràn yêu thương, hạnh phúc em nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thăm em ! Chiều Thứ bảy yên bình em trai nhé !

      Xóa
    2. Dạo này em bận quá chị ơi
      Chiều nay mới tranh thủ chút thời gian để trả lời chị được nè
      Em cảm ơn chị nhiều nhé
      http://d4.violet.vn/uploads/blogs/734601/yeu_thuong_500.gif

      Xóa
  41. ghé thăm bn. nhà bn luôn có bài viết hay để mọi ng suy nghĩ và chiêm nghiệm.
    chúc ngày mới vui nhé bn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn đã đến thăm và động viên, chia sẻ với mình
      Chúc bạn tuần mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc
      http://media.tinmoi.vn//2013/03/06/qua7hong11361953692400jpg13624449646.jpg

      Xóa
  42. Nếu cảm thấy sự việc và mọi thứ vượt quá giới hạn cho phép với sức chịu đựng của mình - lúc đó mới cần sự thả lỏng nói cách khác là buông tay - phải ko Min xinh ạ -
    Anh có FB ko ạ - em ở FB nhiều hơn Blog anh ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy đó em, cảm ơn em về lời chia sẻ thật ý nghĩa nhé
      Anh không có FB em à
      Chúc em tuần mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc
      http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/p480x480/486806_375174099254638_1025494084_n.jpg

      Xóa
  43. Entry rất ý nghĩa ,chúc anh ngày cuối tuần thật vui hp đong đầy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn em và cũng luôn mong cho em thật vui và hạnh phúc
      http://nguyenthanhbinh.vnweblogs.com/gallery/7514/hoa_hong_medium_357.jpg

      Xóa
  44. Bài viết hay lắm Minh Châu à, cuối tuần nhiều niềm vui Minh Châu nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn nhiều
      Mong cho bạn tuần mới gặp nhiều may mắn
      http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTVpjOAv2tqmbUV5arczBbd6k1GA83kbUT7v38cK_pE71Ofo9MQ9A

      Xóa
  45. Qua thăm anh. Chúc anh cuối tuần an vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn BM, anh cũng mong em gặp nhiều may mắn và hạnh phúc
      http://www.chanphuocliem.com/Trang_SuuTamLuomLat/SuuTam_hoa/hoa_PhongLan_orchid_MyNhan1.jpg

      Xóa
  46. bài viết hay anh ạh! buông tất cả rồi sẽ được tất cả,em rất thích câu này,em đã hành và em cảm thấy tâm nhẹ nhàng lắm anh ạh.LA ghé thăm anh.LA chúc anh ngày bình yên và vui vẻ anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy là em đã có những trải nghiệm thật ý nghĩa rồi em nhỉ
      Chúc em tuần mới an lành và hạnh phúc
      http://file.diendanbaclieu.net/hinh/2013/4/hoa-lan-dep-1.jpg

      Xóa
  47. Trả lời
    1. Anh cảm ơn Ru nhiều
      Tuần mới mang đến cho em nhiều may mắn nhé
      http://phapbao.org/wp-content/uploads/2012/08/dieuuocnhonhoi.jpg

      Xóa
  48. Đôi khi ta cũng phải học cả cách biết buông bỏ anh nhỉ ,thứ 7 dịu dàng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy đó em à
      Chúc em tuần mới nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé
      http://files.diendanbaclieu.net/2013/T05/img/diendanbaclieu-50569-ngay-gia-dinh-viet-nam.jpg

      Xóa
  49. "Biết từ bỏ, biết hy sinh những điều nhỏ nhặt không cần thiết, không quan trọng để tập trung thời gian, công sức, trí tuệ và cả niềm đam mê vào những điều cần thiết, những điều quan trọng là một trong những bí quyết để thành công."
    Đơn giản thế nhưng nhiều khi ta không nhận ra em nhỉ?
    Chúc em luôn nhiều niềm vui.
    http://upanh.vn88.com/images/2013/05/25/hanhphuc.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta, đôi khi cũng cần buông tay với những điều nhỏ nhặt nhất chị nhỉ, ví như hai vợ chồng cãi nhau, người vợ hay chồng hãy bỏ lòng tự ái đi, "cơm sôi bớt lửa, chồng giận bớt lời" để cho gia đình êm ấm, đó cũng là sự buông tay đó chỉ
      Chúc chị một ngày đầu tuần nhiều niềm vui và an lành
      http://img151.imageshack.us/img151/6563/denlittlesweetscent.jpg

      Xóa
  50. Đúng là phải biết buông tay lúc cần thiết, nhưng quyết định cũng thật khó khăn...
    Cuối tuần vui tươi và HP em nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy chị à, buông tay cũng thật khó chị nhỉ
      Em chúc chị tuần mới an lành và nhiều may mắn

      Xóa
  51. Cuối tuần sang bạn để cùng chiêm nghiệm những vấn đề của cuộc sống ! Mình vui vì có người bạn như bạn, buồn vì nhiều vấn đề của cuộc sống không mong muốn vẫn tồn tại...! Hạnh phúc vì cùng bạn trải nghiệm...! Cuối tuần thật vui và ấm áp nhé bạn ! Tối thứ 7 hạnh phúc !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn nhiều lắm. Mình cũng vui và hạnh phúc như bạn đó
      Chúc bạn một tuần mới nhiều may mắn, công việc thuận lợi và tràn đầy hạnh phúc

      Xóa
  52. Chủ Nhật ngủ ngon nhé,Mai còn đi làm MC

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://s.haivl.com/data/photos/81e1fd3b619a422e8d1e6e8128766572/medium-a06a64de9c3d45a293c6d543801f8efc-400.jpg
      Chúc bạn ngày đầu tuần tràn đầy niềm vui

      Xóa
  53. Anh ui qua cắt bánh sinh nhật cùng em nhé. hihi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. https://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-snc6/p480x480/205336_396002383780406_761130548_n.jpg
      Chúc mừng sinh nhật vui và hạnh phúc em nhé

      Xóa
  54. ctím sang thăm em trai nè! Ngủ sớm nha em mai còn caffe nhạc Trịnh cùng ctím nè! Chúc em ngon giấc + giấc mơ hồng hồng nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Mấy hôm nay em bận việc quá chị à, cả ngày căng thẳng nên tối về thường ngủ không ngon
      Với lời chúc của chị, tối qua em ngủ thật ngon giấc chị à. Cảm ơn chị nhiều nhé
      Tặng chị nhành lan tím nè
      http://www.asianlabrys.com/forum/uploads/images/al-img-1287766074-U3316.jpg

      Xóa
  55. Sang thăm a MC ..tối an lành nhé..!!

    Trả lờiXóa
  56. Ngọc Hoài đến thăm mong bạn MC có một buổi sáng CN thật êm đềm hp ... và một ngày CN thật nhìu niềm vui ....
    http://img1.123tagged.com/en/sunday/181.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của bạn NH
      MC cũng luôn cầu mong bạn gặp nhiều may mắn, thành công trong công việc và tràn đầy niềm vui

      Xóa
  57. alo anh minh chính ui! alo ..dậy đi ..mình đi uống cafe.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Alo.......... MC đang nghe.....
      Ok........... mình đi uống cafe.

      Xóa
  58. Bài viết hay quá.Cái gì không níu kéo được thì buông, nói dễ nhưng làm cũng khó lắm.Cái sự vượt qua chính mình chẳng dễ dàng chút nào.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng đó bạn, điều quan trọng nhất là vượt qua chính mình, có vậy mình mới buông ra khi cần
      Cảm ơn bạn rất nhiều nhé
      Chúc bạn nhiều niềm vui

      Xóa
  59. À, hồi nhỏ mình có đọc truyện ngụ ngôn bằng tranh 'Bác sĩ miền rừng': người ta bắt khỉ bằng cách bỏ đậu phụng vào một cái thùng có miệng nhỏ, khỉ thò tay vào lấy đậu phụng, nó không chịu buông đậu phụng ra, nên nó bị bắt, hì...
    Ngày mới tốt lành nhé, thân.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Câu chuyện thật hay, ý nghĩa và cũng phù hợp với bài viết này rồi. Cảm ơn bạn LB rất nhiều nhé
      Một tuần mới thật nhiều may mắn, công việc thuận lợi bạn nhé

      Xóa
  60. MC trả lời mệt xỉu đây
    Hãy buông tay khi cần!
    Nhưng biết lúc nào .....cần để mà buông
    Khó là vậy đó, có ai chỉ cho Phusa không???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy ngày hôm nay MC bận việc quá, chủ nhật cũng không được nghỉ
      Mãi đến giờ mới tranh thủ trả lời bạn và mọi người đươc, MC cảm ơn và trân trọng tình cảm của PS và mọi người dành cho mình, thật đáng quý trọng
      (Khi nào cần buông......... chỉ có bạn mới quyết định được thôi, còn MC sẵn sàng lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu và chia sẻ với PS để PS có những quyết định đúng nhất.......)
      Cảm ơn PS rất nhiều nhé

      Xóa
  61. Chủ nhật mới có thời gian ghé thăm bạn bè. Vui an lành nhé Minh Chính.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy ngày cũng v hôm nay mình cũng bận việc quá, giờ mới trả lời bạn được nè, bạn thông cảm nhé
      Chúc bạn tối đầu tuần nhiều niềm vui và an lành

      Xóa
  62. Anh đi đâu vậy MC? Để nhà cửa trống vắng thế này?
    Tặng anh hoa sen mùa hè nhé! nếu khi hái sen bị gai đâm thì hãy buông tay ra nhé MC!Hì hì..
    http://upanh.thanhanhiepthong.net/images/2yp4csdjyh2ht0frslx9.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy hôm nay anh bận việc quá, chủ nhật cũng không nghỉ, nên để mọi người đến thăm không gặp ở nhà, thật thất lễ quá. Mong em thông cảm cho anh nhé
      Hoa sen thật đẹp em à
      Chúc em tối đầu tuần an lành và hạnh phúc
      http://vkshue.gov.vn/liem/images/stories/200907231405001.1.jpg

      Xóa

  63. Vâng! hãy buông khi cần, chúng ta nên cố gắng thực hiện điều nầy.
    Buổi chiều thật đẹp nhé Minh Châu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Nilan rất nhiều
      Chúc Nilan ngày mới an lành
      http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/29/8c/634648289126857500.Thumb.jpg

      Xóa
  64. Hãy buông tay khi cần. Em đã buông rồi anh à!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy là em đã có một trải nghiệm rồi đó
      Chúc em luôn thành công trong cuộc sống
      http://image.diaoconline.vn/Tintuc/2010/06/11_DOOL_100613_K1_4.jpg

      Xóa
  65. Anh ui anh Qua chị HĐV giúp chị em một chút có được hông ạ. Phần cài đặt ảnh của chj bị lỗi không cài được ảnh nữa. huhu. Em mong tin anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy hôm nay anh bận việc quá, hôm nay mới rỗi chút ít, anh sẽ sang nhà TĐV xem sao, không biết co giúp được không

      http://www.thanhnien.com.vn/News/Pictures200901/Vienan/AnhNuCuoiVNphoto.net/QueHuongTuoiThoToi_Nguyen-V.jpg

      Xóa
  66. Hay lắm ,phải biết buông đúng lúc một vật ta không cần nắm giữ làm gì nữa!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh đã chia sẻ với MC
      Chúc anh một ngày an lành
      http://giaitrikieuviet.com/sites/default/files/pictures/hinh-18_0.jpg

      Xóa
  67. Buông hết để sang thăm bạn, rùi Like tìm chút may mắn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. May mắn luôn ở bên bạn đó
      Cảm ơn bạn rất nhiều
      http://giaoduc.net.vn/Uploaded/thaolang/2012_11_13/nong-facebook-giaoduc.net%20(13).jpg

      Xóa
  68. Em qua thăm anh. Chúc anh tối vui vẻ nha.
    http://i.myniceprofile.com/1388/138854.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://files.myopera.com/0oHoamaitrango0/albums/4530752/493e0c7f_ch%C3%A0o%20ng%C3%A0y%20m%E1%BB%9Bi.jpg
      Cảm ơn BM, chúc em ngày mới tràn đầy niềm vui

      Xóa
  69. http://botlamkem.com.vn/images/duan/kem_way_botlamkem.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kem ngon tuyệt..... nhưng anh nhường cho Anh Thư đó
      (Mẹ cho quà bánh, chia em phần hơn..........hihi........)
      https://lh5.googleusercontent.com/-bwMgQkUeEVk/UW9Jm6z2jfI/AAAAAAAAFMw/M3jMDUKGTO8/w800-h800/Ban%2Bchon%2Bbe%2Bnao.jpg

      Xóa
  70. Trả lời
    1. Em cảm ơn anh nhiều
      http://ne7.upanh.com/b3.s19.d2/9a83b1421b11ec55ef3894a8d01b60e4_36550827.aamd.jpg

      Xóa
  71. Em ghé thăm anh MC nè, bận quá nên lâu rồi mới ghé thăm anh! Em buông tay rồi, thảo nào anh đi lâu thía! hehe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. https://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-frc1/p480x480/580273_148981091937193_1941144337_n.jpg
      Cảm ơn em nhiều lắm
      Mấy hôm nay anh bận việc em à, nên giờ cũng mới trả lời com của em nè
      Chúc em một ngày tràn đầy niềm vui nhé

      Xóa
  72. Trả lời
    1. Em cảm ơn chị nhiều
      http://files.myopera.com/nguyetchi/blog/ngaymoi.jpg

      Xóa
  73. Ghé thăm anh ,chúc anh ngày làm việc đầu tuần nhiều thành công ,thuận lợi,vui vẻ và an bình anh nhá !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. https://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/p480x480/969128_312005348929464_399732654_n.jpg

      Xóa
  74. Chị sang thăm em đây ! Chúc em trai cả tuần mới ngập tràn niềm vui,hạnh phúc, may mắn và thành công em nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://vietcool.net/wp-content/uploads/2013/03/437_436058873143158_282022192_n.png

      Xóa
  75. Cần phải biết buông bỏ ngay cả những thứ quý giá hoặc mình tưởng quý giá, khi cần!
    Cuộc đời mà!
    Chúc MCT luôn an vui, cảm ơn bạn đã sang nhà và để lại comment!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị đã đến thăm và chia sẻ bài viết của em
      Chúc chị ngày mới an lành
      https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/p480x480/970723_648401898509374_1779770126_n.png

      Xóa
  76. Một bài viết thật ý nghĩa rất cần cho cuộc sống chúng ta, chúc Minh Châu tuần mới an lành hạnh phúc nhé ! (~_~)
    http://www.pictures16.com/p/good_afternoon/good_afternoon_042.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn BD nhiều lắm
      Chúc BD ngày mới an lạc
      http://vietcool.net/wp-content/uploads/2013/03/anh-status-hay130.png

      Xóa
  77. Một bài viết thật ý nghĩa! Đúng là phải biết buông tay khi cần. E thích bài viết này MC ạ. E sang thăm, chúc anh vui và hạnh phúc nhé nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em nhiều
      Chúc em có những ngày hè thú vị và tràn đầy niềm vui
      http://c.universalscraps.com/files/en/good.morning/good_morning_060.gif

      Xóa
  78. Bài viết thật ý nghĩa . Chúc MC tuần lễ mới nhiều may mắn nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc bạn TL ngày mới nhiều may mắn và vui khỏe
      http://3.bp.blogspot.com/-nvyghhwMnqo/UFBiT_ux5pI/AAAAAAAAF3E/CDD0gRN-PmI/s1600/baby.giaoduc.net.vn13.jpg

      Xóa
    2. Hahaha là Tiến Lê hay Minh Châu vậy trời
      http://nx6.upanh.com/b1.s36.d1/ee924bb8d9d3bfd986b637197d6815ac_55920116.be2.jpg

      Xóa
  79. Hôm nay k thấy a qua nhà, trời nắng nóng quá, Sang nhà a trú chân nè, a đi đâu mãi chả về thế?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy hôm nay anh bận việc quá, hai ngày cuối tuần mà cũng không được nghỉ
      Hôm nay tranh thủ chút thời gian để trả lời com của em nè
      Ngày mới mang đến cho em thật nhiều niềm vui nhé
      http://eaxan.mobile9.com/download/media/210/goodmornin_WIuyGGct.jpg

      Xóa
  80. Chị sang thăm em muộn này ...hì hì nhưng dù sao cũng được chút may mắn từ nhà em , chúc cả tuần luôn bình an em nhé !

    http://vieclam.24h.com.vn/upload/files_cua_nguoi_dung/logo/2013/04/10/1365575885_go.png

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị nhiều
      Chị có chuyến thăm quê thật thú vị và hạnh phúc
      Ngày mới an lành đến với chị nhé

      http://s2.haivl.com/data/photos2/20120916/50580171a64a40f9b159d22d26eed9df/medium-59dab79a91c34d40884d616203dc82a3-650.jpg

      Xóa
  81. Câu chuyện ngắn gọn mà rất có ý nghĩa anh MC ui!
    Em chúc anh tuần mới vui vẻ,làm việc hiệu quả nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://hdwallpaperss.com/myadmin/img/1362638356_happy-good-morning-wallpapers.jpg
      Anh cảm ơn em nhiều
      Và anh cũng chúc em luôn may mắn và hạnh phúc

      Xóa
  82. Trả lời
    1. http://seablogs.zenfs.com/u/I7TW2caeFQb3WYSpQJNbiumkRq1F4g--/photo/ap_20111229101122841.jpg

      Xóa
  83. E sang thăm a đây MCT!Một ngày thật an vui nhé a!Câu chuyện có ý nghĩa lắm a ạ!:)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Mây, rất vui được mây đến thăm
      Niềm vui luôn ở bên Mây nhé

      Xóa
  84. Mình gom vào năm chử "bỏ của chạy lấy người"
    Chúc bạn chiều vui vẻ ấm áp nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Mẫn rất nhiều
      Mẫn đã trả được nợ cho mình rồi nhé
      Xóa nợ hỉ.......

      Xóa
  85. buông bỏ là cả một vấn đề đấy ... hiiiiiiii

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là cả một vấn đề lớn....... nên ta phải suy tính cẩn trọng bạn nhỉ?

      Xóa
  86. Em sang tham anh ti rui zia ngu hihi,Chuc anh tuan moi cong viec suong se !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em nhiều
      Chúc em ngày mới nhiều may mắn nhé

      Xóa
  87. Chúc MC luôn rảnh nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn nhiều
      Cuối tháng mình thường bận công việc nhiều hơn

      Xóa
  88. Sang thăm nhà bạn! Chiều vui vẻ nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh đã ghé thăm, chúc anh một ngày an lành và hạnh phúc

      Xóa
  89. Thăm anh, bài viết nhiều chiêm nghiệm quá!
    Vấn đề là con người ta lại thường xuyên không biết khi nào cần để buông tay. HOặc vì tham lam tiếc rẻ, hoặc vì không biết cân trọng xem cái nào nhẹ cái nào nặng, cái gì cần thiết hơn và cái gì ít cần thiết hơn :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng như em chia sẻ vậy đó
      Cảm ơn em rất nhiều nhé

      Xóa
  90. Ghé thăm chút nữa Minh Châu ơi
    Uống ly cà phê nhé cho đời thêm tươi
    Vui khỏe nhé bạn ơi ời (~_~)
    http://image.blingee.com/images18/content/output/000/000/000/74f/729650168_1879402.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://cuabang.org/uploads/imgnews/1361420016.jpg
      Cảm ơn BD nhiều, cafe ngon lắm

      Xóa
  91. Một bài viết hay, ý nghĩa.
    Mong sao đứa nhỏ trong câu chuyện hiểu được câu "Thả con săn sắt, bắt con cá rô"...
    Chúc bạn luôn vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng đó bạn, nhiều khi ta cần từ bỏ những cái nhỏ để được cái lớn hơn
      Chúc bạn một ngày an lành và vui nhé

      Xóa
  92. Cảm ơn Minh Chính đã nhiều lần động viên HN trên blog spot , Cuộc sống đúng là cần phải buông tay ra khi cần nhưng đôi khi cái người ta nắm giữ trong tay quá quý giá với họ mà họ không thể nào có thể buông tay được và họ đành chấp nhận bị chặt cánh tay còn hơn buông tay ra. Hu hu khổ thế đấy như thế mới có chuyện đời là bể khổ ... Phải không ban???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đời là bể khổ nên muốn thoát khỏi kiếp khổ thì ta lại nên buông tay khi cần đó bạn
      Cảm ơn bạn rất nhiều nhé
      Chúc bạn vui khỏe và hạnh phúc

      Xóa
  93. MC ơi,
    hai con gái đã trưởng thành ( một đang học đại học, một vừa đi làm vừa đi học) vậy khi li hôn tài sản chia làm 2 hay chia làm 4/ MC tư vấn dùm TV nhé. TV rối quá nhưng không biết hỏi ai.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TV ơi, vấn đề bạn hỏi, ở đây mình chỉ nói ngắn gọn thế này: Theo nguyên phân chia tài sản khi ly hôn đó là dựa trên sự thỏa thuận của các đương sự và Tòa án sẽ công nhận sự thỏa thuận đó, nhưng nếu các đương sự không thỏa thuận được với nhau về chia tài sản, thì Tòa án sẽ chia theo nguyên tắc sau:

      Thứ nhất: Về nguyên tắc tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn được chia đôi, nhưng có xem xét hoàn cảnh của mỗi bên, tình trạng tài sản, công sức đóng góp của mỗi bên vào việc tạo lập, duy trì, phát triển tài sản này. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập (Điều 95 - Luật HN&GĐ).

      Thứ hai: Tài sản chung của vợ chồng gồm:
      - Tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh và những thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân;
      - Tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và những tài sản khác mà vợ chồng thoả thuận là tài sản chung.
      - Quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng.
      - Quyền sử dụng đất mà vợ hoặc chồng có được trước khi kết hôn, được thừa kế riêng chỉ là tài sản chung khi vợ chồng có thoả thuận.
      Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất. Trong trường hợp không có chứng cứ chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó là tài sản chung.

      Thứ 3: Việc chia tài sản chung được giải quyết theo các nguyên tắc sau đây:
      - Tài sản chung của vợ chồng về nguyên tắc được chia đôi, nhưng có xem xét hoàn cảnh của mỗi bên, tình trạng tài sản, công sức đóng góp của mỗi bên vào việc tạo lập, duy trì, phát triển tài sản này. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;
      - Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên hoặc đã thành niên bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình;
      - Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;
      - Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật hoặc theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần giá trị chênh lệch.
      3. Việc thanh toán nghĩa vụ chung về tài sản của vợ, chồng do vợ, chồng thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết”.

      Còn với hai con của bạn, nếu bạn hoặc chồng bạn có sự thỏa thuận chia tài sản cho hai con thì hai con được hưởng phần tài sản được chia đó. Hoặc nếu trong quá trình chúng sống hai con có công đóng góp vào số tài sản chung của gia đình (bạn phải chứng minh được vấn đề này là hai con có đóng góp) thì hai con được chia số tài sản tương xứng với công đã đóng góp.

      Mình chia sẻ với TV những vấn đề chung như vậy thôi, còn nếu bạn cần hỏi cụ thể, bạn có thể gửi email cho mình hoặc bạn cho mình địa chỉ email của bạn, mình sẽ chia sẻ cụ thể hơn.

      Chúc bạn luôn bình an.

      Xóa
  94. Nhiều khi mình cố vượt lên chính mình mà nó cứ rớt lại chưa vượt nổi em ơi!

    Trả lờiXóa
  95. http://www.asianlabrys.com/forum/uploads/images/al-img-1287766074-U3316.jpg
    Cành hoa lan đẹp quá em à! ctím thích lắm! Đêm an lành, ngon giấc mai làm việc hiệu quả nha em.

    Trả lờiXóa
  96. Mỗi lần qua nhà anh học được nhiều điều anh MC ạ. Nhưng vẫn luôn là Chân-Thiện-Mỹ. Cuộc sống vẫn luôn rất đẹp anh nhỉ.
    Chúc anh và gia đình buổi tối an vui!

    Trả lờiXóa
  97. ...chúc tối thứ bảy yên vui anh nhá....

    Trả lờiXóa
  98. Chúc MC đêm nay ngủ ngon nhé !
    http://friends18.com/img/sweet-dreams/0084.gif

    Trả lờiXóa
  99. Mình bận việc, hôm nay mới sang thăm bạn được, entry hay...
    Buông bỏ không có nghĩa là mất tất cả đúng ko bạn? Đêm ngon giấc bạn nhé!

    Trả lờiXóa
  100. RẤT ĐÔNG VUI CHEN MÃI MỚI VÀO ĐƯỢC NÈ !
    http://ngotoanthangpt.blogspot.com/2013/05/thong-bao-offline-ben-tinh-nguoi-at-to.html

    Trả lờiXóa
  101. Chị HV sang chúc em trai ngày mới nhiều niềm vui mới, hạnh phúc,may mắn và thành công em nhé !

    Trả lờiXóa
  102. Ừ, người ta thường chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt. Bài hay.

    Trả lờiXóa
  103. Chúc anh buổi chiều mát mẻ thật vui nhiều thương yêu và hp nhé anh
    http://www.animated-gifs.eu/phone-240x320-butterflies/0180.gif

    Trả lờiXóa

Bạn có thể chèn hình ảnh vô khung comment mà không cần thẻ .Bạn chỉ cần coppy link của hình và dán vô rồi đăng lên là được (Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh 'JPG','GIF','PNG','BMP')
Xin trân trọng cảm ơn các bạn đã đến thăm và chia sẻ.