Hạt giống tâm hồn

Đợi chờ yêu thương trên cây Thánh giá - Đợi xóa sân si dưới bóng Bồ đề
MrCosVn's Blog

NƯỚC MẮT....



    Tôi đã được nghe kể câu chuyện của người Hồi giáo rằng:
    Một hôm Thánh Ala sai một sứ thần xuống trần gian xem có cái gì đẹp nhất và nhặt một ít cái đẹp mang về trời. Sứ thần tuân lệnh, xuống ngay một bãi chiến trường và thấy bao anh hùng đã đổ máu ra vì Tổ quốc. Sứ thần hứng ngay một ít máu đưa về cho Thánh Ala.
    Thánh Ala xem và bảo: “Máu đổ ra cho Tổ quốc là điều đáng quý nhưng không phải là điều đẹp nhất trần gian”.
      Rồi Ngài lại sai sứ thần xuống trần gian lần thứ hai. Lần này sứ thần mang về cho Thánh Ala một sự biết ơn nhau ở trần gian. Trên đường về, sứ thần nghĩ lần này chắc là đúng ý của Thánh Ala rồi. Nhưng khi nhận Sự Biết Ơn từ tay của sứ thần, thánh Ala lại nói:
     “Dĩ nhiên lòng biết ơn là một trong những điều tốt đẹp hiếm có trên trần gian, nhưng ta nghĩ ở dưới trần gian chắc còn có những điều tốt đẹp hơn nữa”.

      Vâng phục Thánh Ala, sứ thần lại xuống trần gian lần nữa. Sau khi đã tìm kiếm khắp nơi, tâm thần và thể xác đều mệt nhoài, sứ thần ngồi xuống dưới một gốc cây và ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy, sứ thần thấy một ông cụ đang ngồi khóc bên cạnh mình, sứ thần liền hỏi: “Tại sao ông cụ khóc?”
       Ông cụ trả lời: “Sứ thần ơi! Tôi đã chiều theo cơn cám dỗ và đã phạm nhiều tội lỗi, làm thiệt hại đến bạn bè, anh em rất nhiều. Giờ đây những giọt nước mắt của tôi là lương thực hàng ngày của tôi”.
       Nghe vậy, sứ thần liền hứng ngay nước mắt của ông cụ mang về cho Thánh Ala. Khi nhận món quà nước mắt từ tay sứ thần, Thánh Ala đã rất vui mừng…..


       Thật vậy! Nước mắt Hạnh phúc hay Đau khổ….? Cuộc đời của mỗi người, gắn liền với giọt nước mắt, có những giọt nước mắt Hạnh phúc, thì cũng có những giọt nước mắt của Đau khổ. Khi vui mà ta khóc, ta gọi đó là nước mắt của Hạnh phúc; giống như người Mẹ không cầm được những giọt lệ khi lần đầu tiên bế trên tay đứa con mới chào đời, nhìn con bé nhỏ trong tay, đôi môi, ánh mắt, cái mũi xinh xắn khiến lòng mẹ như vỡ òa; hay người Cha – người trụ cột trong gia đình, không bao giờ cho phép bản thân yếu đuối để bảo vệ vợ và con, rồi cũng không thể không rơi lệ khi bé con chập chững bập bẹ hai tiếng: Bố ơi! Nhưng khi ta buồn, cô đơn mà khóc, người ta gọi đó là nước mắt của đau khổ; như khi người ta thương yêu hơn chính bản thân ta quay lưng lại với ta, lạnh lùng chia tay mối tình tưởng như vĩnh viễn, ta khóc, những giọt nước mắt cô đơn, cay đắng, tái tê, làm vương sầu trên khoé mắt, chảy ngược vào tim….. 
Hình minh họa từ Internet
        Quả thật, trần gian không gì tốt đẹp và hữu ích hơn những giọt nước mắt. Bởi vì, những giọt nước mắt của Hạnh phúc sẽ trở thành lời cảm tạ, còn những giọt nước mắt của Đau khổ sẽ trở thành sự thống hối ăn năn. Nước mắt vui tươi, nước mắt hạnh phúc, nước mắt buồn tủi, nước mắt giận hờn, nước mắt sám hối, nước mắt chia ly từ biệt….
       Giọt lệ rơi chưa hẳn đã sầu bi ai oán, đó là cảm xúc của riêng mỗi con người đã trải qua và cảm nhận được. Và đó chính là MẦU NHIỆM NƯỚC MẮT: “Vui với người vui, khóc với ai sầu khổ” (Rm 12-15).


186 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. " có những nỗi đau tự mình phải kết thúc ". cảm ơn anh đã tặng cho mọi người một câu chuyện để ngẫm nghĩ. Bình an thật nhiều anh nhé !

      Xóa
    2. Tem vàng cho Đan Thùy nè
      http://seablogs.zenfs.com/u/7iwhmRuaER78e8vTlQCLDB5zuGIMU5nMJR45LUE-/photo/ap_20101102062703319.jpg

      Mỗi chúng ta ai ai cũng một hoặc nhiều lần đã khóc, có giọt nước mắt vì những nỗi buồn nhưng đồng thời cũng có thể chúng ta khóc vì những niềm vui.
      Nước mắt là kết tinh cảm xúc, tình cảm của mỗi người chúng ta nên trong cuộc sống, đừng cố mà che giấu nó bạn nhỉ?
      Cảm ơn Đan Thùy rất nhiều nhé

      Xóa
  2. Chia sẻ với em bài viết này nhé!
    Anh Ninh sang thăm, ngày thứ ba vui em nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn anh rất nhiều
      http://i527.photobucket.com/albums/cc358/songhan_osmt/Hoa08-PS.jpg

      Xóa
  3. Nhiều khi

    NƯỚC MẮT ĐỂ DÀNH CHO NGÀY GẶP MẶT

    em nhé ! Chúc em ngày mới tuần mới đón Vu lan với tất cả lòng thành kính của mình
    http://api.ning.com/files/d4F2GakmkyfqlDDeUmSUJtp5ieAKmQTGDNJmaMn4s41ECToEohs3GYSDVDq2xbSiR8R9F3WFRYwa0SPBNBixvOIWdW5saFHk/13351238315365.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đó là giọt nước mắt Hạnh phúc cho ngày hội ngộ chị nhỉ? Chị em mình cùng chờ đợi ngày đó chị nhé
      http://cafestyle999.com/wp-content/uploads/2013/07/giot-nuoc-mat-hp-1024x702.jpg

      Xóa
  4. Trả lời
    1. Em cảm ơn anh nhiều
      http://theguideawards.com.vn/data/data/images/lotus01.jpg

      Xóa
  5. có những nỗi đau tự mình kết thúc, có những giọt nước mắt tự mình phải lau khô, và tự mình phải tìm lấy nụ cười và hạnh phúc hay an lạc của bản thân...thật chí lý; bài viết hay quá; cảm ơn em đã chia sẻ nhé; chúc em vui khoẻ và hạnh phúc;

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cuộc đời mỗi người chúng ta, buồn có, vui có, đau khổ có và cũng có không biết bao lần nước mắt lặn vào tim. Mỗi giọt nước mắt cũng có những ý nghĩa riêng của nó, nước mắt của niềm vui, hạnh phúc, giọt nước mắt của buồn tủi, cô đơn và đau khổ... và cay đắng chính là giọt nước mặt chạy ngược vào tim, chính vì thế chúng ta tự mình mới lau khô đươc nó được, phải không anh?
      Em cảm ơn anh rất nhiều
      http://anh.24h.com.vn/upload/1-2011/images/2011-02-08/1297153756-khoc-2.jpg

      Xóa
  6. MẦU NHIỆM NƯỚC MẮT: “Vui với người vui, khóc với ai sầu khổ”. bài viết hay, cảm ơn em đã chia sẻ nhé; chúc em vui khoẻ và hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy đó chị, giọt nước mắt của Phêro hay của Maladena chính là những giọt nước mắt của Hạnh phúc. Vì từ giọt nước mắt sám hối của Phêro đã biến đổi được mùa đông lạnh giá thành mùa xuân ấm áp tình yêu, biến đổi một con người Phero thành cột trụ của Hội Thánh. Còn nước mắt của Maladena là những giọt nước mắt khám phá ra tình yêu của Chúa
      Cảm ơn chị rất nhiều nhé
      http://binhtrung.org/images/upload/Hinh_Giao_Hoi/phero-annantoi.jpg

      Xóa
  7. BÀI VIẾT CÓ ĐẦU TƯ SUY NGHĨ HAY LẮM MC À CHÚC EM LUÔN VUI VẺ HẠNH PHÚC VÀ THÀNH CÔNG NHÉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị rất nhiều
      http://sgonline.vn/upload//files/Common/Image/CP/2013_06/1371629353557_2.jpg

      Xóa
  8. Mùa Thu Buồn chúc Minh Châu chiều an bình nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn em nhiều nhé
      http://tutsplus-media.s3.amazonaws.com/photo.tutsplus.com/authors/jose-antunes/flowers10tips_JA01.jpg

      Xóa
  9. Có những giọt nước mắt chỉ mình thấy vì nó luôn chảy ngược vào trong,em nói đings" có những giọt nước măt tự mình phải lau khô". Rất hay MC à.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khi cuộc sống gia đình xô lệch, tình cảm vợ chồng rạn vỡ, ta khóc, những giọt nước mắt cô đơn, cay đắng.... chảy ngược vào tim... giọt nước mắt này chỉ mình thấy, nên tự mình mới lau khô được nó... chị nhỉ?
      Em cầu chúc cho chị luôn có những giọt nước mắt của hạnh phúc, và sẽ không có những giọt nước mắt của buồn tủi và cô đơn.
      Cảm ơn chị rất nhiều nhé
      http://gallery.vietflower.info/albums/vietflower/hoa-hong-dep-1-.jpg

      Xóa
  10. Hôm 17-08 vừa rồi, Nilan đi dự tiệc cưới, khi làm lễ và có lời hứa hẹn của đôi bên, chú Rễ miệng thì cười mà nước mắt lại tràn mi. Những giọt nước mắt hạnh phúc đã làm cho ngày vui thật ý nghĩa
    Bình yên nhé Minh Châu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong ngày vu quy, ta khóc, đó chính là những giọt nước mắt hạnh phúc không có gì sánh bằng... bạn nhỉ?
      Cảm ơn Nilan nhiều nhé
      http://img1.ngoisao.vn/news/2013/5/2/47/hoadep10jpg1367485534.jpg

      Xóa
  11. Chúc anh chiều vui vẻ an lành nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em nhiều nhé
      http://1.bp.blogspot.com/-2z6c9zv9bLA/UOgjXa5yUbI/AAAAAAAAYT4/sFf5r6fKADM/s640/B%C3%B4ng+hoa+h%E1%BB%93ng+%C4%91%E1%BA%B9p+nh%E1%BA%A5t+(28).jpg

      Xóa
  12. Hay lắm! Hình như bạn làm trong ngành tòa án?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi.... đúng vậy bạn à
      Cảm ơn bạn nhé
      http://images.danviet.vn/CMSImage/Resources/Uploaded/phuongthao/141012_giao-duc_ao-dai6_dan-viet.jpg

      Xóa
  13. Tuyệt lắm !Rất ý nghĩa!Cảm ơn em đã chia sẻ!Chúc an vui nhé MC!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn anh rất nhiều nhé
      Chúc anh luôn có những giọt nước mắt của niềm vui và hạnh phúc
      http://xmedia.nguoiduatin.vn/public/data/images/ngocluong/2012t1/thang11/tuan2/t3/nguoiduatin-10.jpg

      Xóa
  14. "Giọt lệ rơi chưa hẳn đã sầu bi ai oán, đó là cảm xúc của riêng mỗi con người đã trải qua và cảm nhận được"
    Đúng quá !Đúng là phân tích của một Thẩm phán!
    Chúc em luôn thành công.
    http://upanh.vn88.com/images/2013/08/20/1209156513467248744782410049071n.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị đã luôn động viên và chia sẻ với em
      http://file.diendanbaclieu.net/hinh/2013/4/hoa-lan-dep-6.jpg

      Xóa
  15. Khi buồn người ta có thể khóc được, những giọt nước mắt như xóa đi nỗi khổ niềm đau!
    Khi vui người ta cũng khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc ngọt ngào!...
    Ôi những giọt nước mắt kỳ diệu biết bao!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khóc chưa hẳn là buồn, vì có những giọt nước mắt tuôn chảy khi ta thực sự hạnh phúc. Hạnh phúc vì được sinh ra trên đời; hạnh phúc vì có ba có mẹ, có anh chị em; hạnh phúc vì có một người bạn thân để sẻ chia; hạnh phúc vì có một người để yêu, để nhớ, để giận hờn....
      Khi ta buồn, cô đơn... những giọt nước mắt tuôn tràn lại làm cho nỗi đau nơi đáy tim được câm nín chốc lát. Nhưng, cũng có lúc - nước mắt không thể giải quyết đuợc, khi nó chảy ngược vào trong. Nỗi đau câm lặng, cào cấu trái tim đến ứa máu. Khi còn khóc được, phải chăng chúng ta vẫn còn biết yêu thương trước cuộc đời này? Phải không chị?
      Vậy nên, đừng sợ những giọt nước mắt, vì những giọt nước mắt kỳ diệu biết bao....
      http://images.yume.vn/blog/200806/13/886188_1213327410.jpg

      Xóa
    2. Và khi ta đã không thể khóc, phải chăng nhịp thở của ta chỉ để chứng minh rằng ta đang tồn tại. Không phải sống. Ngày hôm nay khi chồng sắp cưới bảo ta rằng chúng ta kết thúc. Ta đã mỉm cười dù lòng ta vô cùng đau đớn. Haha

      Xóa
  16. http://gioitre.com.vn/data/news/2013/3/15/51/157054550039878360721816005368njpg1363357564.jpg
    .
    Rất hay em ạ .Chúc em luôn vui và hạnh phúc nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị và chúc chị luôn có những giọt nước mắt của hạnh phúc
      http://media.yeutretho.com/anh-tre-tho/2011/04/10/100411afamilyDLlacduong3.jpg

      Xóa
  17. Min xinh ! mùa vu lan an lành và hạnh phúc nha Min xinh (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn Ori nhiều nhé
      http://shophoa.com.vn/images/post/2012/02/09/06/47/hoa_tra.jpg

      Xóa
  18. http://cafestyle999.com/wp-content/uploads/2013/07/giot-nuoc-mat-hp-1024x702.jpg
    Mong sao trên thế gian này , luôn đọng lại lại những giọt nước mắt ngập tràn cảm xúc yêu thương.... Anh nhỉ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh luôn cầu mong cho em như vậy... chỉ có những giọt nước mắt của yêu thương và hạnh phúc
      http://tinnhiepanh.net/uploads/news/2011_08/kim-nuoc-mat-hanh-phuc.jpg

      Xóa
    2. Em ước sao .... dù chỉ một lần được rơi nước mắt vì HP .... một lần thôi !

      Xóa
    3. Em hãy giữ mãi ước mơ như thế nhé.... anh tin một ngày nào đó em sẽ rơi nước mắt vì hạnh phúc

      Xóa
  19. Khi noí đên "Nước mắt", chúng ta cũng không thể lãng quên "Nụ cười". Nước mắt và Nụ cười có liên hệ với nhau hay không, MC và mình cùng suy gẫm điều này nhé!: " Khi con ra chào đời, mọi người cười thì con lại khóc. Con phải sống thế nào để đến khi con chết, con mỉm cười và mọi người lại khóc". Chúc MC nhiều niềm vui, chan hòa hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy HT à.... Hồi đang còn học ở Huế, mình có đến Chùa Từ Đàm và được một vị sư thầy tặng cho đôi câu đối thư pháp: " Khi con ra chào đời, mọi người cười thì con lại khóc. Con phải sống thế nào để đến khi con chết, con mỉm cười và mọi người lại khóc".
      Với chúng ta, khi bình an, khi mạnh khỏe, khi thành đạt, khi hạnh phúc, chúng ta có biết dâng lên Chúa lời tạ ơn... Còn khi ta buồn, khổ đau... ta hãy dâng lên Chúa những giọt nước mắt để Ngài lau khô và an ủi chúng ta..... Và từ đó để chúng ta khám phá ra tình yêu của Ngài như Maladena
      Cảm ơn Bạn HT nhiều nhé
      http://memory.vnweblogs.com/gallery/17794/previews-med/madalena.jpg

      Xóa
  20. Bài viết thật ý nghĩa sâu sắc.SC ghé thăm bạn muộn vì người mêt,mạng lại yêu ko vào được,mãi nya mới đỡ và mạng bt trở lại,SC ghé thăm MCT đây,bạn khỏe ko ? chúc MCT một buổi chiều may mắn,nhìu niềm vui nhé

    http://m.f9.img.vnexpress.net/2010/09/17/6544331250317074-1345726085_480x0.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn SC, chúc bạn luôn vui khỏe nhé
      http://muachung10.vcmedia.vn/thumb_w/550/i:gallery/2013/01/29/1lz78/Hop-cay-hoa-hong-mon-qua-dang-yeu-nhan-dip-le-Tinh-nhan-chi-59000d.jpg

      Xóa
  21. Một bài viết sâu sắc.
    Chúc Minh Châu luôn an lành!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn anh nhiều
      http://afamily1.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/zmLOTFFkzccccccccccccZyZTYIc1/Image/2013/04/binh3-c6d18/bai-tri-binh-hoa-hop-phong-thuy-giup-nha-dep-va-tinh-tham.jpg

      Xóa
  22. Có những giọt nước mắt tự nó cũng sẽ khô, phải không MCT?
    Bài viết hay quá!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy đó chị.... thời gian sẽ lau khô những giọt nước mắt đó, nhưng giọt nước mắt đó khô khi chúng ta để nụ cười và tình thương cuộc đời mở lối cho chúng ta đi về phía có mặt trời..... chị nhỉ?
      Em cảm ơn chị nhiều nhé
      http://i665.photobucket.com/albums/vv13/donga012009/hoa/doquyen2.jpg

      Xóa
  23. Câu chuyện rất hay, rất ý nghĩa.
    Người ta thường hay nghĩ nước mắt luôn kèm theo sự đau khổ, đó là điều sai lầm...
    Chúc MCT một ngày mới vui nhiều

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy đó anh.... Vì cũng có những giọt nước mắt của niềm vui, của hạnh phúc, như khi:
      - Ta không cầm nổi giọt nước mắt nóng hổi khi gặp lại người bạn thân thiết thuở ấu thơ sau bấy nhiêu năm gặp lại, cái thời ngây ngô không vụ lợi ấy, cùng nhau dạo khắp nơi, chơi trò chơi hay cùng chia nhau một cái bánh đa giòn...
      - Khi ta bồng trên tay đứa con thơ bé bỏng thương yêu của mình trong giây phút đầu tiên chúng chào đời, ta khóc, những giọt nước mắt mong chờ, sung sướng.
      - Khi chứng kiến những bước trưởng thành của những đứa con thân yêu, nhìn chúng vững bước trên những con đường di của cuộc sống, ta khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc, hãnh diện, tự hào.
      .......
      Cảm ơn anh rất nhiều nhé
      http://img-hcm.24hstatic.com/upload/3-2013/images/2013-07-01/1372670113-hoa-sen-2.jpg

      Xóa
  24. Một bài viết sau sắc và ý nghĩa ghé sang thăm bạn chúc bạn buổi chiều tràn đầy niềm vui!
    http://tintuccaonien.com/docs/docs_10/10_2_115_files/image002.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình cảm ơn bạn nhiều nhé
      http://img5.ngoisao.vn/news/2012/6/3/47/hoa206jpg1338704977.jpg

      Xóa
  25. Bài viết thật hay anh ạ ,giọt nước mắt vui buồn tùy theo từng trường hợp và hoàn cảnh anh nhỉ ...? Buổi chiều an lành thật vui nhé anh
    http://nsa08.casimages.com/img/2009/08/06/09080610234636312.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn em nhiều nhé
      http://img.ngoisao.vn/news/2012/10/30/47/32jpg1351589847.jpg

      Xóa
  26. Có lẽ đây là entry hay nhất của bạn TMC, xin thành thật chúc mừng, NGLB.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Bạn LB rất nhiều
      http://img3.tamtay.vn/files/photo2/2012/11/27/14/7626373/50b46d88_54ade43e_923717e41759b83d88d8ad9e8f33cd43.jpg

      Xóa
  27. Khóc cười cũng nhiều cung bậc buồn vui.Cám ơn em !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng... em cảm ơn anh nhiều nhé
      http://camnanggiadinh.com.vn/Data/img/image/2012%20-%20Cam%20Nang%20Gia%20Dinh/teen/HOT%20GIRL/nhavan2.jpg

      Xóa
  28. Anh à...!!! đọc bài viết này, nước mắt em lại rơi, em không biết nó rơi vì vui hay buồn...hay vì bài viết quá cảm động...em chỉ biết ...nước mắt em sao dễ dàng rơi đến như vậy chứ...qua thăm anh ,chúc anh buổi tối ấm áp .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đa số, chúng ta rơi lệ vào những lúc chúng ta không được vui. Những giọt nước mắt này đã được sinh ra vì cuộc đời đầy cay đắng và chua cay. Chúng ta khóc khi chúng ta thấy cô đơn, buồn bã, đau lòng, mất đi một vật gì đó hoặc ai đó, v.v.v..
      Nước mắt ta chảy ra không phải vì vui sướng mà vì những đau khổ ngày hôm nay và những ngày qua. Vì vậy nước mắt ta chua và đắng, chứ không ngọt. Nước mắt không phải là chuyện xấu nên khi nào đó em muốn khóc, cứ khóc. Hãy khóc cho hết những giọt lệ đang ẩn núp trong em. Hãy chấp nhận và giải quyết những cảm giác của mình. Một ngày nào đó, em sẽ nghĩ lại và thấy mình khóc là đúng. Em sẽ biết được những gì quan trọng đối với em và những gì có ý nghĩa trong cuộc đời em ...
      http://images.yume.vn/blog/201301/08/1357595421_1298313074_hanh-phuc-va-nuoc-mat-chaobuoisang.net-1520287949_hanh-phuc.jpg

      Xóa
  29. Khi hạnh phúc hay khổ đau con người đều khóc. Đó là cảm xúc tự nhiên của con người mà anh. Bài viết rất hay ạ. Chúc anh một mùa vu lan ấm áp bên những người thân yêu!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, đúng như vậy em à.....
      Cảm ơn em nhiều nhé
      http://i393.photobucket.com/albums/pp14/Tristesse_baby/MAGICWOMAN%20CHUTTINHGUIGIO%20BACBAPHI/rosa_Sea_Pearl_11.jpg

      Xóa
  30. Bài viết hay và rất có ý nghĩa. Mình đọc đi đọc lại và rất thích! Đêm ngủ ngon nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn đã đồng cảm và chia sẻ... Chúc bạn bước vào năm học mới với nhiều niềm vui và đạt thành tích cao nhé
      http://a9.vietbao.vn/images/vi955/2012/11/55499332-1352684392-canh-dong-hoa--10-.jpg

      Xóa
  31. Chị thăm em một đêm thật ngon giấc MC nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị nhiều nhé
      http://4.bp.blogspot.com/-NtUkS0LLAA4/TdUszlNmyTI/AAAAAAAAALE/YusH2eNKbWU/s1600/hoatra19.jpg

      Xóa
  32. Chúc anh tối ngon giấc dịu ngọt
    Mà tràn đầy dấu yêu anh nhé…
    http://i817.photobucket.com/albums/zz95/tyeu05/007v054olit_zpsfb88fcec.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn em nhiều nhé
      http://4.bp.blogspot.com/-TV1iZ7Mzhg8/USVZLBx8-mI/AAAAAAAAAOc/HDUxXWgtGcI/s1600/2Texas.jpg

      Xóa
  33. Trả lời
    1. Anh cảm ơn em nhé
      http://img3.ngoisao.vn/news/2012/4/9/47/mau20don2010jpg1333952344.jpg

      Xóa
  34. Ghé thăm anh, hi em bận việc quá nên ko có tg dành cho blog, hôm nay mới quay về được..chúc anh đêm ngon giấc nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em nhiều, công việc bận rộn mà vẫn dành thời gian đến thăm anh, chúc em mọi việc luôn tốt đẹp nhé
      http://img2.ngoisao.vn/news/2013/5/2/47/hoadep18jpg1367485535.jpg

      Xóa
  35. Nước mắt hạnh phúc là châu báu giữa đời nên mình cũng lắm lần khát khao đó bạn. Chúc ngủ ngon nhe.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình chúc bạn luôn có nhiều giọt nước mắt của niềm vui và hạnh phúc nhé
      Cảm ơn bạn nhiều
      http://images.yume.vn/photo/pictures/20100909/hoa_anhdao_2007/thumbnail/604x604/hong_dalat_1172924667_638640912.jpg

      Xóa
  36. http://gioitre.com.vn/data/news/2013/3/15/51/157054550039878360721816005368njpg1363357564.jpg
    Trên đời đâu chỉ có nụ cười, Những giọt nước mắt lăn dài đôi khi cũng là niềm hạnh phúc lớn lao phãi không em?
    Ngày lễ Vu Lan ctím luôn mong em an vui, hạnh phúc bên gia đình yêu thương của mình nha em!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, em cảm ơn chị đã luôn đồng cảm, động viên và chia sẻ với em
      Chúc chị ngày mới nhiều niềm vui và mọi điều luôn tốt đẹp
      http://img1.ngoisao.vn/news/2012/4/12/47/hoadep206jpg1334214324.jpg

      Xóa
  37. Trả lời
    1. Anh cảm ơn em nhiều nhé
      Ngày mới thật vui và công việc thuận lợi em nhé
      http://img3.ngoisao.vn/news/2013/7/24/67/nhungbonghoadepkhoesactoahuong2472011jpg1374671541.jpg

      Xóa
  38. Các cuộc chiến tranh liên miên hàng tram năm từ thời THẬP TỰ CHINH đến nay đã làm rơi biết bao giọt nước mắt .Và nó sẽ còn tiếp tục rơi . Rây buồn là ngay những người hồi giáo cũng thanh toan nhau vì dòng này , dòng nọ .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vì thế mà chúng ta luôn khao khát và cầu nguyện cho một thế giới Hòa Bình, không còn chiến tranh....
      Cảm ơn anh nhé
      http://dantri4.vcmedia.vn/y0V2Vnsx49nhQPv7HdH/Image/2013/06/aoyem10061311-fd65b.jpg

      Xóa
  39. Câu chuyện mang ý nghĩa và tính giáo dục cao ! Cảm ơn người sưu tâm !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn anh nhé
      http://static.kienthuc.net.vn:81/Images/Contents/thuhien/20130608/nusinh6.jpg

      Xóa
  40. ui! còn nước mắt là còn cảm xúc .....thế mà có người bảo em là "mít ướt"="nước mắt dư để khóc những chuyện không đâu", 'nhỏng nhẻo quá" cái gì cũng rơi ...cả xem phim tình cảm cũng rơi nước mắt ....giờ thì em không sợ nữa cứ muốn khóc thì qua nhà anh khóc ...hiii

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đôi khi giọt nước mắt cũng như liều thuốc an thần, giúp ta xoa dịu nỗi đau, giúp tâm ta tĩnh lặng.... Và đôi khi nước mắt nhân đôi niềm vui, hạnh phúc khi ta biết đồng cảm và chia sẻ.... nên nước mắt mầu nhiệm là vậy đó em.... Cứ khóc khi có thể, đừng kìm nén em nhé....hihi....
      http://static.xalo.vn/images/news/20130724/1633/170/nhung_bong_hoa_dep_dua_nhau_khoe_sac_toa_huong__p1_11.jpg

      Xóa
  41. Bài viết thật hay...sâu sắc cảm động quá ! Mình cũng dành nước mắt tặng bạn đấy nhé....Hiiii....! Chúc bạn ngày mới thật vui và nhiều may mắn !
    http://www.hinhnendethuong.net/wp-content/uploads/2013/06/hinhnen31.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình cảm ơn bạn rất nhiều.....
      http://cafef1.com/wp-content/uploads/2011/07/CafeF1.com-top-10-anh-dep-nhat-ve-cac-loai-hoa-ngay-25-07-2011-04.jpg

      Xóa
  42. Anh Minh Châu... Huhuuuuu....
    http://static9.nguyentandung.org/files/2012/11/baby-crying-450.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thư ơi.... đừng khóc nữa em, anh mua kem về cho em nè
      http://botkem.com.vn/Images/New/kem_way_botlamkem.jpg

      Xóa
  43. Mùa Vu lan đến chúng ta cùng dâng lên đấng sinh thành đã trở về chốn thiên đường luôn bình an thiên thu em nhé ! Chúc em ngày mới tràn niềm tin

    http://files.myopera.com/DANGLAM/blog/vulan.jpg
    http://phapam.timhieudaophat.com/upload/album/201209/[TGT-music]-1346856955-vu_lan_bao_hieu.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị rất nhiều
      Chúc chị ngày mới nhiều niềm vui và công việc luôn tốt đẹp
      http://cafef1.com/wp-content/uploads/2011/07/CafeF1.com-top-10-anh-dep-nhat-ve-cac-loai-hoa-ngay-25-07-2011-10.jpg

      Xóa
  44. Ghé thăm anh !

    Chúc sức khỏe và ngày mới an lành anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn rất nhiều, mình đã sang thăm trang của bạn, có nhiều loại máy thật hữu ích
      http://l.f31.img.vnexpress.net/2012/07/01/1-906121-1368791591_500x0.jpg

      Xóa
  45. "MUÔN NGÀN ĐỜI CHÚA VẪN TRỌN TÌNH THƯƠNG"
    -
    Vậy chúng ta phải làm được như Chúa và như lời dạy của Đức Thích CA: Từ-BI-Hỉ-Xả!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn, chúng ta cùng cố gắng thực hiện lời răn dạy của Chúa và Đức Phật, bạn nhé
      http://static.xalo.vn/images/news/20130724/1633/170/nhung_bong_hoa_dep_dua_nhau_khoe_sac_toa_huong__p1_13.jpg

      Xóa
  46. C.T ơi ! Nay đang là VU LAN đó !

    http://www.sggp.org.vn/dataimages/original/2012/07/images427347_3d.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, mình cảm ơn bạn
      Sao dạo này vào Blog của bạn khó quá?

      http://thegioitruyen.biz/Upload/images/ImageArticles/nu-sinh-truong-ams-tham-sac-giua-mua-sen-10.jpg

      Xóa
  47. Nước mắt là màu nhiệm, là cội nguồn cuối của mọi cung bậc cảm xúc a nhỉ? Câu truyện thật ý nghĩa.
    E sang thăm a, dạo này công việc có bận k a? Giữ sk a nhé. Chúc a luôn nhiều niềm vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạo này anh cũng bận nhiều việc hơn em à.....
      Cảm ơn em nhiều nhé và chúc em không còn những giọt nước mắt của cô đơn, buồn tủi mà ngày càng nhiều hơn những giọt nước mắt của niềm vui và hạnh phúc
      https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/p480x480/934673_10152803340880646_1767207696_n.jpg

      Xóa
  48. Anh sang thăm em!Chúc em Ngày lễ Vu Lan thật an lạc nhé!
    http://phathoc.net/UserImages/2012/08/22/1/cha_me28129.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn anh nhiều nhé
      http://direct2.anhso.net/original/10/104952/1662012102650792.jpg

      Xóa
  49. Ngày lễ vu Lan chị chúc MC luôn HP bên gia đình.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị và chúc chị nhiều niềm vui
      http://i2.ytimg.com/vi/udZMpkUBz-I/hqdefault.jpg

      Xóa
  50. Một câu chuyện răn dạy độc đáo. Nhưng con người ta đôi khi quên những điều tế nhị ấy, thế là đau khổ xảy ra.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, đúng vậy anh à
      Cảm ơn anh nhiều nhé
      http://image4.chaobuoisang.net/cs/2012/05/24/ve-dep-la-ky-cua-nhung-bong-hoa-dai-0.jpg

      Xóa
  51. Vu lan thắng hội - Ngày rằm xá tội ở quê chúng mình...
    Chúc em cùng gia đình vui khỏe và vạn sự an lành hạnh phúc em nhé.
    Cảm ơn tình cảm của em dành cho chị........chị thật sự xúc động!
    Hẹn đón em ở SG - VT.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu ngày gặp chị, công việc của chị dạo này thế nào?
      Chúc chị luôn vui khỏe và công việc luôn tốt đẹp
      http://files.myopera.com/MuongHoangYen/albums/1792071/s%C3%BAng%20v%C3%A0ng%202-%20vannhien.jpg

      Xóa
  52. Nhà anh đẹp và phong phú quá! Em mới xây nhà, sang học hỏi đây!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn em, anh sẽ sang thăm em
      http://datastore1.vicongdong.vn/Uploads/DiaryUpload/26389899/500_9c1d55dc-6a8d-4cee-a0eb-dcd01b49d3fe.jpg

      Xóa
  53. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  54. Dù là nước mắt HẠNH PHÚC hay nước mắt ĐAU KHỔ cũng đều mang đến cho mỗi người những cảm nhận, chiêm nghiệm về những gì đã làm cho mình phải rơi nước mắt. Nước mắt còn có tác dụng làm cho đôi mắt thêm long lanh anh nhỉ...hihi. Em chúc anh buổi tối vui nhé!
    http://60s.com.vn/image/82007/19/DANTRI_193358437.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy đó em, Nước mắt còn làm cho đôi mắt thêm long lanh.....
      Cảm ơn em nhiều nhé
      http://img6.phanvien.com/2011/10/12/nhung-bong-hoa-khoe-sac-1-4.jpg

      Xóa
  55. Hôm nay ngày rằm, nhiều ngôi chùa trong cả nước tổ chức lễ Bông hồng cài áo, nước mắt ngày Vu Lan đã hòa với nước mắt của đất trời làm the thắt trái tim hàng ngàn vạn người con...."những giọt nước mắt của Đau khổ sẽ trở thành sự thống hối ăn năn. Nước mắt vui tươi, nước mắt hạnh phúc, nước mắt buồn tủi, nước mắt giận hờn, nước mắt sám hối, nước mắt chia ly từ biệt…." Cảm ơn MCT về bài viết rất sâu sắc này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn PM đã đồng cảm và chia sẻ....
      Chúc Bạn ngày mới mọi điều luôn tốt đẹp
      http://thuvien.yeunhiepanh.net/Uploads/Picture/zep789-20125304035322-DSC_4957.jpg

      Xóa
  56. Giọt nước mắt có vô vàn ý nghĩa.
    Bài viết hay lắm! MTV chúc bạn an lành trong mùa Vu Lan nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn MTV rất nhiều nhé
      http://images.yume.vn/photo/pictures/20120726/caovutrucly/thumbnail/604x604/10_202900141.jpg

      Xóa
  57. Giọt lệ buồn -đau xót tình chia đôi
    Giọt lệ vui -lòng ta tràn Hạnh Phúc

    Nước mắt là khổ đau.

    Hãy cho nhau nụ cười

    Chúc tình bạn muôn nơi

    Đây trôi những buồn phiền

    Tình bạn tình người thăm hỏi mỗi chiều niềm đau xóa hết.Chúc bạn thành công với bài viết đầy ý nghĩa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn, những câu thơ của bạn thật ý nghĩa
      Chúc bạn một ngày thật nhiều niềm vui
      http://i867.photobucket.com/albums/ab237/luuduyphan/CAC%20LOAI%20HOA/kb6.jpg

      Xóa
  58. http://hipish.free.fr/graphics/day_comments/good_night/good_night_042.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày mới ngập tràn niềm vui em nhé
      http://1.bp.blogspot.com/-iO-oHSp98V4/UUKQXVAuUrI/AAAAAAAAGSQ/dWcS1dlL7Xs/s1600/Anh-bia-chaobuoisang-chaongaymoi-+(1).jpg

      Xóa
  59. GIỌT NƯỚC MẮT LÀ MỘT VIÊN KIM CƯƠNG NHIỀU MẦU SẮC , VUI CŨNG KHÓC, BUỒN CŨNG KHÓC, THẬT LÒNG CŨNG KHÓC, GIÃ DỐI CŨNG KHÓC. GÍA TRỊ CỦA GIỌT NƯỚC MẮT TÙY THEO HOÀN CẢNH CỦA NGƯỜI KHÓC BẠN A. CHÚC VUI CUỐI TUẦN NHA . THÂN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những chia sẻ của anh thật ý nghĩa - Em cảm ơn anh nhiều
      http://www.vnphoto.net/data/p22/16199_dsc17714496jpg.jpg

      Xóa
  60. Những giọt lệ tròn lăn trên má bạn
    Hay chính là lệ rớt trong tim tôi
    Tôi hiểu rồi bạn hỡi hãy vui lên
    Cho xóa hết những u sầu cay đắng...!
    Ngày mới thật vui nhé bạn thân yêu !
    http://datastore1.vicongdong.vn/Uploads/DiaryUpload/27801758/500_8c0b71ba-6667-493f-979a-53ab0ee90af4.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn đã tặng mình những câu thơ thật hay
      http://radio.vnmedia.vn/Uploads/Images/cau-vong.jpg

      Xóa
  61. http://thanhthanhth.blogspot.com/
    Đường đến nhà em đây anh nhé! Mong được chào đón anh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh sẽ đến thăm và chia sẻ với em
      http://2.bp.blogspot.com/-9YdXTOBDSEU/T_8UKsuQQ_I/AAAAAAAABFk/ZDO8-ExIKQQ/s1600/have+a+nice+weekend.gif

      Xóa
  62. Ừ !... NƯỚC MẮT CHỈ DÙNG CHO 2 THỨ TÂM TRẠNG MÀ THÔI....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy.... Cảm ơn bạn nhiều nhé
      http://farm9.staticflickr.com/8318/7897562334_8e3a3d484b_z.jpg

      Xóa
  63. Nước mắt rất mầu nhiệm, khi bạn đau khổ,hãy để cho lệ rơi ,nó sẽ xoa dịu khổ đau trong lòng, vì thế ta thường an ủi rằng hãy khóc đi em, khóc cho khô dòng nước mắt, khóc được rồi ta sẽ thấy thanh thản.Nhưng nước mắt rơi phải đúng lúc. Có nhiều người khi bố mẹ còn sống chẳng đoái hoài hoặc không làm hết bổn phận, khi cha(mẹ) mất đi lại gào thét ,nước mắt lúc đó chẳng ích chi phải không bạn?.mình cũng thấy thích câu răn của sư thầy Từ Đàm,rất thiết thực cho mỗi chúng ta.

    Chúc an lành mùa vu lan.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy đó chị, em cảm ơn chị nhiều, chị đã chia sẻ thật ý nghĩa và sâu sắc
      Chúc chị cuối tuần thật vui

      http://farm9.staticflickr.com/8204/8192823148_16136255fb_z.jpg

      Xóa
  64. Chúc em chiều thứ 5 vui
    Hậu Vu Lan vẫn hồng tươi nụ cười
    Đừng để nước mắt rơi nhé em ơi !

    http://anh.eva.vn/upload/3-2012/images/2012-08-29/1346226418_vulanlammeeva.jpg
    http://files.myopera.com/nguyenmanh1606/blog/HOA%20HONG%20QUOC%20MANH.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị nhiều
      Em sẽ để những giọt nước mắt cho ngày hội ngộ với chị...hihi.....
      Cuối tuần nhiều niềm vui chị nhé
      http://farm8.staticflickr.com/7215/6888097988_37ba8b60ef_z.jpg

      Xóa
  65. Ngày Đại lễ Vu lan, anh Ninh mến chúc em và gia đình luôn vui khỏe, hạnh phúc nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn anh rất nhiều
      http://farm8.staticflickr.com/7456/8725477661_15fc744720_z.jpg

      Xóa
  66. Thật hạnh phúc cho những ai còn nước mắt để mà khóc ! Nước mắt biểu lộ cảm xúc, trong một hoàn cảnh nào đó nước mắt sẽ làm nhẹ lòng, nói theo Y học thì nước mắt là loại dung dịch sát trùng hữu hiệu bảo vệ cho cái cửa sổ của tâm hồn, chẳng vì thế mà nghành Y đã phải tạo ra nước mắt nhân tạo đó sao ! Vì vậy, bạn ơi ! hãy để nước mắt tuôn chảy lên má khi cần, đừng bao giờ để nước mắt chảy ngược vào trong tâm bạn nhe !
    Chúc MC luôn có .... nước mắt ! hi hi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình cũng chúc bạn luôn có những giọt nước mắt rơi vì hạnh phúc... nước mắt của niềm vui
      http://image.blingee.com/images19/content/output/000/000/000/796/752681619_469031.gif

      Xóa
  67. Đến thăm em . đọc bài viết có ý nghĩa lắm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn anh nhé
      http://www.desicomments.com/dc1/04/91437/91437.gif

      Xóa
  68. Red sang thăm MC, tìm mãi chẳng thấy cái comt của Red hôm MC đi ct về huhu....
    CHiều vui nhiều MC nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Com của bạn vẫn còn đó bạn à
      Chúc Bạn cuối tuần vui và hạnh phúc nhé
      http://i567.photobucket.com/albums/ss114/aadi1295/funscrape/weekend/81.jpg

      Xóa
  69. Nước mắt biểu lộ yêu ghét giận hờn..Nên ai cũng sẵn có..
    Nhưng thật sự có được nước mắt là thật sự có tình thương.
    Chúc em trai vui và trải nghiệm những giọt nước mắt làm suối nguồn cuộc sống.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị nhiều nhé
      http://i96.photobucket.com/albums/l163/magentalou/Weekend%20Tags/Have-a-great-weekend-Princess-daydreaming-32389872-600-565.png

      Xóa
  70. Nó lại rơi anh à...làm sao cho đừng rơi anh nhỉ...Sao lại khó khăn đến thế ...??? chúc anh buổi tối bình an..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cứ khó em à, đừng kìm nén, hãy để những giọt nước mắt xoa dịu nỗi đau và buồn phiền Sóc nhé
      http://rishikajain.com/wp-content/uploads/2013/07/Have-a-wonderful-weekend.jpg

      Xóa
  71. Theo chân MC , MT sang thăm . Tối thứ 5 thật vui vẻ , giấc ngủ bình yên..MC nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn rất nhiều nhé
      http://farm9.staticflickr.com/8252/8621282257_faa0658f7f_z.jpg

      Xóa
  72. hd ghé thăm anh,luôn vui vẻ anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn em nhé
      http://images.carlyscomments.com/1/3356651c5244868b96.jpg

      Xóa
  73. Trả lời
    1. Cảm ơn bạn rất nhiều
      http://www.bestquotes4you.com/wp-content/uploads/2012/05/1-pr-001.jpg

      Xóa
  74. Giọt nước mắt hạnh phúc ít hơn giọt nước mắt bất hạnh...Cuộc sống là thế...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy, cảm ơn bạn nhé
      http://myspaceflip.com/flip/graphics/weekenddrink.gif

      Xóa
  75. Đêm an lành ngủ ngon anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn em nhiều nhé
      http://www.pictures88.com/p/weekend/weekend_038.gif

      Xóa
  76. hôm nay vừa ngồi dậy được là sang thăm bạn ngay, giọt nước mắt của thống hối ăn năn là giọt nước mắt long lanh nhất, làm cho con người tyro73 nên hoàn thiện hơn và đẹp hơn đấy bạn ơi. Ngày mới chúc bạn an vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui vì anh đã bình phục sức khỏe
      Cảm ơn anh nhiều và chúc anh luôn vui khỏe và bình an
      http://kopiaste.org/wp-content/uploads/2009/10/orchid.jpg

      Xóa
  77. Một ngày mới gặp nhiều thuận lợi và may mắn anh nhé
    http://blog.yimg.com/1/6hs1BnF7s59fRuhRmKhXiYyLwa5JJz_5K9NtUxKKrHqsVekTCQzmFg--/37/l/6FzKwFfSvKN1D.tKiMoqQg.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em rất nhiều, cafe ngon tuyệt đó em
      http://www.db45.com/c/weekend/weekend_040.jpg

      Xóa
  78. cuối tuần vui anh nhé nhà anh đông quá em xếp hàng mãi mới tới lượthttp://files.myopera.com/nguyenmanh1606/blog/HOA%20HONG%20QUOC%20MANH.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em nhiều nhé
      http://www.vnphoto.net/data/p23/37653_107_4541.jpg

      Xóa
  79. Ôi, thật là…
    Thương ơi những giọt nước mắt thương đời ấy
    Mà ân tình nào anh biết mấy yêu thương
    Cứ mong ngời ngát mãi ngàn hương
    Mải trong iu dấu vương vương anh cười…

    Chúc anh mãi cứ ngập tràn iu dấu đẹp xinh nhé !
    http://i911.photobucket.com/albums/ac311/mt1000/nang6_zps6bcb042b.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em đã tặng anh những câu thơ rất hay
      https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/p480x480/942104_494570750596571_886093764_n.jpg

      Xóa
  80. Cuộc sống con người không phải lúc nào cũng rơi nước mắt.Nước mắt vui, nước mắt buồn,...Khi không còn nước mắt có lẽ là lúc ta thôi không còn cảm xúc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khi đó chúng ta đã lìa bỏ cuộc sống rồi chị nhỉ?
      Cảm ơn chị nhiều nhé
      http://www.doanhnhan.net/Resources/Data/root/2011/9/9/root2011999191872_4.jpg

      Xóa
  81. Rơi nước mắt đa số là nổi đau nhưng đôi khi ngưoi2 ta hạnh phúc cũng rơi nước mắt.Cảm xúc của mỗi con người cũng rất lạ phải không ? khi không còn khóc được chắc là chúng ta cũng không còn tồn tại nữa...ghé sang thăm bạn chúc ngày mới vui vẻ hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khi đó người khác lại khóc thương ta, bạn nhỉ?
      Cuối tuần nhiều niềm vui bạn nhé
      http://media.yeutretho.com/anh-tre-tho/2011/01/08/taytuu-4.jpg

      Xóa
  82. Cuối tuần Chúc anh có nhiều niềm vui bên gia đình!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn em và em cũng vậy nhé
      http://i1100.photobucket.com/albums/g406/kunouero/hoa-khoi-huong-giang-8.jpg

      Xóa
  83. Nước mắt biểu hiện có tình /
    Trạng thái tâm lý trời sinh con người /
    Nước mắt thì phải chảy xuôi /
    Nhiều lúc chảy ngược vì đời trớ trêu /
    Con người không có tình yêu /
    Nước mắt đâu có vì tiêu mất rồi /
    Người điên nước mắt vẫn rơi /
    Nhưng mà biểu hiện buồn cười khóc vui./

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn, những câu thơ bạn tặng rất hay, mình thích lắm bạn à
      http://i46.tinypic.com/2u53kf5.jpg

      Xóa
    2. Cám ơn lời khen chủ nhà /
      Đọc bài nghiệm thấy thế là bình chơi /
      Chúc cho bờ-lốc lên đời /
      Chúng ta được gặp có lời hỏi thăm./

      Xóa
  84. Trả lời
    1. Cảm ơn bạn nhiều nhé
      http://i50.tinypic.com/10fcepx.jpg

      Xóa
  85. Thăm bạn cuối tuần ,chúc ấm áp nhé MC .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn nhiều, mình cũng chúc bạn vậy nhé
      http://caongua.com/wp-content/uploads/2011/04/hoa-hong-2.jpg

      Xóa
  86. http://vllt.banbe.net/Images/Editor/image/0123/cuoi%20tuan%20vui%20ve.jpg
    Chúc a luôn vui vẻ, mạnh khỏe, và công tác tốt a nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn em. Chúc em những ngày cuối tuần nhiều niềm vui, bình an và mọi việc luôn tốt đẹp
      http://www2.hoathuytinh.com/Rosevertical.jpg

      Xóa
  87. Ngày mới vui vẻ nhé anh :)

    Rảnh vào web em xem laptop nha anh ! :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em, anh cũng đã vào web em xem mấy lần rồi đó
      http://vanvan2008.vnweblogs.com/gallery/9297/rose-rouge-et-boutons-p.jpg

      Xóa
  88. Thăm bạn chúc chiều thứ sáu tràn đầy yêu thương!
    http://tintuc.vatgia.com/kenh14/130125033049-230-814.jpg

    Trả lờiXóa
  89. MC ơi chị sang thăm em nè.hihihi chị phát hiện ra rồi Nghề nghiệp của chủ nhân blog rồi đó nhé.Còn nữa bài viết viết về NƯỚC MẮT Nhưng em đừng đăng hình ảnh nước mắt (buồn muốn chết đây nè)( mà em đăng hình thiếu nữ mặc áo dài đứng đó hihihi...chị dòm còn ghiền nữa là í..à mấy anh.)

    Trả lờiXóa
  90. Thăm MC, vì mấy ngày nay công việc bận quá, thông cảm nha.
    Chúc MC một mùa Vu Lan vui và hạnh phúc nhé.

    Trả lờiXóa
  91. Bài của bạn viết thật hay.
    Cuối tuần an vui bạn nhé

    Trả lờiXóa
  92. cuối tuần vui vẻ nhé bác :)

    Trả lờiXóa
  93. Hoạ mấy bức tranh cô gái đẹp:
    Chủ nhà tặng ảnh mấy cô /
    Áo đào yếm thăm thích vô ngắm nhìn /
    Càng nhìn bịn rịn vô hình /
    Muốn là ở mãi vườn xinh không về./

    Trả lờiXóa
  94. Nước mắt thật quý nên đừng để nó rơi nhiều nghe em!

    Trả lờiXóa
  95. bài viết của em thật hay...trong cuộc đời này ai mà không nểm trải những nối đau xé lòng hay thưởng thức nhừng niềm vui vô bờ...tất cả đều liên quan tới nước mắt...vui ta cũng có thể khóc,khóc trong sự vui sướng vô biên của đoàn tụ,...còn khi ta buồn khóc cho sự đau khổ tột cùng của chia ly...chính vì vậy nước mắt là món quà vô giá ở đơi ban tặng cho mỗi chúng ta đó!phải không em?cám ơn bài viết của em nhé...

    Trả lờiXóa

Bạn có thể chèn hình ảnh vô khung comment mà không cần thẻ .Bạn chỉ cần coppy link của hình và dán vô rồi đăng lên là được (Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh 'JPG','GIF','PNG','BMP')
Xin trân trọng cảm ơn các bạn đã đến thăm và chia sẻ.