Hạt giống tâm hồn

Đợi chờ yêu thương trên cây Thánh giá - Đợi xóa sân si dưới bóng Bồ đề
MrCosVn's Blog

Giá trị của những người mẹ


      Tục ngữ Do Thái có câu: “Thiên Chúa không thể ở mọi nơi, nên Ngài đã tạo dựng những người mẹ” (God could not be everywhere, so He made mothers). Đây là tình cảm lâu dài và tốt đẹp. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng nhờ đảo ngược câu nói mà chúng ta đến gần chân lý hơn: “Thiên Chúa có thể ở mọi nơi và chúng tỏ điều đó bằng cách tạo dựng những người mẹ” (God could be everywhere and proved it by creating mothers). Hình ảnh này phù hợp với nhận xét của tiểu thuyết gia Hoa Kỳ William Makepeace Thackeray, trong cuốn Vanity Fair (Hội chợ Phù phiếm): “Mẹ là danh xưng đối với Thiên Chúa trên những đôi môi và trong những trái tim của những người con bé bỏng”.
      Người mẹ không thể thay thế Thiên Chúa, nhưng hành động như người trung gian chuyển lòng nhân từ của Thiên Chúa sang những người khác. Dĩ nhiên, người ta có thể phản bác rằng người cha cũng làm điều này. Điều này đủ mức thật. Nhưng có điều gì đó trong đặc quyền về cách thức mà người mẹ bộc lộ sự hiện hữu của Thiên Chúa. Theo cách mầu nhiệm nào đó, điều đó như thể người mẹ có được vậy, một kinh nghiệm đối diện của Thiên Chúa. Điều này có thể đáng hoan nghênh hơn nếu chúng ta hiểu vai trò của Đức Mẹ là nguyên mẫu tâm linh của mọi người mẹ.

      ĐGH Bênêđictô XVI đã nhận xét về Đức Mẹ: “Mẹ giữ trong lòng bí mật làm Mẹ Thiên Chúa, là người đầu tiên được thấy Thiên-Chúa-làm-người, hoa trái của lòng mẹ”. Khái niệm về việc Đức Mẹ là người trần tục đầu tiên Mary thấy Thiên Chúa vừa gây ngạc nhiên vừa soi sáng. Là mẫu gương của những người mẹ, kinh nghiệm này gồm cả bản chất làm mẹ và mẫu gương của các phụ nữ đã từng sinh con.


         Nếu ông bà nguyên tổ coi Thiên Chúa là Cha nghiêm khắc theo cách nào đó, thì các thế hệ đều tôn kính Đức Mẹ là người hiền từ và dễ gần gũi. Nathaniel Hawthorne bày tỏ tình cảm này đẹp hơn trong cuốn Blithedale Romance khi ông viết: “Tôi luôn ganh tỵ với người Công giáo về đức tin của họ nơi Đức Trinh Nữ thánh thiện và ngọt ngào, Đức Mẹ đứng ở giữa họ và Thiên Chúa, che chắn sự chói lọi uy nghiêm của Ngài, nhưng cho phép Tình yêu Chúa tuôn đổ trên người thờ kính theo cách hiểu của con người qua vị trung gian của sự dịu dàng nữ tính”.
     Thánh Augustinô nói rằng sự dịu dàng từ mẫu đặc biệt này có thể thấy ngay ở những con thú hung dữ – như người Việt nói: “Cọp dữ không ăn thịt con”. Ông nhận xét trong The City of God (Thành phố của Thiên Chúa): “Có con cọp cái nào không thương và không vuốt ve con nó?”. Ngược với câu tục ngữ Do Thái nói ở trên, chúng ta có thể ám chỉ câu tục ngữ Tây Ban Nha: “An ounce of mother is worth a ton of priests” (Tạm dịch: “Một lạng người mẹ đáng một tấn linh mục”).


       Khái niệm về “sự nhiệt thành” đã thôi miên người Hy Lạp cổ đại. Thế giới không thể là một nơi, như Democritus ước đoán, không có gì hơn một số nguyên tử không thể đếm xuất hiện trong rất nhiều hình thể. Nghĩa là có thể tính toán đối với sự nhiệt thành tìm được sự hưng phấn và niềm vui trong kinh nghiệm sống bằng cách nào? Sự hưng phấn là hoạt động tâm linh không thể giải thích bằng vật chất. Người ta đã nghi ngờ nhiều thứ: nhân đức, chân lý, kiến thức, và ngay cả tình yêu. Nhưng không ai có thể nghi ngờ thực tế khả nghiệm của sự hăng hái. Thế giới hiện đại của chúng ta vẫn liên kết với sự thấu hiểu này của người Hy Lạp cổ đại. Từ ngữ “sự nhiệt thành” theo tiếng Hy Lạp là enthusiasmos, được rút từ chữ entheos có nghĩa là “được Thiên Chúa sở hữu” hặc “được Thiên Chúa linh ứng”.
       Người Hy Lạp tin rằng một người có thể hít thở bằng cuộc sống của Thiên Chúa, người đó có thể là người đem đến tinh thần của Ngài. Họ tin rằng con người có thể là “bình chứa” đối với Thiên Chúa. Một trong những từ đối với sự sống là zoe, không ám chỉ sự sống rộn ràng trong mỗi người, mà nói đến sự sống có thể được chia sẻ với người khác. Khái niệm này về sự sống là nền tảng không thể thiếu đối với khái niệm của Kitô giáo về sự sống của Thiên Chúa, hoặc ân sủng, điều có thể chia sẻ trong chúng ta, và với Mẹ Maria và những người mẹ theo cách đặc biệt. Đời sống của Đức Mẹ với Chúa Con là sự sống cao tới mức ưu việt.

        ĐHY Joszef Mindszenty, người can đảm bảo vệ Giáo hội trong thời gian cộng sản chiếm lĩnh Hungary, đã dành tình cảm mạnh mẽ với cương vị người mẹ. Trong cuốn The Mother (Người Mẹ), ngài viết hùng hồn bày tỏ lòng tôn kính những người mẹ, nhấn mạnh sự gần gũi của họ đối với Thiên Chúa: “Người quan trọng nhất trên thế gian này là người mẹ. Bà không thể đòi hỏi lòng tôn kính của việc xây dụng Nhà thờ Đức Bà. Bà không cần. Bà đã xây dựng cái gì đó quan trọng hơn bất cứ nhà thờ nào – sự cư ngụ đối với một linh hồn bất tử, sự hoàn hảo gọn gàng của cơ thể đứa trẻ. Các thiên thần không được chúc lành bằng ân sủng như vậy. Các thiên thần không thể chia sẻ phép mầu sáng tạo của Thiên Chúa là đưa những vị thánh mới vào Thiên Quốc. Chỉ có người mẹ khả thi. Những người mẹ gần gũi với Thiên Chúa Tạo Hóa hơn bất cứ sinh vật nào, Thiên Chúa liên kết các sức mạnh với những người mẹ trong việc sáng tạo. Còn gì vinh quang hơn là được làm mẹ?”.

Tiến sĩ Donald DeMarco
(Chuyển ngữ từ IntegratedCatholicLife.org)

200 nhận xét:

  1. http://www.giaophanbaria.org/wp-content/uploads/2013/04/image002.jpg

    TRONG NHỮNG NGÀY VỪA QUA MC BỊ ĐAU MẮT ĐỎ NÊN KHÔNG ĐI THĂM CÁC ANH, CHỊ VÀ BẠN BÈ BLOG ĐƯỢC, MONG MỌI THÔNG CẢM CHO MC NHIỀU NHÉ
    CHÚC CÁC ANH, CHỊ VÀ BẠN BÈ NGÀY MỚI AN LÀNH, NHIỀU NIỀM VUI VÀ CÔNG VIỆC LUÔN TỐT ĐẸP

    Trả lờiXóa
  2. Chị póc tem bài viết rất hay và giá trị sâu sắc ! hi hi
    Chúc em trai một ngày mới khỏe mạnh,tràn ngập niềm vui, may mắn và thành công em nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tặng tem vàng cho chị nè
      http://canhdongtruyengiao.net/NghethuatSong/dongtienhanhphuc/tienvang1.jpg

      Xóa
  3. Hôm nay hết đau mắt chưa em trai ơi ?! Nhớ ờ nhà giữ gìn khi nào hết đau thì ra đường hây ! Đừng để lây sang cho mấy em chân dài thì khổ thân họ ! Kakaka
    Chúc em mau lành, hết đau mắt ! hì hì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hết đau rồi chị à...... hihi.... em sợ lây sang chị thôi...
      Em cảm ơn chị rất nhiều
      http://4.bp.blogspot.com/-4mhOzJtTb8s/UY8HmRbBtuI/AAAAAAAAAwk/nyWUsDXwZsc/s320/IMG_0491...jpg

      Xóa
  4. Trả lời
    1. Anh cảm ơn em nhiều nhé
      Tặng em nè
      http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/wxl1379651716.jpg

      Xóa
  5. Trả lời
    1. Cảm ơn bạn nhiều nhé
      http://4.bp.blogspot.com/-aXEUu0y51_0/T_MNvL7b9OI/AAAAAAAABCg/AoYI5sSW4nI/s1600/thank-you.jpg

      Xóa
  6. Trả lời
    1. Cảm ơn anh XĐ rất nhiều
      http://garytray.files.wordpress.com/2011/11/1086766_63212023.jpg

      Xóa
  7. Cám ơn anh ghé thăm em, chúc anh một ngày mới thật bình an, vui tươi, hạnh phúc thât nhiều.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em nhiều nhé
      http://www.childrenarebutterflies.org.uk/wp-content/uploads/2013/05/Thank-You-1.jpg

      Xóa
  8. Dịch đau mắt đỏ tràn cả nước, chỗ chị cũng bị nhưng chị tránh được, chị mà đã nhìn ai đang đau mắt, nhìn 1 tẹo thôi cũng bị lây, nên chị gặp ai đau mắt là chị nói chiện nhưng quay mặt đi chỗ khác cho an toàn, em khỏi chưa, chị đeo kính đen sang thăm em đây hì hì

    Nẹ là hình tượng đẹp và đầy yêu thương cho chúng ta nên người
    Chúc em vạn sự an lành nhé !
    http://mrpopat.com/admin/upload/wallpaper/2011120913234099972108505836.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em đã hết đau mắt rồi chị à
      Mưa bão trong đó sao rồi chị? Gia đình chị bị ảnh hưởng gì không?
      http://khongthe.com/wallpapers/nature/thank-you-luiza-78221.jpg

      Xóa
  9. NGƯỜI MẸ là món quà quý giá nhất mà Thượng đế đã ban tặng cho mỗi con người ! Hihihi...mattroi có cảm nghĩ ấy sau khi đọc xong bài viết của bạn hiền .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bão số 11 to quá, Gia đình bạn có bị ảnh hưởng gì không?
      Cảm ơn bạn đã chia sẻ nhé
      http://k14.vcmedia.vn/k:gCsVfdir6nKzzfyaqMLKcccccccccc/Image/2013/05/meyeu-855d7/cuoc-doi-con-la-cua-me.jpg

      Xóa
    2. Nhà mattroi không bị ảnh hưởng gì bạn hiền ạ ! Mắt bạn đã hết đau chưa ? Đêm an lành MCT nhé !

      Xóa
  10. Mẹ luôn là những gì tuyệt vời nhất, a nhỉ?
    A khỏi đau mắt chưa? Chắc khỏi rồi nên viết bài mới đây nhỉ? hi. A giữ gìn sk nha, mong a luôn vui và hp.
    http://files.myopera.com/lightworkervietnam/blog/65.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh hết đau mắt rồi em à, cảm ơn em nhiều nhé
      Chúc em một ngày bình an
      http://static.truyenhinhanvien.vn/anvien/Images/Contents/hienmeomeo/20130806/185632_315215515246134_1017717005_n.jpg

      Xóa
  11. Thăm bạn! Có lẽ nơi bạn vừa bị bão nên bị đau mắt - do nguồn nước bị ô nhiễm???
    Kể cũng lạ, mình chưa bao giờ bị đau mắt cả. Ngoài 40 nhưng mắt mình vẫn tinh chẳng kém gì mắt thanh niên. Mình vẫn hàn các vi mạch nhỏ xíu mà không cần kính.
    Chúc bạn luôn mạnh khỏe và an vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mắt bạn như vậy là tốt rồi, tinh anh lắm, mình thì phải đeo kính cận đó
      Cảm ơn bạn nhiều nhé
      http://api.ning.com/files/cJXr*vjqbbyh10bRIJFBfUaNTUpOFWDpe-9J*VS*22fITXF7Tk2fYqhZe4t8cW-GvFsbShhGPGo3dfQrY70SKhp*wXIBU6Ku/1238544000C42NJHR.jpg

      Xóa
  12. "Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ"
    Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha"...
    ...Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
    Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không?"

    Lời Phật dạy cũng như những điều chúa dăn bảo MC nhỉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy chị à
      Em cảm ơn chị nhiều nhé
      http://drewsfoundation.org/wp-content/uploads/2012/01/iStock_thank_you_flower_resized.jpg

      Xóa
  13. "MẸ"...Món quà quý giá nhất mà tạo hóa đã ban tặng cho loài người.
    ctim thăm em chúc cho mắt em mau lành. Ngày an lành bên "MẸ" nha em.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị rất nhiều
      http://petrotimes.vn/stores/news_dataimages/thanhtam/012013/31/11/405463_10150517265308209_412398661_n.jpg

      Xóa
  14. Rất mừng khi MC qua được cơn đau mắt và cửa sổ tâm hồn đã được mở trở lại để nhìn ra thế giới.
    Mẹ là tất cả. Chúc một ngày vui và may mắn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi...... Em cảm ơn anh nhiều nhé
      http://1.bp.blogspot.com/_yxVZqtIfMJ0/TM-7zTnlp6I/AAAAAAAAAQg/b6_NrNDuseY/s1600/flowers_thank_you_sized.jpg

      Xóa
  15. Mau lành em nhé.
    Mẹ là một người luôn được yêu thương.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị rất nhiều nhé
      http://nld.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/12/15/12541281240835947%5B1%5D.gif

      Xóa
  16. MẸ TUYỆT MỸ
    Mẹ Maria, Đấng cao vời
    Huy hoàng lộng lẫy, rạng ngời hào quang
    Fatima vẫn còn vang
    Mệnh lệnh Mẹ nhắn, muôn vàn người theo
    La vang đất Việt cheo leo
    Mẹ thương ngự đến để gieo an bình
    Hôm nay trọn nghĩa vẹn tình
    Chúng con tha thiết chân thành cậy trông
    Sống đời phó thác một lòng
    Mẹ thương che chở, ước mong nguyện thành
    Cùng nhau lãnh nhận ơn lành
    Đức tin sống động như cành nở hoa
    Mừng vui hát khúc hoan ca
    Tình thương của Mẹ đậm đà ơn thiêng
    Sang thăm MC. Chúc bạn vạn sự an lành.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn HT đã tặng mình một bài thơ hay về Mẹ
      http://giesu.net/home/wp-content/uploads/2013/08/GMVNGHCGTG_Full_5266442.jpg

      Xóa
  17. Mẹ là người vĩ đại nhất trong mắt các con
    Chúc em mau khỏi đau mắt nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị rất nhiều nhé
      http://i301.photobucket.com/albums/nn80/cinderella_shop/16-1.jpg

      Xóa
  18. Mẹ ơi suối chảy trong nguồn
    Cho con ngan ngát tâm hồn nở hoa
    Muôn ngàn vất vả bôn ba
    Để con vút cánh muôn xa rạng ngời…

    Ngọc cám ơn anh nhiều lắm !
    Ngọc chúc anh một chiều thật vui ạ…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn Ngọc nhiều nhé
      http://afamily1.vcmedia.vn/k:CPpq3RwqccccccccccccwbOrksWn/Image/2013/04/NewFolder/cau-cha-me1-8cd80/nhung-cau-chuyen-xon-xao-mang-xa-hoi-tuan-qua.jpg

      Xóa
  19. Mẹ là trời bể trong ta
    Tình thương, mẹ ngát ngàn hoa dịu dàng
    Lòng con mãi cứ ngỡ ngàng
    Bao nhiêu âu yếm nhẹ nhàng mẹ ơi…

    Cho em gửi đến mẹ và anh
    Những cánh hoa đẹp nhất nhé !
    http://i817.photobucket.com/albums/zz95/tyeu05/Sotaydulich_Sen2_zps86283d55.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Hoa Tím nhiều nhé
      http://i757.photobucket.com/albums/xx218/meongokngek/mecon.jpg

      Xóa
  20. Sang thăm bạn .Đau mắt đỏ đang mùa dịch mà ,không sao đâu ,chúc bạn chóng hết !
    HN nghĩ có Mẹ là có tất cả .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. MC cảm ơn Bạn nhiều nhé
      http://files.myopera.com/clbdiemtua/blog/thu%20phap%20Me.jpg

      Xóa
  21. Chung qui là tại bạn cứ nhìn những cái...không được phép nhìn đấy mà....! Bài viết làm mình nhớ Mẹ quá....Về nhà khóc đây...! bạn hãy vui , khỏe nhé ! Thân mến !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi...
      Cảm ơn Bạn nhiều nhé
      http://img.loichuchaynhat.com/picture/2012/0212/loi-chuc-hay-tang-me-ngay-8-3_1.jpg

      Xóa
  22. Mẹ là nguồi cội của nhân loại.Mẹ là bao dung,là ngọt ngào yêu thương.....

    Chúc mau khỏi nhé em!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bão số 11 cũng gây thiệt hại lớn cho Huế, gia đình anh có ảnh hưởng gì không?
      http://apave.com.vn/Modules/CMS/Upload/56/Nam_2010/Thang_3/Ngay_25/1478288438_82f673e0f0.jpg

      Xóa
  23. "Nếu có đi một vòng quả đất tròn
    Người mong con mỏi mòn chắc không ai ngoài Mẹ
    Cái vòng tay mở ra từ tấm bé
    cứ rộng dần theo con trẻ lớn lên

    Mẹ là người đã cho con cái tên riêng
    trước cả khi con biết bật lên tiếng "Mẹ"
    Mẹ !
    Cái tiếng gọi mà từ khi bập bẹ
    đến lúc trưởng thành con vẫn chưa hiểu hết chiều sâu
    Mẹ !
    Có nghĩa là bắt đầu
    cho Sự Sống, Tình Yêu, Hạnh Phúc.
    Mẹ !
    Có nghĩa là duy nhất
    một bầu trời,
    một mặt đất,
    một vầng trăng
    ..."
    Mẹ là tất cả anh nhỉ? E sang thăm, chúc anh sớm lành bệnh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài thơ rất hay và ý nghĩa, đọc cảm động lắm em à
      Cảm ơn em nhiều nhé
      http://lifeofan.com/wp-content/uploads/2013/04/150172_540582622631823_1149058027_n.jpg

      Xóa
  24. Họ tin rằng con người có thể là “bình chứa” đối với Thiên Chúa.
    À, câu này mà một trong những minh họa trực quan nhất và dễ cảm nhận nhất đối với nhiều tín đồ.
    LB sang thăm, chúc bạn mau hết đỏ mắt nhé, thân.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn anh LB rất nhiều nhé
      http://images.yume.vn/buzz/20110427/m%E1%BA%B9.jpg

      Xóa
  25. " Thiên Chúa không thể ở mọi nơi, nên Ngài đã tạo dựng những người mẹ”"
    Em không có đạo, nhưng câu này thì cực đúng. Không riêng gì Thiên Chúa, mà cả Phật cũng vậy.
    Cảm ơn anh đã chia sẻ một bài viết đầy ý nghĩa.
    À, mắt anh đỡ chưa ? Hèn gì thấy anh vắng lâu cứ tưởng anh đi công tác như mọi lần.
    Thui, giữ gìn sức khỏe anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi.... mắt anh hôm nay cũng đã khỏi rồi em à
      Cảm ơn em nhiều nhé
      http://luaam.files.wordpress.com/2011/04/edlmh1247625304.jpg

      Xóa
  26. Mấy ngày nay chi bận việc nên cũng ít vào blog, nghe bão lớn quá sang thăm em hỏi thăm mới hay MC bị đau mắt, hôm nay đã bớt chưa ? nếu vậy em không nên ngồi máy nhiều, ảnh hưởng lắm đấy .
    Em có những bài về Mẹ rất hay, Mẹ luôn có những bài ca ngọt ngào vì vậy cho nên dù bao khó nhọc cũng vui chỉ mong khi con lớn lên sẽ thành người hữu dụng cho bản thân cũng như nhân loại !
    http://us.123rf.com/400wm/400/400/surovtseva/surovtseva0807/surovtseva080700015/3348218-smiling-soleil-avec-des-lunettes-de-soleil-a-boire.jpg
    Chúc em mau khỏi đau mắt để còn lướt blog cùng mọi người MC nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vì đau mắt nên lâu rồi em cũng chưa ghé thăm chị, chi thứ lỗi cho em nhé
      Cảm ơn chị rất nhiều
      http://img-eva.24hstatic.com/upload/2-2013/images/2013-05-08/1368010726-con-yeu-me1.jpg

      Xóa
  27. Mẹ đã sinh ra ta và cho ta cả cuộc đời này !

    Mau khỏe anh nha !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn Hà Dương rất nhiều nhé
      http://img.tamtay.vn/files/2009/08/08/chuot_toc_ngan/blog_images/4a7d9047_7978371235523260.jpg

      Xóa
  28. Nói về Mẹ biết bao giấy mực nói cho hết anh nhỉ, MTL ghé thăm chúc anh chiều an lành nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn em nhiều nhé
      http://meovatgiadinh.com/wp-content/uploads/2013/05/me52013.jpg

      Xóa
  29. Red sang thăm MC nè.
    Thứ nhất đau mắt, thứ nhì nhức răng.
    Hết đau mắt là mừng rồi!
    " Đau mắt là tại hướng đình
    Cả làng đau mắt phải mình tôi đâu!" MC nhỉ hihi....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi.... Cảm ơn Bạn hiền rất nhiều nhé
      http://isanam.com/scraps/thank-you/thank-you-99.gif

      Xóa
  30. Chúc đồng hương mau bình phuc nha, mất là quan trọng lắm nhớ giỡ gìn và chữa trị chóng lành nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Thanh Loan rất nhiều
      http://www.sadmuffin.net/cherrybam/graphics/comments-thank-you/thank-you017.gif

      Xóa
  31. Mắt đã bớt chưa MCT ơi! Nhỏ thuốc đều vào nhé, cho bớt hẳn đã. Bài viết về Mẹ hay lắm! Mình cũng là một người Mẹ nên mình thấm thía lắm!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hôm nay cũng đã khỏi rồi bạn à
      Cảm ơn Bạn nhiều nhé
      http://1.bp.blogspot.com/-5t7hL5ypVrw/Ul1JVt_F7mI/AAAAAAAADF0/P8SbXne-SXw/s640/SAM_2769.JPG

      Xóa
    2. http://files.myopera.com/mikelxuanneo/files/Thankyou.gif

      Xóa
  32. MẸ LÀ TẤT CẢ CHÚC MC VUI VẺ VÀ CHÓNG HẾT BỊNH ĐAU MẮT NHÉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị Nha My nhiều
      http://www.anninhthudo.vn/Uploaded/lienmai/2013_05_28/mevacon.jpg

      Xóa
  33. MT nghe noi anh MC ko khoe nen sang tham anh ne .Ngay moi vui ve, giu gin sk anh nhe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn MT rất nhiều, đau mắt đỏ nên rất lâu mới thôi, nhưng tranh thủ vào blog để chào thăm và trả lời mọi người.
      Ngày mới thật vui MT nhé

      Xóa
  34. http://img.tamtay.vn//files/blogdata/2009/10/12/09/4ad297e2_g99r45_biacd.jpg
    Mỗi lần nhắc đến Mẹ, Thu Điệp hay khóc và lo sợ nghĩ vẩn vơ ..... "nếu này nào đó không còn mẹ nữa .... làm sao sống nổi ...? cầu xin Mẹ sống sống mãi và khi nào có đi thì mang con theo cùng Mẹ nhé !" con yêu Mẹ ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm phục tấm lòng hiếu thảo của em đối với Mẹ, thật đáng quý
      Và chúc cho Mẹ em sức khỏe dồi dào để sống lâu với Thu Điệp nhé

      Xóa
  35. Chỉ một từ " Mẹ" thôi mà khiến lòng ta xúc động biết bao!
    Một Entry thật ý nghĩa cho ngày của Mẹ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Lá rất nhiều
      Chúc Lá một ngày vui và bình yên

      Xóa
  36. “Mẹ là danh xưng đối với Thiên Chúa trên những đôi môi và trong những trái tim của những người con bé bỏng”.
    Cầu xin ơn trên ban phước lành cho những người mẹ trên thế gian sống mãi mãi bên gia đình thương yêu của mình.
    http://d2.violet.vn/uploads/resources/503/timtinhyeu_01.jpg
    ctim thăm em và chúc cho em mau khỏi bệnh, để cho cửa sổ tâm hồn được thảnh thơi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ, mỗi người chỉ sống 1 lần, cuộc đời con người cũng không phải là dài thế nên những người làm con hãy ngẫm nghĩ để thương yêu ba mẹ, hiểu tấm lòng người làm cha làm mẹ hơn chứ đợi đến lúc lập gia đình rồi làm cha làm mẹ thì ba mẹ ta đã già, chị nhỉ?
      Mắt em hôm nay cũng đỡ hơn rất nhiều rồi chị à.
      Em cảm ơn chị rất nhiều nhé
      Chúc chị - người Mẹ luôn vui và hạnh phúc trong tình yêu thương của mọi người

      Xóa
  37. Trả lời
    1. Dù bao năm dù có hoá vô thường
      Công sinh dưỡng vẫn là công lớn nhất
      ......
      Cảm ơn anh rất nhiều nhé

      Xóa
  38. Bài viết của bạn thật sâu sắc và ý nghĩa.Đạo thiên chúa hay đạo phật đều dăn day chúng ta hướng thiện .Mình đã nghiệm thấy một điều rất rõ ràng , những ai hiểu đạo dù chút ít thôi đều thấy ở họ có một nhân cách sống, và hành sử hợp đạo lý , hợp lòng người ,và vì vậy hiểu được bao nhiêu , tu tích được bao nhiêu sẽ tốt bây nhiều .
    Chúc bạn an lành và hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy, mình đồng ý với Bạn, đạo nào cũng dạy chúng ta phải luôn giữ gìn và thực hành chữ Hiếu, ngay khi cha mẹ con sống, chứ không phải lúc đã qua đời.
      Cảm ơn Bạn rất nhiều
      Chúc Bạn một ngày an lành

      Xóa
  39. Mình thật lòng khuyên bạn nên vô hiệu hóa tiện ích chèn hình vào khung nhận xét đi. Mình vừa dùng công cụ kiểm tra link và thấy rằng blog của bạn có quá nhiều link ngoài (outlink). 90% những link ngoài này là link ảnh chèn vào khung nhận xét. Chính vì vậy mà thứ hạng blog của bạn thấp mặc dù có lượng truy cập khá.
    Hiện nay Google đã thay đổi thuật toán tìm kiếm và rất nhiều trang blog bị khóa. Rất nhiều người bị chặn tiểu sử nên không thể chia sẻ bài viết lên Google + .
    Nếu bạn cứ để vậy, có thể blog của bạn bị Google coi là Blog Spam và bị khóa đó.
    Thân ái!
    CAOCONGKIEN 360
    CAOCONGKIEN BLOG

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình sẽ thực hiện theo lời khuyên của Bạn
      Cảm ơn Bạn rất nhiều nhé

      Xóa
  40. Hôm nay anh khỏi chưa? Ráng giữ gìn cửa sổ tâm hồn, mau lành bệnh anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hôm nay chỉ đỡ hơn thôi, chứ chưa khỏi hẳn em à
      Cảm ơn em rất nhiều nhé
      Chúc em ngày mới vui và hạnh phúc

      Xóa
  41. Mình đồng ý điều này đó Minh Châu: "Người mẹ không thể thay thế Thiên Chúa, nhưng hành động như người trung gian chuyển lòng nhân từ của Thiên Chúa sang những người khác. Dĩ nhiên, người ta có thể phản bác rằng người cha cũng làm điều này. Điều này đủ mức thật. Nhưng có điều gì đó trong đặc quyền về cách thức mà người mẹ bộc lộ sự hiện hữu của Thiên Chúa. Theo cách mầu nhiệm nào đó, điều đó như thể người mẹ có được vậy, một kinh nghiệm đối diện của Thiên Chúa. Điều này có thể đáng hoan nghênh hơn nếu chúng ta hiểu vai trò của Đức Mẹ là nguyên mẫu tâm linh của mọi người mẹ.". Chúc bạn luôn mạnh khỏe. Thân!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Theo giáo lý của Đạo Công giáo, Đức Maria là người Mẹ hiền nhân từ, là người chuyển cầu những lời cầu xin của con cái Mẹ lên Thiên Chúa, là người bào chữa cho con cái.... Đó là nhờ Mẹ đến với Chúa
      Cảm ơn anh rất nhiều nhé

      Xóa
  42. Người mẹ nào với con cũng tuyệt vời !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy:
      Con dù lớn vẫn là con của Mẹ.
      Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con
      Cảm ơn anh rất nhiều

      Xóa
  43. Mẹ Maria Mẹ đầy ơn Phúc, xin Mẹ chúc phúc cho em và gia đình luôn an lành hạnh phúc trong vòng tay Ngài.
    http://giesu.net/home/wp-content/uploads/2013/08/GMVNGHCGTG_Full_5266442.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc Chị tràn đầy Ân Sủng và Bình An của Đấng giàu lòng xót thương qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria.

      Xóa
  44. http://3.bp.blogspot.com/-J6dLXBEtJPg/Ul92235R0ZI/AAAAAAAAF0M/poGgv1Fp_6Q/s1600/%C4%90%C6%AF%CC%81C+ME%CC%A3+-PH.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quà tặng thật quý giá - Em cảm ơn chị rất nhiều

      Xóa
  45. Hết đau mắt chưa vậy MC ui ! Ngày an vui hạnh phúc nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình cũng đã đỡ hơn nhiều rồi bạn à
      Cảm ơn Bạn và Mến chúc Bạn ngày mới an vui và tràn đầy ân phúc

      Xóa
  46. Chị sang thăm em nè ! Đã khỏe hẳn chưa MC ơi ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cũng đã đỡ nhiều rồi chị à
      Cảm ơn chị và chúc chị ngày mới an vui

      Xóa
  47. Bài viết thật hay và có ý nghĩa sâu sắc.
    Anh Ninh sang thăm, chiều tối thứ năm vui em nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn anh Ninh
      Chúc anh và gia đình luôn an vui và hạnh phúc

      Xóa
  48. MC có bài sưu tầm hay quá, tặng thưởng bạn nè ! chúc chiều vui nhé bạn tôi !
    http://www.hoatuoidep.com/img/uploads/ky_thuat_cam_hoa_thien_dieu20130816214500.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Bạn rất nhiều
      Mến chúc Bạn một ngày thật vui và hạnh phúc

      Xóa
  49. MC ơi ! mắt em hết đau chưa ? Chúc em mau bình phục nhé .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng chưa khỏi hẳn chị à
      Em cảm ơn chị nhiều nhé
      Chúc chị luôn an vui

      Xóa
  50. Còn gì vinh quang hơn là được làm mẹ?. Đúng và chí lý quá MC ạ
    Thăm MC, chúc chiều vui vẻ nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy. Cảm ơn Bạn nhiều
      Chúc Bạn mọi việc luôn tốt đẹp

      Xóa
  51. Mẹ là hình tượng thật cao quí mà mỗi chúng ta ai cũng có để thương yêu tôn trọng anh ạ
    Chúc anh buổi chiều thật vui hp bên gđ
    http://img801.imageshack.us/img801/9923/diendanhaiduongcom22022.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TÌNH MẸ

      Vĩ đại thay! Sau từng cánh cửa
      Dù đi xa hay ở rất gần
      Ta vẫn nghe tiếng con gọi mẹ
      Mẹ dù xa nhưng ngóng về con.

      Vĩ đại thay! Muôn đời tình Mẹ
      Trong tim ta trân trọng giữ gìn
      Ta yêu chị, yêu cha, yêu vợ
      Nhưng khổ đau ta nhớ Mẹ hiền!
      (Nicolai Nekrasov)
      ...........
      Cảm ơn em - Mến chúc em một ngày vui và hạnh phúc

      Xóa
  52. Thăm bạn,chúc một buổi tối an lành nhé

    Trả lờiXóa
  53. Chị sang thăm em nè MC ơi.Mắt em đã khỏi chưa.?
    Chúc em một tối thật ấm áp yêu thương MC nhé hihi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mắt cũng chưa khỏi hẳn chị à
      Em cảm ơn chị nhiều - Mến chúc chị luôn vui và bình an

      Xóa
  54. Tặng em nè:
    http://upanh.vn88.com/images/2013/10/17/imagesqrtiP.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị rất nhiều
      Chúc chị một ngày an lành

      Xóa
  55. Sang thăm em nè, chúc em trai tối thứ 5 thật vui và ấm áp nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị rất nhiều
      Chúc chị ngày mới nhiều niềm vui

      Xóa
  56. Cảm ơn Minh Châu ...Em lại được đọc một bài rất hay và bổ ích nữa ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Viết về mẹ thì không thể kể hết được công lao của, bài này chỉ là chút suy tư về Mẹ nhân ngày Phụ nữ VN 20/10, em à
      Cảm ươn em - Mến chúc em luôn vui và hạnh phúc

      Xóa
  57. Khi vui nhất cũng nghĩ về mẹ. Khi chạm đáy nỗi buồn càng nhớ mẹ hơn...Mẹ là tất cả trên đời này...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy chị à!
      "Con nợ mẹ cha không bao giờ trả hết
      Những nỗi nhọc nhằn con chỉ biết cắn vào môi"
      Mến chúc chị - người Mẹ luôn vui và hạnh phúc bên những người con yêu dấu

      Xóa
  58. Chúc anh một tối thứ 5 thật nhiều niềm vui, ngọt ngào iu dấu xinh tươi ạh…
    http://i817.photobucket.com/albums/zz95/tyeu05/4_iykim20001_zps2980a571.gif

    Trả lờiXóa
  59. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  60. Mẹ là tất cả.!!!
    LQ sang thăm..Bạn đã khỏe chưa..??
    Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn..chăm sóc kỉ nhé...

    LQ kg biết dăng hình Mẹ trên com của bạn nên đã xóa ..Chúc tối an lành..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng đã đỡ hơn nhiều rồi bạn à vì đau mắt đỏ nên rất lâu khỏi
      Cảm ơn Bạn rất nhiều nhé
      Chúc Bạn một ngày an vui

      Xóa
  61. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình ...anh hả...tối say giấc nồng nha anh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em nhiều - Mến chúc em luôn bình yên và công việc thuận lợi

      Xóa
  62. Mẹ là dòng suối dịu êm
    Lời thương mẹ hat cho thêm giấc nồng.
    Mỗi khi gió lạnh sang đông
    Bàn tay mẹ ủ con không lạnh lùng.

    L tới thăm bạn đây mắt bạn đã đỡ chua.Chúc bạn mau bình phục....Đêm ngọt ngào nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Bạn đã tặng MC những câu thơ hay và ý nghĩa
      Mến chúc Lý ngày mới đầu tuần nhiều niềm vui và công việc luôn tốt đẹp

      Xóa
  63. cám ơn bài viết về mẹ của em rất tuyệt vời...rất cảm động em à!chúc em mau khỏi dau mắt em nhé.ngày mới tràn đầy yêu thương!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị và cũng chúc chị ngày mới tràn đầy yêu thương!

      Xóa
  64. Tình Mẹ là vô giá, sự hy sinh của Mẹ là vô giá. Những phận làm con chỉ biết ngưỡng vọng và kính trọng và không được làm Mẹ tổn thương dù với bất cứ lý do gì. Chúc bạn luôn vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy, mình đồng ý với Bạn
      Cảm ơn Bạn nhiều và mến chúc Bạn ngày mới mọi việc luôn tốt đẹp và hạnh phúc

      Xóa
  65. Em sang thăm, chúc anh và gia đình an vui bên Mẹ!

    Trả lờiXóa
  66. sang thăm anh chúc anh và gia đình cuối tuần thật nhiều niềm vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em, mến chúc em ngày mới vui và hạnh phúc

      Xóa
  67. God could not be everywhere, so He made mothers -Chuẩn không cần chỉnh
    http://img1.123tagged.com/en/godblessyou/30.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn rất nhiều
      Chúc bạn ngày mới thật vui nhé

      Xóa
  68. Nhà đông vui quá đi thôi!
    Phụ nữ VN khắp nơi cùng về.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi..... Ngày Phụ nữ VN mà anh lại bị đau mắt trở lại nên không đi thăm em và mọi người được
      Chúc em luôn vui và công việc giảng dạy thật thuận lợi em nhé

      Xóa
  69. Em sang thăm anh, đọc entry ý nghĩa về Mẹ. Em chúc anh và gia đình có những ngày nghỉ cuối tuần vui và hạnh phúc nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn em và mến chúc em một tuần mới thật vui và mọi việc luôn tốt đẹp

      Xóa
  70. Hương chào anh ạ, Hương cám ơn anh thật nhìu ạ hjhj
    Hương cũng yêu mẹ nhiều lắm
    Hương chúc anh thật nhiều niềm vui tràn đầy yêu dấu xinh tươi ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Hương và anh cũng chúc Hương ngày mới thật nhiều niềm vui tràn đầy yêu dấu xinh tươi.

      Xóa
  71. Với quyền năng Thiên Chúa, Ngài cứ hiện ra trên trần thế là được (trong khả năng) nhưng Ngài đã không làm vậy và chọn cách xuất hiện hết sức bình thường là thông qua một người mẹ, đủ cho chúng ta suy ngẩm hình ảnh của "mẹ" quan trong biết chừng nào.
    mừng bạn bình phục và chúc bạn vui vẻ nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn anh Mẫn - Chúc anh một tuần mới tràn đầy ân phúc của Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria nhân từ

      Xóa
  72. Người Mẹ trong lòng mỗi người là thiêng liêng nhất, bao la, độ lượng và ấm áp hơn mọi thứ trên đời.

    Chúc anh MC cuối tuần vui và ngày lễ hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn em và chúc em ngày mới đầu tuần nhiêù niềm vui và hạnh phúc

      Xóa
  73. Mẹ luôn là hình ảnh của sự hy sinh, tần tảo. Mẹ là tình thương!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy, em cảm ơn anh
      Chúc anh một ngày an lành

      Xóa
  74. Ngay cả đứa con có là con rắn,người mẹ vẫn ôm ấp bên mình.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em nhớ một bài thơ em đã từng đọc, có mấy câu em rất thích:
      "Lớn lên rồi lại rời xa tay mẹ
      Mẹ vẫn cười nghiêng theo bóng đời con
      Khi vấp ngã, gọi “Mẹ ơi!” rất khẽ
      Đỡ con lên, Mẹ hỏi “Có đau không” ?

      Từ ngàn xưa nước mắt luôn rơi xuống
      Hạt mưa sa đâu chảy ngược lên nguồn?
      Trên đường đời mẹ bao lần vấp ngã
      Có bao giờ con hỏi “Mẹ đau không ạ"
      .......
      Em đồng ý với chị
      Chúc chị một ngày an vui

      Xóa
  75. Hôm nay em gái đi ngủ sớm! Sang chúc anh buổi tối vui và chúc bà xã của anh nhân dịp 20/10 hạnh phúc nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy hôm anh không kiêng nên mắt lại bị đau trở lại rồi em à, nên dù 20/10 nhưng anh không thể đi thăm mọi người
      Cảm ơn em rất nhiều
      Mến chúc em gái ngày mới đầu tuần nhiều niềm vui và hạnh phúc

      Xóa
  76. Sang thăm Bạn chúc bạn ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ hạnh phúc cBạn nhé !

    Trả lờiXóa
  77. Bài viết của Anh rất hay và ý nghĩa ! Chúc Anh luôn vui...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em - Mến chúc em ngày mới đầu tuần nhiều niềm vui

      Xóa
  78. Chúc Anh MCT sức khỏe & niềm vui.
    Hạnh phúc quây quần bên Gia đình cuối tuần nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Loan - Chúc em ngày mới đầu tuần thật vui và hạnh phúc

      Xóa
  79. Sang thăm MC, chúc em cuối tuần đầm ấm vui tươi hạnh phúc cùng gia đình nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị - Mến chúc chị một tuần mới an lạc và mọi việc luôn tốt đẹp

      Xóa
  80. Sang thăm bạn,chúc bạn vui khỏe,Mẹ là nguồn yêu thương bất tận đối với cac con.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Bạn nhiều - Chúc Bạn tuần mới nhiều niềm vui và công việc luôn thuận lợi

      Xóa
  81. Bài viết nào của em cũng rất chỉnh chu, từ ý đến tứ và minh họa.

    Trả lờiXóa
  82. Một bài viết về mẹ thật sâu sắc, mẹ là cuộc sống cả về vật chất lẫn tinh thần của các con, đợt bão lụt vừa rồi nhà bạn có bị ảnh hưởng chi không? ghé sang thăm bạn chúc những ngày nghỉ cuối tuần thật vui nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cơn bão số 11 không vào Nghệ An nhưng mưa to nên xảy ra lũ lụt ở một số nơi, ở vùng mình thì may không bị gì bạn à
      Cảm ơn Bạn rất nhiều
      Mến chúc Bạn tuần mới thật nhiều niềm vui và mọi việc luôn tốt đẹp

      Xóa
  83. Trà qua thăm anh đây . Mẹ luôn và mãi mãi là tất cả của con anh nhỉ .
    Anh bớt đau mắt chưa ạ . Chúc anh có nhiều niềm vui . Ngon giấc đêm an lành nhé anh .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn Trà rất nhiều
      Chúc em một tuần mới thật vui, hạnh phúc và công việc thuận lợi nhé

      Xóa
  84. Một cuối tuần an vui em nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị rất nhiều
      Mến chúc chị tuần mới nhiều niềm vui và hạnh phúc

      Xóa
  85. http://img1.123tagged.com/en/blessings/12.gif
    NH đến thăm chúc bạn có thật nhiều niềm vui và một buổi chiều tối cuối tuần an lành, ngọt ngào hạnh phúc ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Bạn NH - Chúc Bạn tuần mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc

      Xóa
  86. Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam ctim xin gửi đến những người phụ nữ yêu thương bên cạnh em luôn duyên dáng trong ngọt ngào yêu thương nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://4.bp.blogspot.com/-06UM-s2bY60/UjxdYoScNnI/AAAAAAAAA-E/9DZ21CxhfIQ/s200/hoahong+29.jpg

      Xóa
    2. Em cảm ơn chị gái rất nhiều
      Em mến chúc chị một tuần mới nhiều niềm vui, hạnh phúc và trọn yêu thương
      http://images.yume.vn/buzz/20130122/50e4f9fa_61faadfb_47594_407541759315961_1913284659_n_resize.jpg

      Xóa
  87. Hết đau mắt chưa MC ơi...
    Chúc MC cuối tuần tràn đầy yêu thương bên người phụ nữ của bạn nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vẫn chưa khỏi hẳn Bạn à
      Cảm ơn Bạn rất nhiều nhé
      Mến chúc Bạn tuần mới thật vui, hạnh phúc và công việc luôn tốt đẹp
      http://k14.vcmedia.vn/k:gCsVfdir6nKzzfyaqMLKcccccccccc/Image/2013/05/e8-69d24/dung-bao-gio-nga-gia-voi-yeu-thuong-.jpg

      Xóa
  88. Sang thăm anh, đọc được bài viết rất có ý nghĩa, chúc anh luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui được em đến thăm, cảm ơn em rất nhiều nhé
      Chúc em một tuần mới thật vui và hạnh phúc

      Xóa
  89. Em chúc anh có ngày chủ nhật thật tuyệt vời nhé!
    http://1.bp.blogspot.com/-derO1zKWu30/Tj3fLeUw97I/AAAAAAAAFSE/OZBNHegLplg/s320/happy-sunday-7.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn em - Mến chúc em tuần mới nhiều niềm vui và hạnh phúc

      Xóa
  90. http://direct1.anhso.net/original/13/136633/8102011135823608.png
    Chị sang thăm và mến chúc một nửa của em luôn ấm áp và Hạnh Phúc bên em nhé 1

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị gái rất nhiều
      Em cũng mến chúc chị luôn hạnh phúc bên những người thân yêu

      Xóa
  91. Chị sang thăm em.Mừng ngày PNVN 20-10, Chúc những người phụ nữ trong gia đình em luôn có nhiều niềm vui và hạnh phúc
    http://img1.obrazkyanimace.com/oa/095/091.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị gái - Mến chúc chị tuần mới an lành và thật vui nhé

      Xóa
  92. 20 tháng 10 mà đau mắt thì làm sao đây. Công việc thì đang chờ, người thì đang nhớ...
    Chúc MC một ngày tốt đẹp nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi..... biết làm sao được hở anh?
      Chúc anh luôn vui, hạnh phúc bên người thân yêu nhé

      Xóa
  93. mẹ và thiên chúa cho tôi
    như hai giọt nắng sinh sôi cuộc đời
    tháng mười tôi với muôn nơi
    kính dâng lên mẹ lời chúc tôi ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh Mộc rất nhiều
      Chúc anh một ngày an vui

      Xóa
  94. LÒNG MẸ BAO LA NHƯ BIỂN THÁI BÌNH

    CHÚC BẠN CÀ PHÊ SÁNG VUI VẺ , CÔNG VIỆC THUẬN LỢI , VỀ ĐÍCH TRƯỚC THỜI GIAN, THÀNH CÔNG NHIỀU NHÉ

    http://m.eva.vn/upload/3-2013/images/2013-07-17/1374039418-cafe.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sáng thấy ly cafe của bạn Nghiệm ngon quá. hihi.
      NC chúc cả hai người tuần mới nhiều niềm vui, may mắn nha.

      Xóa
    2. Cảm ơn Bạn Nghiệm đã mời ly cafe thật tuyệt, mời NC cùng thưởng thức với MC nhé

      Xóa
  95. Ngày đầu tuần tốt lành anh nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Hồng Nguyên - Chúc em tuần mới thật vui, hạnh phúc và công việc luôn tốt đẹp em nhé

      Xóa
  96. MC em ơi ời! ctim nhớ em nè!
    http://2.bp.blogspot.com/-20ICAXP6nfI/Ujxa3Kh3ryI/AAAAAAAAA8Q/1uFZJtb-NuQ/s200/hoahong+12.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em đây chị ơi....
      Chúc chị một ngày vui và hạnh phúc nhé

      Xóa
  97. Mẹ là tất cả tình thương /
    Sơ sinh mẹ đã tay nương vỗ về /
    Cha sinh nhiều lúc buồn ghê /
    Bỏ đi tăm biệt còn chê mẹ nghèo /
    Thân mẹ dù bé tẻo teo /
    Vẫn muốn con lớn bằng theo mọi người /
    Con của mẹ mẹ sẽ nuôi /
    Chứ để người khác mẹ thôi làm người./

    Trả lờiXóa
  98. HN sang thăm bạn ngày mới tuần mới nhé và chúc MC công tác tốt .

    Trả lờiXóa
  99. chúc bạn ngày tốt lành nhé
    http://1.bp.blogspot.com/-aJoU_WwFGCE/UmS_E3KjJeI/AAAAAAAAA4k/Qx46y2ijQJo/s1600/signature_9.gif

    Trả lờiXóa
  100. Bài viết hay và sâu sắc quá anh ạ, CT sang thăm anh, chúc anh một tuần làm việc mới nhiều niềm vui anh nhé, không biết mắt anh đã khỏi đau chưa nè? CT dạo này sức khỏe không tốt nên giờ cũng mới sang thăm anh được, mong anh đừng buồn CT nghen!

    Trả lờiXóa
  101. Chúc em một chiều thật an lành!

    Trả lờiXóa
  102. Chào MC. một gày làm việc có bận rọn k..? Chúc MC sức khỏe để cv đc tốt nhé!

    Trả lờiXóa

Bạn có thể chèn hình ảnh vô khung comment mà không cần thẻ .Bạn chỉ cần coppy link của hình và dán vô rồi đăng lên là được (Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh 'JPG','GIF','PNG','BMP')
Xin trân trọng cảm ơn các bạn đã đến thăm và chia sẻ.