Hạt giống tâm hồn

Đợi chờ yêu thương trên cây Thánh giá - Đợi xóa sân si dưới bóng Bồ đề
MrCosVn's Blog

Em ơi! Bão đã tan rồi.....!!!


Nước lũ nhấn chìm hàng ngàn ngôi nhà ở Hoàng Mai

    Khúc ruột Miền Trung dường như chưa có năm nào mà không phải oằn mình hứng chịu những tác hại khủng khiếp của thiên tai, như hai câu thơ:
"Quê tôi gạt sỏi tìm cơm
Hết mưa, thôi hạn, lại cơn bão gần"
    Cơn bão số 10 hay còn gọi là bão Wutip, đổ bộ vào vùng đất Hà Tĩnh – Quảng Bình trong chiều tối 30/9 vừa qua, nhưng vùng đất Hoàng Mai, Quỳnh Lưu chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão lại là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất, bởi mưa lớn kết hợp với lũ dữ (do xả đập thủy lợi Vực Mấu). Chứng kiến cảnh hoang tan sau lũ dữ và những gì còn sót lại thêm một lần cho những ai đến đây không khỏi phải xót xa, thảng thốt, còn những người dân trong rốn lũ đến tận hôm nay vẫn chưa thôi bàng hoàng, sợ hãi, vì cơn lũ đã làm 3 người chết, nhiều người bị thương, hàng nghìn ngôi nhà bị hư hại nghiêm trọng, kinh tế thiệt hại rất nặng nề, ước tính trên 800 tỷ đồng.
Hình ảnh tang thương và những gì còn sót lại của người dân vùng lũ Hoàng Mai:



Lúa bị nước lũ ngâm dài ngày đã lên mầm

Thứ duy nhất của em còn lại sau lũ
       Cái đói, cái khổ của người lớn có thể gắng kìm nén nhưng sách vở của các em đều rã nát trong lũ, biết làm sao để tiếp tục đến trường?



  



   
    Thiên tai đi qua, những tang thương để lại thật khó bù đắp nổi. Thêm một lần nữa, tinh thần tương thân tương ái, tình liên đới yêu thương được mời gọi để xoa dịu những nỗi thương đau, mất mát. Ước mong tinh thần đó tiếp tục được thể hiện sâu rộng để người dân tại vùng bão lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
     Đan Thùy (http://cokhinaohohung.blogspot.com) đã viết bài thơ “Anh ơi bão đã tan rồi…” rất hay như một sự đồng cảm, sẻ chia với những người dân nơi rốn bão lũ Miền Trung, nhưng đó chính là những thảng thốt trước những mất mát, tang thương mà người dân phải gánh chịu sau cơn bão:

……. Hôm qua, tin báo bão xôn xao, lòng em chết lặng
Ôi ! Miền Trung quê nghèo đau đáu cả miền thương
Nước lũ dâng cao, trắng mắt mẹ buồn vương
lòng thấp thỏm, âu lo theo từng cơn gió giật. 

Em thấy  
Những đứa trẻ lạnh run, 
co người bấu víu  mảnh bè trôi giữa bao la trời đất.
Mắt trong veo, ngác ngơ
trệu trạo nuốt gói mì tôm quắt queo ....chật vật
chẳng buồn trôi...

  Em thấy 
Vợ nắm  chặt  tay chồng , sợ lũ cuốn , bỏ sấp nhỏ mồ côi
Manh áo tả tơi,  chồng giang tay, che vợ, giấu con giữa trời giông bão
chỗ ướt chồng nằm, nhường vợ con chỗ ráo
nhấp nhỏm đêm dài, thao thức hỏi : " vì sao ???? ..."
 
Em thấy 
Mẹ già  cố nén  niềm đau
giục : " Nhanh lên  con ơi ,  cố, cố vớt  càng nhiều người càng  tốt "
Con đầm mình  băng giữa dòng nước lũ
mắt mẹ già thảng thốt..
níu bóng con về, nấc nghẹn...
gọi  " con ơi ! " ...
……….

Anh ơi ,bão đã đi qua,  lũ đã tan rồi
trời lại xanh trong
ta lại chung vai  nối vòng tay nhân ái
cho em góp chút nắng phương Nam, gởi  về  miền Trung xa ngai ngái 
bởi nỗi đau này đâu phải của riêng ai...

Em ơi! Bão đã tan rồi.....!!!
 

134 nhận xét:

  1. Thương miền Trung quá. Năm nào cũng gánh chịu những thiên tai nặng nề.
    Bão tan, nhưng tan theo nhiều giấc mơ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bão tan và tan theo nhiều giấc mơ....
      Cảm ơn em rất nhiều
      http://st02.nhacso.net/images/album/2012/03/02/1428074811/13306949084_6175.jpg

      Xóa
  2. Quê mình bão lụt hoài, mà mỗi lần như vậy là mỗi lần có nhiều mất mát. Miền Trung thật thân thương và rất đáng thương. Nỗi khổ nào rồi cũng qua, vết thương nào rồi cũng lành, dân mình rồi sẽ đứng dậy... và tiến lên.
    Mong thế.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cũng mong như anh vậy
      Cảm ơn anh rất nhiều
      Cafe ngày mới anh nhé
      http://a8.vietbao.vn/images/vn805/choi-blog/50810808_3701.jpg

      Xóa
  3. Gánh chụi thiên tai, người miền Trung càng cứng cỏi kiên cường...Thật thương mà cũng thật cảm phục!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị rất nhiều
      http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/549902_127236687461673_697419710_n.jpg

      Xóa
  4. Trả lời
    1. Cảm ơn anh - Cafe sáng anh nhé
      http://webthaoduoc.com/data/news/uong-cafe-ngua-ung-thu-tu-cung.jpg

      Xóa
  5. Bão đã tan rồi, trời lại lụt
    Thiên nhiên ban tặng cái chi chi
    Trời ơi dân tôi toàn nghèo cả
    Sao vậy trời, cứ oanh tác triền miêm.
    =======
    Chúc bạn binh tâm nghe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Bạn rất nhiều
      http://files.myopera.com/latdatcuoi/blog/9439341236612163.jpg

      Xóa
  6. Sau bão lụt:nắng cháy da rát thịt;ăn cơm từ lúa mọc mầm xảm xì ,thum thủm;người bã ra vì kiệt sức;cùng cực đau vì mất mát tài sản...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phải rất lâu nữa cuộc sống của người dân vùng lũ mới trở lại bình thường vì họ mất mát quá lớn
      Cảm ơn anh nhiều
      http://romanriver.vnweblogs.com/gallery/2567/80264-043.jpg

      Xóa
  7. Nhất THỦY
    Nhì HỎA
    Thứ ba ĐẠO TẶC
    vẫn muôn đời chẳng sai!
    Xin chia sẻ nỗi niềm với miền Trung yêu dấu!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn anh XĐ rất nhiều
      http://i349.photobucket.com/albums/q367/lhkt_90/hyoko-lotus.jpg

      Xóa
  8. Mình gặp hên. Bão không vào Huế như dự báo.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cafe nhạc Trịnh anh nhé
      https://lh4.googleusercontent.com/-Mk6s0MDyaYc/T5inBHZnHeI/AAAAAAAAEN8/msGF7WPslEE/w506-h750/cafe-phin-mot-thu-choi-doc-dao1.jpg

      Xóa
  9. Xin được chia sẻ cùng bà con đồng bào Miền Trung bão lụt!Chúc gia đình em an lành,sức khỏe và thành công!
    LÝ ĐỨC QUỲNH

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn anh
      Mời anh cafe sang cùng nghe nhạc Trịnh nhé
      http://copencoffee.com/fileuploads/Iced_Culi_coffee_(Large)_(Mobile)2178_size.jpg

      Xóa
  10. Nhìn những bức ảnh mà e k khỏi xót xa. Năm nào cũng vậy, mong cho những cảnh như thế sẽ k còn nữa...Rồi bão sẽ tan...phải không a?
    Chúc a và mọi người luôn bình yên.
    http://images.4me.vn/5265sao-co-the-cham-den-binh-yen_2.jpg.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bão đã tan rồi, nhưng tan theo bao ước mơ, em à
      Cảm ơn em rất nhiều nhé
      Cũng mong cho em luôn bình yên
      http://beforeitsnews.com/vietnamese/wp-content/blogs.dir/13/files/2011/11/1321337.jpg

      Xóa
  11. Bão mổi năm mổi có,tác hại không lường được, cơ quan kế hoạch ăn lương mà làm việc như thế nào vậy, còn ông nào xả đập nửa, trói ông đó lại đưa về cho ông ấy xem thiệt hại của người dân rồi đem xử bắn đi cho rồi. (vì có đọc báo thấy ông ta nói là "không ngờ" một cách vô tội vạ) . Sang thăm chúc bạn bình yên nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người ta xả nước đập cả 5 cửa tối đa, trong khi đó lại triều cường và không tính toán đến thiệt hại cho vùng hạ lưu, bây giờ người dân thiệt hại nặng nề như vậy, ai là người chịu trách nhiệm .... hay "mưa lũ xong tất cả lại về...." ... thật xót xa cho cuộc sống người dân nghèo...
      Cảm ơn anh nhiều nhé
      http://images.yume.vn/buzz/20110712/chenh%20venh.jpg

      Xóa
  12. Chẳng biết trách trời, trách đất, trách người như thế nào, và dẫu có trách , có la thì việc cũng đã như vậy rồi. Chỉ mong mọi người chung tay xoa dịu phần nào bà con mình đang phải chịu. dù miền nào cũng vậy, cũng là dân mình hết phải không anh ?
    Chia sẻ cùng anh những mất mát của bà con mình ngoài ấy.
    Bình an thật nhiều anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn Thùy rất nhiều nhé
      https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/s720x720/559316_350927851674339_1293987719_n.jpg

      Xóa
  13. MC ơi! HN xin chia sẽ với bạn với đồng bào mình ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn rất nhiều
      http://khampha.vn/upload/news/2013-01-29/1359427338-hoa-ban-cong-61.jpg

      Xóa
    2. HN sang thăm bạn ,hoa đẹp quá ,chúc MC chiều vui nhiều nhé .

      Xóa
  14. Chị chia sẻ với những mất mát thương đau của nhưngx con người miền trung,nơi quê cha của chị. Bão đã tan rồi nhưng nỗi đau còn hằn lên trên từng gương mặt.thương lắm miền trung ơi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chứng kiến cảnh hoang tan sau lũ dữ mà xót xa chị à
      Em cảm ơn chị nhiều nhé
      http://www2.redhill.vn/upload/news/2011/07/06/661/661.jpg

      Xóa
  15. Chúc cho mảnh đất Nghệ quê em
    Sau mùa mưa bão, tình người ấm êm

    Tuần mới vui khỏe, thành đạt em nhé !
    http://i1184.photobucket.com/albums/z335/tranthuytruc1/pet/2325271odwf42vx72.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị rất nhiều - Em cũng xin chia sẻ với bà con dân mình trong Quảng Trị chị nhé
      http://images.muachungdeals.net/Upload/20265/PR/CAFE-TAM-GIAO_201310291212213.jpg

      Xóa
  16. Thiên tai bão lũ đã đành , mấy ông vô trách nhiệm xả lũ làm tăng thêm nỗi nhọc nhằn cho dân nghèo.
    Thương cho cảnh cơm chưa đủ no . áo chưa đủ ấm cũng đồng bào miền Trung .
    Mong họ sớm vượt qua khó khăn MC nhỉ .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thiên tai chưa xong lại đến Nhân Tai..... người dân luôn luôn chịu khổ nhất mà chị
      Cảm ơn chị nhiều nhé
      http://1.bp.blogspot.com/-LKiX-OykUf4/UGfARu3sQOI/AAAAAAAAAiM/-RRazVpxxJo/s1600/232201110135940%5B1%5D.jpg

      Xóa
  17. Mong cho họ sớm ổn định lại cuộc sống.
    http://upanh.vn88.com/images/2013/10/07/goodafternoon042.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị nhiều nhé
      http://images.yume.vn/blog/201106/26/1309085704-1309085668_DSC_0309.jpg

      Xóa
  18. Xin chía sẻ cùng MC và những người dân miền Trung xa ấy về trận thiên tai vừa qua. Trường Q sáng nay vừa phát động cuộc quyên góp ủng hộ học sinh vùng lũ lụt miền Trung. Chiều đầu tuần thật bình an MC nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn những tấm lòng yêu thương và sẻ chia của Bạn và mọi người với người dân vùng lũ
      http://5sao.vn/images/business/b_2012082814390251

      Xóa
  19. Thương miền Trung
    Oằn đôi vai gánh hai đầu đất nước
    Sớm nắng chiều mưa
    Bước chân mẹ tảo tần xuôi ngược
    Gánh trên vai non nước giang sơn
    Miền trung ơi
    Gan sắt không sờn trong lửa đạn
    Mưa bão hứng trọn quái ác thiên tai
    Cả nước bên miền Trung trong gian khổ dặm dài giông bão...

    Mong cho đồng bào chóng ổn định cuộc sống.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. MC cảm ơn bạn rất nhiều
      http://giacngo.vn/UserImages/1/2009/05/11/taman.gif

      Xóa
  20. Xin chia sẻ lồi buồn mất mát do thiên tai với đồng bào miền trung. Mong mọi hậu quả nhanh chóng khắc phục để ổn định đời sống và sản xuất.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn anh rất nhiều
      http://d4.violet.vn/uploads/blogs/750665/mam-song-620x387_500.jpg

      Xóa
  21. Ngày 30/09, bão Wutip đổ bộ vào các tỉnh miền Trung… Con số thiệt hại theo thống kê ban đầu 4.800 tỉ quả là ngoài sự tưởng tượng của bản thân. Nhưng người ta có thể thống kê được sự mất mát về vật chất, song sự mất mát về tinh thần, những cảnh màn trời chiếu đất, người thân bị cuốn đi trong cơn bão… nào ai có thể thống kê được? "Sự tức giận của thiên nhiên quả thật là đáng sợ!'"(blog Mộc Miên).
    LB sang thăm bạn TMC, chúc tối vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy, những mất mát về tinh thần và niềm tin (vì xả đập mà không thông báo với dân) thì không thể tính toán hết được....
      Cảm ơn anh NGLB rất nhiều
      Cafe ngày mới anh nhé
      http://www.g8coffee.com/cafeg8/upload/Image/coffe%20nghe%20thuat(1).jpg

      Xóa
  22. Thương lắm Miền Trung quê tôi ! Đã phải sinh ra ngay khúc thắt cổ chày ! Nên cứ mỗi năm mùa mưa lũ đến lại phải chịu biết bao nỗi thương đau !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em Cảm ơn chị rất nhiều
      Chúc chị luôn vui khỏe nhé
      http://static.panoramio.com/photos/large/49494314.jpg

      Xóa
  23. Chị HV sang thăm em trai MCTđây ! Chúc em trai cùng gia đình một đêm đầu tuần an lành,ấm áp và ngủ thật ngon giấc em nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị gái nhiều lắm
      Cafe ngày mới chị nhé
      http://socola.vn/photos/image/2011/thang10/05/hen-suyen4.jpg

      Xóa
  24. Xót quá! Chia sẻ cùng miền Trung thân yêu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quê em cũng bị vỡ đập thủy lợi, gây thiệt hại nặng nề cho người dân xứ Thanh, anh chia sẻ cùng em nhé
      http://www.cuoihoivietnam.com/upload/images/vu-lan-nho-me-chong.jpg

      Xóa
  25. Bài viết của MC thật xúc động ! Miền Trung - Chiếc đòn gánh, gánh hai đầu đất nước !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị rất nhiều nhé
      http://2.bp.blogspot.com/-A9tyrNimYt8/UR7nm-H3j7I/AAAAAAAAAus/lWISh3eiV-c/s1600/DieuPhapAm__full_13645.jpg

      Xóa
  26. Sang kết bạn với anh..dọc bài cảm động quá...cơn bão qua rồi mà lòng người bề bộn lo âu. Mong cả nước hãy chia sẻ với đồng bào miền Trung thân yêu!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui được em đến thăm và chia sẻ
      Cảm ơn em nhiều nhé
      http://api.ning.com/files/bB-xl7mj*T7cilNQA53TZwqI1GrWxx9n6imc8SdrffNZX1yrJyA-H89h9ajnZ39JTQOKrqK42F6BDEKybwO-yugRvN3nc*bX/008011.gif

      Xóa
  27. Thật khổ vì bão. Thương mảnh đất miền Trung quê mình quá! Hết thiên tai nọ đến thiên tai kia, người dân biết khi nào mới khá nổi đây?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Bạn Thanh Thủy rất nhiều
      http://img.vcomments.com/en/roses/109.gif

      Xóa
  28. Sau bão , người dân vẫn oằn mình với những khó khăn thiếu thốn!

    Cố gắng anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn Hà Dương rất nhiều nhé
      http://2.bp.blogspot.com/-b_pHGsZGDDw/UVg3ERDqLsI/AAAAAAAADK8/yB_Rsjo7QKE/s400/hinh-nen-dong-hoa-hong-dep-nhat+(8).gif

      Xóa
  29. Em ghé thăm anh nè, tối ngủ ngon anh nhé. Thương cho đồng bào của mình quá anh nhỉ, em có một người bạn ở quảng Bình hôm em điện thoại ra nghe mà ứa nước mắt, nó kêu hoa màu tiêu tan hết chẳng còn gì, mẹ thì cấp cứu ở bệnh viện tỉnh thấy nặng quá đang tìm cách đưa lên bv thành phố, điện thì cúp 5 ngày rồi chưa có lại. Thấy tội quá

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người dân vũng bão lũ luôn khổ vậy đó em
      Cảm ơn em nhiều nhé
      http://1.bp.blogspot.com/-NDoeXdVYoxk/UVg26kGmngI/AAAAAAAADH8/eQtf_IOTEyQ/s400/hinh-nen-dong-hoa-hong-dep-nhat+(10).gif

      Xóa
  30. Thấy bất lực quá vì sức người nhỏ nhoi ... Bỗng nghĩ tới những ca sĩ, nghệ sĩ thừa tiền đến mức đem dát vàng cả ngôi nhà hay tạc tượng mình trước sân, những kẻ ăn trên ngồi trước với những trận chè chén thừa mứa ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh đồng ý với em........ Cảm ơn em nhiều nhé
      http://2.bp.blogspot.com/-7P8TiEa3b4k/UVg28Bc86XI/AAAAAAAADIk/x3TlQm3rTyE/s400/hinh-nen-dong-hoa-hong-dep-nhat+(15).gif

      Xóa
  31. ANH HAI LÚA sang thăm MINH CHÂU,đọc bài viết ghi lại những hình ảnh của trận bão vừa qua,thật xót xa và xin gửi đến sự cảm thông sâu sắc chia sẻ đến đồng bào miền trung,những nơi con bão đã đi qua và tàn phá thiệt hại nặng nề...hôm nay thi phú bỗng dưng biến mất,HAI có bài thơ họa bên nhà NGUYỆT CẦM cùng chủ đề nên cop tặng lại MCT cùng chia sẻ nghen.
    ***
    Hai Lúa13:00 Ngày 06 tháng 10 năm 2013

    Anh đang ở cao nguyên !
    mưa thuận, gió hòa, rất bình yên,
    nên chưa biết tai ương bão lũ...
    thương miền trung, mùa về lảnh đủ
    nắng hạn,mưa rầu, vần vũ tan thương
    người miền trung ý chí rất rất quật cường
    luôn hứng chịu thiên nhiên trút giận
    xót thương mẹ cả đời lận đận
    hứng sóng đời...đón nhận cả bão giông...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài họa thơ của anh rất hay, cảm ơn anh nhiều nhé
      Mời anh cafe sáng nhé
      http://www.copencoffee.com/fileuploads/image/hinh%20minh%20hoa/4594390390_e4eb048a0a_o%20(Small).jpg

      Xóa
  32. Hình ảnh hoang tàn sau cơn bão...ôi thương lắm đồng bào miiền Trung nơi quanh năm đối chọi với những thiên tai của trời....chúc anh buổi tối bình an

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn Sóc rất nhiều
      Ngày mới bình yên Sóc nhé
      http://d4.violet.vn/uploads/blogs/747728/2309202tv2q8adp8c_500_1_500.gif

      Xóa
  33. Đau lòng nhìn cảnh miền Trung dầm mình trong bão lũ, xót xa nhất là các em học sinh cầm quyển vở nát nhòe con chữ...!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn MB - Một ngày tràn đầy ân phúc bạn nhé
      http://gxvinhhuong.net/uploads/giao-xu-vinh-huong-online/2012_04/binhantrongtamhon.jpg

      Xóa
  34. Trả lời
    1. Em cảm ơn chị rất nhiều
      http://img3.ngoisao.vn/news/2013/9/29/47/hoadep5jpg1380466071.jpg

      Xóa
  35. Miền Trung năm nào cùng oằn mình gánh bão, đau lòng quá anh à..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn em rất nhiều
      http://xemanh.net/images/flowers/Photograph/flower_4.jpg

      Xóa
  36. nhìn những cảnh như thế này thật đau lòng em ạ!chúc em ngày mới an lành và hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị Bích Hương
      http://parnasse.ru/upload/comments/09867cccd654b6d8e336bb5124ba3824.jpg

      Xóa
  37. Ơi, Sao thương dân mình thế...!
    Hôm qua bọn trẻ đi học về khoe nhau được đóng góp ủng hộ bà con vùng lũ lụt...
    Cả nước đang hướng về khúc ruột miền trung đây cũng là một phần an ủi và thấy lòng ấm áp đôi chút huynh MC nhỉ?
    Ngày hạnh thông và thành công huynh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em và mọi người rất nhiều vì đã luôn chia sẻ với những người dân vùng lũ miền Trung
      Luôn vui và hạnh phúc em nhé
      http://cs412125.vk.me/v412125828/39a4/My97eUYVapE.jpg

      Xóa
  38. Bão nay qua khỏi đi rồi
    Để ta dựng lại cuộc đời bình an
    Cảm thông chia sẻ ngập tràn
    Nghĩa tình đồng loại vô vàn thân thương
    Sang thăm MC. Chúc Bạn và người dân quê Bạn bình an trở lại

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn Vinh Sơn - Một ngày nhiều ân phúc bạn nhé
      http://2.bp.blogspot.com/-ECqN7Wkej9I/UAf2F31U3VI/AAAAAAAAAGY/cXiLs4DE2mY/s1600/chuayeuem.jpg

      Xóa
  39. Thương quá đồng bào miền Trung !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn rất nhiều
      http://xantayao.com/uploads/2013/08/Cam-hoa-dep-khong-kho.jpg

      Xóa
  40. Em ơi bão đã tan rồi
    Lại oằn vai mẹ sinh sôi nụ đời !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn anh rất nhiều
      http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/13/files/2010/04/Hoa-dep-mua-xuan-Phan-3_Tin180.com_013.jpg

      Xóa
  41. http://img1.123tagged.com/en/blessings/15.gif
    Ừ nhỉ ? bão cũng tan rồi bà con lại tu sửa khắc phục hậu quả do thiên nhiên để lại .Mong rằng đồng bào những nơi gặp bão lũ nhanh chóng khắc phục hậu quả ổn điịnh cuộc sống thường ngày .Qua chia sẻ cùng bạn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. MC cảm ơn bạn nhiều
      http://files.myopera.com/bo.cong.anh/albums/389819/hoa%20%C4%91%E1%BA%B9p%208.jpg

      Xóa
  42. Sang thăm em, chúc em sức khỏe và hạnh phúc , mỗi ngày là một ngày vui, em trai nhé .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị rất nhiều
      http://www.bigbiglands.com/images/Upload/2010/07/17/lohoa3.jpg

      Xóa
  43. Xin thành tâm chia sẻ cùng người dân vùng lũ những tổn thất!
    Chúc bạn luôn an lành!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn nhiều lắm
      http://files.myopera.com/phunganhban/blog/D32.jpg

      Xóa
  44. Bài thơ hay quá bạn ơi....! thương lắm lắm khúc ruột Miền Trung năm nào cũng nớp nớp lo cho mùa bão tới...! Mất mát , đau thương chứa chan nước mắt...! Cảm ơn bạn với bài viết thật xúc động ! Chúc bạn hiền luôn an vui hạnh phúc MC thân nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Bạn hiền rất nhiều
      http://files.myopera.com/vcpic/albums/762532/DSC_3878%20copy.jpg

      Xóa
  45. Em ơi! Bão đã tan rồi
    Nhưng còn đó những mảnh đời đáng thương

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, em cảm ơn chị nhiều
      http://xemanhdep.com/gallery/flower_photos/flower_photos13.jpg

      Xóa
  46. Ôi! thương quá những hình ảnh tan thương sau cơn bão. Cầu chúc người dân nơi đây sớm khắc phục trở về cuộc sống yên bình.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn anh Ninh rất nhiều
      http://img.news.zing.vn/img/333/t333376.jpg

      Xóa
  47. Buổi tối thứ ba an lành,ấm áp, đêm về ngủ thật ngon giấc em trai nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị gái rất nhiều
      http://media.tinmoi.vn//2012/02/02/3_21_1328200721_61_1328062227-hoadep9-dulich.jpg

      Xóa
  48. Mong sao miền Trung thôi không phải hứng chịu những thiên tai như thế nữa, mọi người an vui, làm việc và chung vui hạnh phúc bên nhau ...
    .......
    http://img1.123tagged.com/en/thinkingofyoul/121.gif
    Ngọc Hoài đến thăm mong bạn sẽ có một tuần mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc
    Một buổi chiều tối ấm áp với những yêu thương hp nha bạn ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Bạn NH nhiều nhé
      http://www.shopcaycanh24h.com/wp-content/uploads/2013/05/Hoa-c%C3%A2y-c%E1%BA%A3nh-Th%C6%B0%E1%BB%9Fng-ngo%E1%BA%A1n-17-lo%C3%A0i-hoa-%C4%91%E1%BA%B9p-nh%E1%BA%A5t-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi-3.jpg

      Xóa
  49. Trả lời
    1. Anh cảm ơn em nhiều nhé
      http://files.myopera.com/sunnysg142/albums/13860032/bohoa.jpg

      Xóa
  50. Bão tan rồi! Có biết bao nỗi đau niềm lo khi cơn bão qua đi! Chia sẻ cùng anh và miền Trung, anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn Ngọc nhiều nhé
      http://afamily1.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/Qalypm8xccccccccccccW2vZ1VroR/Image/2013/04/05/Hai-binh-hoa-(6)-ab62f/2-cach-lam-binh-hoa-dep-xinh-tu-lo-thuy-tinh-cu.jpg

      Xóa
  51. Đọc tin lũ mà thương cho dân nơi vùng ấy, thiết thực nhất là đóng góp cứu trợ cho đồng bào phải không em?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui vì hôm nay lại được gặp chị
      Em cảm ơn chị rất nhiều
      http://www.plantant.com/supplierimages/image.php/aptenia-cordifolia-baby-sun-rose-1000226241-1360183763.jpg?width=1000&height=1000&image=/public/supplierimages/plants/1000226241-1360183763.jpg

      Xóa
  52. Cái đói cái nghèo nó luôn đeo đẳng dân miềng quá bạn hè, hết bão rồi nhưng hậu quả sau bảo còn nan giải nhiều nhìn cảnh mà thấy thương họ quá, ghé sang thăm chúc bạn buổi tối tràn đầy niềm vui nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. MC cảm ơn Bạn nhiều lắm - Mình cũng xin chia sẻ với những khó khăn của quê Bạn nhé
      http://images.yume.vn/wall/20110215/mikimylove85/source/1297727780_hh3.jpg

      Xóa
  53. mÌnh nói trời ko có mắt là vậy đó bạn à. Người miền Trung rất hiền vì sao năm nào cũng chịu lắm tai ương

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi.......... MC cản ơn Nhi nhiều lắm
      http://file.diendanbaclieu.net/hinh/2013/4/hoa-lan-dep-6.jpg

      Xóa
  54. Áo ướt vai rồi chữ nhòe lem
    Em khom vớt lại chút niềm tin
    Bên kia chị đứng buồn cay mắt
    Đã mất sạch rồi vất vã cuộc mưu sinh...
    (NM Thương vùng nước lũ)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị Nha My nhiều
      http://4.bp.blogspot.com/-BgDQURJlkYk/UHLn5fVOONI/AAAAAAAACJ4/jpStXngTGAE/s1600/hoa%2520quynh%2520post.jpg

      Xóa
  55. Thương bà con mình quá anh ơi!
    http://www.commentsgraphic.com/graphics/days-of-the-week/wednesday/wednesday-comment-002.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn em rất nhiều
      http://anh.eva.vn/upload/4-2010/images/2010-11-18/1290064846-lam-dep-tu-hoa-hong2.jpg

      Xóa
  56. Em chia sẻ với anh cùng bà con trong đó. Mong mọi người sớm vượt qua những mất mát, khó khăn sau cơn bão.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn Miên rất nhiều
      http://www.sieuthihoa.com.vn/Upload/Cach-Cam-Hoa/080613072651-837-104.jpg

      Xóa
  57. Lâu rồi mới ghé lại thăm MC. Chúc MC luôn vui khỏe, có những bài viết hay chia sẻ tình cảm đến với đồng bào miền Trung.
    Bao giờ Miền Trung mới hết cơ cực đây MC? Nhìn những hình ảnh chia sẻ của MC mà thương miền Trfung quê mình quá !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Bạn SQ nhiều nhé
      http://vckm.landtoday.net/Library/images/18/2012/09/01_09/hoa_hong_vuon/roses-in-parks3.jpg

      Xóa
  58. Thương thật nhìu "Khúc ruột miền Trung!..."
    Hằng ngày bọn trẻ đi học về khoe nhau được đóng góp ủng hộ bà con vùng lũ lụt...
    Mọi người đang hướng về "Khúc ruột miền Trung" đây cũng là một điều mong an ủi và thấy lòng ấm áp đôi chút phải không em?
    Ngày mới an vui và nhìu yêu thương nha em! ctim thương mến chúc em.
    http://hoalancaycanh.com/data/imgs5/Hoalancaycanh.com---351%20Mat%20troi%20viet%20nam.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị và tấm lòng yêu thương của mọi người dành cho người dân Miền Trung trong cơn hoạn nạn
      Một ngày vui chị nhé
      http://file.diendanbaclieu.net/hinh/2013/1/hoa-hong-dep-5.jpg

      Xóa
  59. Cái khổ của Miền Trung là vậy...Nắng cháy da cháy thịt, rồi mưa lũ triền miên..Xin chia sẻ với MT yêu dấu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Mai Phan rất nhiều
      http://farm4.static.flickr.com/3428/3780744111_b5c829e923_o.jpg

      Xóa
  60. Thương miền Trung của mình...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị nhiều
      http://gallery.vietflower.info/albums/vietflower/hoa-hong-dep-1-.jpg

      Xóa
  61. Đến thăm em. chia sẽ cái khổ lũ lụt miền trung...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn anh nhiều nhé
      http://www.irannaz.com/user_files/image/image11/0.050703001295927087_irannaz_com.jpg

      Xóa
  62. Em ơi bão đã tan rồi
    Nỗi lo cơm áo rã rời quặn đau
    Năm nào cũng phải lo âu
    Bão sao lại cứ ùa vào Miền Trung!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị nhiều nhé
      http://img.2dayax.com/gol_roz/3.jpg

      Xóa
  63. Chiều thứ tư tràn đầy niềm vui bạn nhé!
    http://img.tiki.vn/media/image/products/2011/xe_dap_1.JPG

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Bạn, tặng bạn giỏ hoa xinh tươi nhé
      http://s2.img.edn.vn/2013/6/7/676ad09765c315b6cd4526b436484710.jpg

      Xóa
  64. Chung tay cùng miền Trung ruột thịt anh ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn em nhiều nhé
      http://muachung10.vcmedia.vn/thumb_w/550/i:gallery/2013/01/29/1lz78/Hop-cay-hoa-hong-mon-qua-dang-yeu-nhan-dip-le-Tinh-nhan-chi-59000d.jpg

      Xóa
  65. Bão tan rồi nhưng nhân dân vùng bão lũ vẫn còn khổ dài dài.
    Chắc rằng mọi người đều đồng lòng chung tay ủng hộ nhân dân bị thiên tai

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn anh nhiều nhé
      http://files.myopera.com/ShopPuPo/albums/843008/Hong%20Mon%20(3).jpg

      Xóa
  66. Mấy hôm nay không thấy anh sang nhà, hôm nay mới biết anh bị đau mắt. Chúc anh mau lành nhé.
    http://hinhdongso2.wap.sh/hinhdong9/thucpham/Hinhnenso1.com-hinh-dong-.194.gif

    Trả lờiXóa
  67. Lại bão nữa -sao miền trung quê miêng khổ rứa không biết ......

    Trả lờiXóa
  68. Anh ơi, bão lại sắp vào miền Trung rồi. Hu hu

    Trả lờiXóa

Bạn có thể chèn hình ảnh vô khung comment mà không cần thẻ .Bạn chỉ cần coppy link của hình và dán vô rồi đăng lên là được (Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh 'JPG','GIF','PNG','BMP')
Xin trân trọng cảm ơn các bạn đã đến thăm và chia sẻ.