Hạt giống tâm hồn

Đợi chờ yêu thương trên cây Thánh giá - Đợi xóa sân si dưới bóng Bồ đề
MrCosVn's Blog

LÀM DÂU



Nhớ rằng kiếp phận làm dâu
Thế nào cũng có khổ đau muộn phiền
Đành rằng lỗi cả đôi bên
Một phần do bởi phía bên nhà chống
Xét theo với lẽ công bằng
Khổ đau không ít do nàng gây ra
Con dâu thiếu tính thật thà
Còn hay lắm chuyện rầy rà khó ưa
Nhiều khi miệng cũng chẳng vừa
Nói ngang, chửi xéo cay chua bực mình
Sinh ra xung đột gia đình
Mẹ cha cũng khổ, chồng mình cũng đau
Đau vì bên vợ, bên cha
Bên tình, bên hiếu bên nào cũng thương
Trách vợ thì vợ nó buồn
Trách bên cha mẹ, phận con sao đành
Thôi thì xin Chúa nhân lành
Ban cho họ sống thuận tình với nhau
 
Hình minh họa từ Internet


         LỜI NGỎ

       Trước hết Pet.MinhChinh xin trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành và lời chúc sức khỏe đến tất cả anh, chị, em và bạn bè Blog đã ưu ái dành tình cảm cho Pet.MinhChinh trong thời gian qua.
       Tuy Blog Pet.MinhChinh mới được tạo lập từ ngày 12/12/2012 nhưng đến hôm nay đã có trên 30 ngàn lượt người truy cập, đây là một sự khích lệ, động viên rất lớn đối với Minh Chính. Điều đó cũng thể hiện sự quan tâm chia sẻ, giúp đỡ và tình cảm của các anh, chị và bạn bè Blog đã dành cho Minh Chính. Đáp lại tình cảm của mọi người, Minh Chính không biết nói gì hơn bằng sự chân thành tri ân, cảm ơn mọi người trong gia đình blog và những bạn đọc đã quan tâm đến Blog Pet.MinhChinh. Và trong thời gian tới, Minh Chính cũng mong sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm chia sẻ, động viên khích lệ và những tình cảm của các anh, chị và bạn bè.
        Xin gửi tới các anh, chị và bạn bè lời chức sức khỏe, bình an, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.
        Do công việc, từ ngày 19 – 23 tháng 6, Minh Chính đi công tác tại TP Đồng Hới (Quảng Bình) nên không đến thăm các anh, chị và bạn bè blog được và cũng sẽ chậm trả lời các commets chia sẻ của mọi người, Minh Chính mong các anh, chị và bạn bè thông cảm và lưỡng thứ.
       Xin trân trọng cảm ơn!
        Pet Minh Chính


113 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Bạn là Com số 1 - Thưởng cho bạn nè
      http://giaothongvantai.com.vn/dataimages/201303/original/images632904_images658126_rong.jpg

      Xóa
  2. Trả lời
    1. Cảm ơn anh rất nhiều
      http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc1/s720x720/734373_427646490653597_628979808_n.jpg

      Xóa
  3. Vậy ra mấy ngày nay bạn hiền vắng mặt là đi công tác à ?Vui không bạn hiền ? Mình cũng mới từ Quảng bình về nè.
    Thực ra, làm dâu khổ như thế nào mình hổng biết, vì mẹ chồng và cả ba chồng mình nữa, đều tốt và rất hiền. Thui thì cũng mong cho mỗi người nhịn một tí, để nhà cửa êm ấm bạn hén !
    Một tuần mới thật vui nha bạn tui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tối nay mình mới đi vào Quảng Bình, làm việc tại đó khoảng 5 ngày.... Thùy mới ra QB à, ra chậm chút là gặp được nhau rồi
      Mình không biết làm thơ, chỉ tập viết mấy câu "con cóc" thôi, bạn đừng cười nhé
      http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/555093_427646047320308_1229463731_n.jpg

      Xóa
  4. Mâu thuẩn giửa mẹ chồng - nàng dâu rói riêng và nàng dâu với gia đình chồng từ bao đời nay là chuyện ... "thường ngày ở huyện".
    Chúc chuyến công tác của MCT thành công tốt đẹp!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hôm trước em gặp một trường hợp vợ chồng ly hôn nhau, chỉ vì nàng dâu và mẹ chồng mâu thuẫn nhau, người chồng lại đứng về phe bố mẹ, nên người vợ làm đơn xin ly hôn, tan nát một gia đình.... Em viết mấy câu thơ "con cóc" này là xuất phát từ trường hợp này đó anh
      Cảm ơn anh rất nhiều nhé
      http://sohanews2.vcmedia.vn/thumb_w/600/2013/942838_380086898761994_429211081_n-d0c7c.jpg

      Xóa
  5. Thôi thì xin Chúa nhân lành
    Ban cho họ sống thuận tình với nhau.
    Chúc Minh Chính đi công tác có nhiều niềm vui mới an lành.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn PV rất nhiều
      http://a9.vietbao.vn/images/vn955/the-gioi-giai-tri/55258891-1256031842-duyen-phan-minh-1.jpg

      Xóa
  6. Mẹ chồng nàng dâu- câu chuyện muôn thuở.
    Chuyện nầy hình như cũng nói lên được phần nào tình cảm của người phụ nữ nó mông mênh, vô bờ khác xa với phái đàn ông rỗng tuếch, khô cằn.
    Chúc Minh Chính có chuyến công tác thành công nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn anh đã sang thăm và chia sẻ với em
      http://www.giacngo.vn/UserImages/2012/12/19/11/sau%20giac%20quan.jpg

      Xóa
  7. Rảnh chút tranh thủ sang thăm MC, Công việc thì cứ đi khi nào rảnh thì thăm nhau....hiểu và thông cảm là quí rồi...chị cũng đang phiêu lưu chứ có ở nhà đâu nên lúc này cũng ít nghêu ngao lang thang trên mạng .....
    Chúc em chuyến công tác nhiều thuận lợi nhé...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://static.proguide.vn/image/2012/9/1/586_yeu-thuong.jpg
      Em cảm ơn chị LR rất nhiều nhé

      Xóa
  8. MC lại "nói xấu" phụ nữ roài hé hé...
    Chúc MC thượng lộ bình an nha!:D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình đang khen phụ nữ đó chứ....
      Cảm ơn Red rất nhiều nhé
      http://farm8.staticflickr.com/7257/7438444372_d3b364759d_b.jpg

      Xóa
  9. Lâu rồi LV không có giờ lang thang ... Hôm nay qua thăm MC thấy blog củ MC đặc biệt ghê! Biết rõ gốc gác của người đến thăm ...Chúc MC đi công tác được suông sẻ, vui vẻ nghen !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui được đón LV sang thăm
      Cảm ơn bạn rất nhiều nhé
      http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/9c/3d/hinh-10.jpg

      Xóa
  10. Hai ca sĩ giỏi nhất nhà :
    Mẹ chồng là một , hai là nàng dâu .
    Hát không cần nhạc đệm đâu ,
    Lời ca luôn chọn những câu trắc vần .
    Vung tay nhưng chẳng hất chân ,
    Lên cơn biểu diễn cóc cần người xem .
    Khi hát ngày , lúc hát đêm ,
    Dẫu hay mấy cũng chẳng thèm khen nhau .
    Lời ca luôn sẵn trong đầu ,
    Không ôn luyện vẫn thuộc lầu kỹ năng .
    http://blog.yimg.com/3/EdPwJLR7s5_BaPZCLpPZox4IzId1CG4QvCAnZvIkgc5Y7Fw3YbO2Nw--/70/l/mptBuuYwt4JUabdNv1RQAg.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn rất nhiều, bài thơ của bạn rất vui nhưng cũng thật ý nghĩa
      http://farm5.staticflickr.com/4038/5154140576_103d15fdbc_z.jpg

      Xóa
  11. BM chúc anh có chuyến đi thành công.
    Mong luôn được đọc những entry hay của anh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em rất nhiều nhé
      http://farm9.staticflickr.com/8246/8516080174_2acc4640ea_b.jpg

      Xóa
  12. Sang thăm chẳng gặp bạn hiền
    Bài thơ để ngỏ ưu phiền ngóng trông.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn rất nhiều
      Chúc bạn một ngày bình an và hạnh phúc
      http://farm8.staticflickr.com/7255/7517503420_81c86ea356_b.jpg

      Xóa
  13. Chúc em thượng lộ bình an nhé , nhớ ghi nhiều hình đẹp mang về đây cho mọi người được đi du lịch qua blog của em với nha !

    http://walkingalone.info/wp-content/uploads/2011/11/1320994151_304953_237357176312389_145550452159729_660828_2068937116_n.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khi về em sẽ chi sẻ với mọi người, chị chờ nhé
      Cảm ơn chị rất nhiều
      http://farm8.staticflickr.com/7441/8910283584_99eaf33b0d_z.jpg

      Xóa
  14. Ko có nhà - em chỉ lượn qua òi về thôi -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Về sớm vậy em, nán lại chút xíu uống ly nước cam đã em
      http://biquyetlamdep.net/wp-content/uploads/cam.jpg

      Xóa
  15. ctím sang thăm em. Chúc em có một chuyến công tác đạt hiệu quả cao nhé em. Ngày về có quà cho ctím là ok rồi. Chúc em nhìu nhìu niềm vui, nhìu nhìu sức khỏe công tác tốt nha.
    http://4.bp.blogspot.com/-bJ2rEVsAsa4/UUe47sD9ckI/AAAAAAAAf2k/eveUYdudDyE/s200/0318.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị rất nhiều nhé
      http://farm7.staticflickr.com/6012/6207857742_80ae97a54a_z.jpg

      Xóa
  16. http://tikstore.com/anhmau/30/1.jpg
    Bình an và may mắn a nhé. Chờ ngày a trở về, mang quà cho e, hihi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em đợi nhé, anh về sẽ mang quà về cho em và mọi người
      http://farm7.staticflickr.com/6111/6349770393_59c88bae07_z.jpg

      Xóa
  17. Anh đi công tác sao không mang máy tính theo? Chúc anh lên đường may mắn an lành, luôn vui vẻ thành công anh nhé!
    http://enbac10.vcmedia.vn/i:up_new/2013/03/22/item/256369/20130322233317/Hoa-sen-Bach-hop-sen-Cung-dinh.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tối nay anh mới vào QB công tác em à, làm việc khoảng 5 ngày, anh mang máy tính theo nhưng trong những ngày làm việc không biết có đủ thời gian để đi thăm mọi người không nữa?
      Cảm ơn em rất nhiều nhé
      http://farm8.staticflickr.com/7429/8753252605_3c40da4429_z.jpg

      Xóa
  18. Hãy là người vợ hiền
    Hãy là dâu hiếu thảo
    Hãy trao tình tha thiết
    Hạnh phúc sẽ ngọt ngào ...!
    Đúng không MC ..? Bạn đi công tác may mắn , suôn sẻ thuận lợi bạn nhé ! Chúc Thượng lộ bình an và nhớ giữ sức khỏe nhé ! Thân mến !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://vanhoaviet.org.uk/wp-content/uploads/2013/02/Lantim.jpg
      Cảm ơn bạn Nga rất nhiều nhé

      Xóa
  19. Em chúc anh có một chuyến công tác may mắn trong công việc, nhân tiện đi du lịch vui vẻ ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không biết có thời gian để đi du lịch nữa không, vì lịch làm việc kín luôn rồi em à
      Cảm ơn em rất nhiều nhé
      http://caycanhthanglong.vn/Media/images/Baiviet/bancongxanh/phongluthao2.jpg

      Xóa
  20. Chúc em đi công tác đạt kết quả tốt.
    http://upanh.vn88.com/images/2013/06/18/Ve-dep-quyen-ru-cua-hoa-docTin180.jpg

    Trả lờiXóa
  21. chúc anh thượng lộ bình an khi về nhớ mang quà cho em gáihttp://www.colourbox.com/preview/2031110-770885-colorful-flowers-thank-you-card-concept.jpg

    Trả lờiXóa
  22. Chúc bạn có một chuyến đi thành công tốt đẹp, nếu có thời gian tham quan Quãng Bình thì chia sẽ hình ảnh cho bọn mình cùng du lịch qua hình ảnh với bạn nhé hi...

    Trả lờiXóa
  23. Lâu rồ em mới sang thăm a. Chúc anh có một chuyến công tác suôn sẻ với kết quả như ý muốn MC nhé.
    Hì, còn chuyện mẹ chồng nàng dâu là chuyện muôn thủa anh nhỉ. Chỉ cần nghĩ rằng sau này ai cũng sẽ là mẹ chồng và ai cũng sẽ là nàng dâu thì chắc mọi ông xã sẽ bớt đau đầu hơn phải không anh?

    Trả lờiXóa
  24. Quỳnh thăm chúc bạn đi xa
    Quảng Bình công tác an và khỏe luôn....

    Trả lờiXóa
  25. Cũng có tệ lắm đâu
    Mẹ chồng vui vẻ, con dâu thuận tình
    Bên tình bên hiếu gánh gồng
    Gia đình đồng thuận, biển đông còn lùi
    Đôi khi trái gió trở trời
    Tính tình có đổi vẫn lời sẻ chia
    Giọng cao kê mấy cũng vừa
    Khi yêu thương vẫn còn chưa lụi tàn
    Trái tim tỏ rõ cho chàng
    Hiểu nhau gắn kết gia đình an vui

    Chúc anh MC chuyến công tác thuận lợi và nhiều may mắn, thành công!

    Trả lờiXóa
  26. Chúc anh công tác thuận lợi thành công, nhanh về ....

    Trả lờiXóa
  27. Từ xưa đến nay "Mẹ chồng, nàng dâu" luôn là chủ đề nóng trong mọi gia đình anh hen. Em chúc anh có 1 chuyến công tác thành công tốt đẹp và nhiều niềm vui anh nhé!

    Trả lờiXóa
  28. LÀM DÂU RỒI LÀM MẸ CHỒNG KHỔ TRƯỚC SƯỚNG SAU MỪ

    Trả lờiXóa
  29. NÀNG DÂU CHỈ LÀ NGƯỜI ĐÀN BÀ THỨ HAI THÔI MÀ

    Trả lờiXóa
  30. http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/01/08/lamdau.jpg

    Ở NHÀ CÓ BIẾT GÌ ĐÂU
    VỀ NHÀ NGƯỜI ẤY, LÀM DÂU ... BIẾT LIỀN
    Ở NHÀ , ÔI ... SƯỚNG NHƯ TIÊN
    VỀ NHÀ NGƯỜI ẤY , ÔI ...ĐIÊN CÁI ĐẦU

    Trả lờiXóa
  31. Tương lai mình sẽ có những hai nàng dâu cơ mà mẹ chồng này hiền lắm chắc sẽ dễ bị bắt nạt lắm đây! :D
    chúc bạn lên đường thượng lộ bình an nhé!

    Trả lờiXóa
  32. Một ổ rơm không đủ ấm cho một rưỡi hạnh phúc.

    M + C = 1
    C + V = 1 + M = 1,5
    khakhà.

    Trả lờiXóa
  33. Chúc anh đi công tác bình an, thành công và may mắn, khi về có nhiều chuyện để viết và đăng bài mới nhé!

    Trả lờiXóa
  34. Chúc bạn chuyến đi tới luôn khỏe và bình an. Ngủ ngon nha bạn.

    Trả lờiXóa
  35. Anh chu đáo quá!Em chúc anh đi công tác gặp nhiều may mắn,thành công về mọi mặt nhé! :)

    Trả lờiXóa
  36. Kể ra thì chuyện "Mẹ chồng nàng dâu" ngày này không còn nhiều và nếu còn thì cũng đối xử với nhau văn minh, lịch sự hơn ngày xưa nhiều!

    Trả lờiXóa
  37. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  38. Chúc bạn chuyến đi công tác tại Quảng Bình đạt kết quả và thượng lộ bình an. Thân

    Trả lờiXóa
  39. Anh Ninh sang thăm, chiều thứ tư vui vẻ em nhé!

    Trả lờiXóa
  40. ctím nghĩ giờ này em đang ở QB rùi? Nhưng ctím vẫn cứ sang coi nhà em có vấn đề gì không? Bây giờ thì ctím yên tâm rồi nên ctím dìa đây. Chúc em vui khỏe, công tác tốt nha!

    Trả lờiXóa
  41. MCT chu đáo quá! Đôi khi mình bận cứ để blog mốc meo, đọc entry này thấy bạn thật là một "con dâu" trong làng blog trăm họ chẳng ai nỡ ...quên comment. hi hi...

    Trả lờiXóa
  42. Ôi lạy Chúa, xin dạy cho con biết dâu phải làm gì !Amen
    (Câu này kg phải là của em mà là mượn trong blog của anh ...hihi)

    Trả lờiXóa
  43. Ghé thăm MC nhé . Mấy hôm nay mình cũng bận lắm nay mới ghé thăm bạn đây . Thông cảm nhé . Thật ra phận làm dâu cũng khổ lắm bạn nhỉ . Chúc MC chuyến đi bình an nhé

    Trả lờiXóa
  44. Ghé thăm MC nhé . Chúc bạn luôn vui và hạnh phúc nhiều nha

    Trả lờiXóa
  45. Ôi. Trong tương lai gần, mình cũn sẽ làm mẹ chồng của 2 đứa con dâu. Nghĩ mà kinh cho cái phận mẹ chồng thời nay nhãn tiền. Mình chỉ tâm niệm một điều, mình sẽ cho các con mắc nợ ân nghĩa của mẹ chồng. Cho nợ khi còn non dại bống bấy...coi đó la của để dành... Chúc MCT công tác mạnh giỏi , Đi đến nơi, về đến chốn. Đi một về một cho lành nhà cửa nha.

    Trả lờiXóa
  46. Chị làm mẹ chồng rồi đó MC ạ, cả làm mẹ vợ nữa, nhưng chưa bao giờ chị nặng lời với con dâu hay con rể! Đôi khi chị nghĩ nếu mình khó quá sợ chúng không dám gần...(Chắc là sợ cô đơn đó em!) Chúc chuyến công tác của được tốt đẹp MC nhé!

    Trả lờiXóa
  47. Chuyện nàng dâu và mẹ chồng là muôn thửa rồi hiii...ghé thăm bạn chúc bạn có chuyến đi công tác may mắn và vui vẻ nhé!

    Trả lờiXóa
  48. Chúc MC Thuận lợi Bình an nhé

    Trả lờiXóa
  49. Đọc thơ của anh làm em liên tưởng đến quyển sách đọc cách đây không lâu : Mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu!
    Đến thời đại này rồi nhưng quan hệ mẹ chồng _ Nàng dâu vẫn chẳng có gì thay đổi, bạn bè em rất nhiều người vì quan hệ này mà phải bỏ nhau...haizz cũng mong như anh nói hi vọng Chúa ban phước lành cho mọi người đều êm ấm!
    Chuyến công tác tốt đẹp anh nhé, khi về phải post ảnh cho mọi người xem nhé!

    Trả lờiXóa
  50. Vấn đề muôn thủa không bao giờ chấm dứt Âu cũng là 1 hiện tượng của thiên nhiên [ Như nắng và mưa vậy ]. Thật là không thú vị chút nào khi phải đứng giữa hai làn đạn như thế này bạn nhỉ ?
    http://img1.123tagged.com/en/blessings/32.jpg

    Trả lờiXóa
  51. Ôi, bài thơ của anh hay quá. Chuyện mẹ chồng nàng dâu lành thì không sao chứ đụng chuyện là mệt phờ râu luôn í, mình ở giữa chẳng biết về phe nào. Lạy Chúa cho con biết đường đi nào tốt đẹp cho con !
    Thăm anh, chúc chuyến đi công tác của anh thành công tốt đẹp.

    Trả lờiXóa
  52. Bây giờ người ta hay nói đua :" Bố chồng là lông con lợn hạch,mẹ chồng là nách con lợn lang,nàng dâu là bà hoàng thái hậu ",bây giờ thời thế thay đổi,cách ứng xử của con dâu trong gia đình khác hẳn ngày xưa,nhiều khi cũng thái quá làm nhiều bà mẹ chồng lại e dè với nàng dâu.Vì thế người chồng phải khách quan,công bằng để giữ hòa khí trong gia đình.

    Trả lờiXóa
  53. Ghé thăm MC nhé . Chiều mát vui nhiều MC nhé . Có mồi sẵn rồi nhậu thôi

    Trả lờiXóa
  54. http://img1.123tagged.com/en/thursday/222.jpg
    Haizzzzz ... bài viết của bạn rất là phong phú và thật nhiều ý nghĩa !!!
    Ngọc Hoài đến thăm mong MC cũng có một buổi chiều tối ngọt ngào và thật nhìu niềm vui nữa MC nhé ...

    Trả lờiXóa
  55. Em sang thăm anh ,thì anh đi công tác rùi ....Chúc anh chuyến đi mọi sự thành công anh nhé !

    Trả lờiXóa
  56. Thăm MC ! Công tác thật tốt và vui khỏe nhé !

    Trả lờiXóa
  57. Thời này khác rồi,mẹ chồng nàng dâu không còn "quý nhau như mẻ" nữa.
    Bạn có đông người đến nhà,thật quý!
    Chúc bạn Hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
  58. Chúc bạn chuyến đi công tác thành công nhé.

    Trả lờiXóa
  59. Ghé thăm và chúc bạn mọi sự an lành

    Trả lờiXóa
  60. Hom nay ,em ghe tham anh thi anh di cong tac roi ...chuac anh cong viec troi chay ...

    Trả lờiXóa
  61. Sang thăm chúc bạn luôn vui vẻ nhé.

    Trả lờiXóa
  62. Sắp zìa rùi, thế nào cũng có hình danh thắng Phong Nha

    Trả lờiXóa
  63. Khoảng giữa tháng 12/2012, blog.yahoo.360 bị đóng cửa, mọi người chạy nháo nhào nhào, LB lúc đó lại chả hiểu gì về blogspot hết, phải nghiên cứu mất hơn cả tháng đó.
    Xin chúc mừng bạn TMC nhé, bài bạn viết văn chuẩn và triết lý hay lắm đó, chiều an bình.

    Trả lờiXóa
  64. Lâu k thấy MC cũng thấy buồn và nhớ hihii, về nhanh lên đi MC ơi..

    Trả lờiXóa
  65. Mẹ chồng cùng với nàng dâu
    Hài hòa thân thiện là câu khuyên người
    Sống sao phải biết vui cười
    Yêu thương trân trọng tuyệt vời biết bao
    Mẹ chồng độ lượng dạt dào
    Nàng dâu kính trọng tôn cao mẹ hiền
    Cuộc sống vui vẻ như tiên
    Gia đình hạnh phúc nối liền yêu thương
    Qua thăm Bạn. chúc Bạn luôn thành đạt trong cuộc sống.

    Trả lờiXóa
  66. Mình không phải làm dâu nhưng lại sắp làm mẹ chồng. Chưa biết có thuận hoà được hay không đây?

    Trả lờiXóa
  67. Đi công tác nhớ mang quà quê mẹ Suốt về em nha!

    Trả lờiXóa
  68. HN sang thăm muộn ,chúc MC công tác tốt .

    Trả lờiXóa
  69. Thăm MC. Cuối tuần vui nhé

    Trả lờiXóa
  70. Ui.. ko ngờ MC làm bài thơ hay quá, vậy mà xưa nay cứ giấu nghề..
    NA ko viết được như bạn đâu, hay thiệt đó.

    Trả lờiXóa
  71. ctím đây rùi! hjhjhj! Sang nghía nhà em trai một chút thôi. ctím dìa đây! Công tác tốt nha emhttp://fc02.deviantart.com/fs25/f/2008/128/c/3/Autumn__park_and_her_bicycle_by_fotouczniak.jpg

    Trả lờiXóa
  72. Biết bạn đi công tác mình vẫn muốn ghé thăm bạn ! Chúc chuyến đi may mắn và bình an! Chúc cuối tuần thật vui nhé bạn !Thân mến

    Trả lờiXóa
  73. Dù mềm mại sinh ra từ gai góc
    Vẫn dịu dàng...mộc mạc...tinh khôi...
    Vẫn khát khao tia nắng của mặt trời...
    Vẫn vươn lên dâng tặng đời : Hạnh phúc !
    https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/p480x480/576810_319107131553656_236089899_n.jpg

    Trả lờiXóa
  74. Anh về chưa? Chúc anh và gia đình chiều thứ bảy vui vẻ an lành!
    http://anh.eva.vn/upload/1-2012/images/2012-03-15/1331777611-chebuoi-bep-eva4.jpg

    Trả lờiXóa
  75. Rảnh ghé sang thăm bạn đây ,
    Chúc nguồn cảm hứng đong đầy giọng thơ .
    Thơ bạn trữ tình quá cơ ,
    Tôi mong tôi đợi tôi chờ đọc đây .

    Trả lờiXóa
  76. Kha đến thăm bạn. Chúc chuyến đi công tác của bạn thật vui và nhiều may mắn nhé!

    Trả lờiXóa
  77. Là phụ nữ ai rồi cũng phải làm dâu. Dù thế nào thì có mẹ chồng vẫn hơn...con mình sinh ra sẽ có Bà Nội. Đó là điều cao cả thiêng liêng nhất !

    Trả lờiXóa
  78. Chúc bạn chuyến đi công tác vui,khỏe thành công nhé.

    Trả lờiXóa
  79. ...Em đi chơi về rồi ...ghé thăm anh ...chúc anh luôn vui khỏe, ấm áp, bình yêu và hạnh phúc anh nha....

    Trả lờiXóa
  80. Chúc MC có chuyến đi ctac thành công .

    Trả lờiXóa
  81. "Lặng nghe mẹ kể ngày xưa
    Chang chang cồn cát nắng mưa Quảng Bình..."
    MC đi Quảng Bình nhớ mua quà cho Red nha.

    Trả lờiXóa
  82. Ghé thăm nhà, chúc chủ nhà ngủ ngon!

    Trả lờiXóa
  83. Chuyện này cũng lan giải lắm đây anh ơi ! em thì không có kinh nghiệm phải làm dâu nên chưa bị Mẹ Chồng " đì " nói vui thôi chứ thực ra hai người PN cùng là phận đàn bà nhưng khó cảm thông và hòa hợp với nhau đuợc ,Nói đi thì nói lại

    " mẹ chồng như thể nàng dâu ,
    như hai cô ca sĩ có khen nhau bao giờ.."

    Chỉ bấy nhiêu đó thôi là cũng nói nên đuợc hai thái cực rồi , khó nhất mà cũng là dễ nhất do anh Chồng mà thôi , vì thực tế hai người PN đều là quan trọng trong gia đình ,vậy vai trò của người chồng phải biết dàn xếp nếu như có khúc mắc ,chứ đừng bảo thủ, phân tích sự việc không đổ lỗi cho Mẹ , cũng không mạt sát Vợ truớc mặt hai ngừoi luôn luôn tìm thời gian thích hợp nói riêng từng sự việc ..mọi chuyện em nghĩ sẽ nhẹ nhàng hơn, Nói đi nói lại đàn ông các anh vẫn suớng ...bài thơ anh hay quá nhưng giờ em mắt nhíp rồi chúc anh bình an

    Trả lờiXóa
  84. SR quay về đòi a MC cho ngắm dung nhan nè....đi công tác dìa chưa a Mc ui.

    Trả lờiXóa
  85. E sang thăm chúc anh tuần mới với nhiều niềm vui và may mắn

    Trả lờiXóa
  86. Tuần mới thảnh thơi chút nha MC.

    Trả lờiXóa
  87. Sau những ngày công tác ở Đồng Hới, nay MC đã về.
    Xin gửi lời cảm ơn đến các anh, chị và bạn bè đã đến thăm blog và quan tâm chia sẻ, động viên trong những ngày MC đi vắng.
    Chúc các anh, chị và bạn bè tuần mới may mắn, bình an và hạnh phúc
    http://drewsfoundation.org/wp-content/uploads/2012/01/iStock_thank_you_flower_resized.jpg

    Trả lờiXóa
  88. Vậy là anh đi công tác về rồi, có nhiều điều thú vị không anh?

    Trả lờiXóa
  89. làm dâu thâtl là khó ban ơi...người phụ nứ thời nay vừa đươc chồng yêu.mẹ chồng quý thì quả thật cũng không nhiều đâu bạn...cám ơn bài thơ hay nhé...chúc bạn mtj buổi tối ngọt ngào ..

    Trả lờiXóa
  90. Thăm bạn, chúc nhiều bài viết hay ạ.

    Trả lờiXóa
  91. Em sang thăm anh, chúc anh có nhiều thành công hơn trong công việc sau chuyến đi công tác anh Minh Châu nhé.

    Trả lờiXóa
  92. Làm dâu thật khó, mà khó nhất là đối với người chồng phải không anh. Khó hơn nữa đối với những vợ khi chồng mình phải vào làm rễ nhà mình vì mình là con gái độc nhất, em thấy khó xử vô cùng đó anh ạ.

    Trả lờiXóa

Bạn có thể chèn hình ảnh vô khung comment mà không cần thẻ .Bạn chỉ cần coppy link của hình và dán vô rồi đăng lên là được (Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh 'JPG','GIF','PNG','BMP')
Xin trân trọng cảm ơn các bạn đã đến thăm và chia sẻ.