Hạt giống tâm hồn

Đợi chờ yêu thương trên cây Thánh giá - Đợi xóa sân si dưới bóng Bồ đề
MrCosVn's Blog

Buộc ký cam kết khi tiêm văcxin cho trẻ sơ sinh



Tiêm phòng là cách hiệu quả để phòng bệnh cho trẻ.
Ảnh minh họa
      Tối qua dạo một vòng báo mạng để xem chút tin tức, đọc cái tin Buộc người nhà ký cam kết trước khi tiêm văcxin trẻ sơ sinh trên trang vnexpress.net (thứ ba, 30/7/2013) mà giật mình ngẩn ngơ (dạo này hay giật mình lắm các Bác ạ…..). Chuyện là sau khi vợ sinh bé trai 3,5 kg mới 3 ngày tại Bệnh viện Phụ sản Mêkông, anh Hùng ở quận Phú Nhuận, TP HCM, được bệnh viện yêu cầu phải ký giấy cam kết tiêm phòng văcxin viêm gan B cho con.
       Sau khi y tá tư vấn về những lợi ích và tác dụng phụ có thể xảy ra sau tiêm văcxin cho con, anh Hùng được yêu cầu ký "Giấy đăng ký tự nguyện tiêm ngừa cho trẻ sơ sinh". Giấy này có nội dung "Sau khi nghe nhân viên y tế giải thích về lợi ích và tác dụng phụ có thể có sau chủng ngừa viêm gan siêu vi B, tôi đồng ý chích ngừa... Gia đình chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định này". Điều này khiến nhiều bậc cha mẹ lo sợ.
      Cũng theo vnexpress.net, trước thắc mắc của nhiều người nhà sản phụ, bác sĩ CK.II Lê Thị Hoàng Yến, Trưởng khoa Sơ sinh Bệnh viện Phụ sản Mêkông TP HCM cho biết, theo quy định của bệnh viện, tất cả trẻ sơ sinh chích ngừa đều phải có sự đồng ý cam kết của người nhà, và quy định này đã thực hiện cách đây đã nhiều năm.

       Đọc xong bài viết trên báo vnexpress.net ngồi thẩn thờ rồi ngẫm nghĩ, không rõ cam kết này là sáng kiến của ai? Của Bộ Y tế hay của Sở Y tế TP HCM? Nhưng sau khi tìm hiểu, mới thấy rằng, một số bệnh viện phụ sản tại TP HCM như Bệnh viện Từ Dũ, các bệnh viện tuyến quận... không thực hiện như Bệnh viện phụ sản Mê Kông. Những bệnh viện này người nhà không cần phải ký giấy cam kết hay đăng ký tiêm phòng viêm gan B cho trẻ sơ sinh. Nếu vậy thì tại sao Bà Bộ trưởng Tiến và Sở y tế TP HCM không yêu cầu Bệnh viện phụ sản MêKông chấm dứt ngay cái quy định cam kết vô trách nhiệm nói trên.
Trẻ sơ sinh trước khi tiêm phòng phải được người nhà ký vào
 tờ giấy đồng ý này. Ảnh: vnexpress.net
        Một cái tờ cam kết có thể nói là vô trách nhiệm. Bởi vì tiêm vắc xin phòng bệnh cho trẻ em là chương trình chủng ngừa quốc gia. Nếu như có trường hợp bị tai biến xảy ra sau tiêm hoặc các vấn đề thuộc về chuyên môn thì bệnh viện và các y, bác sỹ phải chịu trách nhiệm, chứ đừng đổ trách nhiệm cho người dân. Trong khi Nhà nước đang ra sức tuyên truyền cho nhân dân tiêm vacxin cho các trẻ em, thì với cái cam kết này không một ai dám đem tín mạng con cháu mình đánh cược vào cái lọ vắcxin. Đành rằng, tác dụng phụ thì thuốc nào cũng có, nhưng tác dụng phụ sau chủng ngừa nếu có thể chết hoặc gây biến chứng mà  bắt dân ký "hoàn toàn chịu trách nhiệm" thì đó là một cam kết vô trách nhiệm.
       Xung quanh cái chuyện vaccine này còn nhiều chuyện lình sình, đó là chuyện người ta còn ăn bớt vaccine khi tiêm cho trẻ sơ sinh ở Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội. Thật nhẫn tâm khi người ta ăn bớt vaccine của trẻ, vậy mà chẳng ai hay biết. Cha mẹ các cháu vẫn đinh ninh con mình được bảo vệ sức khỏe một cách tốt nhất, trong khi các cháu thì không có sức đề kháng vì tiêm không đủ liều. Và ai dám chắc rằng, với một lượng thuốc “không có tác dụng phòng bệnh” như vậy khi tiêm vào cơ thể, liệu có gây ra tác dụng ngược đối với sức khỏe của trẻ em không? Và chuyện này liệu có chỉ xảy ra ở khu vực Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội, hay còn ở nhiều địa phương khác?
Hiện nay người dân đang rất quan tâm đến sự vào cuộc của Bộ Y tế và Bà Bộ trưởng, vì vậy hãy làm rõ để cho dân yên tâm.
 
Các trẻ em tử vong sau khi tiên vacxin viên gan B tại BV Hướng Hóa
         Trân trọng kính mời các anh, chị, bạn bè và độc giả blog đọc bài thơ “Hãy bay lên các thiên thần nhỏ ...!” của của một người bạn viết ra sau khi đọc bài viết “Ngẫm từ một vụ việc đau lòng….” của MC và cũng để tặng cho các em nhỏ bị tử vong sau khi tiêm vắcxin phòng ngừa viên gan B ở Bệnh viện Hướng Hóa (Quảng Trị).

Hãy bay lên các thiên thần nhỏ ...!

 

Em sinh ra là hy vọng trên đời
Là yêu thương , niềm vui cha mẹ đợi
Chưa kịp biết vị ngọt ngào dòng sữa
Chưa kịp nhận ra hơi ấm tim người...!

Ánh mắt thơ ngây chưa kịp thấy mặt trời

Em quá nhỏ chẳng thể nào hiểu nổi
Kháng bệnh cho em đâu có cần đến nỗi
Cướp đi sinh mạng em cả kiếp sống một đời

Ôm em trong vòng tay...em bé nhỏ quá thôi

Nỗi đau của em , em chưa hiểu được
Cha mẹ em thét gào khi chân bước
Bế em vào nước mắt đẫm màu tang...

Ba thi thể nhỏ nhoi của một phút lỡ làng

Có đáng không ...hỡi những người Từ Mẫu...?
Oan uổng cho em khi chạm vào cuộc sống
Đã phải ra đi trong đau đớn khôn cùng....!

Hãy bay đi ...các thiên thần nhỏ yêu thương...!

Đừng vấn vương nơi có nhiều cạm bẫy....!
Các em ra đi ...nỗi trở trăn còn mãi
Là câu chuyện đau lòng không dễ nguôi ngoai...!


115 nhận xét:

  1. Tem nha! Uhm được đóa chứ tiêm chết nhiều quá, rồi kiện thưa Bộ Y tế sao giải quyết cho xuể.
    "trứng mà đòi khôn gà"! Vậy cho chắc đóa Minh Châu.
    Khỉ! Khốn nạn thật! Chết kệ mặc bây!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cố gắng viết ngắn để được con tem, thía mà vẫn thua Ánh Nhật, thôi nhường em con tem buồn ( vì bài ni buồn mà em)

      Xóa
    2. Mời anh, chị thưởng thức cafe sáng cho một ngày vui nhé
      http://i743.photobucket.com/albums/xx71/steeve2010/sexy-sexy-razno-nesto_large.jpg

      Xóa
  2. Trả lời
    1. Tặng chị
      http://dntm.vn/news/uploads/news/2010_04/1272500755.nv.jpg

      Xóa
  3. Ôi, sáng nay chị loáng thoáng nghe bộ trưởng VPTT nói gì đó có nội dung như ký kết gì đó khi tiêm phòng...Thấy lại tai quá! Nếu như vậy là đánh đố dân , người ta có thể tiêm vac xim không đảm bảo chất lượng thì...dân cũng phải chịu ư? Kỳ thật!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạo này nhiều chuyện lạ lắm chị à
      Ngày mới an vui chị nhé
      http://1.bp.blogspot.com/-XMJTsDdiycU/Ufe_vhS0fFI/AAAAAAAABQQ/1iMCGk0uukY/s1600/IMG_20130727_085806.jpg

      Xóa
  4. Xáy ra những chuyện đau lòng trên mới nảy ra cái giấy cam kết, buồn thật em nhỉ ? Làm thế để người nhà bệnh nhân ko truy cứu trách nhiệm y bác sĩ đó mà, nhưng khi các bé tiêm bị sốc và thuốc vác xin có vấn đề thì lúc đó ai chịu trách nhiệm khi đã co giấy cam đoan đây. chắc lại bảo người nhà cho phép rồi nên ko thể truy cứu được chứ gì ? Nói chung người bệnh và người nhà bệnh nhân vẫn chịu hậu quả nhiều nhất

    Chúc em ngày mới an lành

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình đã ký cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm thì khi sự cố xảy ra thì mình là người chịu trách nhiệm, chứ không phải BV hay bác sỹ chị à
      Cảm ơn chị - Ngày mới vui nhiều chị nhé
      http://4.bp.blogspot.com/-1Uh_4rb2LGo/UffAbqYKk8I/AAAAAAAABQY/mYriHRUGmRk/s1600/IMG_0186.jpg

      Xóa
  5. Ôi...bài viết rất hay bạn à...! sao lại có cái cam kết kỳ lạ như vậy chứ...? Bệnh viêm gan B không tiêm chưa chắc đã chết...tiêm mà như ở Quảng Trị thì có cần thiết để tiêm không nhỉ...? Thật đau lòng quá thôi...! Hãy bay lên đi hỡi các thiên thần bé nhỏ...Cầu mong các bé được siêu thoát vào Thiên Đường của tự do và tình yêu ! Xin được chia sẻ tâm tư cùng bạn ! chúc bạn luôn vui , may mắn và hạnh phúc !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Kiều Nga rất nhiều
      Chúc Bạn ngày mới vui và hạnh phúc
      http://i988.photobucket.com/albums/af10/phudungtim267/9988b7a8cbfe2cafc3d1344.gif

      Xóa
    2. Cảm ơn bạn ...ly cafe thật tuyệt...! Đẹp như tâm hồn của bạn !
      http://www.hoasaigon.com.vn/kcfinder/upload/images/hoa-hong-do-1.jpg

      Chúc bạn luôn hạnh phúc !

      Xóa
  6. Đọc bài viết thấy đau lòng quá anh ạ! :(
    Em ghé thăm và Chúc anh ngày mới an lành nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em - Ngày mới vui nhiều em nhé
      http://4.bp.blogspot.com/-VkpsOlRL41I/UffAdGdLI7I/AAAAAAAABQg/UXWFzVvSvBU/s1600/IMG_0187.jpg

      Xóa
  7. Ký cam kết khi tim văcxin cho trẻ sơ sinh? một vấn đề đau lòng cho bộ y tế của nước nhà. Nhằm trốn tránh trách nhiệm khi biết những giọt văcxin kia là không an toàn mà vẫn tiến hành ký giấy cam kết và tiêm cho trẻ. Vậy thì ông "Nhà nước" đâu rồi? Lại để cho những thiên thần bé nhỏ phải chết oan. Trách nhiệm này, hậu quả này ai gánh chiu đây. Lại là người dân đen chúng ta mà thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày mới mời chị ly cafe cho một ngày vui chị nhé
      http://img.tiki.vn/media/dien_tu/2013/cafe-nong_1.jpg

      Xóa
  8. Sao hôm nay dạo thăm các Bạn blog tui, được đọc những bài thời sự nóng không vậy hỏng biết nữa ....Bài này của MC làm chị giật mình thiệt đó, sau kỳ vậy ? Ở VN mình sao lúc này toàn có những tin tức lạ không hè !!!!! Đọc mà CƯỜI RA NƯỚC MẮT .!!!!!
    Chúc Bình An đến các EM BÉ vừa mới chào đời !

    Luôn An Lành MC nhé !
    https://lh6.googleusercontent.com/-_9uAXB3dmE4/UWZ7Gp9xo_I/AAAAAAAAB_U/ICEFqHnJbjk/w410-h307-no/anh-avatar-dep-5+%25281%2529.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tạm quên những chuyện đau lòng và những chuyện lạ VN
      Để thưởng thức ly cafe của ngày mới chị nhé
      http://milanspa.vn/wp-content/uploads/2013/05/cachnhanbietcaphethat.jpg

      Xóa
  9. Sao lại thế?!Hỡi những người ăn lương của dân sao lại trút hết trách nhiệm và hệ lụy về phía dân!Cái guồng máy là cơ chế vận hành hay cái công cụ biến con người thành rô-bốt...tá hỏa rồi bạn ơi!...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mời bạn thưởng thức ly cafe cho ngày mới an lành bạn nhé
      https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/p480x480/532902_264080310394610_500590069_n.jpg

      Xóa
  10. Hiện nay người dân đang rấtquan tâm đến sự vào cuộc của Bộ Y tế.
    Hãy làm rõ để cho dân yên tâm.
    Bài viết của em rất hay, đáng trân trọng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị - Chúc chị một ngày an lành
      https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/p480x480/6955_475989642492614_548010182_n.jpg

      Xóa
  11. Khi công bố kết quả bỏ phiếu tín nhiệm, chị nhớ là bà BTYT có số phiếu tín nhiệm thấp chiếm tỉ lệ cao. Vậy mà trong một cuộc phỏng vấn, có người còn "thông cảm" là do một số ngành vì "nhạy cảm" chứ không phải vì năng lực và trách nhiệm! Nếu ở nước ngoài, bà BTYT phải làm đơn từ chức mấy mươi lần rồi chứ ko phải vẫn nhơn nhơn, lạnh lùng như vậy. Ở Quỳ Hợp vừa rồi có 4 trẻ chết vì tiêm phòng, sự việc chỉ được nhắc đến như là bản tin thời sự thường ngày vậy. Sau sự việc, nói có trời, phòng y tế có đến hỗ trợ mỗi gia đình năm trăm ngàn đồng! Quí hóa quá!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chuyện xảy ra ở QH em cũng đã đọc trên báo rồi.... thật đau lòng
      Chúc chị ngày mới bình an và mọi việc tốt đẹp
      http://2.bp.blogspot.com/-p_lqlFmQqiY/UffAdsyq6QI/AAAAAAAABQo/zYeUfMv6MbE/s1600/IMG_0192.jpg

      Xóa
  12. Nhà em chỉ dám the thẽ nói thế này: chúng nó khôn ranh. Tiêm vacxin cho bé là chủ trương của Nhà nước và tiền thuế của dân bỏ ra rất lớn hàng năm nhưng không có nghĩa là được tiêm loại Vacxin tốt nhất, ừ thì đất nước nghèo, còn phải tiết kiệm, bắt các cháu thế mà vẫn chưa chắc đã được tiêm an toàn nhất,vẫn còn phải cam kết ?cam kết cái gì ? cam kết là nếu có lỡ như 20 cháu rồi thì tình hình vẫn cứ là tình hình ,có con cháu đi tiêm chủng không lo mới là chuyện lạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em đã chia sẻ - Chúc em ngày mới vui và công việc thuận lợi
      https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/601496_2841253966710_1497588551_n.jpg

      Xóa
  13. có những cái ký tên rất vô lý từ các bệnh viện khi mà những bác sĩ được đào tạo lại bắt người chữa bệnh chịu trách nhiệm những chuyên môn, những hiểu biết của chính họ...
    thấy vô lý nhưng phải ký thì thật là vô lý :(

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày mới vui và mọi việc tốt đẹp bạn nhé
      https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/p480x480/3027_10151646348351004_724391439_n.jpg

      Xóa
  14. Đúng là tiêm cũng chết ,không tiêm cũng chết, làm sao đây?.Thật đau lòng khi bé sinh ra bố mẹ còn chưa kịp nhìn rõ mặt mà đã phải ra đi, nỗi đau quá lớn đối với các bậc cha mẹ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị đã chia sẻ - Chúc chị ngày mới an lành và vui nhiều nhé
      https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/p480x480/7260_639361706091784_660196869_n.jpg

      Xóa
  15. ĐỌC BÀI THƠ MÀ RƠI NƯỚC MẮT.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em rất nhiều
      Một ngày vui nhiều em nhé
      http://i1330.photobucket.com/albums/w572/phucdang1/medat_zps36ec8334.jpg

      Xóa
  16. Thật buồn cho một đất nước không có những người vì dân.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mời chị KH ly cafe cho một ngày mới tràn đầy niềm vui
      http://caibatvang.com/upload/dulich/22.7.2011/cungdinh.jpg

      Xóa
  17. Trước giờ chắc có chết nhiều, mà mình không biết tin, giờ nghe sao xót xa quá, một em nhỏ là hi vọng là tương lai của cha mẹ, chắc những ông bà lớn con cháu họ chưa bị gì nên họ không biết đau!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị - Chúc chị ngày mới an lành và nhiều niềm vui
      https://lh4.googleusercontent.com/-3t4fBnSJ7UU/T2H9ognHl2I/AAAAAAAABHY/V5xi5Bc5iBc/s573/Tuoi+tho.jpg

      Xóa
  18. Càng nghĩ đến việc tiêm vacxin mà ngao ngàn vô cùng! Tại sao người nhà lại phải ký vào tờ giấy đăng ký tự nguyện tiêm vacxin chứ ? Việc tiêm vacxin cho trẻ sơ sinh phòng ngừa bệnh tật là trách nhiện của ngành Y Tế. Vậy ngành Y tế phải có trách nhiệm kiểm tra chất lượng thuốc, hạn sử dụng trước khi tiêm cho trẻ.Nếu ngành Y tế làm việc có trách nhiệm thì chẳng việc gì phải ký giấy đăng ký cả. Ký giấy có nghĩa là phó thác con mình vào sự may rủi, tôi nghĩ ko nên một chút nào? Mà đây là trách nhiệm của ngành Y Tế.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị đã chia sẻ - Mời chị uống tách trà thơm Bảo Lộc với em nhé
      http://www.hoangphaphanoi.com/userimages/2011/01/09/24/tra-dao-mot-net-van-hoa-truyen-thong-dac-trung-cua-nguoi-nhat-1.jpg

      Xóa
  19. Chị sang thăm em trai đây! Chúc em trai MCT chiều thứ tư thật khỏe,vui,hạnh phúc,may mắn và an lành em nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị - Chúc chị ngày mới an lành và công việc thuận lợi
      http://img.blog.zdn.vn/25490205.jpg

      Xóa
  20. Phải nỏi rằng mấy năm gần dây, hai ngành tập trung nhiều chất xám nhất ở VN là giáo dục và y tế "bỗng dưng" có nhiều "sáng kiến" hết sức trái khoáy và có thể nói không ngoa là những "sáng kiến củ chuối". Điều này thể hiện sự suy sụp về trình độ và trách nhiệm trong hai ngành này. Những người ra luật là những kẻ vô trách nhiệm hoặc năng lực hạn chế, các "sếp" thì làm ngơ, chỉ biết "nhắm mắt ký tên",...
    Như vậy, niềm tin của người dân ngày càng giảm sút nếu không muốn nói là bất mãn, đe dọa đến sự tồn vong của chế độ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn đã chia sẻ
      Một ngày vui và mọi việc may mắn bạn nhé
      http://taigame.com/public/data/hinhnen/1841/hinh-choi-non-4.jpg

      Xóa
  21. Chị qua thăm em hihihi....chúc em luôn sưu tầm những bài viết hay em nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị - Ngày mới vui nhiều chị nhé
      http://dantri4.vcmedia.vn/CnWngohd7OmCXXrgAyMG/Image/2011/06/110611binhyen_2d72b.jpg

      Xóa
  22. Nói đến y tế, là thấy nản, nản đến cùng cực vì cái thái độ vô trách nhiệm, coi mạng người như cỏ rác ấy. Tất nhiên không phải là toàn bộ, nhưng những điều đó đã đủ nói lên nhiều điều đáng phải suy ngẫm. A biết không? Một ng bạn của e làm trong ngành y, cũng trực tiếp tiêm vacxin cho trẻ sơ sinh, quan điểm của a ấy là việc xử lý đình chỉ cán bộ chuyên môn tiêm là quá nặng, lỗi là do khâu bảo quản chứ k phải do người tiêm. E thì nghĩ khác, đương nhiên, lỗi đâu sẽ sửa đấy, và sai đâu sẽ xử đấy, từ khâu nào đi nữa. Nhưng cán bộ y tế tiêm phải là người chịu trách nhiệm đầu tiên bởi đã làm chuyên môn thì phải biết mình làm cái gì, làm như thế nào, và phải tự chịu trách nhiệm với những gì mình làm. Nói qua nói lại, chỉ có dân là chịu thiệt thôi a. Cái tờ giấy cam kết kia thật đúng là k thể chấp nhận được. Mong là bà Tiến có biện pháp xử lý với những tình huống trời ơi ấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là người dân mới là người chịu thiệt thòi nhiều nhất
      Cảm ơn em, chúc em ngày mới vui và công việc thuận lợi
      http://seablogs.zenfs.com/u/wM4e4HefFRhIEIpPQGC8/photo/ap_20111029053359626.jpg

      Xóa
  23. Thật đau lòng khi tiêm vacxin mà lại tử vong, trách nhiệm thuộc về ai? nói qua nói lại rồi người dân cũng chịu thiệt thôi, kỷ luật rồi cũng sẻ xong còn người chết có sống lại được không? đúng là bất khả kháng..ghé sang thăm bạn chúc bạn buổi chiều thật vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Bạn đã chia sẻ
      Chúc Bạn ngày mới bình an và mọi điều tốt đẹp
      http://d4.violet.vn/uploads/blogs/737340/sc_tng_hoa_400.jpg

      Xóa
  24. Trời! quả bóng lại đá sang chân người dân rồi.
    Như vậy ngành y tế chẳng phải chịu trách nhiệm gì. Người dân đâu có chuyên môn mà phải chịu trách nhiệm. Tính mạng con người giao phó cho 1 mũi tiêm vô hồn. Hoang mang quá!
    Chiều an lành MC nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Red đã chia sẻ
      Chúc Bạn ngày mới nhiều niềm vui
      http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/s720x720/157083_610799078950161_1851138847_n.jpg

      Xóa
  25. Một nhức nhối lo âu cho các bà mẹ em bé đang trong độ tuổi tiêm phòng.thật bức xúc phải không bạn ? Đọc bài thơ thấy xót xa,thương cảm quá.SC ghé thăm,chúc MCT một chiều an lành,vui vẻ nhé

    http://d2.violet.vn/uploads/resources/516/ngo_nghinh.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn SC đã chia sẻ
      Ngày mới chúc SC vui và may mắn
      http://files.myopera.com/Ledovika/blog/1214712339LdjBnHM.jpg.png.jpg

      Xóa
  26. Cái kiểu viết cam kết khi tiêm vắc- xin ở bệnh viện nó hơi giống kiểu bán thuốc Sơn Đông( thuốc bán dạo của thời lạc hậu). Thể hiện sự vô trách nhiệm và thiếu y đức - sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi!


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cũng nghĩ như anh vậy
      Ngày mới vui và công việc thuận lợi anh nhé
      http://songxanh.vn/userfiles/users/611/assets/sangkhoai.jpg

      Xóa
  27. Trả lời
    1. Cảm ơn em đã đồng cảm - Chúc em ngày mới nhiều niềm vui
      http://giaoducthoidai.vn/dataimages/201112/original/images604530_1.JPG

      Xóa
  28. Đúng là chuyện lạ anh a ,vì lúc trước đâu có vụ cam kết này trẻ em đc tiêm chích ngừa là chuyện đương nhiên an toàn cho sức khỏe ,mà sao bây giờ cũng loại thuốc này lại gây ra hậu quả xấu nhủ vậy ko hiểu nổi anh ơi
    Chúc anh buổi chiều thật vui
    http://pic100.picturetrail.com/VOL630/13252760/23805297/396873357.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em, tách trà nóng thật tuyệt
      Ngày mới vui nhiều em nhé
      http://blog.chaobuoisang.net/images/stores/cs/2011/05/21/ngay-moi-cho-em-1.jpg

      Xóa
  29. http://i1156.photobucket.com/albums/p571/ngochoailongthanh/anh%20hoat%20dong/Th1ECFc1B001EDDiconrugraveach1EAFc_zps6cae7008.gif
    Haizzzz !!!
    Ngọc Hoài đến thăm mong bạn cũng sẽ có một buổi chiều tối thật êm đềm ngọt ngào và thật nhìu niềm vui hp nữa nha bạn ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn NH - Chúc bạn ngày mới may mắn và công việc thuận lợi
      http://dongcam.vn/wp-content/uploads/2013/04/hp1.gif

      Xóa
  30. Những "trò" cam kết này chỉ có ở những bệnh viện tư nhân, khi xảy ra sự cố không có người đứng ra lãnh trách nhiệm, đội ngũ y bác sĩ có khi không rõ nguồn gốc. Còn những người đứng ra quản lý những bệnh viện đó cũng là những người đùng đẩy trách nhiệm, cuối cùng hậu quả vẫn là người dân. Vác-xin là chương trình bất kỳ trẻ sơ sinh nào cũng được tiêm ngừa đầy đủ khi chào đời vậy mà bây giờ bày ra cái trò cam kết. Thật vô lý.
    Em sang thăm anh, chúc anh buổi tối thật vui nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là vô trách nhiệm em nhỉ?
      Chúc em ngày mới nhiều niềm vui và hạnh phúc
      http://commondatastorage.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/23593262.jpg

      Xóa
  31. Mình sang thăm bạn ! Chúc bạn một tối thật nhiều yêu thương , hạnh phúc bạn nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn - Chúc bạn ngày mới thật vui và công việc thuận lợi
      http://direct1.anhso.net/original/14/145663/254201392836128.gif

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    3. Mình sang thăm bạn để mang tặng bạn một ngày thật vui và nhiều tốt lành !
      mời bạn uống trà sen Hà Nội nhé !
      http://giamcanantoan.vn/images/huong%20bien%20tap/4-loai-thuc-pham-giam-can/tu-lam-tra-la-sen-giam-can-1.jpg
      Để tâm thanh tịnh cho ngày làm việc cuối tuần nhé bạn thân ...!

      Xóa
  32. Về VN thấy nhiều chuyện ngộ nghĩnh lạ lùng khiến người ta phải cười ra nước mắt. Cứ cái kiểu "Phép vua thua lệ làng" tự phát sinh điều lệ gây nên 1 XH nhiễu nhương, hỗn loạn. Ở SaiGon mà tác tệ vậy thì ở miền quê người dân còn bị o ép đến cở nào. Buồn ghê!
    THăm bạn , chúc luôn vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Py Nhi - Chúc bạn ngày mới bình an và may mắn
      http://www.vnphoto.net/data/p15/18908_lan-ho-diep-do_5257.jpg

      Xóa
  33. Trả lời
    1. Lương y như dì ghẻ!

      Xóa
    2. "Lương y như từ mẫu" chứ....
      Ngày mới vui thật nhiều Thư nhé
      http://www.vnphoto.net/data/p6/lan5_5530.jpg

      Xóa
  34. https://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/p480x480/1044923_553697864675956_383444471_n.jpg
    Ngủ ngon a nhé, cho quên đi những bức xúc về y tế nước nhà.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tối qua ngủ ngon lắm em à
      Cảm ơn em nhé
      Chúc em một ngày mọi việc tốt đẹp
      http://d.violet.vn/uploads/resources/612/chaobuoisang.png

      Xóa
  35. Thui, cái cam kết này mình đọc mấy bữa nay rùi. May cho mình là cái sự nghiệp tăng dân số gia đình đã kết thúc từ lâu lém rùi, không thui thì giờ chắc mình cũng phát sốt với cái bảng cam kết kiểu này nữa.
    Tranh thủ sang thăm bạn hiền snag1 sớm nè. Bình an thật nhiều nha bạn tui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Thùy rất nhiều
      Chúc Bạn ngày mới vui, may mắn và hạnh phúc
      http://images.persianblog.ir/14172_Sg5D4BAl.jpg

      Xóa
  36. Quá xúc động sau khi đọc bài thơ , chúc bạn luôn dồi dào cảm hứng !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh - Chúc anh Ngày mới công việc thuận lợi
      https://sphotos-a-ord.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/p480x480/1005579_197167973771859_827732908_n.jpg

      Xóa
  37. Nhiệt tình + không có tri thức=> hiểm họa
    Thương quá những thiên thần nhỏ.
    Muội muốn cài " Live traffic feed" thông tin này ở đâu vậy huynh? cho muội đường dẫn hướng dẫn cài đặt với nhé! cảm ơn huynh nhiều
    https://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/p480x480/971514_188075798018392_1698898447_n.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh nhờ người cài đó
      Em qua blog http://caocongkien.blogspot.com
      để tìm hiểu nhé, có nhiều thủ thuật dùng cho blog rất hay
      Chúc em ngày mới nhiều niềm vui
      https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/p480x480/1005431_405284889590714_1459434245_n.jpg

      Xóa
  38. Ctím sang thăm em nè! Tạm quên những sự việc đau lòng trong phút chốc. Cùng chị uống tách cafe nhạc thư giãn đầu óc rùi đi làm nha em.
    http://nsa08.casimages.com/img/2009/08/12/090812040130274461.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cafe của chị rất ngon - Em cảm ơn chị nhiều
      http://d4.violet.vn/uploads/blogs/749681/canh_rung_dong_dep.gif

      Xóa
  39. Chuyện chỉ có ở Việt Nam em nhỉ!

    Trả lờiXóa
  40. Đúng là nhiều chuyện không biết sao mà lường được. Do nhà có việc nêm hơn tháng nay em không vào blog, hôm nay mới có thời gian vào thăm nhà anh đây. Chúc anh MCT luôn vui và nhiều sức khỏe.

    Trả lờiXóa
  41. Ngọc thăm anh, đọc và buồn!
    Chiều an lành anh nhé!
    http://yeudulich.vn/images/Gallery/2010-11-15/334/201011151839144.La%20chuyen%20mau.jpg

    Trả lờiXóa
  42. ủa... ký vào giấy ... tự nguyện tiêm vac xin , vậy nếu có bị chết người thì ráng chịu à ...trò này giống như " ném đá dấu tay" Anh nhỉ ... chỉ có nước ta mới có .... tin này ... ngộ thiệt ...pótay.com

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị Thu Điệp nói đúng ạ. Ngày trước tiêm hoài không chết người, không ký, bây giờ chết con nhà người ta rồi mới thêm thủ tục ký tá = tương đương chết phải chịu à???

      Xóa
  43. Cái không thể đã trở thành có thể,
    Chuyện lương tâm thầy thuốc chẳng còn
    Lấy mạng người chỉ biết có an toàn
    Miển sao thủ tục phủi tay mọi điều.

    Trả lờiXóa
  44. Tội nghiệp những đứa trẻ phải không anh Trần?

    Trả lờiXóa
  45. Sang thăm bạn chúc bạn buổi chiều tràn đầy yêu thương!
    http://truyenhay.vn/wp-content/uploads/2013/06/images905453_thursday1_410.jpg

    Trả lờiXóa
  46. thăm em!chúc em đêm khuya ngon giấc nhé...http://2.bp.blogspot.com/_XzQ30USG9Sk/TCZxmu2LdtI/AAAAAAAAAJk/HBKw21PYL4Q/s1600/Hoa+007.jpg

    Trả lờiXóa
  47. Đọc mà thấy đau lòng anh nhỉ...chả biết rùi bên y tế có ý kiến gì không...chứ cứ kiểu này dân mất lòng tin vào ông nhà nước quá! khuya ngủ ngon anh nhé!

    Trả lờiXóa
  48. ...Đau lòng quá anh ạ....nổi lòng của bậc cha mẹ...bie612t phải làm sao cho con mình được khỏe mạnh đây ...?????ghé thăm anh khuya quá....chúc anh ngủ ngon

    Trả lờiXóa
  49. Ngày mới an vui.
    Cafe sáng nhé !
    http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/0//43/52/43052500_File260.jpg

    Trả lờiXóa
  50. ctím sang thăm em đây! mong sao ông nhà nước sáng suốt trong vụ việc này để cho các bậc cha mẹ yên tâm mà đưa trẻ đi tiêm phòng.
    Ngày mới an vui, công việc hanh thâng nha em!
    cafe sáng dành phần em nè!
    http://dongsuoimo.com/nhi/cafe_02.jpg

    Trả lờiXóa
  51. Bài viết của em còn đang nóng hổi tính thời sự!
    Cám ơn em! Góp một tiếng nói hi vọng mọi việc sẽ tốt hơn...!

    Trả lờiXóa
  52. Hôm nay mới rảnh tí sang thăm MC. bài viết của bạn rất thời sự, Quê đọc bài báo sao không thấy Bộ Y Tế cam kết gì cả nhỉ? ví dụ như thuốc tốt nhất, bác sĩ giỏi nhất v.vv mà chỉ thấy người nhà bệnh nhân cam kết là răng? BYT khôn quá trời à nha. hehe

    Trả lờiXóa
  53. Bài viết của bạn đã nói lên tâm trạng điều muốn nói của nhiều tầng lớp nhân dân. người dân ký cam kết không đồng nghĩa với sự rủi do đến tính mạng các bé thì bộ y tế và cơ sở y tế nơi tiêm vawcsin là vô can đấy chứ

    Trả lờiXóa
  54. Chị chúc MC một kì nghỉ cuối tuần thật vui em nhé

    Trả lờiXóa
  55. cuối tuần vui anh nhé em xếp hàng mãi mới tới lượt

    Trả lờiXóa
  56. Chuyện đau lòng này đã xảy ra nhiều nơi không chỉ riêng ở huyện Hướng Hóa QT. Nghe nói ngay sau vụ 3 em bé sơ sinh vừa bị tử vong do tiêm phòng vắc xin ở HH, bà Bộ trưởng vào công tác ở QT nhưng vì "Lịch trình công việc đã xếp kín" hay vì trên đó chưa có sân bay nên vị Bộ trưởng Bộ y tế đã phớt lờ chuyện thăm hỏi động viên những người cha người mẹ vừa mất con một cách oan uổng...

    Trả lờiXóa
  57. Chuyện ồn ào báo giới suốt thời gian qua. Nếu là mình, sinh con ra mà bị như vậy, chắc mình không sống nổi đâu.

    Trả lờiXóa
  58. Cuối tuần miễn dịch với mấy cái buồn lo ,đón yêu thương anh nhé

    Trả lờiXóa
  59. Nơi đẻ ra tiền thì nhiều cách để lọt lưới lắm lắm!

    Trả lờiXóa
  60. Sang thăm minh Chính đây. Bạn viết bài nào cũng hay, cũng mang tính "thời sự" lắm. Chúc Bạn sẽ còn nhiều bài hay hơn và thiết thực hơn nhé!

    Trả lờiXóa
  61. Cách an toàn nhất cho các "từ mẫu" bây giờ là đổ trách nhiệm lên bố mẹ các cháu.Đáng buồn thật anh ạ.

    Trả lờiXóa
  62. Thật đau lòng quá. Chỉ có ở VN.Bộ ytế đâu rồi. Nếu người nhà của họ rơi vào tình cảnh nay ,họ sẽ nghĩ sao đây?

    Trả lờiXóa
  63. Buộc người nhà ký cam kết trước khi tiêm văcxin trẻ sơ sinh...Botay.com!

    Trả lờiXóa
  64. Sang thăm bạn, chúc bạn ngày cuối tuần vui vẻ

    Trả lờiXóa
  65. Chị HV sang chúc em trai MCT chủ nhật tràn ngập yêu thương,ấm áp bên gia đình của mình em nhé !

    Trả lờiXóa
  66. Ghé thăm anh ngày chủ nhật luôn bình an và hạnh phúc cùng gia đình ....

    Trả lờiXóa
  67. Chị không thể ngờ nghành y tế lại có quy định kỳ quặc, vô trách nhiệm đến thế !

    Trả lờiXóa
  68. Vì răng lại rứa hè? Vô lý hết sức.

    Trả lờiXóa
  69. em ghé thăm anh- chúc ngày mới vui nhé MC!
    đọc bài viết của anh và.. Bay đi những thiên thần... chợt thấy lòng sắt lại.
    vẫn biết các chủ trương của nhà nước ta nói chung và y tjế nói riêng là muốn đem lại một con người khỏe về thể chất, mạnh về tinh thần- vì vậy tiêm vacxin là việc làm đúng- phòng bệnh hơn chữa bệnh.
    tuy nhiên những rủi ro vô tình- (kháng thể phản ứng, dị ứng với thuốc gây ra những phản ứng xấu) thì nghành y cần xem xét và giải thích cho gia đình ...
    còn những rủi ro cố tình( bac sĩ biết lô thuốc hết hạn, hoặc đồ tốt bán đi ..đồ dở để dùng...) thì ngành chức năng cần vào cuộc để người nào gây nên hậu quả phải chịu trách nhiệm- chứ ...sao lại bắt bố mẹ chịu trách nhiệm- họ có đc 7 năm để dồi mài một chữ Y đâu..

    Trả lờiXóa
  70. http://img.photobucket.com/albums/v727/ttl/Thank2.gif
    Trong những ngày qua, MC bận nhiều việc nên chậm trả lời commets của các anh, chị và bạn bè. Thành thật xin lỗi và mong mọi người lương thứ.
    Chân thành cảm ơn tất cả các anh, chị và bạn bè.

    Trả lờiXóa
  71. Con sâu làm rầu nồi canh. Các loài sâu ngày càng phát triển mạnh khiến cho nồi canh ngày ngày không ai dám ăn!
    Ôi thương cho thân phận một kiếp người?

    Trả lờiXóa

Bạn có thể chèn hình ảnh vô khung comment mà không cần thẻ .Bạn chỉ cần coppy link của hình và dán vô rồi đăng lên là được (Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh 'JPG','GIF','PNG','BMP')
Xin trân trọng cảm ơn các bạn đã đến thăm và chia sẻ.