Hạt giống tâm hồn

Đợi chờ yêu thương trên cây Thánh giá - Đợi xóa sân si dưới bóng Bồ đề
MrCosVn's Blog

Bất ngờ....


Hình minh họa từ Internet

      Sau những ngày gồng mình nơi lũ lụt sau cơn bão số 10, để thư giản cho tâm hồn được tĩnh lặng, MC xin chia sẻ với mọi người câu chuyện vui như sau:
     Mỗi tối sau bữa ăn, người chồng lại đi đến quán rượu và chỉ trở về nhà khi đã quá nửa đêm, trong tình trạng say mèm. Anh ta thường không thể tra nổi khóa vào cửa và lần nào vợ anh ta cũng phải ra mở giúp.
       Rồi cô ta chửi mắng chồng liên tục nhưng người chồng vẫn tính nào tật nấy. Một ngày nọ, cô vợ tuyệt vọng tâm sự với bạn về ông chồng của mình. Cô bạn nói: “Tại sao bạn không đối xử với anh ấy khác đi mỗi khi anh ta trở về. Thay vì nhiếc móc anh ấy, hãy nói những lời ngọt ngào và đón chào anh ấy bằng một nụ hôn. Có thể anh ấy sẽ thay đổi”.

       Cô vợ cho đó là một ý kiến hay và quyết tâm thay đổi thái độ.
       Tối hôm đó, như thường lệ, người chống lại bỏ đi sau bữa ăn và trở về lúc nửa đêm trong tình trạng quen thuộc. Vợ anh ta nghe thấy tiếng liền vội vàng ra mở cửa. Thay vì lu loa như mọi lần, cô nàng dìu anh ta vào phòng, đặt lên ghế rồi cởi giày cho anh ta. Vừa nắn bóp massage, cô vợ đặt vào môi anh nụ hôn ngọt ngào và thì thầm vào tai: “Anh yêu, đã muộn rồi, chúng mình lên gác ngủ nhé anh….”
      Người chồng như mơ ngủ nói với giọng ngắc ngứ: “Ừ, thế cũng được. Đằng nào về nhà con vợ anh cũng không tha cho anh….”

Hình minh họa từ Internet
        Như thường lệ, sau mỗi câu chuyện là những suy tư mà MC muốn chia sẻ với mọi người, nhưng hôm nay, về câu chuyện vui này MC muốn dành những lời chia sẻ đó cho các bạn… Xin cảm ơn và chúc mọi người một ngày bình an, hạnh phúc và mọi công việc luôn tốt đẹp.

171 nhận xét:

  1. MC XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN TẤT CẢ CÁC ANH, CHỊ VÀ BẠN BÈ BLOG TRONG NHỮNG NGÀY QUA ĐÃ LUÔN ĐẾN THĂM, ĐỘNG VIÊN VÀ CHIA SẺ VỚI MC VÀ NHỮNG NGƯỜI DÂN NƠI VÙNG LŨ DỮ - NHƯNG LỜI ĐỘNG VIÊN, CHIA SẺ VÀ NHỮNG CÂU THƠ CỦA MỌI NGƯỜI ĐÃ NHÂN LÊN HƠN ẤM TÌNH NGƯỜI - TÌNH YÊU THƯƠNG CHO NHƯNG NGƯỜI TRONG CƠN HOẠN NẠN... XIN CẢM ƠN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI
    CHÚC CÁC ANH, CHỊ VÀ BẠN BÈ NGÀY MỚI BÌNH AN - HẠNH PHÚC - CÔNG VIỆC LUÔN TỐT ĐẸP

    http://www.eogio.com/home/uploads/News/pic/1231712569.nv.gif

    Trả lờiXóa
  2. NHỮNG CÂU THƠ BẠN BÈ CHIA SẺ VỚI MC
    TRONG NHỮNG NGÀY BÃO LŨ:

    Mình ở quảng trị bão cũng vừa mới quét qua,
    nhưng rất may kèm theo lụt nhỏ
    Hoàng mai ơi một thời mình ở đó
    Hơn ba mươi năm chưa có dịp về thăm
    Hôm nay nghe tin bão lũ nhấn chìm
    (TAN DINH)

    Nơi nào cũng thể quê hương
    Đau thương... chỉ thấy đau thương ngàn đời
    (Chị Hạt Cát)

    Miền Trung đất nước của ta
    Chịu mưa giông bão thật là đáng thương
    Gian nan vất vả khôn lường
    Mong cho nước lũ mở đường thoát ngay
    Nghĩa tình đồng loại đong đầy
    Nói lời chia sẻ những ngày vừa qua
    (Vinh Sơn)

    Xót xa nhìn cảnh miền Trung
    Nước ngập khắp chốn chập trùng bão giăng
    Qua đi cơn bão đắng lòng
    Cho người sum họp yên lòng bên nhau.
    (Mộng Bình)

    Miền Trung ở đó bạn thân tôi
    Duyên cớ chi đâu bão nối đời
    Mưa cứ tiếp mưa đường nước xoáy
    Bão lao theo bão cửa nhà trôi
    Phải chăng rừng trụi trơ da đất
    Có thể ô zôn lộ ruột trời
    Ngoài bắc sông Hồng phơi cát đỏ
    Đấy thừa đây thiếu Ngọc Hoàng ôi…!
    (Red Diamond)

    Quê hương em nghèo lắm ai ơi
    Mùa đông thiếu áo hè thì thiếu ăn
    Trời rằng, trời hành cơn lụt mỗi năm à ơi!
    Khiến đau thương thấm tràn
    Ngập Thuận An để lan biển khơi.......
    (Chị Lan Rừng)
    Xin Cảm ơn các anh, chị và các bạn

    Trả lờiXóa
  3. BÀI THƠ ANH MỘC TẶNG:

    THÁNG MƯỜI

    tháng mười bươi bới gốc tre
    loanh quanh chiều ngả xuống nhè nhẹ đêm
    vỡ toang giọt nước mũn mềm
    mưa từ mùa trước ướt thêm mùa nầy

    bố về muộn đổ bóng gầy
    chân liêu xiêu đạp tiếng chày vắt chanh
    trần nhà ngăn ngặc âm thanh
    níu câu vọng cổ tình anh ngọt ngào

    mẹ chờm ra phía bờ ao
    cá một con búng quẫy chao dao buồn
    tay khều cục lửa đỏ suông
    nồi khoai lang chín luộc luôn tuổi dần

    tháng mười vá víu thăng trầm
    mơ đại gia cưới chị đâm tay mình
    chỉ kim như thể vô tình
    thằn lằn tiếc chiếc áo thình lình rơi

    đâu rồi vang bóng một thời
    xanh xanh đồng cỏ trăng vời vợi xa
    đàn ông ngồi xếp bằng ca
    nướng cọn cá uống rượu ngà ngà say

    đàn bà thả sợi tóc bay
    buông chầm chậm phía chiều ngay ngắn cười
    liêu trai tôi với tháng mười
    cầm câu thơ đứng giữa trời gọi em ...

    Sài Gòn, 10.2013
    Bình Địa Mộc


    Trả lờiXóa
  4. THƠ BẠN HT TẶNG:

    THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG

    Miền Trung Đất Nước của Ta
    Chịu bao sóng gió phong ba bão bùng
    Mưa giông nước lũ vẫy vùng
    Bốn bề biển nước, vô cùng lầm than
    Nhà cửa, đường xá ngập tràn
    Người dân điêu đứng bàng hoàng hãi kinh
    Đời sống khốn khổ điêu linh
    Của cải thiệt hại, tình hình tan hoang
    *
    Cùng dòng máu đỏ da vàng
    Cảm thông hoàn cảnh như đang kêu mời
    Chung tay hỗ trợ giúp người
    Đồ ăn, thức uống chuyển dời ra ngay
    Nghĩa tình cao cả tràn đầy
    Mong cho qua khỏi những ngày bão giông
    *
    Miền Trung luôn ngóng đợi trông
    Đồng bào cả nước hướng lòng về đây
    Sẻ chia gian khó lúc này
    Cuộc sống ổn định, xum vầy gia cư
    Nhanh lên chớ có chần chừ
    Kề vai sát cánh, tâm tư một lòng
    Rồi mai trở lại nắng hồng
    Phục hồi cuộc sống ấm nồng yêu thương
    HOÀI THANH

    Trả lờiXóa
  5. hiiii chuyện không thể nào ngờ trước được ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi..... bất ngờ chị nhỉ?
      http://direct1.anhso.net/original/15/151525/8122011202334433.gif

      Xóa
  6. Dập dồn bão cứ bủa vây
    Miền Trung tan tác xót đau lòng người
    Sẻ chia đồng cảm ai ơi
    Quê hương hai tiếng đời đời còn thương

    Bão mỗi năm một tàn khốc. Chưa kịp ổn định lại dồn dập tới...chung tay cùng miền Trung anh MC ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em đã động viên chia sẻ những mất mát của người dân vùng lũ quê anh
      http://www.socialgreetings.net/upload/ty1.jpg

      Xóa
  7. Rồi anh chàng có thay đổi không ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi........ đã thay đổi rồi đó anh, qua cách anh chàng trả lời đó
      http://data.vietinfo.eu/News/2012/05/03/171726/500_thumb.jpg

      Xóa
  8. “Ừ, thế cũng được. Đằng nào về nhà con vợ anh cũng không tha cho anh….”

    Vậy là cô vợ hiểu tại sao rồi phải không. Các cô bồ sẽ có được bài học thêm vào và các bà vợ có bài học đượcrút ra. Hi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi..... Bài học thêm vào, bài học rút ra thật hữu ích anh nhỉ?
      http://image.tin247.com/dantri/100407011535-359-569.jpg

      Xóa
  9. Ngày mới an lành, thành đạt nhé em (~_~)
    http://haychoi.com/wp-content/uploads/2013/07/hinh-anh-dong-tinh-yeu-1.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị nhiều
      http://thunglunghoahong.com/Uploads/News/24042009/Love_Blog/20424145346-thank_you_3D_heart.gif

      Xóa
  10. câu chuyện vui của bạn rất hay.những người trong vùng bão như tôi đọc những lời chia sẽ của các bạn cũng cảm thấy được an ủi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn anh nhiều
      (À, sao em vào nhà anh lại không để lại lời com được vậy anh?)
      http://imagefiles.findimage.net/images/comments_graphics/thank_you_graphics/n9pleottn0w_23205hplanbmtte.gif

      Xóa
  11. Câu chuyện bạn kể tất cả na ná chuyện bà xã mình "dạy" mình khí mình còn ở tuổi 30- 40 nhưng cái kết thì không cười được mà là một bài học. Lần ấy mình đi chơi từ chiếu hôm trước đến chiều hôm sau mới mò về nhà. Cô ấy ra mở cổng đon đả, đón vào tự tay gội đầu, sau khi tắm rửa sạch sẽ, mình được ăn một bát miến gà thơm phức tự tay cô ấy nấu, bảo mình ngủ đi một chút, gọi dậy xem VNCN xong đâu đấy mới bảo con sang nhà bà chơi và lên lớp! Kết quả là mình phải "Em xin chị!" Từ đó thói quen đi chơi quên cả 'đường về quê mẹ' đã được chấm dứt!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi..... may mà anh không nói giống như anh chàng kia, chứ không thì.... Nhưng chị nhà thật "cao tay" anh nhỉ?
      Cảm ơn anh nhiều nhé
      http://s1.card-images.com/images/products/CD4692_Z.jpg

      Xóa
  12. HN xin cùng chia sẽ thời tiết bão lụt miền Trung MC nhé .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn NH rất nhiều nhé
      http://i303.photobucket.com/albums/nn154/tigereye5150/thank%20you/PurpleRoses.jpg

      Xóa
  13. “Ừ, thế cũng được. Đằng nào về nhà con vợ anh cũng không tha cho anh….”
    Một sự thật đau lòng phải không em? Nhưng biết làm thế nào đây? Thôi thì tư rút ra một bài học kinh nghiệm.
    Ngày mới ctím gửi về nơi có em một chút nắng của vùng cao nguyên nè! Mong ấm lòng em nha!
    http://2.bp.blogspot.com/-wINBn9qwN7I/Ujxdc76a38I/AAAAAAAAA-M/Yga1MQbO7Go/s320/hoahong+30.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nước lũ đã rút nhiều rồi, nhưng thiệt hại cho người dân nặng nề quá chị à....
      Cảm ơn chị đã luôn động viên và chia sẻ với em và những người dân vùng lũ - Nắng cao nguyên ấm áp lắm chị à
      http://isanam.com/scraps/thank-you/thank-you-99.gif

      Xóa
  14. Mình bận quá nên ghé muộn.Chia sẽ nỗi đau bão số 10 tàn phá miền Trung vói bạn nhe. Quả thật có tận mắt chứng kiến thì mới thấy hết những điêu đứng của người dân sau mỗi mùa bão lủ.Ông trời chẳng có mắt đâu, bạn nhỉ! Chúc luôn vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ở quê mình thì gió bão không to, nhưng do mưa lớn, và cộng thêm họ xả đập thủy lợi hết cả 5 cửa xả (lại không thông báo với dân để người dân chuẩn bị) trong lúc triều cương lên nên ngập hết nhà cửa, gây thiệt hại nặng nề cho người dân. Đây là tai họ phần nhiều do con người đó bạn à, chứ theo mình nghĩ "Ông Trời" công bằng lắm....
      Cảm ơn bạn nhiều nhé
      http://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20090917/duonglieu01qt/origin/thankyou-1-912656.gif

      Xóa
  15. Ôi trời ạ. Cũng nhờ phụ nữ thay đổi thái độ nên mới biết được sự thật đó nhá, he he. Thế đấy, cs đầy những sự bất ngờ...A nhỉ?
    http://proslimming.edu.vn/wp-content/uploads/2013/05/an-trua-04.jpg
    Một mâm này đủ cho a e mình ăn trưa k a?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời ơi , sau lũ mà được VI chiêu đãi như vầy hạnh phúc nào hơn nữa MC ơi , ( Cho anh lấn sân tí Minh Châu nhé )...

      Xóa
    2. Ôi bữa ăn thật thịnh soạn, sơn hào hải vị, mời cả anh Giang hoa không gian ăn cùng cho ấm cúng nhé
      Nhưng chia một phần cho người dân vùng lũ quê anh đang đói, không có cả mì tôm để ăn, em nhé
      Cảm ơn Vi và anh Giang hoa không gian rất nhiều
      http://1.bp.blogspot.com/-07OMGSWI2Ec/UUqReh2Vj1I/AAAAAAAABmE/WkpAFGFtbIg/s640/thank_you_04.gif

      Xóa
  16. Bọ qua thăm anh Trần ( anh có BẤT NGỜ hok he he ! )
    Xin đc chia sẻ với anh,.với quê hương xứ Nghệ và với cả miền Trung iu thương !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Bọ rất nhiều - Người dân vùng lũ quê anh sẽ ấm lòng hơn với những lời sẻ chia, động viên của em và mọi người
      http://img1.sendscraps.com/se/085/003.gif

      Xóa
  17. Nghe tim nhói đau dù bão đã qua , đất miền Trung vẫn kiên cường trong gió bão ...Nơi đó bao bà con dân tộc mình ...những người bạn yêu thương của mình trên Blog nữa có thiệt hại nhiều không...? Thật tình mình không thể biết cụ thể được ! Chỉ biết xót xa trong lòng và gửi chút tấm chân tình chia sẻ ! mong cho miền Trung sớm hồi phục và đi vào ổn định cuộc sống ! Xin được chia sẻ với bạn nhé MC...và cả các bạn Blog của chúng mình ở miền Trung nữa ! Thân !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gia đình MC không nằm trong vùng trung tâm nước lũ nên không ảnh hưởng nhiều, nhưng người dân thì thiệt hại quá nặng nề, nhiều gia đình đang trong hoàn cảnh trắng tay, thương nhất là các em học sinh không có sách vở để đến trường nữa.... Mấy ngày hôm nay đang có rất nhiều đoàn cứu trợ đến thăm hỏi động viên các gia đình bị thiệt hại
      Những lời thăm hỏi, động viên, chia sẻ giúp cho người dân vùng lũ có thêm niềm tin và ý chí vươn lên khắc phục khó khăn.
      Cảm ơn bạn đã luôn động viên và chia sẻ với MC nhé
      http://4.bp.blogspot.com/_jaFxV4qC1pQ/Sw6GwnMN4nI/AAAAAAAAAZM/eM3S2ZZ9h3Q/s400/CosmicRedHeartThankYou.gif

      Xóa
  18. Vậy là MC em của chị ở Miền Trung mà bấy lâu nay giờ chị mới biết đó.Chị chia xẻ cùng em về cơn bão đã đi qua .MC nhé .Cồn chuyện BẤT NGỜ cũng vui đó chứ Không biết có chị vợ nào làm nỗi cách nầy không nữa ???

    Chúc em thật vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em quê xứ Nghệ chị à - Cảm ơn chị đã động viên và chia sẻ với người dân quê em đang vật lộn với bao khó khăn sau cơn bão lũ.
      http://ih2.redbubble.net/image.8310732.2645/flat,550x550,075,f.jpg

      Xóa
  19. Trả lời
    1. Hihi.... chắc do rượu khai đó chị ơi
      Em cảm ơn chị nhiều nhé
      http://hipish.free.fr/category/thank_you/thank_you_016.gif

      Xóa
  20. Mọi cái suy tưởng có thể mang đến những kết quả khác nhau,phụ thuộc vào những yếu tố tương tác.....
    Ở quê hậu quả của bão đã khắc phục ổn chưa em?Chúc an lành!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thời điểm này nước lũ rút hết rồi anh à, người dân đang trở về nhà nhưng thiệt hại nặng quá nên cũng cực khổ, nhất là thương các em học sinh....
      Cảm ơn anh nhiều nhé
      http://www.gbpics4.me/images/galerie/pics/13271_Thanks00115.gif

      Xóa
  21. Em sang thăm anh. Mong anh cùng gia đình luôn mạnh khỏe và bình an.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn em rất nhiều
      http://dl10.glitter-graphics.net/pub/1621/1621370qiruv5c218.gif

      Xóa
  22. NGhe xong câu đó chắc cô vợ sẽ choáng.
    La chúc anh buổi chiều vui vẻ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi.....
      Cảm ơn Lá rất nhiều nhé
      http://sohanews.vcmedia.vn/Article/2012/03/12/592d7_120311DSQuynhChi04.jpg

      Xóa
  23. Qua thăm MC... và chia sẽ nỗi buồn cùng bạn và đồng bào ngoài ấy ...Chúc an lành..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn rất nhiều
      http://im17.gulfup.com/2012-02-06/1328531028762.gif

      Xóa
  24. Hihi...đúng là một BẤT NGỜ ngoài sự tưởng tượng ,như sét đánh ngang đầu ...Chúc anh buổi chiều thật vui
    http://www.picgifs.com/graphics/g/good-afternoon/graphics-good-afternoon-046314.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi..... đúng là bất ngờ em nhỉ?
      Cảm ơn em nhiều nhé
      http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/03/09/happy.jpg

      Xóa
  25. hihihi....anh chồng quá BẤT NGỜ với cách đối xử của chị vợ .hihihi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là Bất Ngờ chị nhỉ? Có lẽ do người chồng không quen với những hành động ngọt ngào của người vợ như vậy?
      Em cảm ơn chị nhiều
      http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/06/14/hanhphuc.gif

      Xóa
  26. Bất ngờ thế thì ...hậu quả sẽ đi đến đâu nhỉ anh MC ...chắc có lẽ lại phải nhờ đến nhà chức trách can thiệp thôi ,hihihi ,chắc tiếp sau đó anh MC lại có câu chuyện giải hòa cho đôi vợ chồng ấy ....
    Bão Lũ Miền Trung chia sẻ với Quê Hương Anh nhé, vừa qua em cũng bận quá nên ko thăm anh được , ,Chúc anh thật bình an trong cuộc sống -thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi.... có lẽ đó là sự hiểu lầm "thánh thiện" mà em.... chắc phải hòa giải em nhỉ?
      Bây giờ người dân đang cố gắng khắc phục thiệt hại em à, nhưng có lẽ lâu mới ổn định được vì thiệt hại lớn quá
      Anh cảm ơn em nhiều nhé
      http://static.proguide.vn/image/2012/9/5/586_cu-tuyet.jpg

      Xóa
  27. đúng là cái câu kết của anh chồng ...bất ngờ, và em chắc chắn cảnh diễn ra sau câu kết đó lại là ...cảnh cũ người xưa, hổng có gì bất ngờ .

    Câu chuyện vui , cảm ơn anh chia sẻ.
    Sáng em đọc báo thấy bà con mình ngoài ấy mất trắng, công ty trong này cũng vận động ngày công của công nhân viên để thương về miền Trung. Người Việt mình được cái tinh thần lá lành đùm lá rách xưa any vẫn vậy. mong anh cùng gia đình thật nhiều sức khỏe, anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy, người Việt mình luôn có tâm lòng nhân ái, lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều.... Mong rằng với tấm lòng nhân ái giúp đỡ của mọi người ở khắp nơi sẽ giúp cho người dân bị thiệt hại sớm khắc phục được khó khăn, ổn định cuộc sống, các cháu sớm được đến trường....
      Cảm ơn em nhiều nhé
      http://isanam.com/scraps/thank-you/thank-you-94.jpg

      Xóa
  28. Một câu chuyện hài hước và thật vui. Có bao giờ Minh Châu nói như vậy ko: "“Ừ, thế cũng được. Đằng nào về nhà con vợ anh cũng không tha cho anh….”. Heee!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sau mấy ngày mệt mỏi với mưa bão, đọc câu chuyện vui như vậy để cho với bớt buồn đau vì thiệt hại do mưa bão gây ra.....
      Hihi.... em không dám nhầm lẫn như vậy đâu anh? Phải tỉnh táo trong mọi tình huống chứ, không thì chết ngay anh à......
      Cảm ơn anh nhiều nhé
      http://img.webphunu.net/sites/default/files/2012-52/vo-chong-hanh-phuc_0.jpg

      Xóa
  29. http://img1.123tagged.com/en/goodevening/40.jpg
    Ngọc Hoài đến thăm mong bạn cũng có một buổi chiều tối thật an lành và thật nhìu niềm vui nữa bạn nhé ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn NH rất nhiều
      http://1.bp.blogspot.com/-w3DwTG8_HnU/UOKLM2XtpfI/AAAAAAAABAk/W3IoYCuVc_I/s1600/thankyou.gif16.gif

      Xóa
  30. Em sang muộn nên phải xếp hàng đó. Sau bão mọi thứ đã ổn định chưa anh?

    EM chúc anh sức khỏe và bình yên nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nước rút hết rồi, giờ người dân đã quay về nhà nhưng cuộc sống giờ đang rất khó khăn, vì mọi thứ đều bị nước cuốn trôi hết em à
      Anh cảm ơn em nhiều nhé
      http://i.imgur.com/sQsn4.gif

      Xóa
  31. Mình đọc và chỉ cười thôi vì mình chưa ...bị như thế bao giờ và chắc là sẽ không bao giờ bị cả. Mình đang xem ủng hộ lũ lụt miền Trung trên ti vi đó.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi..... Hy vọng các chị em đừng ở trong tình huống như vậy Bạn nhỉ?
      Cảm ơn Bạn rất nhiều nhé
      http://images.sodahead.com/images/profiles/0/0/0/2/1/3/3/6/7/profiles_ThankYouWithRoses_4555_290243.gif

      Xóa
  32. haduyen thăm anh nè,luôn vui anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn em nhiều nhé
      http://d4.violet.vn/uploads/blogs/756306/thank-you-glitters-7.gif

      Xóa
  33. Hihi anh chống nhầm lẫn giữa "cơm" với "phở" rồi anh à

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi...... có lẽ vậy đó em
      Cảm ơn em nhiều nhé
      http://www.leptirica.com/file/slicice/zahvalnica/10_thank_you.gif

      Xóa
  34. Câu chuyện đáng suy gẫm !
    Thôi rồi RƯỢU ơi !
    http://congly.com.vn/data/news/2013/4/3/40/mh1jpg1364953497.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HIhi........ kết quả sẽ như thế này
      http://afamily1.vcmedia.vn/1bcccccccccccc3HzpHKlkuIkEcBRc/Image/2011/11/nude/20111125afamilyvanhoasach3_b3d73.jpg
      Cảm ơn Bạn rất nhiều nhé

      Xóa
  35. Hihi !! đọc câu chuyện,thây được anh chồng có bồ bên ngoài,lúc say,anh ta nhầm vợ mình là bồ,nên tác dụng ngược lại....hihi..SC tranh thủ ghé tham MCT,chia sẻ với entry đôi dòng.Chúc MCT một đêm ngon giấc,mơ đẹp nhé

    http://www.yohyoh.com/blueimp/server/php/files/45d0cc9dcaae1c9519b3974bfd86e3e4.jpeg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy đó SC..... thật bất ngời phải không Bạn?
      Cảm ơn Bạn rất nhiều nhé
      http://img1.ngoisao.vn/news/2013/9/20/49/1379583783chongquevophotamevajpg1379644279.jpg

      Xóa
  36. Không ngờ lạt mềm ...lại gãy luôn!

    Đúng là bất ngờ thật!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi..... Đây là bài học bổ ích chị nhỉ?
      Cảm ơn chị nhiều nhé
      http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2008/12/20081205091017777/xungdot.jpg

      Xóa
  37. Đúng là: "Dùng tiếng cười đạp đổ mọi đau thương",... Quê bạn vừa bị bão tàn phá...
    Một bài viết hay và khá thời sự,...!
    Chúc bạn ngủ ngon!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình muốn vui cười chút xíu cho xua tan đi những mệt mỏi sau mấy ngày bão lũ......
      Cảm ơn Bạn nhiều nhé
      http://babaubabau.files.wordpress.com/2012/02/bi-quyet-giu-chong-khi-mang-bau-2.jpg

      Xóa
  38. ..Quê anh chắc ảnh hưởng nặng nề lắm phải không anh,...Sóc xin cùng chia sẻ với anh...
    Câu chuyện vui thiệt đó anh...hong biết anh mình có vậy hong ta.....hi...hi...
    ...em đi ngủ đây...chúc anh ngủ ngon nhá..nhá...

    http://anh.eva.vn/upload/1-2012/images/2012-03-18/1332040159-lamme.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gia đình anh không ở trung tâm vùng lũ nên không ảnh hưởng nhiều, nhưng người dân thì chịu thiệt hại nặng nề, nhiều người trắng tay vì nước lũ cuốn trôi hết, thương nhất là các em học sinh, em à
      http://sohanews2.vcmedia.vn/2013/1367293877535.jpg

      Hihi..... Anh cũng còn may là chưa rơi vào tình huống như vậy...... hihi....
      Cảm ơn em nhiều nhé

      Xóa
  39. Qua thăm bạn chia sẻ và đồng cảm với những khó khăn của đồng bào vùng quê bạn sau mưa bão . Chia sẻ !!! Chie sẻ !!!Chia sẻ !!!
    http://img1.123tagged.com/en/godblessyou/29.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình cảm ơn bạn rất nhiều
      http://1.bp.blogspot.com/-uft2SNJgV_k/UN7e7KLtMKI/AAAAAAAAAZc/jXRG20yH1qY/s640/Hinh+%C4%91%E1%BB%99ng+ch%E1%BB%AF+ch%E1%BA%A1y+thankyou+very+much(blog+m%C3%AC+t%C3%B4m...).gif

      Xóa
  40. Trà qua chia sẻ những mất mát trong thiên tai nơi quê anh , Nhớ bài hát có câu .. Trời làm cơn lụt mỗi năm ... nghe mà xót xa anh nhỉ . Mong mọi việc mau qua để trả lại bình yên cho quê anh nhé .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn em đã luôn động viên và chia sẻ cùng anh và người dân quê vùng lũ..... "Mong rằng sau cơn mưa trời lại nắng" và mọi người sớm ổn định cuộc sống
      Chúc em luôn dồi dào ân phúc của Mẹ Mân Côi
      http://www.amorat.net/album/data/1554/ThankYouRoseHeart.jpg

      Xóa
  41. MT sang thăm anh MC , gởi lời chia sẻ những nỗi đau của con bảo vừa qua , chúc mọi người mãi mãi bình yên .. Cuối tuần vui vẻ , may mắn...Anh nhé... MT ko ở vn nên ko biết bao nên qua chia sẽ muộn , anh đừng buồn MT nhé





    http://files.chiase360.com/hinh/chiase360.com-hinh-anh-trai-tim-tan-vo-123.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những lời động viên, chia sẻ của MT và mọi người lúc này là nguồn động viên lớn lao để người dân vùng lũ vượt qua mọi khó khăn, khắc phục thiệt hại và sớm ổn định cuộc sống.
      Anh cảm ơn MT rất nhiều nhé
      http://lh3.ggpht.com/_QFL-9aHGKOE/TEs8inuF_FI/AAAAAAAAFlQ/W7YVO87uIWg/thankyou1.gif

      Xóa
  42. Em sang thăm anh, mấy hôm nay anh không sang nhà cảm thấy nhớ. Hôm trước anh đt nói mấy câu vội vả, em biết công việc anh rất bận rộn. Năm nay Quê anh hứng chụi cơn bão số 10 nặng quá, xem báo đài cảm thấy lo lắng và thương đồng bào mình quá. Rảnh ghé hay dt cho em anh nhé.
    http://hinhdongso1.wap.sh/hinhdong10/thucvat/hoahong/Hinhnenso1.com-hinh-dong-.167.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạo này anh cũng bận nhiều việc, và hôm đó anh đang cùng mọi người di dời đưa các em nhỏ đi tránh lũ, nên chỉ nói chuyện với em được mấu câu thôi, em thông cảm cho anh nhé
      Cảm ơn em rất nhiều
      http://nhakhoalananh.com/wp-content/uploads/2013/04/thank-you-300x175.jpg

      Xóa
  43. Tháng 10 , Tháng Mân Côi , Anh được hưởng khá nhiều may mắn , nếu không muốn nói là Phép Lạ , ưu ái của Mẹ Maria dành cho anh trong cuộc sống ...
    Mãi đến những ngày cuối đời anh mới nhận ra sự Mầu Nhiệm ấy từ Kinh Mân Côi và cũng mãi đến cuối đời anh mới nhận ra rằng việc anh đọc 150 Kinh mỗi đêm là anh đang thực hiện việc đoc Kinh Mân Côi ...
    Bình an của Mẹ Maria luôn ở cùng em trong cuộc sống hàng ngày .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://giaophandanang.org/files/Image/DucMeManCoia.jpg
      Kinh Mân Côi có thể được coi như lời trong một vở trường kịch về lịch sử của nhiệm cuộc cứu rỗi được diễn tiến qua 15 màn Mầu Nhiệm Mân Côi. Các Mầu Nhiệm Mân Côi, qua 15 ngắm, chính là nhiệm cuộc cứu rỗi của Thiên Chúa được diễn tiến trong lịch sử nhân loại.
      Lần chuỗi Mân Côi là đề tỏ lòng kính yêu và cầu xin cùng Đức Mẹ. Chúng ta tôn vinh Đức Mẹ và nhớ lại tình thương của Chúa đối với Hội thánh qua tay Đức Mẹ, trong những hoàn cảnh gần như tuyệt vọng. Từ những sự việc hiển hách của Chúa trong các hoàn cảnh này, chúng ta càng thêm xác tín lời của thần sứ trong bài Tin Mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi: Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Nhưng thật là oái oăm vì nhiều khi Chúa không biểu lộ trực tiếp và ngay tức khắc quyền năng của Người cho chúng ta thấy; thành ra tuy chúng ta tin rằng Thiên Chúa làm được tất cả nhưng nhiều lúc chúng ta vẫn tỏ ra hoài nghi và chán nản khi thấy nguyện vọng của mình chưa hay không được đáp ứng và xem ra Chúa như câm lặng xa vắng. Bởi thế, giữa những hoàn cảnh éo le ở đời và giữa lúc phải đắm chìm trong đêm tối của hoài nghi, thất vọng, chúng ta cần nhớ lại và siêng năng đọc kinh Mân Côi để giữ vững niềm tin và đốt cháy lên ngọn lửa hy vọng.
      Qua nhiều biến cố trong cuộc sống, và giờ Anh đã siêng năng đọc kinh, để rồi giờ đây anh đã cảm nghiệm ra tình yêu thương của Thiên Chúa ban xuống cho anh qua Bàn tay nhân từ của người mẹ hiền – là Đức Maria.
      Xin Chúa luôn chúc lành cho anh qua lời cầu bầu của Mẹ Mân Côi

      Xóa
  44. Sự thật đau lòng
    Chuc MC moi ngay nhieu niem vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi..... Chuyện vui nhưng có lẽ trong thực tế cũng không thiếu bạn nhỉ?
      Cảm ơn Bạn nhiều nhé
      http://www.colourbox.com/preview/1710087-594932-yellow-field-flower-and-card-signed-thank-you-on-green-background.jpg

      Xóa
  45. Câu chuyện dí dỏm nhưng ý nghĩa sâu sắc.
    Ngày mới an lành nhé Minh Châu!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn anh nhiều nhé
      http://www.tuvanquanghuy.com/userfiles/image/sinhnhat/thankyou/thank-you-flowers1.jpg

      Xóa
  46. Hai vợ chồng đã thay đổi nhưng quá muộn màng phải không anh...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi... đúng là đã muộn, nhưng cũng có thể hàn gắn lại được em à
      http://imagefiles.findimage.net/images/comments_graphics/thank_you_graphics/deen560ro1b_THANKU1.gif

      Xóa
  47. Xin chia sẻ những nỗi buồn do bão số 10 gây ra cho quê hương miền Trung vốn chịu nhiều khó khăn thiếu thốn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin cảm ơn tấm lòng sẻ chia của anh XĐ rất nhiều
      http://www.allgraphics123.com/graphics/thank-you/thank-you32.jpg

      Xóa
  48. hãy yêu thương hết lòng, hãy là mật ngọt cho người nếm say sưa chớ đừng làm cho người say sưa nếm. Sang thăm chúc bạn vui vẻ sau cơn bão dử. và mãi an lành trong tay chúa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh Mẫn rất nhiều
      http://4.bp.blogspot.com/-A70dT_PIZJg/UOKLekZWbBI/AAAAAAAABBc/OUwRTuaEUbI/s1600/thankyou.gif22.gif

      Xóa
  49. Sau cơn mưa trời lại sáng!chúc em ngày mới nhieiu nềm vui và hạnh phúc nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em đồng ý với chị.... Cảm ơn chị nhiều nhé
      http://afamily1.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/pM9qX6IKLO17GoceCpxHn4vfNhcccc/Image/2013/02/gian-nhau-2-4ad04/vo-chong-sau-khau-chien-la-man-ung-pho-tren-giuong.jpg

      Xóa
  50. Học tập đội bạn,hi hi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh nhiều nhé
      http://www.gingiunetxuan.vn/FileUpload/Suc-Khoe/Doi-song-gia-dinh/vo-chong-gian-nhau-va-lam-lanh.jpg

      Xóa
  51. Mong sau cơn mưa trời lại sáng MC em hỉ! Mong cho quê mình mau tìm được bình yên. ctím thăm em.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cũng cầu mong như chị.... Cảm ơn chị rất nhiều nhé
      Ngày mới đầu tuần, em gửi về chị thật nhiều niềm vui
      http://tapchiyeu.org/wp-content/uploads/2013/09/chuyen-vo-chong.jpg

      Xóa
  52. Anh MC là người miền Trung à? Quê e vừa là nơi tâm bão đi qua, cũng bị tàn phá nặng nề... Chỗ a có bị sao ko ạ?
    Chúc a cuối tuần bình yên nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh người Nghệ An.... Vậy là em ở Quảng Bình phải không?
      Quê anh cũng vậy, bị lũ cuốn trôi hết, thiệt hại lớn lắm em à
      Chúc em luôn bình an và hạnh phúc
      http://rlv.zcache.com/red_flower_thanks_card-p137767399250025844q6k5_400.jpg

      Xóa
  53. Cuối tuần bình yên em nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị - Tuần mới hạnh phúc luôn ở bên chị nhé
      http://huyetap.net/wp-content/uploads/2011/09/bzw1299644369.jpg

      Xóa
  54. Có thay đổi.. trả lời nguy hiễm quá...!!. chào bạn..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi........ đúng là nguy hiểm thật....
      Cảm ơn anh nhiều
      http://media.salemwebnetwork.com/ecards/thankyou/thanks_orangeflowers.jpg

      Xóa
  55. Mình sang thăm bạn, chúc bạn cuối tuần thật ấm áp bên gia đình bạn nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Bạn GH rất nhiều nhé
      http://www.ittaleem.com/attachments/announcment-greetings/94759d1301228975-congratulations-shiza-sister-her-superb-7000-posts-flower-arrangement-thanks.jpg

      Xóa
  56. Vừa nắn bóp massage, cô vợ đặt vào môi anh nụ hôn ngọt ngào và thì thầm vào tai: “Anh yêu, đã muộn rồi, chúng mình lên gác ngủ nhé anh….”
    Người chồng như mơ ngủ nói với giọng ngắc ngứ: “Ừ, thế cũng được. Đằng nào về nhà con vợ anh cũng không tha cho anh….”
    Ha..ha..ha... Chúc chiều vui, NGLB

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh NGLB rất nhiều
      http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/trangth1/2009/01/vo-chong-220109a.jpg

      Xóa
  57. LỖI LÀ TẠI CÔ VỢ KHI HIỂU RA THÌ PHẢI CHẤP NHẬN THÔI

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đó là sự thật phủ phàng anh nhỉ?
      Cảm ơn anh nhiều nhé
      http://iceblulady.com/import/graphics/Thanks-For/Thank-You-Flower.gif

      Xóa
  58. Câu chuyện vui quá chắc là từ chuyện nhà mà ra đây hiiii...chúc cuối tuần tràn đầy niềm vui bạn nhé!
    http://resource.hula.vn/images/products/2012/11/6/normal/ao-doi-yeu-thuong-hl120-1352190258.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi...
      Cảm ơn Bạn, tuần mới nhiều may mắn và hạnh phúc Bạn nhé
      http://sohanews2.vcmedia.vn/2013/1378196398275.jpg

      Xóa
  59. Phù Sa thật xót xa cho đồng bào Miền Trung trong và sau lũ, Thương nhất là tin anh Nguyễn Tài DŨng, PGĐ sở Công Thương bị lũ cuốn và hy sinh trên đường đi cứu giúp đồng bào. Anh chưa đến nơi được thì đã bị tai nạn. Đau lòng quá. Đáng lẽ anh có thể ở xa chỉ đạo cũng dduocj nhưng anh vì nôn nóng đến với người dân nên quyết tâm xông vào vùng lũ.....Ôi thật cao đẹp cho một tấm hy sinh. Thương và nể phục anh nhất là khi anh ra đi anh vẫn ở tư thế bình thản, vẫn ngồi yên vị ở ghế và hai tay anh đan lại phía trước bụng. Chứng tỏ anh trước khi chết vẫn không muốn mọi người nhìn thấy mình trong tư thế hoảng sợ mà là tư thế của một người anh hùng, dù cái chết đến với anh cực kỳ thảm khốc, nhưng anh sẵn sàng đối mặt. Anh xứng đáng là một anh hùng, một người con của đất mẹ thân yêu
    Mình cảm ơn bạn đã làm mình bớt buồn sau khi đọc câu chuyện này.
    Ở nơi mình mọi người mọi nhà vẫn đang tiến hành quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bạn à. Cầu mong cho bà con mình sớm ổn định cuộc sống sau bão lũ. Thương quá

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sang thăm anh CHính! Gặp chị gái! Nhớ quá!

      Hôn chị và anh mỗi người hai cái luôn :)

      Xóa
    2. Trong xã hội ngày hôm nay, tấm gương hy sinh quên mình vì đồng bào nghèo trong lũ lụt của Ông Dũng thật cao quý, Ông ''không xem dân như cỏ rác".....
      Cảm ơn Bạn PS đã đồng cảm và chia sẻ, thật ấm lòng bạn à.
      http://i270.photobucket.com/albums/jj120/vinhngo07/hinh%20di%20dong/i3142472A4-2.gif

      Thật ngọt ngào!!! Cảm ơn Hà Dương rất nhiều nhé
      http://bedihoc.com/uploads/chamsocbe/2010/08/11/yeu20nhau22021.gif

      Xóa
  60. Ghé sang anh ,xem câu chuyện vui ...cho đỡ buồn nè....anh cũng thỉnh thoảng có bài vui vui như vậy anh nhá....
    http://chat247.vn/cf/Images/nico/1836.jpg
    ....ngày nghỉ ra công viên chơi xích đu...nè...anh ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật vui em nhỉ? Mong cho em mỗi ngày mới là một ngày bình yên
      http://img2.tamtay.vn/files/blogdata/2013/9/4/22/11148795/f538b72de420f1a90ddc87eca8841907.png

      Xóa
  61. Ghé thăm anh muộn, sau bão lũ chắc có nhiều điều phải lo toan, hi vọng anh và gia đình giữ gìn sk. Cuối tuần vui vẻ anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hai ngày nghỉ cuối tuần, anh và mấy người bạn đi giúp một số bà con dọn dẹp nhà cửa sau lũ và làm vệ sinh môi trường, phòng trừ dịch bệnh... Tuy vất vả nhưng thật ấm lòng khi nụ cười của người dân vùng lũ đã hé nở trên môi, em à
      Cảm ơn em nhiều nhé
      http://m.orkutnow.com/en/scraps/thank-you/thank_you31.gif

      Xóa
  62. http://mamietitine.m.a.pic.centerblog.net/c92fcdb4.gif
    Cuối tuần vui vẻ , may mắn...anh nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn MT rất nhiều
      Chúc MT tuần mới thật vui và hạnh phúc
      http://display.crystalscomments.com/1/9753053521692d12129f.jpg

      Xóa
  63. http://images.yume.vn/blog/201304/01/1364831922_1252315373-Vo-chong-danh-nhau.jpg

    ui.... đúng là bất ngờ thiệt ... nhưng mà
    Tại anh ,,,tại ả
    Tải cả đôi bên
    HIHI... đúng không nè ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi..... chắc là vậy đó em
      Cảm ơn em nhiều
      http://nhungdieuthuvi.com/wp-content/uploads/2011/06/vo-chong-dai-chien.jpg

      Xóa
  64. Đúng là "Bất ngờ...."
    http://upanh.vn88.com/images/2013/10/05/HaveANiceDay-.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị rất nhiều
      http://www.punjabigraphics.com/images/5/thank-you2.gif

      Xóa
  65. Nhà CMT thật đa dạng.
    Mong Miền Trung bình an nhé
    http://img-hcm.24hstatic.com:8008/upload/2-2013/images/2013-06-14/1371199802-binh-minh--5-.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn PS nhiều nhé
      http://images1.afamily.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2008/10/2008101610357895/yeunhau4.jpg

      Xóa
  66. Qh thăm anh Minh Châu Trần. Chúc anh cuối tuần vui,ấm áp bên gia đính nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn quynhhuong rất nhiều nhé
      Ngày mới thật nhiều niềm vui
      http://www.animaatjes.nl/plaatjes/v/vlinders/ThankYoubutterfly.gif

      Xóa
  67. http://img1.123tagged.com/en/sunday/144.gif
    Mến chúc MC Chúa Nhật An Lành nhé !
    Thăm em một chút xong chị "dìa"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị rất nhiều
      Chúc chị tuần mới nhiều may mắn và Hạnh phúc
      http://4.bp.blogspot.com/-JyXLz-8aox4/TnhoKD8lpxI/AAAAAAAAAH0/SeaMWqCGlKQ/s1600/Chac-la-ta-yeu-nhau-2.jpg

      Xóa
  68. Qua thăm mang theo niềm vui ngày Chủ nhật tặng Minh Châu Trần nè!

    Trả lờiXóa
  69. Sang thăm mang theo niềm vui ngày Chủ nhật tặng Minh Châu Trần nè!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị Nhật Hạ - Chúc chị tuần mới mọi việc luôn tốt đẹp
      http://d4.violet.vn/uploads/blogs/756306/thank-you-glitters-7.gif

      Xóa
  70. Một câu chuyện vui thư giãn với cái kết thật "bất ngờ"...hihi. Cuối tuần, em chúc anh và gia đình nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé!
    http://www.katrinaleechambers.com/wp-content/uploads/2013/05/a320e3ecd34fcdb52e5a7aa50c389281.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em - Chúc em ngày mới đầu tuần vui và hạnh phúc
      http://images.tuyensinh247.com/picture/article/2013/0421/gia-nhu-ta-dung-quen-nhau_1.jpg

      Xóa
  71. Chuyện vui nhưng thâm thúy, đáng suy ngẫm... Cảm ơn bạn ! Chúc MC có ngày nghĩ cuối tuần vui vẽ .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Bạn rất nhiều
      Chúc Bạn tuần mới mọi việc luôn tốt đẹp
      http://i270.photobucket.com/albums/jj120/vinhngo07/hinh%20di%20dong/untitled-1.jpg

      Xóa
  72. Em sang thăm anh !Chúc anh tối an lành ngủ ngon anh nhé !
    Sáng thức sớm đi nhà thờ nghe anh .....Mai Chúa nhật mừ anh hihi....
    Xin Chúa luôn bên anh gìn giữ anh mỗi ngày ah !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em thật nhiều
      Nguyện xin Mẹ Mân Côi ban nhiều ân phúc và gìn giữ em cùng gia đình mỗi ngày
      http://static.xaluan.com/images/news/Image/2012/07/20/550089208d02bd.img.jpg

      Xóa
  73. Em chúc anh đón cuối tuần thật vui nhé!
    http://www.punjabigraphics.com/wp-content/uploads/2011/01/ready-for-the-weekend.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em - Chúc em tuần mới công việc luôn thuận lợi
      http://files.myopera.com/anhnguyen232/blog/ap_20110721085153632.jpg

      Xóa
  74. Sang bên anh đọc chuyện vui mà cũng không vui lên được..vẫn là một kết thúc đáng buồn!
    Cuối tuần an lành anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi..... Cảm ơn em nhiều
      Ngày mới đầu tuần thật vui em nhé
      http://files.myopera.com/phonglantim2008/blog/url.jpeg

      Xóa
  75. ..Chúc anh một buổi tối nghỉ ngơi thoải mái .....
    http://afamily1.vcmedia.vn/EsmGv0NqdE88nxzI0XhzXHnKKnRLs/Image/2012/lam-dep-san-vuon-voi-tre-truc2-59a60.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một tuần mới công việc thuận lợi và tốt đẹp em nhé
      http://media.tinmoi.vn/2011/12/01/3_27_1322700713_23_1322104147-khi-e-co-anh-1.jpg

      Xóa
  76. Anh ơi hôm nay khô ráo sạch sẽ chưa ?

    Em chúc anh đêm cuối tuần an lành anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nước rút hết rồi, nhưng còn biết bao những lo toan, khó khăn của người dân vùng lũ cần sự sẻ chia, giúp đỡ của mọi người em à
      Chúc em ngày mới đầu tuần tràn đầy hạnh phúc nhé
      http://m.eva.vn/upload/1-2013/images/2013-03-26/1364275939-yeunhauvuadu_tinhyeugioitinh_eva3.jpg

      Xóa
  77. Chắc kinh nghiệm của anh MC chứ gì? hì hì...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi..... nỏ phải mô em...
      http://anh.eva.vn/upload/3-2012/images/2012-09-13/1347526884_images-(6).jpg

      Xóa
  78. Sang nói chuyện với anh . nhưng khuya chắc anh ngủ ùi . Trà chúc anh ngon giấc đêm an lành này nha anh .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em rất nhiều
      Chúc em tuần mới vui, hạnh phúc và công việc luôn thuận lợi
      http://l.f13.img.vnecdn.net/2013/08/13/boy-girl-girl-and-boy-love-sun-Favim-com-415513-large-1376389731_500x0.jpg

      Xóa
  79. Lý sang thăm bạn chúc bạn cuối tuần an vui HP,chuyện hay hấp dẫn .xong khó mềm lòng khi đấng lang quân phản bội .
    Bên Lý khi nào có phong trào ủng hộ bão lũ,nếu gặp Lý cũng thường quyên góp ,ít nhiều chia sẻ cùng đồng bào quê nhà.tối ngủ ngon bạn nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Bạn Lý đã luôn đồng cảm và chia sẻ với những người dân quê nhà gặp khó khăn trong bão lũ
      Chúc bạn luôn bình an và công việc thuận lợi
      http://tiin.vn/medias/4e66cf5ea8290/2012/05/17/261132d4-149b-4f21-91b3-5bf2a39e8be7.jpg

      Xóa
  80. Chị đã viết trên fb thế này
    Miền Trung
    Bao giờ em về thăm
    Mảnh đất nghèo mùng tơi không kịp rớt
    Lúa con gái mà gầy còm úa đỏ
    Chỉ gió bão là tốt tươi như cỏ
    Không ai gieo mọc trắng mặt người ...
    Hoá ra em cũng là dân xứ Nghệ à. Lại có duyên nữa rồi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những câu thơ của chị rất hay, đọc ấm lòng chị à
      Hihi.... Hữu duyên chị nhỉ?
      Em cảm ơn chị rất nhiều
      http://static.kienthuc.net.vn:81/Images/dataimages/201009/original/images491876_T16_giai_cam.jpg

      Xóa
  81. Kiểu gì thì người đàn bà cũng bị thua thiệt.Thôi đừng nghe bày bậy mà chuốc lấy sầu thảm!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đòn một kinh nghiệm hay chị à
      Em cảm ơn chị nhé
      http://k14.vcmedia.vn/k:gCsVfdir6nKzzfyaqMLKcccccccccc/Image/2013/08/minhyeunhaudunhieu2-72c03/minh-yeu-nhau-du-chua.jpg

      Xóa
  82. Chuyện có kết thúc mở, gợi nhiều suy ngẫm.
    Lá qua thăm, chúc anh buổi tối vui vẻ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Lá - Chúc Lá tuần mới nhiều niềm vui và an lành
      http://giadinh.vcmedia.vn/fo0kTGzs4vdeV69TnPGgBuNDbjI878/Image/2012/02/doi1_3c49d.jpg

      Xóa
  83. Ghé thăm bạn hiền. Chúc bạn và gia đình luôn bình an nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Bạn NA, chúc bạn tuần mới bình an và nhiều ân phúc
      http://www.marry.vn/sites/default/files/field/photo_article/main_image/1361643123_neophambridal135.jpg

      Xóa
  84. Sang thăm ban! Đêm an lành, mộng đẹp nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn MB - Tuần mới thật vui và hạnh phúc Bạn nhé
      http://www2.vietbao.vn/images/vn2/blog/20704760_images1333687_MuaTY.jpg

      Xóa
  85. ..Ghé thăm anh...tối chủ nhật an lành bên anh...

    http://media.tinmoi.vn/2013/01/07/260_146_1357546635_34_1357543704_Women_Photos_by_Evgenia_Vrady_.jpg....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Cảm ơn em - Chúc Sóc tuần mới mọi việc luôn tốt đẹp
      http://dantri4.vcmedia.vn/y0V2Vnsx49nhQPv7HdH/Image/2012/12/rmiss18111219-52f01.jpg

      Xóa
  86. Qua nhà bạn hiền cười với câu chuyện hài hước của bạn thấy cũng vui vui rồi nè ! Đêm an lành ban MCT nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Bạn hiền - Chúc Bạn tuần mới nhiều may mắn, vui và hạnh phúc
      http://blog.chaobuoisang.net/images/stores/cs/2011/05/21/minh-se-yeu-nhau-nhu-hai-canh-cua-duong-ray-xe-lua-0.jpg

      Xóa
  87. Chúc gđ Anh và đồng bào miền Trung luôn bình an

    Trả lờiXóa
  88. Sang thăm anh, chúc anh có nhiều niềm vui, xin chia sẻ cùng đồng bào miền Trung quê anh

    Trả lờiXóa

Bạn có thể chèn hình ảnh vô khung comment mà không cần thẻ .Bạn chỉ cần coppy link của hình và dán vô rồi đăng lên là được (Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh 'JPG','GIF','PNG','BMP')
Xin trân trọng cảm ơn các bạn đã đến thăm và chia sẻ.