Hạt giống tâm hồn

Đợi chờ yêu thương trên cây Thánh giá - Đợi xóa sân si dưới bóng Bồ đề
MrCosVn's Blog

Chút suy tư.....



    Có một câu chuyện kể rằng:
    Một người đàn bà giàu có đang hấp hối trên giường bệnh. Trong tờ di chúc để lại, bà kể tên tất cả mọi người thân thuộc xa gần sẽ được hưởng gia tài của bà để lại. Tuyệt nhiên, bà không hề đả động đến cô con gái duy nhất của bà luôn trung thành hầu hạ bà từng giây từng phút. Quà tặng duy nhất mà bà tặng cho cô con gái là một cây thánh giá được bọc thạch cao.
     Cô con gái nhận lấy món quà nhưng lòng đầy cay đắng và buồn phiền. Cô nghĩ: Mình đã trung thành phục vụ, hầu hạ sớm hôm để rồi chỉ được một món quà không ra gì. Không còn đủ bình tĩnh để nuốt lấy những giọt nước mắt cay đắng, cô đã kéo cây thập giá xuống khỏi tường và ném tung trên nền nhà. Cây thập giá vỡ toang và kìa, trước sự ngạc nhiên của cô, tất cả những mảnh vụn thoát ra khỏi lớp vỏ bọc thạch cao đều là những viên kim cương óng ánh……
      Qua câu chuyện này, chúng ta có thể ngẫm ra rằng, có những món quà giá trị được trao tặng cho nhau. Những món quà lan tỏa sự ấm áp đến cho người nhận. Sự ấm áp ấy không phải xuất phát từ chất liệu tạo nên đồ vật ấy mà xuất phát từ chính trái tim của người trao tặng. Bà mẹ đã cho cô gái một thứ còn giá trị hơn vàng, đó là tình yêu của người mẹ. Tình yêu của mẹ có thể được tìm thấy và cất giữ ở những nơi đặc biệt. Nhưng không, cô gái đã không nhận ra điều đó, vì lòng ích kỷ, cô chỉ nghĩa đến gia sản, tiền bạc chứ không nghĩ đến tình yêu thương của người mẹ dành cho cô.

      Tiền bạc là những thứ cần thiết cho cuộc sống, như người Việt Nam ta có câu: Tiền là Tiên là Phật, là sức bật lò so, là thước đo lòng người, là nụ cười của tuổi trẻ, là sức khỏe của ông già... Hay người phương Tây có câu: Tiền là phương tiện của những người không minh và là mục đích của những kẻ ngu dốt.
     Dù hiểu thế nào đi nữa, thì ai cũng cần phải chung sống với tiền, mà thiếu nó con người thật khó tư duy và tồn tại tốt được trong thế giới này.
      Thế là người ta lao vào cuộc mưu sinh mang khuôn mặt của đồng tiền, biến dạng theo hình dáng của đồng tiền, Người nhiều tiền thì xếp vào giới thượng lưu, người có tiền vừa vừa kha khá thì xếp vào giới trung lưu, người ít tiền hoặc không có thì thuộc giới hạ lưu; kẻ kiếm được nhiều tiền trong một thời gian ngắn được đánh giá là tài giỏi, kẻ làm quần quật vất vả quanh năm suốt tháng mà kiếm được ít tiền gọi là yếu kém... Đúng đắn hay sai lầm, phải hay trái, tốt hay xấu, thiện hay ác... phụ thuộc vào quá trình mà người ta làm ra và sử dụng đồng tiền.
      Đây mới là cái bể khổ của nhân gian, mà đồng tiền là sóng nước. Mọi chuyện phức tạp và gớm ghê của cuộc đời này cứ thế vận động nhân quả không lường trên cái bể sóng nước của đồng tiền không bao giờ phẳng lặng.
      Thử hỏi, điều gì ở bên ngoài có thể mang đến cho ta hạnh phúc hay sự an toàn bền vững trong một thế giới luôn đổi thay không? Tiền bạc và của cải vật chất có thật sự đem lại niềm vui cho ta? Chắc chắn là chúng ta cần phải có tiền để trang trải cho những nhu cầu thiết yếu; nhưng tiền bạc không là tất cả, tiền không thể mua được tình yêu, hạnh phúc và sự bình an. Cũng không có tiền bạc nào có thể làm cho cha mẹ ta chậm già đi hay trả lại cho ta tuổi trẻ. Tiền bạc cũng không giúp cho ta trở thành một người bạn tốt; nó cũng không khiến ngọn gió trở nên mát lành hay bầu trời xanh trong hơn….. Vì không thiếu gì những người giàu có mà vẫn bất hạnh, đau khổ, cha mẹ ly hôn, con cái đi bụi…..

       Vì vậy, người ta nhận định rằng:
      - Tiền có thể mua được một ngôi nhà nhưng không thể mua được một tổ ấm.
      -Tiền có thể mua một chiếc giường nhưng không thể mua được một giấc ngủ.
      - Tiền có thể mua được một chiếc đồng hồ nhưng không thể mua được thời gian.
      - Tiền có thể mua được một cuốn sách nhưng không thể mua được kiến thức.
      - Tiền có thể mua được thuốc men nhưng không thể mua được sức khỏe.
      - Tiền có thể mua được yêu nhưng không thể mua được tình yêu của họ.
      - Tiền có thể mua được bảo hiểm nhưng không thể mua được sự an toàn.
      Gần đây tờ LosAngeles Times cũng đưa ra nhận định về ảnh hưởng của tiền bạc trên hạnh phúc gia đình như sau:
      - 70% người Mỹ nói rằng: “Họ bị nợ nần quá nhiều và điều đó ảnh hưởng đến bầu khí gia đình” và đó cũng là nguyên nhân gây ra đổ vỡ hạnh phúc nơi nhiều gia đình.
      - Tiền bạc là nguyên nhân số một cho những xung đột của các cặp vợ chồng mới cưới.
      - Trong một bản khảo sát của 1001 người thì có tới hơn một nửa trong số họ cho rằng tiền bạc là chủ đề nhạy cảm trong gia đình, 40% nhận là họ đã nói dối bạn đời về số tiền đã chi.
      Những nhận định nói trên cho thấy tiền bạc ảnh huởng lớn đến hạnh phúc gia đình. Khủng hoảng kinh tế hiện nay đang gõ cửa từng gia đình và đang đe dọa đến hạnh phúc của các gia đình.

      Lạy Chúa, xin cho con biết cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban phát cho con mọi ơn lành trong cuộc sống như: gia đình, bạn bè, của cải…. Xin cho con luôn ý thức được lòng biết ơn để con biết mang trong mình một tâm tình yêu mến tha nhân, quý trọng bạn bè, anh em trong tâm tình chia sẻ biết ơn…. Amen.


60 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Hu hu ! Tức thía vẫn sau anh Lý Đức ( võ sĩ (~_~))

      Xóa
    2. Một bài luận về đồng tiền cùng những giá trị liên quan và hệ lụy của nó rất rạch ròi,hữu ích....Chúc an lành!

      Xóa
    3. Cảm ơn anh QLĐ và BD
      Chúc anh, chị chiều thứ 3 vui và may mắn

      http://www.commentsyard.com/graphics/tuesday/tuesday14.gif

      Xóa
  2. Chắc chắnchị BD tem vàng MC hè ? (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi.... Tặng chị TEM VÀNG đó
      Cảm ơn chị rất nhiều
      http://i284.photobucket.com/albums/ll38/jojomart_01/happy-tuesday-2.gif

      Xóa
  3. Trả lời
    1. Cảm ơn anh - Chiều thứ 3 an lành anh nhé
      http://anh.24h.com.vn/upload/news/2009-07-11/1247305717-ke-thu-ba-1.jpg

      Xóa
  4. Ui ! Đóm chậm chân rùi :(
    Qua chia sẻ cùng MC nè.
    Đôi khi vì lòng tham mà con người quên đi những giá trị ko thể mua bằng TIỀN.
    Trọn ngày nhiều yêu thương Anh nhé. :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Đóm nhiều
      Chiều thứ 3 vui nhiều em nhé
      http://www.magickalgraphics.com/Graphics/Tuesday/tuesday9.gif

      Xóa
  5. chúng ta cần phải có tiền để trang trải cho những nhu cầu thiết yếu; nhưng tiền bạc không là tất cả, tiền không thể mua được tình yêu, hạnh phúc và sự bình an. Cũng không có tiền bạc nào có thể làm cho cha mẹ ta chậm già đi hay trả lại cho ta tuổi trẻ. Tiền bạc cũng không giúp cho ta trở thành một người bạn tốt; nó cũng không khiến ngọn gió trở nên mát lành hay bầu trời xanh trong hơn…
    .....
    Hoàn toàn nhất trí
    Bài vừa post lên mà đã bao nhiêu bạn bè tới chia sẻ, chúc mừng MC nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn PS đã chia sẻ
      Chúc bạn chiều thứ 3 trọn niềm vui
      http://www.pictures88.com/p/tuesday/tuesday_033.gif

      Xóa
  6. Bài viết có ích lém nghen bạn tui. Mai mốt MC mà có cho mình cái gì, mình cũng ráng để dành, bít đâu trong í có chứa ....kim cương. Hì hì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uhm! Tui với bà Tám hợp ý ghê, giống lắm đó bà, "bà sao tui dzậy". Heee! Xin lỗi mình khoái bà Tám lém Minh Châu ơi, đừng nghĩ mình cứ nghe hoài theo bả nghe. Heee!

      Xóa
    2. Hihi..... nhất trì và cảm ơn Đan Thùy và anh Nguyễn Ánh Nhật rất nhiều
      Chúc hai bạn một chiều thứ 3 nhiều niềm vui
      http://fc02.deviantart.com/fs25/f/2008/128/c/3/Autumn__park_and_her_bicycle_by_fotouczniak.jpg

      Xóa
    3. Minh Châu ui, bạn làm sao kiếm ở đâu mà hình đẹp lung linh dzữ vậy nè ? chỉ mình với. Nghen !

      Xóa
    4. Mình cũng chỉ tìm trên mạng Google bạn à

      Xóa
  7. "Tiền có thể mua được một ngôi nhà nhưng không thể mua được một tổ ấm."
    Tiền là tất cả nhưng cũng không là gì cả phải không em?
    Đến giờ nghỉ chưa em? ctím dành phần cho em nè!
    http://seablogs.zenfs.com/u/4ef3uDaTHh.9LFjGnojdy9bMXpk-/photo/ap_20110610012426989.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị, đang mệt được uống ly sinh tố thật mát
      Chúc chị luôn vui và hạnh phúc
      https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/p480x480/542318_467392156658032_1123108938_n.jpg

      Xóa
  8. Nếu có một phiên tòa xử đồng tiền thì phải chia nó làm hai phần,
    một phần đày xuống địa ngục, phần kia đưa lên thiên đường.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất chí lý.....
      Cảm ơn anh Bu rất nhiều
      http://www.dulichvietnam.com.vn/data/thien%20nhien1.jpg

      Xóa
  9. Bài viết có ý nghĩa giáo dục thật hay...
    CAnh Ninh'blog sang thăm. Mến chúc em ngày thứ ba làm việc hiệu quả, vui vẻ, may mắn nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn anh - Chúc anh chiều thứ 3 an lành
      http://vtv6.com.vn/images/anhtuan28.jpg

      Xóa
  10. Qua thăm em đọc được bài viết rất có giá trị cho cuộc sống bây giờ : luôn thiên về vật chất tiền của..
    Chúc em vui thật nhiều nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị rất nhiều
      Chiều thứ 3 chị cũng vui thật nhiều nhé
      https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/p480x480/972050_402511173191441_814579854_n.jpg

      Xóa
  11. Câu chuyện mang tính giáo dục sâu sắc, Minh Châu à ! Nếu bạn viết chậm chút nữa sẽ hoàn thiện hơn !
    Mong bạn luôn có những ngày vui trong Ơn Lành Thiên Chúa !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh rất nhiều
      http://giaoduc.net.vn/Uploaded/thanhlan/2012_08_01/song_nuoc_hue_giaoduc.net.vn_1.jpg

      Xóa
  12. Bài viết có ý nghĩa giáo dục thật hay...
    Tiền là tất cả nhưng cũng không là gì cả phải không em?
    Chúc em an lành!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, tiền không phải là tất cả, nhưng không có tiền tất cả cũng là không....
      Cảm ơn chị nhiều
      http://caycanhthanglong.vn/Media/images/Baiviet/DichVu/hoa-phong-lu-thao-lun-thiep.jpg

      Xóa
  13. Bài viết hay,nhưng sự thật rất chua xót,nếu không có tiền thì không có gì tất cả.đặc biệt là ở vn. Y tế,giáo dục là 2 vẫn đề nổi trội nhất đó.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị KH nhiều
      http://static.kienthuc.net.vn:81/Images/dataimages/201212/original/images1084978_3.jpg

      Xóa
  14. Một bài viết hay Chúc MC nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị Nhamy nhiều
      https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/564140_384460024912317_487491566_n.jpg

      Xóa
  15. Có tiền có thể mua được một ngôi nhà nhưng không mua được một tổ ấm... đúng quá rồi bạn ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Thu Thuy rất nhiều
      http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/11/15/15/56/12898114001003839789_574_0.jpg

      Xóa
  16. LÂU QUA THĂM BẠN CHÚC BẠN HẠNH PHÚC

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn anh nhiều
      http://www.thmilk.vn/sites/default/files/styles/large/public/van_phong_xanh_cho_cuoc_song_tuoi_dep_hon_2.png

      Xóa
  17. Bài viết ý nghĩa lắm: tiền bạc là thứ rất cần thiết, rất quan trọng trong cuộc sống của mỗi con người song không phải là tất cả.
    lá ghé thăm, chúc anh nhiều sức khỏe và niềm vui nhé!

    http://2.bp.blogspot.com/-7OfhjxnNyRw/T4QBAhTLVBI/AAAAAAAAXTc/e2y3T0q7tH0/s1600/0002.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em đã chia sẻ
      Chúc em ngày mới vui nhiều nhé
      https://sphotos-b-ord.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/p480x480/75800_10151731915154269_579687681_n.jpg

      Xóa
  18. Cũng có câu: "Cái gì không mua đc bằng tiền thì có thể mua đc bằng rất nhiều tiền" - tiếc thay tình cảm cũng chi phối bởi tiền....nhưng em nói đúng: Sự ấm áp ấy không phải xuất phát từ chất liệu tạo nên đồ vật ấy mà xuất phát từ chính trái tim của người trao tặng.
    Chúc em và luôn khỏe vui và an lành hạnh phúc bên gia đình của em.
    Chúc em may mắn, luôn gặt hái nhiều tiền để có thể mặc tình mà cho tặng thỏa thích nhé....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúng ta không thể sống nếu không có tiền, nhưng không vì thế mà ta làm nô lệ cho đồng tiền chị nhỉ?
      Cảm ơn chị nhiều
      Chúc chị ngày mới bình an, may mắn và công việc thuận lợi
      http://vanhoaviet.org.uk/wp-content/uploads/2013/03/SachHoa1.jpg

      Xóa
  19. Cuộc sống ai cũng cần tiền nhưng có những lúc tiền không là gì cả, đối với gái sức khỏe là trên hết có sức khỏe là có tất cả. bài viết dạy cho ta nhiều điều rất có ý nghĩa cám ơn bạn chúc bạn thứ ba tràn đầy yêu thương!
    http://www.allgraphics123.com/graphics/tuesday/tuesday14.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Bạn Gái đã luôn động viên và chia sẻ với MC
      Chúc bạn ngày mới nhiều niềm vui, may mắn và công việc thuận lợi
      http://img.tamtay.vn/files/minhquangav/photos/82293/47b2b0c2_bbp53_resize.jpg

      Xóa
  20. TIỀN LÁ
    Góc vườn ngày thơ, cùng em bên thềm.
    Xếp lá làm tiền, gian hàng đồ chơi.
    Em thảo thơm, ai mua hàng nào.
    Tôi hào hoa, cả vườn tiền trao.
    Lá rơi, bếp chiều chụm hai mái đầu.
    Giấc mơ, căn nhà êm ấm mai sau.
    Trò chơi năm xưa, nay cuốn bao người.
    Tiền chơi năm xưa nay lá cây đời.
    Thương tôi em về làm dâu,
    mang theo góc vườn thơ ấu.
    Để tôi sênh sang đi giữa đất trời,
    Để con tôi ngoan trong vắt tiếng cười.
    Công bằng mà nói; tiền cũng góp phần làm nên hạnh phúc gia đình. Chỉ có khác biệt là mỗi người kiếm tiền và sử dụng đồng tiền thế nào mà thôi. Có phải không MC?
    Chúc MC chiều ngọt ngào nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Red đã chia sẻ và tặng MC một bài thơ hay
      Chúc Red ngày mới vui, hạnh phúc và mọi điều may mắn
      http://datastore1.vicongdong.vn/Uploads/DiaryUpload/22036769/500_dbb3c885-a5bc-403c-b9e6-e3b6875804eb.jpg

      Xóa
  21. Tiền của , vật chất có thể mất đi nhưng có bàn tay và khối óc ta vẫn có thể kiếm lại được, chỉ có tình thương yêu và hạnh phúc mất đi mới là vĩnh viễn ! bài viết sâu sắc lắm bạn ơi ! Thật vui và nhiều hạnh phúc bạn nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Nga đã chia sẻ
      Chúc Bạn ngày mới vui thật nhiều và hạnh phúc nhé
      http://images.yume.vn/blog/201208/14/1344918511_1.jpg

      Xóa
  22. Hãy coi tiền là phương tiện để sống chứ không nên coi nó là lẽ sống, phải vậy không bạn hiền ơi ? Hi hi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy bạn ui - Chúc bạn một ngày vui và mọi điều tốt đẹp
      http://chumpol2505.files.wordpress.com/2011/04/image006.jpg

      Xóa
  23. Cám ơn bạn cho đọc bài viết hay và chí lý quá. Tiền quan trọng ghê, nó có thể mua được rất rất nhiều thứ nhưng ko thể mua được tất cả.Luôn an lành và hạnh phúc bạn nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn nhiều
      Chúc bạn ngày mới bình an và hạnh phúc
      http://www.profilestyling.com/pics/Good_Morning04.gif

      Xóa
  24. Tiền chẳng là chi vẫn là tiền
    vì tiền tất cả phải đảo điên
    Chém giết, chiến tranh vì tiền cả
    Giành giật tận khi phải quy tiên!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh đã chia sẻ những câu thơ hay và ý nghĩa
      Chúc anh một ngày bình an và công việc thuận lợi
      http://d4.violet.vn/uploads/blogs/750677/10_02.jpg

      Xóa
  25. Trả lời
    1. Ưh..... một chút thôi....
      http://www.amthuc365.vn/uploads/content/2013-05-30.01.27.59-c%C3%A1ng%E1%BA%A1nh.jpg
      Ngày mới vui nhiều bạn nhé

      Xóa
  26. Triết lý về tiền thật hay, chúc anh ngày mới nhiều vui nhé, Cầu Chúa ban phước lành cho anh.

    Trả lờiXóa
  27. http://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20130801/zxcvbn12/thumbnail/604x604/caau_he_he_1713849910.jpg
    Chút suy tư he he !

    Trả lờiXóa
  28. Một bài viết thật sâu sắc, thật hay, mang tính giáo dục cao anh ạ ! Không thể phủ nhận rằng cuộc sống con người luôn cần phải có tiền, phụ thuộc vào đồng tiền, ... nhưng chúng ta đừng để từ phụ thuộc trở thành lệ thuộc, vì có tiền chưa phải là có tất cả.

    Trước em cũng có trích lại một bài viết từ sách, bài viết với chủ đề "Tiền tài như phấn thổ", trong bài có câu:

    Nhân nghĩa tợ thiên kim
    Tiền tài như phấn thổ
    Nhân nghĩa đáng ngàn vàng
    Tiền tài như bụi đất


    Hôm nào cho em xin bài viết này mang về cất ở nhà em, anh nhé ! Hihi

    Ghé thăm anh Minh Châu, em chúc anh đêm ngon giấc, ngày Thứ Sáu nhiều niềm vui trong công việc.

    Trả lờiXóa
  29. Bài viết rất hay ! Cảm ơn Ang MC

    Trả lờiXóa
  30. "Tiền là Tiên là Phật, là sức bật lò xo, là thước đo lòng người, là nụ cười của tuổi trẻ, là sức khỏe của ông già..."
    Qua thăm nhà đáp lễ, chúc bạn buổi tối ấm áp!

    Trả lờiXóa

Bạn có thể chèn hình ảnh vô khung comment mà không cần thẻ .Bạn chỉ cần coppy link của hình và dán vô rồi đăng lên là được (Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh 'JPG','GIF','PNG','BMP')
Xin trân trọng cảm ơn các bạn đã đến thăm và chia sẻ.