Hạt giống tâm hồn

Đợi chờ yêu thương trên cây Thánh giá - Đợi xóa sân si dưới bóng Bồ đề
MrCosVn's Blog

Tản mạn....



Đường phố Hà Nội ngập nước sau mưa
      Sau 5 ngày đi công tác, với bộn bề công việc, được mấy người bạn ru rê đi uống café như chào đón một người đi xa lâu ngày trở về. Đang hàn huyên từ chuyện công việc, đến những tin tức vỉa hè, tin chính sự, nạn kẹt xe ở Hà Nội …. bỗng nhiên một người bạn nói rằng: 15% dân số VN có vấn đề về tâm thần…. Một thông tin mà ai nghe cũng không khỏi giật mình… Như để minh chứng cho lời mình nói, người bạn mở laptop truy cập vào trang http://www.tienphong.vn (ngày 11/10/2012) đưa tin và đó là lời của ông La Đức Cương, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần T.Ư 1, có khoảng 12 triệu người Việt Nam (15% dân số) đang có vấn đề về rối loạn tâm thần… Đọc xong lại giật mình nhưng rồi vẫn tin! Tin vì đây là số liệu của Bộ Y tế, được một vị Giám đốc của một bệnh viện trung ương, có uy tín đưa ra… Và tin vì trên mặt báo, ngày nào cũng đầy những tin tức về các vụ án mạng, tự tử, những vụ chém giết, hiếp dâm trẻ em, kẹt xe, vỡ đập thủy điện, tạt axit, nhưng tin về ca sỹ, người mẫu vỡ nợ, vay tiền không trả..…

       15% dân số VN có vấn đề về tâm thần ? Cũng dễ hiểu thôi. Ở cái thời đại mà đất nước phát triển, xã hội thay đổi nhanh, biết bao áp lực, lo toan đè nặng lên cuộc sống của mỗi người, không rối loạn tâm thần mới lạ. Nhưng mà vẫn lo, bởi cái tỉ lệ này lớn quá. Cứ 6 - 7 người Việt Nam lại có 1 người có vấn đề tâm thần tức là có những ý nghĩ và hành vi không bình thường. Chao ôi, mỗi ngày trong công sở, xung quanh làng xóm, ra ngoài đường ta gặp biết bao người. Chả nhẽ… ?
Hình minh họa từ Internet
      Vậy tại sao, cách đây mấy tháng trước các báo đăng tin New Economics Foundtion xếp Việt Nam là nước hạnh phúc thứ 2 thế giới, trong lúc đó Mỹ thứ 104, Zimbabwe 97, Bỉ 96, Luxembourg 128…. khiến mọi người ban đầu ngỡ ngàng nhưng lại sung sướng, tự hào vì hạnh phúc của nước mình bỏ xa các cường quốc trên thế giới. Nhưng khi bình tâm suy xét thì mới giật mình khó tin vì không hiểu căn cứ vào đâu mà New Economics Foundtion xếp hạng như vậy... 
Nạn kẹt xe ở TP HCM
      15% dân số Việt Nam có vấn đề về tâm thần. Chuyện “không nhỏ như con thỏ” ở một đất nước được xếp hạng nhì thế giới về chỉ số hạnh phúc.


73 nhận xét:

  1. 15% dân số Việt Nam có vấn đề về tâm thần. Chuyện “không nhỏ như con thỏ” ở một đất nước được xếp hạng nhì thế giới về chỉ số hạnh phúc.

    ----------
    Đúng là chuyện không nhỏ tí nào anh nhỉ? Hồi em đọc cái bảng "xếp hạng" các nước hạnh phúc nhất thế giới, em đã cười kiểu không hiểu nổi dựa vào đâu người ta có thẻ xếp hạng VN mình đứng thứ nhì về chỉ số hạnh phúc. Đây giống cái kiểu "ru lòng" người VN quá.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cũng như em vậy, đọc xong mà ngẩn ngơ... vì không hiểu được....
      Cảm ơn em rất nhiều nhé
      http://baithuochay.net/upload/news_s88.jpg

      Xóa
    2. Anh, em qua nhận hoa đẹp anh tặng nè. Hihi

      Xóa
  2. Trả lời
    1. Cảm ơn chị nhiều nhé
      http://tinvuixuanloc.vn/Article_Img/HOA/hoa-hong-2-798148.jpg

      Xóa
  3. Chúc em ngày mới an lành
    Vu lan báo hiếu lòng đầy khắc ghi
    http://www.niemphat.info/wp-content/uploads/2013/01/vulan1.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị, em cũng chúc chị có thêm nhiều niềm vui trong ngày Vu Lan
      http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/0/38/103/38103463_31968003_1etpoo.gif

      Xóa
  4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  5. Chúc bạn một tuần mới thật tốt lành nhá !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn nhiều nhé
      http://www.scrapsplanet.com/content/rose/rose-25.gif

      Xóa
  6. CON SỐ 15% LÀ SỐ THỐNG KÊ SÁCH VỠ CHẮC LÀ NGOÀI THỰC TẾ NHIỀU HƠN ĐÓ ...THẬT DÁNG BUỒN VÀ NGƯỜI TA TRỐN CÕI THẬT CHẠY VÀO CÕI ẢO NÊN CHỐN NÀY CŨNG XUẤT HIỆN NHIỀU NGƯỜI CÓ HIỆN TƯỢNG KHÔNG BÌNH THƯỜNG...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quá HAY ...Bà Cô ui !
      Mà đừng nói SPOT rùi cũng thành cái Viện Tâm Thần Cô Nhé ! hi..hi...

      http://3.bp.blogspot.com/-XG9rHUbokiI/TxHay-6cD6I/AAAAAAAACmE/5FAm7qCHrxA/s320/brain%2Bcopy.jpg

      Xóa
    2. Đúng là hiện nay có quá nhiều vấn đề làm cho mình dễ bị rối loạn tấm thần, như hôm qua đọc trên báo thấy chuyện xảy ra ở ngoài Bệnh viện Nhi trung ương (Hà Nội), bác sĩ Đ.T khám cho một bé gái mới 7 tháng tuổi được đưa vào bệnh viện do bị sốt, đã kết luận cháu bị chứng phù nề da quy đầu (?).... Đọc xong mà choáng.....
      Cảm ơn chị Nhã My và bạn Phong Sương nhiều nhé
      http://i497.photobucket.com/albums/rr333/xheatherlynn26x_2008/beautiful-angel-default-rose.gif

      Xóa
  7. Đầu tuần yêu dấu chúc Cát Tường
    Gần xa xin gửi chút yêu thương
    Bạn hữu bốn phương thêm may mắn
    Hạnh phúc chung vui vạn nẻo đường !
    Chúc bạn yêu quí của tôi bước vào ngày mới , tuần mới thật vui và nhiều thành công !
    http://direct2.anhso.net/original/17/179016/712201213919891.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn hiền rất nhiều nhé
      MC cũng chúc bạn một tuần mới với nhiều niềm vui và công việc kinh doanh luôn thuận lợi
      http://img23.imageshack.us/img23/9923/diendanhaiduongcom22022.gif

      Xóa
  8. Trả lời
    1. Em cảm ơn anh nhiều
      http://media.thethaovanhoa.vn/2013/05/01/09/24/dongvat1.jpg

      Xóa
  9. Chúng Ta cũng tự cảm thây đang..."tam..tam" mất rùi các Bác ui !? Cạnh hàng xóm cũng có Cô nàng đang "đa..đá"..!
    Khó nói quá trong cái xã hội này.... Ư Hư !

    http://ttol.vietnamnetjsc.vn//2013/07/09/09/52/ky-la-be-5-chan-mot-chan-moc-tren-vai_1.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn PS nhé
      http://dantri4.vcmedia.vn/WF7a6LT8JiJdVF1l6FZ/Image/2012/dung9_170ce.jpg

      Xóa
  10. Chờ em chút. Em đi kiểm tra... cái đầu lại rồi trở vào còm. Hồi hộp quá, mình có nằm trong "15%...". Hehe.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác sĩ nói em không sao rồi. Nhưng em thấy mình có sao. Vậy thì là sao anh?
      Sau 5 ngày công tác anh thu thập được cái "%" giật mình thật đó nhe.

      Xóa
    2. Hihi.... Chắc chắn là Anh Thư không nằm trong con số 15%, yên tâm em nhé
      http://1.bp.blogspot.com/-lmSxqlon0ys/T2NTqFQJ8_I/AAAAAAAASgE/R0L9HCP9kNA/s1600/0274.gif

      Xóa
  11. Ghé thăm anh lúc anh đang TẢN MẠN mà thật hay
    Luôn vui anh nhé...
    http://i1090.photobucket.com/albums/i377/haduyennt/Y8AvX4xYI3Z4_zps13acd9a6.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em nhiều nhé
      http://hinhdongso1.wap.sh/hinhdong10/thucvat/cacloaihoadep240x320/Hinhnenso1.com-hinh-dong-.037.gif

      Xóa
  12. Chúc anh vui vẻ, hạnh phúc nhé MC

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn em rất nhiều
      http://hinhdongso1.wap.sh/hinhdong10/thucvat/cacloaihoadep240x320/Hinhnenso1.com-hinh-dong-.122.gif

      Xóa
  13. Qúa dễ hiểu mà anh, anh kg nghe câu hát :
    " Người say không biết nhớ và người điên không biết buồn" đó sao? nhìu người tâm thần thì nhìu người hạnh phúc. Hihi....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi.... Chắc có lẽ vậy ....
      Cảm ơn em nhé
      http://2.bp.blogspot.com/-C9CxHL8nEHk/T2NPOVf_UkI/AAAAAAAAScQ/oKVmd8GHQfg/s1600/0224.gif

      Xóa
  14. Bài viết của bạn thực tế đó . cuộc sống ngày càng nhiều áp lực nhiều khi đầu óc bão hòa , tôi cũng sắp tâm thần rồi đây.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi..... Mong cho bạn luôn bình yên
      http://i639.photobucket.com/albums/uu114/loveej/Keefers%20Images/Keefers_ColorSplash66gifjpg.gif

      Xóa
  15. Hôm rày chị cũng có đọc báo Tuổi Trẻ thấy có nhiều trường hợp lo âu quá có dấu hiệu tâm thần, và nhiều nguyên nhân nhạy cảm khác cũng có thể gây nên stress, nhưng báo không thống kê số %, ôi nghe mà giật mình, không biết mình có nằm trong số 15 % đó không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi.... Chị không nằm trong số 15% đâu chị à....
      http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/13/files/2010/09/Anh-hoa-dep-chon-loc_Tin180.com_003.jpg

      Xóa
  16. Chị chắc chắn MC không nằm trong con số 15% đó rồi.còn chị thì không chắc. Vn đứng thứ 2 thế giớ về HP bởi vì có quá nhiều người mắc bệnh tâm thần mà,bởi đã tâm thần thì lúc nào cũng thấy mình HP.
    Tuần mới chúc MC luôn may mắn và HP nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi.... dạo này công việc nhiều quá, áp lực nữa nên có lẽ em cũng nằm trong số 15% đó chị à
      Cảm ơn chị nhiều nhé
      http://images.yume.vn/blog/201307/17/1374054578_hoa%20ong.jpg

      Xóa
  17. ở VN mình có hàng trăm viện, trường và cơ quan nghiên cứu, cứ theo tỷ lệ đó(15%) thì chắc chắn có hơn mười ông bị tâm thần, có khi ông nói đó là người tâm thần viện trưởng nửa đây.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi.... em cũng nghĩ như anh....
      http://d4.violet.vn/uploads/blogs/750677/thuha1_500_01.gif

      Xóa
  18. Đóm biết vì sao mà VN được xếp đất nước HP thứ 2 trên thế giới rồi ! Vì :

    http://i1226.photobucket.com/albums/ee407/nkimchi2011/SC01774_zpsc0a52540.jpg

    VN có bức tượng Chúa KITO đứng trên núi quay mặt ra biển (thứ 2 trên thế giới) tại Vũng Tàu_VIỆT NAM (ĐomĐóm chụp - góc hình lấy từ bên nhà hàng New Quán).

    Tượng Chúa Kitô trên đỉnh Núi Tao Phùng là một bức tượng Chúa Giêsu được đặt trên đỉnh Núi Nhỏ của thành phố Vũng Tàu (được xây từ năm 1974). Tượng đã được xác lập là "Tượng Chúa Giêsu lớn nhất khu vực châu Á" vào năm 2012. Tượng có chiều cao 32 mét, chiều dài hai cánh tay là 18,4 mét; đặt trên bệ khối chạm hình Chúa và 12 tông đồ. Bên trong tượng là cầu thang xoắn ốc gồm 133 bậc, chạy từ bệ lên cổ tượng. Đường lên tượng có 1.000 bậc thang cao 500m. Trong lòng tượng có thể chứa được 100 khách tham quan cùng một lúc.

    Bức tượng này có nét giống Tượng Chúa Kitô Cứu Thế (Rio de Janeiro) của Brasil. So với tượng ở Brasil thì tượng ở Vũng Tàu cao hơn 2 mét. Tuy nhiên, bức tượng ở Brasil đứng trên đỉnh núi Corcovado cao hơn 700 mét so với mực nước biển, còn tượng Chúa ở Vũng Tàu đứng trên độ cao hơn 170 mét của núi Nhỏ. Ngoài ra, bệ tượng ở Brasil cao 7 mét, còn bệ tượng ở Vũng Tàu chỉ cao 4 mét . :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Đóm đã cho MC và mọi người biết thêm thông tin hữu ích về Tượng Chúa Kito vua ở Vũng Tàu
      Cảm ơn Đóm nhiều nhé
      http://images.yume.vn/blog/201102/23/1298470038_Ituong%20chua%20kito%20o%20vung%20tau.jpg

      Xóa
  19. Người tam thần luôn thấy mình hạnh phúc, ăn gì cũng vui, ở sao cũng OK... nên là nước hạnh phúc thứ hai vì : Họ phổng vấn những người Tâm thần... Có khi phải đến 85% tâm thân chứ không phải 15% đâu , MC à...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cũng nghĩ như chị vậy đó chị à
      Cảm ơn chị nhiều nhé
      http://farm4.static.flickr.com/3278/2760141447_4d451541bc_o.jpg

      Xóa
  20. Ôi ! sợ quá ! hỏng bít mình có nằm trong 15% đó hem zậy nà ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi.... MB ơi, chắc là không rồi
      http://datastore1.vicongdong.vn/Uploads/ProjectUpload/576435/500_acab5e85-c1a6-4a9c-9457-8aad85af3dbf.jpg

      Xóa
  21. NHững con số làm giật mình, không khéo chị em mình cũng nằm trong 15% đó đấy, nếu những người khác thấy mình trong thế giới blog ảo.Mà thôi tin những con số ấy làm gì , cứ vui vẻ là được rồi .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, em đồng ý, cứ vui vẻ chị nhé
      http://2sao.vietnamnetjsc.vn/2013/05/24/09/48/duong2.jpg

      Xóa
  22. "15% dân số Việt Nam có vấn đề về tâm thần. Chuyện “không nhỏ như con thỏ” ở một đất nước được xếp hạng nhì thế giới về chỉ số hạnh phúc."Theo anh nghĩ 15% là xét ở mức độ có biểu hiện bệnh lý,còn rối loạn nhẹ hơn e là con số khác!Và tình trạng như xã hội ta hiện nay nguy cơ ngày càng gia tăng thêm thôi!...Tuần mới chúc an vui công tác tốt,em nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đồng ý với anh - Cảm ơn anh nhiều nhé
      http://images1.afamily.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2010/06/07/Untitled38.jpg

      Xóa
  23. Ôi, mattroi nghe bạn hiền nói bỗng giật thót cả mình tự hỏi không biết có mình trong 15 o/o ấy không nữa ???? Hihiii

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi.... Chắc là không rồi, mattroi à
      http://img1.ngoisao.vn/news/2013/5/2/47/hoadep23jpg1367485536.jpg

      Xóa
  24. Áp lực công việc, mọi thứ làm ta điên chứ không phải tâm thần đâu bạn à.
    Nhưng mỗi người tự phải biết cân bằng trạng thái tâm lý của mình cho cuộc sống có chất lượng.
    Chúc MC tuần mới làm việc hăng say!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đồng ý với Red, cảm ơn Red rất nhiều nhé
      http://thegioimuonmau.freevar.com/Images/HONG_NHUNG.jpg

      Xóa
  25. Ở TP HCM hiện nay không chỉ có nạn kẹt xe đâu, còn có cả nạn cướp giật ngay giữa ban ngày. Chỉ trong khoảng 15 phút thôi mà PM bị cướp giật 2 làn ...nhưng may quá chả mất gì cả. Chỉ một phen hết hồn vì thấy đây lại là Mảnh đất lắm người nhiều ma ?
    15% DÂN SỐ VIỆT NAM BỊ TÂM THẦN LÀ SỰ PHẢN ÁNH ĐÚNG. ÁP LỰC CUỘC SỐNG QUÁ LỚN KHIẾN NHIỀU NGƯỜI RƠI VÀO TRẠNG THÁI TRẦM CẢM NẶNG. lỚP TRẺ NGẠI LẤY VỢ LẤY CHỒNG VÌ SỢ TRÁCH NHIỆM....CÀNG THẤY CÂU NÓI CỦA NGƯỜI XƯA CHO PHƯƠNG CHÂM SỐNG THẬT LÀ QUÝ GIÁ: BIẾT ĐỦ LÀ ĐỦ. ĐẦU TUẦN CHÚC MCT VUI KHỎE NHÉ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình đồng ý với những chia sẻ của bạn
      Chúc bạn luôn bình an nhé
      http://freeflowerpictures.net/image/flowers/ranunculus/ranunculus-flower_29.jpg

      Xóa
  26. Mong là chị k có trong số 15% ấy hu huuuu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi.... Chắc chắn là chị không nằm trong số 15% đó đâu chị à
      http://img1.ngoisao.vn/news/2013/7/23/47/hoadep22jpg1374571827.jpg

      Xóa
  27. Ôi,giờ đọc báo thấy thông tin cứ rối tinh rối mù chả biết đường nào mà tin nữa anh ạ. :)
    Em chúc anh tuần mới vui vẻ nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy đó em....
      Cảm ơn em nhiều
      http://direct1.anhso.net/original/12/124789/236201114814245.jpg

      Xóa

  28. Mỗi người phải cố gắng để giữ trạng thái cân bằng về tâm lí. Cố gắng hết sức. Còn có dược hay không thì phải chờ...Hihi
    Ghé thăm anh, Lá chúc anh luôn được bình an nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Lá nhiều nhé
      http://soha.flipboard.vcmedia.vn/thumb_w/430/flipboard/100/7a32a62cachlambinhhoadepxinhtu.jpg

      Xóa
  29. Trả lời
    1. Hết giật mình chưa bạn....hihi.....
      http://anh.24h.com.vn/upload/1-2012/images/2012-03-06/1330996834-quynh-trang-6.jpg

      Xóa
  30. Kaka... NT cũng giống như MC chẳng thể tin mấy cái công bố vớ vẫn theo kiểu " hạt thóc thành Dền" được. Đó chỉ là hững câu chuyện tiếu lâm thời hiện đại.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là hiện nay thông tin trên báo chí làm người đọc cứ rối mù anh nhỉ?
      Cảm ơn anh nhé
      http://phunutoday.org/wp-content/uploads/2013/08/cham-diem-sao-nao-mac-vay-hoa-dep-nhat-p1-5.jpg

      Xóa
  31. Mới nghe ctím giật mình nhưng...
    "Người điên không biết nhớ và người say không biết buồn?" Như vậy là 15% dân số này đã rất hạnh phúc, không phải nghĩ ngợi, không phải lo lắng, không phải so đo tính toán, không phải đấu đá tranh giành trong cái XH...ctím mong rằng cái ông Bộ trưởng kia đang có mặt trong 15% ấy.
    http://i1183.photobucket.com/albums/x472/bienhoang/f769757697bfc247f21cda6a4a9d2b95.jpg
    Cùng thư giãn bên ly cafe nhạc Trịnh cùng ctím nà!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị rất nhiều, ly cafe thật ngon chị à
      http://file.diendanbaclieu.net/hinh/2013/4/hoa-lan-dep-6.jpg

      Xóa
  32. HA...HA...
    "15% dân số VN có vấn đề về tâm thần..." Một con số nhỏ hay lớn?
    Và nguyên nhân nào đã làm cho con số này gia tăng hoặc giảm đi?
    Có lẽ nguyên nhân chính là những TIN VỊT mà các báo đã tổng hợp một cách vô bổ?
    Tại sao họ "không biết" và không nói: "70% những tin đăng trên báo có vấn đề tâm thần"?
    Vì sao "báo chí tâm thần"? Phải chăng họ bị điều hành từ những người "có vấn đề tâm thần"...?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn nhiều nhé
      http://files.myopera.com/mythienga/albums/556015/7149312.jpg

      Xóa
  33. Mọi bức xúc lớn nhỏ đều coi là " Vấn đề tâm thần" thì không phải là con số 15% đâu bạn à !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng.... Cảm ơn anh nhé
      http://baoquangninh.com.vn/dataimages/201201/original/images623013_DSC_0305.jpg

      Xóa
  34. Người ta lấy chỉ số các vụ ly hôn và số dân mỗi nước để xếp hạng hạnh phúc đó bạn

    Trả lờiXóa
  35. Thế chắc mình cũng ở trong số 15% mất ,,,gay rồi

    Trả lờiXóa
  36. Chắc chị của em nằm trong số 15% đó quá MC ơi.....

    Trả lờiXóa
  37. Còn chị thì mỗi ngày có 15 phút ...chập mạch. Chắc lúc đó nhà xã hội học đang đến làm công tác điều tra!

    Trả lờiXóa
  38. Mình thì e nhiều hơn 15%. Tặng Mẹ VNAH 02 điểm khi thì ĐH thì cả BGD tâm thần rồi.

    Trả lờiXóa

Bạn có thể chèn hình ảnh vô khung comment mà không cần thẻ .Bạn chỉ cần coppy link của hình và dán vô rồi đăng lên là được (Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh 'JPG','GIF','PNG','BMP')
Xin trân trọng cảm ơn các bạn đã đến thăm và chia sẻ.