Hạt giống tâm hồn

Đợi chờ yêu thương trên cây Thánh giá - Đợi xóa sân si dưới bóng Bồ đề
MrCosVn's Blog

BÀI HỌC GHI KHẮC TRONG TIM (tiếp theo...)



Câu chuyện thứ ba: Bộ quần áo cũ.

     Sống chung với một ông bố chồng già yếu, bướng bỉnh, là chuyện không dễ. Ông hay than phiền, hỏi những câu không đúng lúc và từ chối các món ăn cần thiết. Ông hãnh diện về thời trai trẻ, cứ kể đi kể lại các câu chuyện của thời vàng son. Hồi đó, là chỉ huy trong quân đội... ông luôn đặt lý trí lên trên tình cảm. Tôi biết ông là người tốt, nhưng có cảm giác ông sống vì khối óc chứ không vì con tim, thiếu sự thông cảm.
      Hôm nay đưa ông đi lễ ở nhà thờ, một lần nữa ông lại mặc bộ đồ vest cũ sờn rách mang từ Miền Bắc vào. Tôi nhẹ nhàng:
       - Bố nên thay bộ đồ con mua hôm trước, bộ quần áo này cũ quá.
       - Nhưng bố thích mặc bộ này!

       Tôi bắt đầu cau có:
       - Nhưng mặc như vậy đi chỗ đông người rất kỳ, người ta sẽ nghĩ tụi con bỏ bê không chăm sóc bố.
       Ông già buồn rầu, lặp lại:
       - Bố thích bộ quần áo này lắm.
       Tôi cũng cương quyết:
       - Bố nên thay ngay kẻo trễ, con không thấy có lý do gì để bố thích nó.
      Ông già trả lời rất gọn ghẽ, chân thành, lâu nay ít khi nào tôi thấy ông minh mẫn như vậy:
      - Chính mẹ đã tặng bố bộ quần áo này để mặc ngày kỷ niệm thành hôn. Khi chồng con ra trường, bố cũng mặc bộ quần áo này. Ngày đưa mẹ con ra nghĩa trang, bố cũng mặc bộ đồ này, bố thấy thật vui và xúc động khi mặc nó.
      Nước mắt ông già hoen trên mi, rơi xuống gò má nhăn nheo. Tôi hụt hẫng và hết sức bối rối. Bố chồng tôi sống tình cảm và có lý hơn tôi nghĩ.
     Đúng vậy, như Xénophon, nhà triết lý Hy lạp sống vào giữa thế kỷ thứ 5 TCN đã nói như sau: “Thượng Đế đặt trên vai con người hai cái bị: một cái đàng trước và một cái đàng sau. Cái bị đàng sau chứa đựng tất cả cái xấu của chính con người mình, còn cái bị đằng trước thì đầy dẫy những cái xấu của người khác. Do đó, con người khó mà thấy được những thiếu sót của mình, nhưng lại dễ dàng nhìn thấy những khuyết điểm của người khác”.
       Trước khi xét đoán người nào đó khô khan không có trái tim, ta nên xét lại trái tim mình trước đã.


      Lạy Chúa, xin giúp con biết nắm lấy hạnh phúc thật để không xét đoán ai, dù chỉ là những xét đoán trong tâm tưởng mình. Và khi trách nhiệm buộc con phải làm nhiệm vụ xét xử, xin hãy nhắc nhở để con sẽ xét đoán trong sự khoan hồng yêu thương.
      Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương chúng con bằng tình yêu vô bờ bến. Chúa không toan tính thiệt hơn. Xin cho chúng con biết sống yêu người như Chúa đã yêu thương chúng con. Xin cho chúng con biết từ bỏ cái tôi ích kỷ để mở rộng tâm hồn đến với tha nhân. Xin cho chúng con không chỉ trao tặng nhau lời nói, ánh mắt cảm thông mà còn cả cuộc sống sẵn sàng phục vụ anh em. Xin cho chúng con luôn quảng đại yêu thương và phục vụ tha nhân với tất cả nhiệt thành và khả năng mà Chúa đã trao ban. Xin Chúa thêm ơn nâng đỡ để chúng con biết sống và tuân hành ý Chúa trong bổn phận hằng ngày, trong cách sống phục vụ tha nhân.


76 nhận xét:

  1. Đầu tuần qua thăm MC chúc Minh châu luôn bình an & vui vẻ nhé!....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn anh MRC rất nhiều. Chúc anh một tuần an lành và may mắn
      http://viethungs.files.wordpress.com/2010/03/childhood_photos11.jpg

      Xóa
  2. Ô.X chị cũng là quân nhân. Ổng rất yêu quân phục...yêu nghề binh lửa mà cả đời theo đuổi.
    Chúc em ngày xuân vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, người lính luôn là vậy chị à
      Cảm ơn chị nhiều nhé
      https://giacngo.vn/UserImages/1/2009/05/11/taman.gif

      Xóa
  3. Đâu cần đẹp và hào nhoáng mà chỉ cần ta yêu và thích là được bạn nhỉ -Câu chuyện thật ý nghĩa bạn à -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy, nhất là những kỷ vật gắn liền với cuộc đời mình
      Cảm ơn Bạn TML nhiều
      http://www.doanhnhansaigon.vn/files/articles/2013/1072581/binh-tam-large.jpg

      Xóa
  4. Kg nên xét đoán ai khi mà chưa thật hiểu về họ, mà cuộc đời kg mấy ai hiểu hết ai, ngay cả mình với bản thân mình. Năm mới an lành nha anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy! Cảm ơn em Tulip đã đồng cảm và chia sẻ
      http://images.yume.vn/blog/201201/13/1326469950_nu-hoa-mua-xuan12.jpg

      Xóa
  5. Sống với người già thật khó chiều lắm bạn ạ. Mình nhiều khi cũng khó chịu với cách nghĩ và cách sống của ông già vợ 96 tuổi. Mình góp ý không nghe thì cũng chỉ biết im lặng thôi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi... Em cũng đã được trải nghiệm cảm giác đó rồi, rất khó chiều người già nhưng nếu mình cố gắng tìm hiểu hoặc đôi khi cũng cần sự im lặng, như thế mọi chuyện sẽ luôn tốt đẹp.
      Cảm ơn anh nhiều
      http://images.yume.vn/blog/201201/13/1326469950_nu-hoa-mua-xuan12.jpg

      Xóa
  6. "Trước khi xét đoán người nào đó khô khan không có trái tim, ta nên xét lại trái tim mình trước đã."
    Câu chuyện hay lắm em à! Đúng vậy người già thật khó chiều và khó hiểu, nhưng nếu ta chịu khó tìm hiểu họ thì khoảng cách sẽ ngắn dần phải không em!
    Ngày mới thêm nhìu niềm vui bên em và trong công việc nha!
    http://4.bp.blogspot.com/-WstjdWORk5U/Uh_mJ7G6fGI/AAAAAAAABhE/zhZMnoeIrHs/s320/NG%C3%80Y%2BM%E1%BB%9AI%2BT%E1%BB%90T%2BL%C3%80NH.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, em đồng ý với chị
      Cảm ơn chị đã đồng cảm và chia sẻ cùng em
      http://static.panoramio.com/photos/large/49494314.jpg

      Xóa
  7. Chị đọc bài viết của em xong thấy cay mắt khi chợt nghĩ lại câu nói của người 26 năm vợ chồng, đói rách để người ấy có sự nghiệp như ngày hôm nay.... " Tao vô phúc lấy phải mày làm vợ...và họ khạc nhổ phun nước bọt vào giữa mặt chị. đá cho chị một cú, gãy dẻ xương sường số 8..."

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Buồn quá, em xin chia sẻ cùng chị
      http://dienhoaquangbinh.net/uploads/files/S%C6%B0%CC%A3%20ti%CC%81ch%20ca%CC%81c%20loa%CC%80i%20hoa/hoa-tra.jpg

      Xóa
  8. l con người khó mà thấy được những thiếu sót của mình, nhưng lại dễ dàng nhìn thấy những khuyết điểm của người khác”.
    Có đôi lúc mình cũng quá khắc khe để tức tối vì những lời nói và hành vi của người khác khiến mình bị tổn thương ...điều quan trọng là biết tha thứ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, em đồng ý với chị.
      Cảm ơn chị đã chia sẻ cùng em
      http://hieugiangbetter.com/upload/375632_210704345697076_100002725350456_287381_1165350979_n.jpg

      Xóa
  9. Bài thật hay. đầy ý. chào Minh Châu. chúc vui nhiều...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn anh rất nhiều
      http://phunutoday.vn/dataimages/201303/original/images1195500_hoa_xau_ho___phunutoday._vn__5_.jpg

      Xóa
  10. Thật đúng em MC à .Trước khi mình trách ai một điều gì đó mình hãy xét đoán và tự hỏi lại bản thân mình trước đã ......Hihihi không biết lúc nóng lên có còn nhớ để xét đoán nỗi không nữa ........chúc em chiều vui .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi.... lúc đó cũng khó kìm nén chị nhỉ?
      Em cảm ơn chị nhiều nhé
      http://d.f7.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/07/19/53/13232623821292711879_574_0.jpg

      Xóa
  11. Biết tôn trọng và lắng nghe tâm tư của người khác là điều nên làm MC nhỉ. Đừng vội xét đoán và kết luận vội vàng dễ làm tổn thương người khác.
    Chúc MC tuần mới vui, thuận lơi trong công việc nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy, em cảm ơn chị đã chia sẻ cùng em
      http://i1072.photobucket.com/albums/w376/NVLOC1/24_zpsd00f9498.jpg

      Xóa
  12. Chiều theo ý thích của các cụ già là cả một vấn đề nan giải ,nhưng biết làm sao đc khi đó lại là những lý do chính đáng của họ anh nhỉ ?....
    Chúc anh tuần mới vui vẻ nhiều may mắn cv làm tốt
    http://4.bp.blogspot.com/-ytdlmMOJRBQ/UUe37uG8AvI/AAAAAAAAfyA/E3qKIl6xTTQ/s1600/0241.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vì thế chúng ta phải học cách biết chấp nhận, khi ta về già cũng vậy em à
      Cảm ơn em nhiều nhé
      http://images.yume.vn/blog/201210/17/1350446250_DSC_0069.jpg

      Xóa
  13. Mỗi thế hệ mỗi suy nghĩ khác nhau, thế hệ già thường nghĩ về xưa cũ còn thế hệ trẻ thích những cái mới văn minh hiện đại, dù là hai thế hệ nhưng chị nghĩ ta vẫn nên trân trọng suy nghĩ của người già em nhỉ ?

    Chúc em tuần mới an lành, thành đạt nhé !

    http://phamleuyen.files.wordpress.com/2011/04/143314-mc6b0a-vc6b0e1bb9dn-hoa.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy, ta cần trân trọng những thế hệ đi trước, để rồi lúc ta về già cũng được như vậy...
      Em cảm ơn chị đã chia sẻ cùng em
      http://giadinh.vcmedia.vn/fo0kTGzs4vdeV69TnPGgBuNDbjI878/Image/2012/05/tim4_a771b.jpg

      Xóa
  14. "Trước khi xét đoán người nào đó khô khan không có trái tim, ta nên xét lại trái tim mình trước đã."

    ĐÚNG THẾ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn anh đã chia sẻ cùng em
      http://giadinh.vcmedia.vn/fo0kTGzs4vdeV69TnPGgBuNDbjI878/Image/2012/05/tim5_9b580.jpg

      Xóa
  15. Trả lời
    1. Em cảm ơn anh nhiều
      http://thungan24.files.wordpress.com/2010/03/1226713707-img1.jpg

      Xóa
  16. Bài viết hay anh àh ! Đúng là ko nên xét đoán người khác theo cảm nhận của mình anh nhỉ !
    Sang thăm anh và Au chúc anh Minh Châu một tối an lành anh nhé !!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn em đã đồng cảm và chia sẻ cùng anh
      http://www.tindachieu.com/news/wp-content/uploads/2011/03/ngam-nhung-loai-hoa-quy-cuc-dep-o-a-lat-image2.jpg

      Xóa
  17. Những bài viết của anh sâu sắc ,ý nghĩa thực tế trong cuộc sống ,, em thăm anh chúc anh luôn vui khỏe an bình hạnh phúc trong cuộc sống -thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em rất nhiều
      http://2.bp.blogspot.com/-QqMnY307hlE/UORngo1At9I/AAAAAAAAX-g/ORJdkwIkKz0/s1600/Ngu%E1%BB%93n%2Bg%E1%BB%91c%2Bxu%E1%BA%A5t%2Bx%E1%BB%A9%2Bhoa%2Bh%E1%BB%93ng%2B(3).jpg

      Xóa
  18. Bất cứ một sự bất thường nào cũng đều chứa đựng trong nó những điều mà khi ta cố gắng tìm hiểu thì sẽ thấy nó không có gì là khác thường hết MC nhỉ ! Những câu chuyện của bạn đều có ý nghĩa sâu sắc về chuyện đối nhân xử thế rất bổ ích cho mọi người xung quanh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn đã đồng cảm và chia sẻ với MC
      http://genk2.vcmedia.vn/N0WoyYblO3QdmZFKPMtKnadHAHTevz/Image/2012/VienChinh/06/wallpaper4_4d746.jpg

      Xóa
  19. Đọc những bài viết của Minh Châu lúc nào cũng thấy dâng lên tình thương và muốn sống thật tốt hơn, thật nhân hậu hơn. Cảm ơn em nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị rất nhiều
      http://traiquangninh.wap.sh/images/hoa1-jpg_043125.jpg

      Xóa
  20. Câu chuyện hay lắm.
    http://4.bp.blogspot.com/-MQggmAZUZzY/UnHKloszfMI/AAAAAAAADGs/oU2HJlxAXDw/s400/109484550352318973918884362270n.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị nhiều nhé
      http://images.yume.vn/buzz/20120508/poppy_flower_1024x768(2).jpg

      Xóa
  21. từ fb theo đường linh TT ghé thăm bạn nừ,chúc bạn một ngày mới tràn đầy niềm vui HP

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn thai tam đã sang thăm nhà và chia sẻ cùng MC
      http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/8/22/1/632836/4c701bc9_213fbba4_11456870-md.jpg

      Xóa
  22. Mỗi người đều có "Khoảng trời riêng". Hãy trân trọng những gì là kỷ niệm dấu yêu của mỗi người vì những ky3e65m đó đối với họ là tốt đẹp và cao cả trong suốt cuộc sống của họ. chúc MC an lành vui vẻ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn Vinh Sơn nhiều nhé
      http://baoquangninh.com.vn/dataimages/201112/original/images621768_hoatet.jpg

      Xóa
  23. Luôn là những câu chuyện thú vị về kinh nghiệm sống, luôn là những bài học quý mà ai cũng cần vươn tới.
    Cảm ơn anh chia sẻ nhé.
    Bình an thật nhiều anh nghen !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em Thùy đã đồng cảm cùng anh
      http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/11/05/1090291/201211110142_hoa_d___y___n_th___o_treo.jpg

      Xóa
  24. Một entry hay và ý nghĩa.Trước khi muốn phán xét người khác, hãy đặt mình vào vị trí của người ấy để có thể cảm thông hơn.
    Chúc MCT luôn an lành trong hồng ân của Chúa!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quyên Xưa nhiều nhé
      http://photo.depkhoe.net/files/2010/Dien-vien-Han-Quoc/resized/01103920-1.jpg

      Xóa
  25. Bài học của cuộc sống có ý nghĩa, cám ơn MC đã đăng lên, cần suy nghĩ kỹ trước khi nhận xét một vấn đề về người khác phải không. Chúc công việc hanh thông trong năm mới nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị rất nhiều
      http://img7.ngoisao.vn/news/2013/7/24/67/nhungbonghoadepkhoesactoahuong247209jpg1374671553.jpg

      Xóa
  26. Người già thường rất nhớ và trân trọng quá khứ.Chúng ta nên chiều theo ý của họ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, đúng vậy chị à
      Em cảm ơn chị nhiều
      http://img4.ngoisao.vn/news/2013/5/2/47/hoadep20jpg1367485535.jpg

      Xóa
  27. thăm MINH CHÂU...
    ĐOÀN CHUẨN TỪ LINH,CÓ BÀI HÁT THU QUYẾN RỦ..trong đó có 1 câu"màu áo xanh là mầu anh rất yêu"
    a2 cũng rất yêu màu áo xanh dù đã trả súng mấy mươi năm rồi...
    bài viết của MC GIÀU TÍNH TRIẾT LÝ NHÂN VĂN,ĐẬM TÌNH NGƯỜI,cảm ơn em đã cho tôi 1 cái nhìn đầy thiện cảm trong những bài viết của em.

    Trả lờiXóa
  28. 'con người khó mà thấy được những thiếu sót của mình, nhưng lại dễ dàng nhìn thấy những khuyết điểm của người khác': hay quá bạn TMC à.
    LB sang thăm, chúc tối vui.

    Trả lờiXóa
  29. Sang thăm bạn, "chuyện thương ngày ở huyện" mà: Người ta thấy cọng rác trong mắt người khác chứ không thấy cây xa trong mắt mình" (Jesus) bạn ạ. Chúc bạn luôn nhiều sức khoẻ và vui vẻ để viết tiếp những bài mang tính triết lý sống cho trang blog bạn ạ.

    Trả lờiXóa
  30. Câu chuyện thật giản dị nhưng là một bài học đầy tính nhân văn sâu sắc. Chỉ cần mình cảm thông và đặt mình vào hoàn cảnh người khác là mọi vấn đề trở nên hóa giải êm đẹp.
    Chúc MC luôn khỏe vui và có thêm nhiều bài viết hay nhé.

    Trả lờiXóa
  31. Anh Ninh sang thăm. Mến chúc em và gia đình ngày thứ tư vui khỏe nhé!

    Trả lờiXóa
  32. Những bài viết của anh luôn bổ ích vì nó hướng người ta đến một lối sống thánh thiện hơn ...

    Trả lờiXóa
  33. Bài viết hay anh MCT à, MTL sang thăm chúc anh buổi chiều an vui nhe

    Trả lờiXóa
  34. Lâu lắm rồi mới ghé thăm em ...ko giận chị đấy chứ ...hì hì ...đọc bài này chắc chị phải xem xét lại mình thui em à ...!

    Trả lờiXóa
  35. Lại một câu chuyện rất hay nữa MCT à! Đọc rút ra được nhiều điều lắm!

    Trả lờiXóa
  36. Cảm ơn MC, bài viết thật hay và sâu sắc. Xin Chúa chúc phúc lành cho bạn và gia đình bạn được tràn ngập niềm vui, tình yêu và hạnh phúc nhé !
    http://i1075.photobucket.com/albums/w440/tranhoangman/2325271odwf42vx72_zps35c60a82.gif

    Trả lờiXóa
  37. Chúc bạn bình an và vui vẻ nhé.

    Trả lờiXóa
  38. Chúc a luôn bình an trong tình yêu Thiên Chúa

    Trả lờiXóa
  39. http://2.bp.blogspot.com/-Jx2_xpKsiaI/UwaZv67iNTI/AAAAAAAACbM/ohBlnxewHjo/s1600/Pope-BenedictXVI.jpg

    Trả lờiXóa
  40. Chị sang thăm em trai Minh Châu Trần đây! Chúc em cuối tuần an lành, vui vẻ, đong đầy yêu thương,hạnh phúc ! Buổi tối ấm áp bên gia đình thận yêu của mình và đêm về ngủ ngon cùng với giấc mơ đẹp em nhé !

    Trả lờiXóa
  41. Bài viết hay lắm MC ơi
    chúc bạn tối vui nhiều nghe
    http://img1.imensagens.com/en/roses/11.gif

    Trả lờiXóa
  42. Ngọc Hoài đến thăm mong bạn sẽ luôn có thật nhiều niềm vui, thành công và hạnh phúc ...
    http://img1.123tagged.com/en/goodmorning/490.gif

    Trả lờiXóa
  43. " Trước khi xét đoán người nào đó khô khan không có trái tim, ta nên xét lại trái tim mình trước đã."
    Câu nói hay quá...Qua thăm và mến chúc anh cuối tuần vui nhiều ạ!
    http://lelkemszirmai.lapunk.hu/tarhely/lelkemszirmai/kepek/302.gif

    Trả lờiXóa
  44. Sang thăm em trai...Hôm nay em đã khỏe lại hẳn chưa ?
    Em luôn có những bài viết rất tình người thật sâu sắc .....Điểm 10 tặng em nhé !
    http://img1.imagehousing.com/1/e6a53c4afda70568af4b9c6a8b926f69.gif
    Mến chúc MC luôn vui Bình An mỗi mỗi ngày em nhé !

    Trả lờiXóa
  45. Những bài viết của MC luôn hướng đến Chân Thiện Mỹ, người đọc ít nhiều ngẫm lại mình để hoàn thiện hơn.
    Lâu rồi ko sang thăm MC do blog của Đóm bị lỗi 404 (mất link). Nay sửa được rồi nên qua đây đọc một hơi mấy bài luôn. Thật hay.
    Chúc MC luôn như ý trong cuộc sống.

    Trả lờiXóa
  46. Sang thăm bạn, chúc bạn tuần mới an vui hạnh phúc bạn nhé.

    Trả lờiXóa
  47. Em à, Em có nhiều bài thật có ích.
    Anh ít đi lang thang vào nhà người khác ,nhưng vào đây anh như được nhận về mình tình yêu thương vô bờ bến .
    cảm ơn em.

    Trả lờiXóa
  48. Chào em MCT chị Cỏ May đây, mò mẫm 1 chặp chị cũng vào được trang của em nhưng chị chả biết đường nào mở để xem cái trang của mình cả...vào đây được đọc nhưng bài viết của em và mọi người chia sẻ chị thấy vui ghê. Chị chán Fb rồi.

    Trả lờiXóa

Bạn có thể chèn hình ảnh vô khung comment mà không cần thẻ .Bạn chỉ cần coppy link của hình và dán vô rồi đăng lên là được (Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh 'JPG','GIF','PNG','BMP')
Xin trân trọng cảm ơn các bạn đã đến thăm và chia sẻ.