Hạt giống tâm hồn

Đợi chờ yêu thương trên cây Thánh giá - Đợi xóa sân si dưới bóng Bồ đề
MrCosVn's Blog

PHỤ NỮ....


Hình minh họa từ Internet

Tình cờ tôi  được đọc câu chuyện vui về Thiên Chúa và người Phụ nữ, đọc xong và suy ngẫm thấy đằng sau sự hài hước, dí dỏm của câu chuyện là những nét đẹp của người phụ nữ được tôn vinh. Trong những ngày nghỉ cuối tuần, xin chia sẻ với mọi người để cùng thư giản và vui vẻ trong những ngày nghỉ.
Xin chúc các bạn những ngày nghỉ cuối tuần tràn đầy niềm vui, an lành và hạnh phúc!
   
Ngày xửa ngày xưa Thiên Chúa đã tạo dựng một người Nam và ban cho anh ta một sinh vật, gọi là Phụ nữ để làm vợ yêu dấu của anh ta.
Nhưng sau một thời gian ngắn chung sống, người đàn ông than phiền với Thiên Chúa rằng:
Phụ Nữ nếu Ngài hôn cô ta, thì Ngài không còn là một quý ông nữa. Mà nếu Ngài không, thì Ngài không phải là người đàn ông.
Nếu Ngài khen ngợi cô ta, cô ta cho là Ngài nói dối. Mà nếu Ngài không, thì Ngài là người chẳng tích sự gì.

Nếu Ngài luôn đồng ý với cô ta, cô ta sẽ lợi dụng Ngài. Mà nếu không, thì Ngài là người thiếu hiểu biết.
Nếu Ngài hào hiệp lãng mạn, thì Ngài là một người từng trải. Mà nếu không, thì Ngài chỉ là “đàn ông một nửa”
Nếu Ngài thăm viếng cô ta thường xuyên, cô ta nghĩ đó là điều nhàm chán. Mà nếu không, thì cô ta tố cáo Ngài là người hai lòng.
Nếu Ngài ăn mặc bảnh bao, cô ta nói Ngài là người ăn chơi. Mà nếu không, thì Ngài là chàng trai chán ngắt.
Nếu Ngài ghen, thì cô ta cho là dở hơi. Mà nếu không, thì cô ta cho là Ngài không yêu cô ta.
Hình minh họa từ Internet
 Nếu Ngài cố làm người hào hoa, thì cô ta cho là Ngài không tôn trọng cô ta. Mà nếu Ngài không, thì cô ta nghĩ là Ngài không thích cô ta.
Nếu Ngài trễ một phút, thì cô ta phàn nàn, là chờ “muốn chết”. Mà nếu cô ta trễ, cô ta nói “con gái là thế”.
Nếu Ngài đi thăm một người khác, thì cô ta buộc tội Ngài là người đáng khinh. Mà nếu cô ta được người khác thăm viếng “thì ô điều tự nhiên thôi, vì chúng tôi là con gái mà”.
Nếu lâu lâu Ngài hôn cô ta, thì cô ta cho là Ngài lạnh lùng. Mà nếu Ngài hôn cô ta nhiều quá, thì cô ta thét lên rằng Ngài lợi dụng.
Nếu Ngài không giúp cô ta băng qua đường thì Ngài là người không biết xử thế. Mà nếu Ngài luôn làm, thì cô ta nghĩ rằng Ngài là người khôn khéo, mưu lược.
Nếu ngài nhìn chằm chằm vào mặt người khác, thì cô ta buộc tội là Ngài đang tán tỉnh. Mà nếu cô ta được nhìn như thế, thì cô ta nói rằng họ chỉ ngưỡng mộ thôi.
Nếu cô ta nói, thì cô ta muốn Ngài lắng nghe. Mà nếu Ngài lắng nghe, thì cô ta muốn Ngài nói.....
Hình minh họa từ Internet

 Ôi Chúa ơi !!! Chúa đã tạo dựng những sinh vật được gọi là phụ nữ đó, quá đơn giản nhưng cũng rất phức tạp. Rất yếu đuối nhưng cũng rất mạnh mẽ. Rất là rối rắm, nhưng cũng rất đáng ước ao.
Ôi lạy Chúa, xin dạy cho con biết phải làm gì !Amen
 (Sưu tầm)


211 nhận xét:

  1. Thì phải yêu phụ nữ ...ngài bảo thế ạ (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hay ! Hay lắm ! Đúng thế haha...

      Xóa
    2. Vì đó là cái XƯƠNG SƯỜN của con nên con phải yêu quý phụ nữ, Chúa ơi......
      http://img2-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/12/02/13/35/12912717502120848131_574_0.jpg
      Cảm ơn TH và PV rất nhiều nhé

      Xóa
  2. Kêu ca phàn nàn nhưng cuối cùng đàn ông cũng phải...im lặng thôi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy đó anh, vì một nửa thế giới này là phụ nữ mà anh
      http://behance.vo.llnwd.net/profiles16/1246277/projects/4660875/b6abba1f5707e42ec23b957164ebbd93.jpg

      Xóa
  3. Một bài viết về phụ nữ thật dí dỏm nhưng qua đó cũng nói lên ở người phụ nữ luôn có những bí ẩn, chính điều đó làm cho họ trở nên quyến rũ, đàn ông muốn chinh phục họ thì phải làm bằng chính trái tim mình.
    Chúc bạn cuối tuần vui vẻ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu trên đời không có... chị em
      Mấy tỉ đàn ông... nhậu say mèm!
      Tóc râu rậm rịt không thèm... cạo.
      Dung nhan tàn tạ chẳng buồn xem!

      Nếu trên đời không có... chị em
      Mấy tỉ ông anh phải nhịn... thèm!
      Những lời có cánh làm sao... hót?
      Thèm đến não lòng tiếng gọi... em!
      http://1.bp.blogspot.com/-SI5UEmPXmwY/T9w97YaZJjI/AAAAAAAAFfs/Jlw3fIblfjw/s1600/Hendrick-Goltzius,-The-Fall-of-Man-or-Adam-and-Eve,-+the-Fall-1616.jpg
      Cảm ơn ơn lời chia sẻ rất hay của bạn

      Xóa
  4. Ôi lạy Chúa!! đúng ngay tim đen hè!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ờ mà cả Marilyn Monroe cũng phải thốt lên "Tôi không quan tâm khi phải sống trong một thế giới đàn ông miễn là tôi có thể là một phụ nữ trong thế giới ấy."
      hiiiiii! phụ nữ là tuyệt nhất!!

      Xóa
    2. Anh nhớ đã đọc được một câu về phụ nữ thế này: "Phụ nữ giống như người dự báo thời tiết: chỉ nhận là mình thiếu chính xác chứ không sai".
      http://www.finaltrump.com/wp-content/uploads/adam_and_eve_expelled_2.jpg
      Cảm ơn em rất nhiều nhé

      Xóa
  5. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tặng cho Minh Châu 1 nàng xinh tươi
      Nhớ chăm sóc nàng thật chu đáo nha (~_~)
      http://www.picgifs.com/graphics/g/good-afternoon/graphics-good-afternoon-610038.gif

      Xóa
    2. Cảm ơn bạn BD rất nhiều nhé
      http://sachvang.vn/upload_images/hay%20cam%20on.gif
      Chúc bạn mãi xinh đẹp

      Xóa
  6. Để làm hài lòng một phụ nữ cũng khó thật đấy . Chiều cuối tuần vui nhiều MC nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là khó thật đó bạn à, bởi: Một người phụ nữ toàn diện là: sáng diện, trưa diện, chiều diện, tối diện.... (vui chút nhé)
      http://4.bp.blogspot.com/-95ILpe4PJiE/UQxw4vyaZHI/AAAAAAAAAOo/fnnXagQunrI/s1600/thanks.jpg

      Xóa
    2. Cũng chẳng phụ nữ nào toàn diện thế đâu bạn ơi, Diện nhiều thế mệt phụ nam lắm hihihi tối mát nhe!

      Xóa
    3. Cảm ơn bạn Phươngnha Hông nhiều nhé, chúc bạn luôn vui và hạnh phúc

      Xóa
  7. Một câu chuyện khá thú vị , chúc bạn cuối tuần vui nhiều .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn rất nhiều và mong cho bạn vui và hạnh phúc mỗi ngày
      http://media.tumblr.com/tumblr_lmvucyyOYp1qb99oz.jpg

      Xóa
  8. Con gái là thế đó....Cuối tuần vui vẻ ..thư thả anh MC nhé...!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng là thượng đế sinh ra
      Đàn bà em đấy, anh là đàn ông
      Mà sao thượng đế bất công
      Em được nhiều thế, anh không có gì
      Em năm hai cử hả hê*
      Anh mòn mỏi mắt có gì đâu em
      Thế mà em vẫn hờn ghen
      So đo cái của đàn ông, đàn bà
      Mới hay phụ nữ nhà ta
      Thích thì thích lắm, giả là chanh chua ...
      http://www.evipic.eviland.com/Comments/Images/Thank%20You/Thanks-2.jpg
      Vui chút bạn nhé

      Xóa
  9. Ôi chúa ơi cho con làm phụ nữ.

    Cuối tuần vui và thảnh thơi thư giãn nhé MC

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://gtmedia.tinmoi.vn/files/thu_gian/0310/031012thugian_anhvui16_13.jpg
      Chắc Chúa không dám nhận lời bạn KH
      Cảm ơn bạn nhiều nhé

      Xóa
  10. Ui cha, nếu.... nhiều quá, biết làm sao bi giờ???
    Thôi, tốt nhất là đừng dính dáng tới phụ nữ, chỉ cần đàn bà thôi hè.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tặng anh nè:
      http://thugiangiaitri.net/images/news/dongvat_contrau11.jpg

      Xóa
  11. Con gái nói có là không , con gái nói không là có....
    http://friends18.com/img/weekend/0328.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lời bài hát của Ngọc Lễ hay chị nhỉ?
      Cảm ơn chị rất nhiều nhé
      http://phathoctinhquang.chuaphat.com/wp-content/uploads/2011/07/07.jpg

      Xóa
  12. http://1.bp.blogspot.com/-VhH80bH4BHs/UaPWAb1HfRI/AAAAAAAAAgk/RL2uyaWAo1Q/s400/01.jpg
    Phụ nữ chả hề phức tạp đâu .... tại các chàng không chịu hỉu thoai

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng đó em ơi, phụ nữ không hề phức tạp nhưng không thể phụ nhận một điều: Tất cả mọi sự bí ẩn của thế giới này đều không thể sánh nổi với sự bí ẩn của người phụ nữ (vui chút em nhé)
      http://dantri4.vcmedia.vn/CnWngohd7OmCXXrgAyMG/Image/2012/10/21102012-pn-7319e.jpg

      Xóa
  13. chuc chu ngay nghi cuoi tuan co nguoi dep den tham.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Bác, mấy ngày em bị đau mắt nên trả lời commet chậm, anh thứ lỗi nhé (có lẽ do nói xấu chị em nên bị hành anh ơi........huhu....)
      https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT9S5zC7W5-5Xmlg21g9I5iasaHG1lvoVstR5rXc7IByiJLlftn

      Xóa
  14. CÁI XƯƠNG SƯỜN CỤT CỦA NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÓ NÓI LẮM!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. May mà Chúa lấy xương sườn đàn ông để làm nên người phụ nữ, chứ nếu lỡ may Chúa lấy xương sọ để làm thì không biết sao nữa anh nhỉ?
      http://nld.vcmedia.vn/sKb9EZSQLZblqgVZUilshbE7HvXloc/Image/2013/02/2IMG0157_3cebe.jpg

      Xóa
  15. Phụ nữ vẫn luôn là 1 phần không thể thiếu của đàn ông.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh kể cho Phong Lan nghe câu chuyện vui này nhé:
      Hai ông chồng ngồi kể khổ với nhau về chuyện vợ con, một ông rầu rỉ nói:
      - Nhiều lúc tôi muốn chết quách đi cho rồi. Không biết trên thiên đàng có đàn bà không nhỉ?
      Ông kia trợn mắt:
      - Vớ vẩn! Không. Có đàn bà sao gọi là thiên đàng được......!!!!!
      http://gtmedia.tinmoi.vn/upload/news-0511anhvui13.jpg
      Cảm ơn em rất nhiều nhé

      Xóa
  16. K cần phải làm gì cả, cứ yêu phụ nữ bằng cả trái tim là đc Hihi. Chúc a cuối tuần vui nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. http://farm6.staticflickr.com/5329/7423565560_6a5bc671be.jpg
      Cảm ơn em rất nhiều
      Chúc em ngày mới bình an và hạnh phúc

      Xóa
  17. CT nghĩ là anh tự tìm được câu trả lời đúng không nào?! chúc anh một chiều vui nghen!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://m.f10.photo.zdn.vn/upload/original/2012/08/23/13/43/1345704225282427539_320_320.jpg
      Cảm ơn em, chúc em mỗi ngày mới là một ngày vui

      Xóa
  18. Nói gì thì nói đàn ông không thể thiếu phụ nữ được hiiii..ghé thăm bạn chúc buổi chiều vui vẻ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng rồi......... Bởi vì:

      Nếu thế giới này thiếu đàn bà,
      Khác chi vườn cảnh thiếu ngàn hoa
      Một màu ảm đạm thê lương sẽ
      Phủ khắp nơi nơi, khắp mọi nhà.

      Nếu thế giới này thiếu đàn bà,
      Hãy khoan chừa rượu với chừa trà
      Quấy, nhăng, cũng ráng mà ôm lấy
      Vì có còn đâu khoản thứ ba!

      Nếu thế giới này thiếu đàn bà,
      Anh hùng hào kiệt, trẻ hay già,
      Không người nuôi dưỡng niềm hưng phấn
      Thì sẽ tiêu tùng như bóng ma.

      Cảm ơn Gái rất nhiều nhé

      Xóa
  19. Chúc Anh cuối tuần nhiều niềm vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em rất nhiều nhé
      http://i216.photobucket.com/albums/cc273/HuynhHue_bucket/rose-2_zps9b18ec97.jpg

      Xóa
  20. Chúa có tặng anh một người phụ nữ đáng yêu đáng quý như vậy không MC?
    http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/5/15/23/303898/4beec798_1a7b5104_4603461_163629076544_2.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có chứ, người đó nè em:
      http://thugiangiaitri.net/images/news/ngayphunu3.jpg

      Xóa
  21. Phụ nữ luôn là một ẩn số mà đàn ông phải luôn tìm tòi, giải mã.
    Chúc MC luôn tìm được đáp số nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vì phụ nữ là một ẩn số nên đàn ông mới có cơ hội để khám phá bạn nhỉ?
      Kể cho bạn câu chuyện này nhé:

      Cuối tháng, chồng đi làm về, mặt vênh váo, hùng hổ bảo vợ:
      - Đã nấu cơm chưa hả?
      Cô vợ tươi cười chạy ra đón:
      - Tháng này có lương rồi hả....?????
      http://shop.chosaigon.com/images/products/2012/10/1350287789_Anh-y-u-em-b-ng-c-tr-i-tim.jpg

      Xóa
  22. Con gái nói "có" là "không". Nên những gì đã nghe kể về họ đều chỉ là tưởng thế mà thôi!
    Chúc MCT có một người bạn đời như ý để luôn vui vẻ ,nhất là những ngày cuối tuần!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị rất nhiều
      Em cũng chúc chị luôn vui, bình an và gặp nhiều may mắn
      http://img95.imageshack.us/img95/7389/chuonbp3.jpg

      Xóa
  23. Phụ nữ rất phức tạp nhưng lại rất đáng yêu phải không anh MCT.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy: Phụ nữ rất phức tạp nhưng lại rất đáng yêu... và rất đáng yêu
      Cảm ơn em nhiều nhé
      http://phauthuatnangnguc.vn/wp-content/uploads/hit-tho.jpg

      Xóa
  24. Đúng là phụ nữ rất phức tạp phải ko em ? nhưng tao hóa đã sinh ra người phụ nữ để được đàn ông chiều chuộng mà , nếu trên thế gian này đàn ông mà ko có phụ nữ thì chẳng khác nào cỏ cây thiếu ánh nắng mặt trời , vậy nên cố mà chiều phụ nữ đi em ...hì hì

    http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2013/05/08/225xuong-ham.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng như chị chia sẻ đó, có lần em đọc được mấy câu thơ vui thế này:

      Tạ ơn trời đàn bà vẫn còn đó
      Để đàn ông vẫn còn có niềm vui
      Chỉ đàn ông. Thôi chết quách cho rồi
      Không đàn bà. Ôi chẳng thà tận thế!

      http://vietcool.net/wp-content/uploads/2013/03/600156_503136309723929_261049634_n.jpg
      Cảm ơn chị nhiều nhé

      Xóa
  25. Em biết rồi, đầu cua tai nheo gì thì cũng tóm gọn trong cái nội dung này khi anh Minh Châu đứng trước phụ nữ: "Ôi lạy Chúa, xin dạy cho con biết phải làm gì !Amen" Hè... hé... he... he...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. P/S: Chúa không giúp được anh lúc đấy đâu. Tự anh giúp anh thôi. Khì khì...

      Xóa
    2. Khi đứng trước một người phụ nữ, anh chỉ biết thở dài thồi em ơi......hihi......
      http://blog.yimg.com/1/k62qM9Z7s5.H38HWHZmqdc..KxWEUPTG0Xu7cdG568_nrjIcbzXRYQ--/49/l/GHi5DGgdps9p3D1vODXJXw.jpg
      Cảm ơn Thư rất nhiều nhé
      Chúc Thư luôn xinh đẹp....

      Xóa
  26. Đọc hết bài, tự dưng thấy ui trùi ui, hóa ra mình cũng...phức tạp ghê đó chứ ?! hì hì
    Cuối tuần vui vẻ nha bạn hiền !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhưng Thùy cũng đáng yêu lắm.....hihi.....
      http://www.hervietnam.com/images/stories/baby/o-hoa-do-quyen.jpg
      Chúc bạn mãi xinh đẹp và duyên dáng

      Xóa
  27. Cao chê ngỏng thấp chê lùn
    Béo chê béo trục béo tròn
    Gầy chê xương sống xương sườn chìa ra

    Phụ nữ phức tạp và rắc rối quá đi thôi :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://eztrade.vn/wp-content/uploads/2012/12/32132.jpg
      Nhưng cũng rất đáng yêu đó bạn
      Cảm ơn bạn rất nhiều nhé

      Xóa
  28. Chỉ đúng với con gái thôi MC ah! Còn như chị thì nỏ đúng mô,vì chị là PHỤ NỮ!Một phụ nữ chính chắn thì chẳng bao giờ trách cứ ai ko đúng mô em ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vì vậy em chép tặng chị bài thơ viết về phụ nữ của Nhà thơ Xuân Quỳnh nhé:

      Những người đàn ông các anh có bao nhiêu điều to lớn
      Vượt qua ô cửa cỏn con, văn phòng hẹp hàng ngày
      Các anh nghĩ ra tàu ngầm, tên lửa, máy bay
      Tới thăm dò những hành tinh mới lạ
      Tài sản của các anh là những tinh cầu, là vũ trụ
      Các anh biết mỏ dầu, mỏ bạc ở nơi đâu
      Chính phục đại dương bằng các con tàu
      Đi tới tương lai trên con đường ngắn nhất
      Mỗi các anh là một nhà chính khách
      Các anh quan tâm đến chuyện mất còn của các quốc gia.

      Biết bao điều quan trọng được đề ra
      Những hiệp ước xoay vần thế giới
      Chúng tôi chỉ là những người đàn bà bình thường không tên tuổi
      Quen việc nhỏ nhoi bếp núc hàng ngày
      Cuộc sống ngặt nghèo phải tính sao đây
      Gạo, bánh, củi dầu chia thế nào cho đủ
      Đầu óc linh tinh toàn nghĩ về chợ búa
      Những quả cà, mớ tép, rau dưa
      Đối với Nít và Kăng, những siêu nhân nay và xưa
      Xin thú thực: chúng tôi thờ ơ hạng nhất

      Chúng tôi còn phải xếp hàng mua thịt
      Sắm cho con đôi dép tới trường
      Chúng tôi quan tâm đến xà phòng, đến thuốc đánh răng
      Lo đan áo cho chồng con khỏi rét...

      Chúng tôi là những người đàn bà bình thường trên trái đất.
      Quen với việc nhỏ nhoi bếp núc hàng ngày
      Chúng tôi chẳng có tàu ngầm, tên lửa, máy bay
      Càng không có hạt nhân nguyên tử
      Chúng tôi chỉ có chậu có nồi có lửa
      Có tình yêu và có lời ru
      Những con cò con vạc từ xưa
      Vẫn lặn lội bờ sông bắt tép
      Cuộc sống vẫn ngàn đời nối tiếp
      Như trăng lên, như hoa nở mỗi ngày...

      Nếu không có ví dụ chúng tôi đây
      Liệu cuộc sống có còn là cuộc sống
      Ai sẽ mang lại cho các anh vui buồn hạnh phúc
      Mở lòng đón các anh sau thất bại nhọc nhằn
      Thử nghĩ xem thế giới chỉ đàn ông
      Các anh sẽ không còn biết yêu biết ghét
      Các anh không đánh nhau nhưng cũng chẳng làm nên gì hết
      Thế giới sẽ già nua và sẽ lụi tàn
      Ai sẽ là người sinh ra những đứa con
      Để tiếp tục giống nòi và dạy chúng biết yêu, biết hát.

      Buổi sớm mai ướm bước chân mình lên vết chân trên cát
      Bà mẹ đã cho ra đời những Phù Đổng Thiên Vương
      Dẫu là nguyên thủ quốc gia hay là những anh hùng
      Là bác học... hay là ai đi nữa
      Vẫn là con của một người phụ nữ
      Một người đàn bà bình thường, không ai biết tuổi tên

      Anh thân yêu, người vĩ đại của em
      Anh là mặt trời, em chỉ là hạt muối
      Một chút mặn giữa đại dương vời vợi,
      Lời rong rêu chưa ai biết bao giờ
      Em chỉ là ngọn cỏ dưới chân qua
      Là hạt bụi vô tình trên áo
      Nhưng nếu sáng nay em chẳng đong được gạo
      Chắc chắn buổi chiều anh không có cơm ăn.

      Vài đoạn thơ vui nhân dịp ngày xuân
      Đùa một chút xin các anh đừng giận
      Thú thực là chúng tôi cũng không sống được
      Nếu không có các anh, thế giới chỉ đàn bà.

      Xóa
  29. Em thăm anh đây ah!Chúc anh cuối tuần thật nhiều niềm vui , hạnh phúc bên người phụ nữ của anh nhé hihi....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em rất nhiều. Chúc em một ngày tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và mãi xinh đẹp
      http://amolife.com/image/images/stories/People/Women/Photographer/Metin_Demiralay_women_.jpg

      Xóa
  30. Ôi lạy Chúa, xin dạy cho con biết phải làm gì !Amen
    hạnh phúc bên người phụ nữ của Minh Chính nhé hihi....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúa bảo thế phải không bạn PV?
      http://skds3.vcmedia.vn/DGLcjEtCi7V4PUO35EGZceYAXCoe9f/Image/2012/07/22_a4056.jpg
      Cảm ơn bạn rất nhiều nhé

      Xóa
  31. Ôi, lạy Chúa, em nghe Chúa bảo rằng:"Nếu con yêu người đó chân thành, bằng cả trái tim con thì con sẽ biết cách làm cho cô ấy hạnh phúc".

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em nghe loáng thoáng thế, không biết có đúng không?

      Xóa
    2. Ôi. Lạy Chúa con sẽ vâng lời Ngài dạy bảo......
      http://giaoxubongtien.com/uploads/news/2011_03/107.jpg
      Cảm ơn CN rất nhiều nhé
      Chúc CN mãi xinh tươi, duyên dáng

      Xóa
  32. những điều này ngàn năm sau vẫn đúng :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Và đúng mãi ngàn năm......

      http://www.xicangdan.info/wp-content/uploads/2012/09/51jpg13473491291.jpg
      Cảm ơn bạn nhiều nhé

      Xóa
  33. Đêm an lành !
    http://1.bp.blogspot.com/-7vgNXmkff_4/TxFm83VQ5vI/AAAAAAAAHAM/0-7cPr51_zw/s1600/1189864719_goodnight04.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn rất nhiều nhé
      http://new.lavender.com.vn/wp-content/uploads/1bodyup.jpg

      Xóa
  34. Ui,em không chịu đâu.Anh nói xấu bọn em nhé!Phụ nữ tụi em đâu có xấu như vậy?Chỉ kém thế tí xíu thôi :)
    Chúc anh cuối tuần vui thiệt vui nhé!
    https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/935912_536080903115469_2022114831_n.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phụ nữ rất tuyệt vời, anh khen đó chứ, có nói xấu mô em
      Anh kể em nghe chuyện vui này nhé:

      Có ông nọ suốt đời chung thủy, chẳng may chết trước vợ, lên Thiên Đàng gặp thượng đế. Thượng đế bảo anh ta:
      - Con ăn ở chung tình nên ta ban cho con xe hơi, còn mấy đứa ngoài kia là lũ ngoại tình lăng nhăng, cho chúng đi xe đạp hết!
      Một thời gian sau, anh ta đến gặp Thượng đến, thấy anh ta buồn xo, Thượng đế bèn hỏi:
      - Ta đã cho con xe hơi sao con lại buồn vậy?
      Anh ta buồn rầu trả lời:
      - Dạ, thưa Ngài, Hôm qua con ra ngoài kia và nhìn thấy vợ con đi xe đạp ạ......!!!!!!!
      (Vui chút em nhé.....hihi.......)
      http://congso.net/img/uploads/thai_nha_van_lai_ngoan_hien_voi_ao_yem_va_hoa_sen20130529094121.jpeg

      Xóa
  35. Anh à , cuối tuần thư giãn tý, em biết cách này mách cho anh nhé , nhưng bí mật đừng có nói cho ai là PV đấy,.Nếu anh hỏi PN thích gì muốn gi thì nói , nếu hỏi nhẹ không nghe thì nói nặng , nặng không nghe nữa thì vũ lực ,rồi chạy luôn ...., bảo đảm hữu hiệu hihihi, ( chú thích néu sảy ra chuyện gì PV không chịu trách nhiệm đâu nhé ), chúc anh thành công

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh đã mách cho anh một cách rất hay...... anh kể cho em nghe câu chuyện vui này nhé:

      Trước ngày cưới cô gái nói với người yêu:
      - Anh yêu, sau này lấy em, anh có đánh anh không?
      - Không bao giờ!
      - Thật chứ anh?
      - Thật!
      - Anh không lừa dối em đấy chứ?
      - Đã bảo là anh nói thật rồi cơ mà! Cứ hỏi mãi, bực lên, anh lại cho cái tát bây giờ.....!!!!!
      http://mythuat360.com.vn/upload/mythuat360/UserFiles/60X80%20(2)(1).jpg
      Cảm ơn em rất nhiều nhé

      Xóa
  36. Phụ nữ ... luôn khó hiểu!
    Cuối tuần vui nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://125.235.16.130:6060/archive/images/content/2013/04/24/shares/112952_hoa4sowap_380.jpg
      Tuy khó hiểu, nhưng:
      Nếu thế giới này thiếu đàn bà
      Mấy ông dù hiếu chiến hay hòa
      Sẽ cùng đấm ngực mà than thở:
      “Bài học, bây giờ mới hiểu ra!”

      Cảm ơn bạn rất nhiều nhé

      Xóa
  37. Em về nè....qua nhà anh thấy anh đang bàn tán về người phụ nữ...anh khen hay chê hả anh...???? Ngày làm việc cuối cùng trong tuần thuận lợi ,tốt đẹp anh nha....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh đang khen phụ nữ đó em à.......
      Chúc em một ngày bình an và may mắn nhé
      http://a9.vietbao.vn/images/vn905/Thoi_Cuoc/50877333_02.jpg

      Xóa
  38. Qua thăm em, biết thêm được những điều hay về phụ nữ. hj

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn anh nhiều
      http://sotaydulich.com/userfiles/image/Hung/13_11/Sotaydulich_Sen%20(1).jpg

      Xóa
  39. Về chuá cũng niều hình sexy quá , Minh Châu nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đó là hình mô phỏng Adam và Eva đó anh à
      http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/0E/0E/sen6.jpg

      Xóa
  40. Trang den tham anh Chau Tran 1 buoi chieu cuoi tuan vui ve anh nha...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em rất nhiều
      Chúc em luôn tươi trẻ và xinh đẹp
      http://media.tinngan.vn:6060/archive/images/content/2013/04/24/shares/112707_hoa1so.jpg

      Xóa
  41. SANG THĂM NHÀ BẠN. CHÚC BẠN BUỔI TRƯA VUI VẺ VÀ THẬT NGON GIẤC NHÉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://1.bp.blogspot.com/-vklK0DqQy3c/Tm3TawH29nI/AAAAAAAADKQ/UFwaSG1-mRc/s1600/Good+Evening+SMS+140+Words%252C+Evening+Messages+120+Words.gif
      Cảm ơn anh rất nhiều
      Chúc anh một buổi tối an lành

      Xóa
  42. Cuối tuần bình an a nhé!
    http://anh.24h.com.vn/upload/4-2011/images/2011-12-27/1324975297-mua-hoa-buoi-1.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em rất nhiều
      Chúc em mãi xinh đẹp và tươi trẻ
      http://img1.imensagens.com/en/flowers-wishes/173.gif

      Xóa
  43. Xưa kia ở tuốt trên trời
    Ngọc Hoàng Thượng Ðế thảnh thơi thấy buồn .
    Sai bắt một chú chuồn chuồn
    Xịt vô mười lít nước tương đem hầm.
    Bỏ vô một ký ớt bầm
    Chanh chua 5 trái , me dằm 6 tô
    Nước mắt cá sấu 7 xô
    Dịu dàng một xíu, 8 tô dữ chằng,
    Nêm thêm 9 chú lăng nhăng
    Mít khô, mít ướt cằn nhằn, ghen tuông
    Trăm gram nhõng nhẽo giận hờn
    Mụn cám, mụn bọc, mụn cơm, mụn đề
    Ngọc Hoàng hứng chí hề hề
    "Sản phẩm" hoàn tất không chê chỗ nào
    Sai thiên lôi lấy bột nhào
    Bắc Ðẩu canh lửa, Nam Tào quạt than
    Cuối cùng một tiếng nổ vang
    Thế rồi nhìn thấy nhẹ nhàng bước ra
    Bèn đặt tên nàng "EVA"
    Còn gọi "con gái" hay là... "cô em"

    Bởi vì người phụ nữ được chính tạo hoá chế tạo bằng hỗn hợp này mà ! Bài viết hay và thú vị đó bạn !Thanks ! Chúc bạn ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kể cho bạn câu chuyện vui về phụ nữ mà mình có lần được nghe, đại loại như thế này:
      Có truyền thuyết cho rằng vì thương Adam đơn côi, Thượng Đế bèn lấy một chiếc xương sườn của Adam để tạo ra người phụ nữ. Thế nhưng cũng nhiều người cho rằng thấy Adam buồn, Thượng Đế lấy một chút kiêu sa của hoa hồng, một chút dịu dàng của nhành lan, một chút tinh khiết của cành huệ trắng đem trộn các chất đó với một chút tinh ranh của con khỉ già, một chút độc ác của con rắn, một chút hung dữ của con sư tử và thế là Eva người phụ nữ đầu tiên xuất hiện.
      Rồi có người đã ví phụ nữ như sau:
      - Từ 10 đến 20 tuổi: Họ giống như Phi Châu, một nửa hoang vu chưa khám phá, một nửa đang được các nhà thám hiểm phiêu lưu tìm tòi khảo sát.
      - Từ 21 đến 30 tuổi: Họ giống như Á Châu, thâm trầm và huyền bí.
      - Từ 31 đến 40 tuổi: Họ giống như Mỹ Châu, kỹ nghệ hóa hoàn toàn với một kỹ thuật tinh vi.
      - Từ 41 đến 50 tuổi: Họ giống như Âu Châu, bao lần chiến tranh tàn phá mà vẫn giữ được vẻ quyến rũ.
      - Trên 50 tuổi: Họ như Bắc Cực Châu, ai ai cũng biết mà không muốn đặt chân tới.
      http://i45.tinypic.com/bfjq76.jpg
      Cảm ơn bạn rất nhiều nhé

      Xóa
  44. ôi Min xinh kia ! viết giề về bọn em tệ dữ zậy hả ...hư nha ...hehe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh đang khen về một nửa thế giới đó chứ em.......
      http://lh4.googleusercontent.com/-vuX6n3BPqEU/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAIA/rkC4XlhdzEU/s512-c/photo.jpg
      Cảm ơn em rất nhiều nhé

      Xóa
  45. Rất lâu rồi mới đi thăm mọi ng trên blog. Nhà mình mọi ng vẫn đông vui quá Anh ha! Chúc Anh cuối tuần vui! Bài viết dài quá em chưa đọc. Nhìn hình thì nhớ tới ADam và Eva!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em rất nhiều
      Chúc em luôn vui và hạnh phúc, mong em thường xuyên ghé thăm
      http://www.scrapsyard.com/sy/01/9371/9371.gif

      Xóa
  46. CHIỀU CUỐI TUẦN VUI ANH NHÉhttp://www.images22.com/pics/04/good-morning111.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em nhiều nhé
      http://quotespictures.com/wp-content/uploads/2013/04/have-a-sweet-dreams-good-night-quote.jpg

      Xóa
  47. "Ôi lạy Chúa, xin dạy cho con biết phải làm gì !Amen"
    Hãy cứ yêu và ôm lấy đúng 1 phụ nữ là được rồi chứ còn chi nữa! hì hì...
    Cuối tuần vui vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy hả, nhưng mình kể bạn nghe câu chuyện vui này nhé:
      Trong phiên toà xử thuận tình ly hôn , vị chánh án hỏi :
      - Nguyên nhân gì khiến anh chị đồng ý ký vào đơn ly hôn ?
      Người chồng bức xúc nói :
      - Thưa quý toà , có lần đang ngủ cô ấy bỗng giật mình la to " Chết rồi ! chồng em về "
      Người vợ cướp lời :
      - Khi em la vậy thì anh ấy hoảng hốt chui vội xuống gầm giường trốn .
      http://www.angkorthom.us/social/media/kunena/attachments/47/76084.gif
      Cảm ơn bạn rất nhiều nhé

      Xóa
  48. Khà...khà...
    Cuối tuần sang thăm và hỏi vay bạn một khoản tiền để có chi phi ra nước ngoài đổi giới làm phụ nữ.
    Nếu bạn từ chối, mình sẽ kiện với chứng cứ là bài viết này đó....HA...HA.
    Tối mình sang... lấy tiền nhé!
    Cuối tuần vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ok...... cho bạn vay nè
      http://giacaphe.com/wp-content/uploads/2009/08/USD.jpg
      Chúc bạn thành công nhé

      Xóa
  49. Ghé thăm MC nhé . Chúc chiều vui nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn đã ghé thăm
      Chúc bạn luôn bình an và hạnh phúc
      http://www.angkorthom.us/social/media/kunena/attachments/47/76084.gif

      Xóa
  50. Nhà anh đẹp quá. Cảm ơn anh đã ghé thăm. Chúc anh ngày cuối tuần thật hạnh phúc và nhiều niềm vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em rất nhiều
      Anh cũng chúc em luôn vui và hạnh phúc
      http://2.bp.blogspot.com/-r4qzs8DpVzI/UHBrnqntdeI/AAAAAAAADsY/poZRrRPJs18/s1600/Keefers_pg.gif

      Xóa
  51. Nếu Ngài trễ một phút, thì cô ta phàn nàn, là chờ “muốn chết”. Mà nếu cô ta trễ, cô ta nói “con gái là thế”.
    Nếu ngài nhìn chằm chằm vào mặt người đẹp khác, thì cô ta buộc tội là Ngài đang tán tỉnh. Mà nếu cô ta được nhìn như thế, thì cô ta nói rằng họ chỉ ngưỡng mộ cô ta thôi.
    Thiên thần bé nhỏ ơi, cứu LB với, híc.. híc...
    LB sang thăm bạn TMC, chúc tối t7 an bình.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình kể cho LB nghe câu chuyện vui này, nghe xong đừng kêu cứu nữa bạn nhé:

      Khi chết mọi người sẽ được lên thiên đàng gặp chúa trời để biết ai sẽ xuống địa ngục và sẽ ở lại thiên đàng. Chúa trời gọi thánh Pie dẫn các bà vợ đi nơi khác, chỉ còn lại các ông chồng,chúa trời liền phán :'' Ai sợ vợ thì đứng qua bên trái,còn ai không sợ vợ thì đứng qua bên phải". Lập tức nhóm đàng ông dạt hết qua bên trái, duy nhất chỉ có một người đàn ông đứng bên phải. Chúa trời rất ngạc nhiên và tự hào nói :" Con đúng là con trai của ta,con có thể cho ta biết tại sao con đứng bên phải không?". Chàng trai trả lời : " Dạ tại nó (vợ) kêu con đứng bên phải.
      http://d4.violet.vn/uploads/blogs/734426/6.1gif_500_02.gif
      Cảm ơn LB rất nhiều

      Xóa
  52. Mình nghĩ phụ nữ như thế là hay.. họ đã làm cho cuộc sống càng trở nên thi vị ! " Lịch sử loài người được ghi lại nhưng thiếu bóng dáng phụ nữ thì lịch sử chỉ là một nửa.!"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy đó anh, cứ tưởng tưởng nếu thế giới này thiếu vắng phụ nữ thì sẽ như thế nào nhỉ?
      http://4.bp.blogspot.com/-smioqfwVu2M/UKpsyP6BcWI/AAAAAAAAEE0/z_g2y2GkCq8/s1600/hinh+nen+avat%E1%BA%A3+cute+(19).jpg
      Cảm ơn anh rất nhiều nhé

      Xóa
  53. đọc xong nghe ..lắng đọng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn đã ghé thăm
      Chúc bạn tràn đầy niềm vui
      http://img1.imensagens.com/en/flowers-wishes/230.jpg

      Xóa
  54. He...he....cứ chê thật nhiều nhưng có thoát được khỏi tay chị em chúng tớ đâu...???
    Nàng từ rắc rối sinh ra...
    Nàng từ hương búp nụ hoa tạo thành
    Nàng như sương sớm mát lành
    Nàng như nắng ấm tươi xinh rạng ngời
    Nàng nhẹ như áng mây trời
    Nàng như gió thoảng gọi mời ánh trăng
    Mắt huyền rơi lệ long lanh
    Chàng đâu có thể vô tình ...làm ngơ...???
    Trăm năm dẫu có dại khờ...
    Thì xin cũng thỏa ước mơ...cùng nàng !
    Cuối tuần thật vui nhé bạn !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình kể cho Nga nghe sự so sánh vui giữa đàn ông và phụ nữ nhé:

      1. Người phụ nữ thông minh thì hy vọng lấy được một người đàn ông yêu cô ấy. Người đàn ông ngu xuẩn thì cho rằng sẽ cưới được một người phụ nữ yêu anh ta.
      2. Phụ nữ luôn hy vọng rằng mình trở thành người phụ nữ cuối cùng của đàn ông. Đàn ông luôn hy vọng mình là người đàn ông đầu tiên của phụ nữ.
      3. Người đàn ông thành công thì kiếm được số tiền nhiều hơn số phụ nữ đã xài. Người phụ nữ thành công là kiếm được người đàn ông như thế.
      http://messages.365greetings.com/wp-content/uploads/2012/06/good-night-love.jpg
      Cảm ơn bạn rất nhiều. Chúc bạn tươi trẻ và duyên dáng mỗi ngày

      Xóa
  55. Phụ nữ phức tạp thế đấy. Nhưng nếu thiếu đi phụ nữ, thì Ngài ấy sẽ thấy ĐỜI SAO MÀ VÔ VỊ ĐẾN THẾ anh ạ.
    Còn Anh thì sao đây???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì anh cũng vậy: ĐỜI SẼ VÔ VỊ...... Bởi vì:
      Nếu trên đời không có... chị em
      Mấy tỉ đàn ông... nhậu say mèm!
      Tóc râu rậm rịt không thèm... cạo.
      Dung nhan tàn tạ chẳng buồn xem!

      Nếu trên đời không có... chị em
      Mấy tỉ ông anh phải nhịn... thèm!
      Những lời có cánh làm sao... hót?
      Thèm đến não lòng tiếng gọi... em!
      http://3.bp.blogspot.com/-K2iqGxxdQLQ/UJCJg6cEo1I/AAAAAAAAC14/_rajj7mo7Q8/s1600/hoa+hong.gif

      Xóa
  56. Phụ nữ phức tạp nhưng lại rất đáng yêu anh ha. Chúc anh những ngày nghĩ cuối tuần vui nhiều và hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em rất nhiều
      Chúc em vui và hạnh phúc nhé
      http://lifeplusimage.com/media/_good_day_091_gif_50deef4e891ec.gif

      Xóa
  57. Anh thấy phụ nữ chúng em có khó hỉu không...nhưng vẫn đáng yêu anh nhở! cuối tuần niềm hạnh phúc nhân đôi anh nhé!

    https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/p480x480/542846_437577382979922_1066960620_n.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em rất nhiều
      Chúc em mãi xinh tươi rạng ngời nét xuân nhé
      http://img1.imagehousing.com/9/584da8231f3a948f6303c6384e3f64f4.jpg

      Xóa
  58. Phụ nữ phức tạp! Đúng thế! Vậy mà anh em có muốn xa cái sự phức tạp ấy đâu, thiếu nó, không khéo lại còn phức tạp hơn ấy chứ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy đó em, nếu thiều chị em thì có lẽ sẽ phức tạp hơn vì:

      Cuộc đời không có đàn bà
      Tro tàn bếp lạnh, cửa nhà quạnh hiu
      Đàn ông đơn độc buồn thiu
      Như cái bánh tráng ỉu xìu gặp mưa
      Như trời nắng hạn mất mùa
      Như gà bị cúm, như cua gãy càng
      Thế gian không có các nàng
      Ai cho con bú, ai mang bụng bầu?
      Đàn ông buồn chẳng cạo râu
      Không thèm tắm giặt, chải đầu soi gương
      Quanh năm mì gói, nước tương
      Đêm nằm trằn trọc trên giường thở than
      Đời không để thiếu các nàng!…
      http://lifeplusimage.com/media/_good_day_090_gif_50deef4e65efe.gif
      Cảm ơn em rất nhiều nhé

      Xóa

  59. Khó nhở cái gì cũng không
    Nếu mà trái lại khổ hung rứa thì
    Đơn giản,phức tạp một khi
    Rơm mà gần lửa ắt thì...làm sao ?.

    Chúc bạn chúa nhựt nhìu zui.
    Thân thân : Bruno

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn rất nhiều
      Chúc bạn luôn bình an và hạnh phúc bên người vợ xinh đẹp
      http://media.tinmoi.vn//2012/11/29/142_54_1354198144_15_anhsaokhuya.net%20_34_.gif

      Xóa
  60. Phụ nữ là món quà vừa xa, vừa gần
    Vừa yêu, vừa ghét
    Vừa muốn, vừa không
    Vừa lãng mạn, vừa khô khốc
    ....
    Nhiều lúc đàn ông trở thành tên ngốc... ngồi bâng quơ
    Chủ nhật vui nhiều.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://1.bp.blogspot.com/-F2M3u3teNKY/TgL507LlBXI/AAAAAAAAAEc/QVt9_JswewU/s1600/ap_20100805030405301.jpg
      Em đang ngồi bâng quơ anh nè
      Cảm ơn anh rất nhiều nhé

      Xóa
  61. http://i1156.photobucket.com/albums/p571/ngochoailongthanh/anh%20hoat%20dong/2012921810higravenh11101ED9ngbeacute_zps4764f687.gif
    Haizzzzz ....
    ( Ngọc Hoài chỉ thư giãn tí xíu thui mà ... )
    Ngọc Hoài đến thăm mong MC sẽ có một ngày CN thật nhìu niềm vui bạn MC nhé ...
    http://i1156.photobucket.com/albums/p571/ngochoailongthanh/anh%20hoat%20dong/cute_smiley86_zps04343b68.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi....... rất may, vẫn còn nguyên.......hihi........
      http://img.ngoisao.vn/news/2012/2/9/49/anhteuconnit205jpg1328762039.jpg
      Cảm ơn bạn NH nhiều nhé

      Xóa
  62. He he , thử ko có đàn bà xem ...đàn ông lại ko phải ăn xó mó liêu chị cứ chớ kể ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy đó chị, nhưng em kể chị nghe chuyện vui này nhé:

      Trong một lần cùng nhau uống rượu, mấy gã đàn ông khoe về phụ nữ nước mình. Người khen chị em quê mình xinh, người nói các cô gái nước mình dịu dàng.
      Anh chàng đại diện cho Việt Nam nói:
      - Phụ nữ nước tôi có tất cả những đức tính mà các vị vừa nói, ngoài ra họ còn có một nét riêng rất đáng quý. Người ta đã tính thời gian làm việc của phụ nữ nước tôi mỗi ngày làm nhiều hơn đàn ông 2 tiếng đồng hồ. Đó không phải vì chúng tôi lười, mà vì phụ nữ Việt Nam ngoài việc giỏi Làm đẹp họ còn quá chăm chỉ.
      Tất cả ồ lên:
      - Đúng là nét riêng đáng quý.
      Ông người Pháp dằn li xuống bàn:
      - Tôi công nhận là quý, nhưng không phải là hiếm. Các vị có biết mỗi lần khiêu vũ với vợ thì một tay của đàn ông Pháp cũng ôm trọn eo của vợ mình không? Đó không phải vì tay của đàn ông Pháp dài, mà vì eo của phụ nữ Pháp siêu nhỏ.
      Tất cả lại ồ lên nâng li chúc mừng cái sự “hiếm” của phụ nữ Pháp.
      Sau khi trăm phần trăm, anh chàng người Anh mới khề khà:
      - Thì đúng là hiếm, tôi công nhận, nhưng không phải phụ nữ nước khác không thể có. Để tôi kể cho quý vị nghe, phụ nữ Anh mỗi lần cưỡi ngựa thì chân cô ta đều chạm đất. Đừng nghĩ là ngựa của nước Anh chúng tôi thấp lùn, chẳng qua là chân phụ nữ Anh quá dài!
      Mọi người vỗ tay rồi "dzô... dzô..." ầm ĩ để chúc mừng đôi chân đặc biệt của phụ nữ Anh.
      Anh chàng người Nga ngồi im nãy giờ, bây giờ mới lên tiếng:
      - Tôi kể nét đặc trưng của phụ nữ Nga xong chắc quý vị hết ý kiến. Mỗi buổi sáng, trước khi đi làm, người đàn ông Nga có thói quen vỗ vào mông vợ. Đến khi đi làm về thấy mông vợ vẫn rung, đó không phải vì ngày làm việc của người Nga quá ngắn mà vì mông phụ nữ Nga quá béo!
      Mọi người lặng đi vì thán phục!
      http://img1.imensagens.com/en/romantic-woman/34.gif
      Cảm ơn chị nhiều nhé

      Xóa
  63. Chủ nhật rồi cafe với phụ nữ mình không bạn hihihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy hôm rồi mình bận việc quá, lại bị đau mắt (chắc nói xấu chị em phụ nữ nên bị Chúa phạt...hihi.......) nên chậm trả lời commet và đi thăm mọi người, mong thông cảm cho mình nhé
      Mời bạn ly cafe
      http://d2.violet.vn/uploads/thumbnails/603/thumbnails2/u16_coffe.jpg.jpg

      Xóa
  64. Phải như thế mới là Phụ nữ,mới là cuộc sống,mới là mâu thẫn nội tại tất yếu của mọi hiện tượng,để khám phá,để làm mới cuộc đời...nhà bạn thật thú vị,mình hơi tiếc vì biết muộn....Chúc cuối tuần an vui nhé MC!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn đã đến thăm và chia sẻ
      Không muộn bạn à, nay biết nhau rồi sang thăm nhau thường xuyên nhé
      Mời bạn ăn sáng nhé
      http://farm8.staticflickr.com/7091/7086538183_cc180e5b5f_b.jpg

      Xóa
  65. Email của em: khunglongminhthao@gmail.com. Em mời anh cafe nha. Chủ nhật anh và gia đình vui thiệt vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ok. Ngày 19/6 này vào Quảng Bình anh sẽ liên lạc với em
      http://gxvinhhuong.net/uploads/giao-xu-vinh-huong-online/2013_04/chao.buoi.sang.jpg
      Chúc em ngày mới bình an và nhiều niềm vui

      Xóa
  66. Ghé nhà bạn đọc bài đọc thêm những lời com thấy thú vị quá hiiii...chúc cuối tuần thật vui!
    http://du-lich.chudu24.com/f/m/1211/07/an-gi-o-da-nang--1.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn, ly cafe ngon quá
      Chúc bạn ngày mới thật nhiều niềm vui
      http://images.yume.vn/buzz/20111108/b%C3%ACnh%20hoa(1).jpg

      Xóa
  67. Câu chuyện vui viết về người phụ nữ thật thú vị bạn ạ. Và Kha nhận thấy rằng: đàn ông dù có than phiền nhiều về phụ nữ thì họ vẫn cứ... luôn yêu phụ nữ bạn ạ...hi hi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Họ vẫn cứ luôn yêu phụ nữ.... Vì đó là một nửa còn lại của họ (là cái xương sườn của họ mà)..... phải không bạn?
      Chúc bạn ngày mới tràn đầy niềm vui
      http://media.tiin.vn/medias/4e66cf5ea8290/2013/02/20/9a346442-a2ab-4e24-b588-b3d77b129f50.jpg

      Xóa
  68. PHỤ NỮ ...muôn năm ! he he !Dưng mờ bạn mới oi -Muốn là PHỤ NỮ hổng phải zễ đâu ! he he !
    Bọ qua thăm và... làm loạn nhà bạn mới ! Thank và chúc bạn mới ngày chúa nhựt thiệt tuyệt vời nha !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn đã đến thăm và chia sẻ với MC
      Chúc bạn một ngày thật nhiều niềm vui
      http://timeline.vietcool.net/wp-content/uploads/89-chuc-buoi-sang-tot-lanh.jpg

      Xóa
  69. Nguyệt Anh thích làm đàn ông hơn phụ nữ, nếu Chúa cho điều ước, nhất định sẽ ước làm đàn ông.. hiiiii

    Chúc bạn chủ nhật an lành.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thôi..... đừng làm đàn ông bạn à, bởi vì:

      Thời xưa, xưa thiệt là xưa
      Khi computer còn chưa được xài
      Trần gian toàn những áo dài
      Trời cao, sông rộng, đất ngời sắc xanh
      Thế rồi tất cả lạnh tanh
      Hình như thiếu tiếng "cành nanh" đây mà
      Trời liền...trong bếp bước ra
      Kêu ngay thần Sấm đem ta cái nồi
      Bỏ vô 3 lít "đồ tồi"
      Hai cân "làm biếng" xong rồi đem ninh
      Gia vị "hay nói linh tinh"
      "Ở dơ", "ngủ nướng", "hôi rình" thêm dzô!
      Rồi mới lấy 1 cái xô
      Hai chén "ít kỷ" 1 tô "tò mò"
      Nêm thêm 1 ít "trùm sò"
      Bột "nông nổi" muối "hồ đồ" cho ngon
      Xong rồi trút hết ra soong
      Lắc đều, nấu tiếp cho tròn 3 đêm
      Đến khi nổ 1 cái "OÀNH"
      Từ trong 1 dáng hình bước ra
      Trời kêu lên 1 tiếng "à!"
      Đích danh ông Tám gọi là Mày Râu
      http://images.yume.vn/blog/200905/23/10772471243067715.jpg

      Xóa
  70. Phụ nữ là một loại động vật khó hiểu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi...... Kể cho chị MG nghe mẫu suy luận vui này nhé:

      Đàn ông phát hiện ra vũ khí, họ nghĩ đến đi săn. Phụ nữ phát hiện ra nghề đi săn, họ nghĩ đến áo lông thú.
      Đàn ông phát hiện ra màu sắc, họ nghĩ đến hội hoạ. Phụ nữ phát hiện ra hội hoạ, họ nghĩ đến trang điểm.
      Đàn ông phát hiện ra ngôn ngữ, họ nghĩ đến nói chuyện. Phụ nữ phát hiện ra cách nói chuyện, họ nghĩ đến “buôn dưa lê”.
      Đàn ông phát hiện ra nghề nông, họ nghĩ đến thức ăn. Phụ nữ phát hiện ra thức ăn, họ nghĩ đến ăn kiêng.
      Đàn ông phát hiện ra tình bạn, họ nghĩ đến tình yêu. Phụ nữ phát hiện ra tình yêu, họ nghĩ đến hôn nhân.
      Đàn ông phát hiện ra cách buôn bán, họ nghĩ đến tiền. Phụ nữ phát hiện ra tiền, và đàn ông gặp tai hoạ từ đó!
      http://farm9.staticflickr.com/8305/7771223720_d774da07d0_z.jpg
      Cảm ơn chị rất nhiều nhé

      Xóa
  71. Thế mới là phụ nữ đúng không anh? Em thăm anh, chúc anh tối chủ nhật thật êm đềm và hạnh phúc anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em rất nhiều
      Chúc em một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc
      http://i750.photobucket.com/albums/xx142/HuynhChau76/48fbd130afb8b47399761ba.jpg

      Xóa
  72. Hãy thật lòng yêu thương và chia sẽ. Mọi sự nghĩ suy là vô dụng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh đã chia sẻ những lời thật hay, ý nghĩa.
      Chúc anh luôn bình an
      Cafe sáng anh nhé
      http://phincafe.com/wp-content/uploads/2013/01/phincafe-cafe-sai-gon-1.png

      Xóa
  73. Còn người phụ nữ của Minh Châu thì than thở như thế nào?
    ( phụ nữ thì luôn rắc rối, nhưng lại rất đáng yêu)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bà xã mình than rằng:

      Chồng là một đấng anh hào
      Là duyên, là nợ trời trao cho mình
      Chồng là trụ cột gia đình
      “Ba đồng một mớ” ta rinh về nhà
      Chồng là Bố của con ta
      “To đầu mà dại” đến già chưa khôn
      Chồng là loài sống bằng cơm
      Lại ham món phở, bia ôm vỉa hè
      Chồng là một gã lái xe
      Uống nhiều, hút lắm, lè phè ngày đêm
      Chồng là anh của nhiều em
      Ga lăng nên hễ có tiền là vung
      Chồng là cái thế anh hùng
      Mát xa, sàn nhảy vẫy vùng khắp nơi
      Chồng là hào kiệt trên đời
      Vợ mình thì sợ, vợ người thì yêu
      .........
      Đàn ông như cột giữa nhà.
      Để nguyên thì vướng - rút ra sập liền
      http://thoangsaigon.com/wp-content/uploads/2011/01/1293111323_spring.jpg

      Xóa
  74. Có nghĩa là : Phụ nữ là nhất!Hiii
    Em sang thăm muộn , chúc anh ngủ ngon!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. PHỤ NỮ là:
      http://static5.depositphotos.com/1031343/416/v/950/depositphotos_4167824-Number-one-stamp.jpg

      Xóa
  75. CN ngày nghỉ nè...nhiệm vụ anh hoàn thành xuát sắc không vậy ..hi...hi...chúc anh luôn vui nha ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Được bà xã tặng bé ngoan đó em
      http://afamily1.vcmedia.vn/prr7ERqqmdKLtyEOxAUwW5C64Yeqd/Image/2011/12/2312afamilydoisongphieubengoan2-copy_df4f1.jpg
      Cảm ơn em rất nhiều nhé

      Xóa
  76. Anh MC lại bận công tác nữa rùi! :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh đi công tác 2 ngày, khi về lại bị đau mắt (có lẽ do bị phạt vì tội nói xấu chị em...hihi.........) em à

      Chúc em ngày mới thật nhiều niềm vui
      Cafe em nhé
      http://www.amthuc365.vn/uploads/thumbs/News-thumb/400-262-co-nen-uong-ca-phe-vao-buoi-sang-8e04.jpg

      Xóa
  77. Chúc MC tuần mới nhiều may mắn nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn KH, mời bạn ly cafe cho cả ngày may mắn nhé
      http://farm8.staticflickr.com/7193/6926425488_72116fb192_o.jpg

      Xóa
  78. Ui,anh MC lai di vang nha rui ! may hum nay em cung kg khoe thuong vang nha hi.Em chuc anh MC di cong tac vui ve nhe !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em nhiều nhé
      Chúc em luôn mạnh khỏe và bình an
      http://images.yume.vn/photo/pictures/20100426/chantinhchamcom/origin/46_63598901.jpg

      Xóa
  79. Sang thăm anh MC đầu tuần. Chúc anh vui vẻ, công việc thuận lợi nhé.
    Mà xưa nay đến giờ nàng "EVa" luôn phức tạp lắm, ai hiểu được nàng ấy là có tất cả, nhưng đó là chuyện không tưởng anh ạ. hihi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình kế cho Quê nghe câu chuyện vui này, rồi bạn có thấy phức tạp không nhé:

      Hai cô bạn gái nói chuyện với nhau:
      -Mai mốt lấy chồng đừng chọn lão hay uống rượu, hút thuốc...nhu chồng tớ nhé! Có mỗi việc ấy mà yếu xìu.
      - Ủa, với tớ anh ấy mạnh mẽ lắm mà!
      - !!!!
      http://www.uphinh.vn/image/stream/346292.jpg
      Chỉ là vui thôi các bạn nhé

      Xóa
  80. http://i687.photobucket.com/albums/vv235/homerzelda/HAVE-A-GREAT-WEEK.jpg
    Luôn vui nha a!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em rất nhiều nhé
      http://files.myopera.com/dinhtienhoang69/albums/12546322/thumbs/b%C6%B0%C6%A1n%20theo%20n%E1%BA%AFng.jpg_thumb.jpg

      Xóa
  81. Ôi!
    http://upanh.vn88.com/images/2013/06/10/7.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc chị luôn bình an và may mắn
      http://photocamel.com/gallery/data/3249/LD7J2356a.jpg

      Xóa
  82. TRƯỚC HẾT, PET.MINHCHINH XIN THÀNH THẬT GỬI ĐẾN TẤT CẢ CÁC BẠN LỜI XIN LỒI, VÌ NHỮNG NGÀY QUA MC BẬN ĐI CÔNG TÁC, KHI VỀ LẠI BỊ ĐAU MẮT ĐỎ NÊN CHẬM TRỄ TRẢ LỜI COMMETS CỦA MỌI NGƯỜI.
    ĐÂY LÀ MỘT SỰ THIẾU SÓT, MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM LƯỠNG THỨ CHO MC
    XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN SỰ QUÝ MẾN CỦA CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN THĂM VÀ CHIA SẺ VỚI MC
    XIN CHÚC TẤT CẢ CÁC BẠN BÌNH AN, MAY MẮN VÀ HẠNH PHÚC
    http://congdong.cz/home/wp-content/uploads/2013/03/thankyou26.gif

    XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN....

    Trả lờiXóa
  83. " Ở đâu có người phụ nữ đẹp, thì ở đó có người đàn ông thở dài" Rất hay ! ka ka ka.
    Tại sao vậy em trai Minh Châu trần ơi ?!Hi hi
    Chúc em một tuần mới sức khỏe, hạnh phúc, may mắn và thành công em nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://blog.yimg.com/1/k62qM9Z7s5.H38HWHZmqdc..KxWEUPTG0Xu7cdG568_nrjIcbzXRYQ--/49/l/GHi5DGgdps9p3D1vODXJXw.jpg

      Xóa
    2. Em cảm ơn chị rất nhiều
      Chúc chị ngày mới tràn đầy niềm vui, công việc thuận lợi và nhiều may mắn
      http://www.coolgraphic.org/wp-content/uploads/2010/07/good-morning-scrap.gif

      Xóa
  84. Chính vì phụ nữ khó hiểu, phức tạp nên họ rất đáng yêu anh hen...hihi. Tuy là câu chuyện hài dí dỏm, châm biếm nhẹ nhàng nhưng rất ý nghĩa. Em chúc anh buổi tối vui và ngủ ngon nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em đã chia sẻ những lời thật hay
      Chúc em mãi xinh đẹp nhé
      http://direct2.anhso.net/original/15/157818/122012185156176.jpg

      Xóa
  85. Anh đi lung tùng nhìn tùm lum tà la nên đau mắt đỏ chứ gì! Mau hết bệnh đi. Nhà chật cả rồi nè!!!
    A mà mắc đỏ ăn cái gì hết ta?!?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhìn em Thư là hết đau mắt liền à
      http://xomnhiepanh.com/uploads/gallery/2012/09/15811_1346896924.jpg
      Cảm ơn Thư nhiều nhé

      Xóa
  86. "Anh yêu em vì đó chính là em". Đêm ngọt ngào nha em. ctím sang thăm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị rất nhiều
      Chúc chị mãi duyên dáng nét xuân nhé
      http://xomnhiepanh.com/uploads/gallery/2012/09/15811_1347238232.jpg

      Xóa
  87. Phụ nữ phức tạp hả anh. Nhưng không thế thì mấy anh làm sao mà trổ tài được.hihi.
    Chúc anh ngủ ngon nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng đó em à, cảm ơn em rất nhiều nhé
      http://farm7.static.flickr.com/6098/6287328677_e4d236f7b1_z.jpg

      Xóa
  88. Cước cũng mún rúi để trở thành một người hoàn hảo MC à ! zìa rùi hi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cước đi du lịch về có quà cho MC không vậy?
      http://files.myopera.com/dinhtienhoang69/albums/12546322/thumbs/C%C3%B3%20m%E1%BB%99t%20k%E1%BA%BB%20ph%C3%A1%20b%C4%A9nh.jpg_thumb.jpg
      Chúc Cước mãi xinh đẹp rạng ngời nhé

      Xóa
  89. Phụ Nữ chẳng xa cũng chẳng gần.
    Chỉ cần anh hiểu nỗi tâm tình.
    Chỉ cần vuốt ve một đôi câu.
    Thì tất cả như ánh bình minh.

    Tất chuyện khổ sầu cũng chẳng màng
    Chỉ cần lời anh thật dịu dàng.
    Có khó gì hai chữ bình an...
    Hạnh phúc nào bằng phải không anh???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng đó em, bởi vì:

      Trời sinh con gái làm chi?
      Trời sinh con gái cũng vì con trai
      https://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/p480x480/431835_252523058225340_731917303_n.png
      Cảm ơn em rất nhiều nhé

      Xóa
  90. Phụ nử là một kỳ quan bí ẩn đang chờ giải mả bạn ạ, ngày mới chúc bạn an lành

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy đó anh, nên đàn ông không bao giờ hiểu hết về phụ nữ
      Phụ nữ chỉ yêu chứ không phải để hiểu, phải không anh?
      http://anh.eva.vn/upload/news/2009-01-15/Hoachung%20copy.jpg
      Cảm ơn anh rất nhiều nhé

      Xóa
  91. Suy cho cùng Phụ Nữ họ khó hiểu lắm bạn ơi! bởi vậy nên cánh đàn ông chúng ta đôi khi phải điêu đứng vì họ đó anh bạn à. sang thăm chúc ban hạnh phúc nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đồng ý với chia sẻ của bạn....... Cảm ơn bạn nhiều nhé
      https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/p480x480/552872_541235619233256_738667632_n.jpg
      Chúc bạn nhiều niềm vui

      Xóa
  92. Em qua thăm anh đây ...anh hết đau mắt chưa hả anh ...ai kiu anh nhìn cái chi ..chi...mà bị đau vậy hè....hi hi ..chúc anh khoẻ nha ...mắt hết đau để nhìn những người phụ nữ mình yêu chứ >...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hôm nay gần hết đau rồi Sóc à.... chắc là bị phạt tội nói xấu chị em đó .....
      http://media.tinmoi.vn//2012/11/29/142_54_1354198120_5_anhsaokhuya.net%20_4_.jpg
      Chúc em bình an và may mắn nhé

      Xóa
  93. Chi sang thăm xem Em trai của chị đã hết đau mắt chưa nè ? Chúc em trai buối tối an lành,ấm áp bên gia đình, đêm về có giấc ngủ thật nồng say em trai nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gần hết đau rồi chị à
      Cảm ơn chị nhiều nhé
      Mong niềm vui và bình an ở bên chị mỗi ngày
      http://ekladata.com/n9amyzhzvCKR99pfIVMG9hfkzOM.gif

      Xóa
  94. Phụ nữ phức tạp thật nhưng rất đáng yêu phải không anh? E cũng có hai câu chuyện về một nửa thế giới này đấy MC à.
    E sang thăm chúc anh mau lành bệnh và có thêm nhiều câu chuyện hay để chia sẻ cho mọi người.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em rất nhiều nhé
      Có chuyện vui thì chia sẻ cho mọi người cùng đọc em nhé
      http://farm9.staticflickr.com/8105/8585457167_45aac8e403_c.jpg
      Chúc em ngày mới thật nhiều niềm vui

      Xóa
  95. MC hết đau mắt chưa vậy? Mau lành nha.
    Yên vui nhé bạn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn nhiều, mình đã gần hết đau mắt rồi nên tranh thủ trả lời Com của bạn và mọi người nè
      http://d4.violet.vn/uploads/blogs/753266/ngay_moi_01.gif

      Xóa
  96. Em ghé thăm anh và chúc anh luôn vui vẻ nha anh MC ui!

    Trả lờiXóa
  97. Vào nhà bạn đông vui quá. Chủ nhà kêu đau mắt đỏ là đúng rồi. Vì đau mắt đỏ nên mọi thứ đều được nhìn bằng màu...hồng.
    Xin thưa rằng, các đấng mày râu nói thế thôi, chứ mỗi ngày họ chỉ nhìn thấy vợ mình đẹp không quá...5 phút.Còn hầu hết là sự khó chịu.Chả thế mà nhà thơ ZA MA TỐP viết:
    " Một nhà thơ viết bài thơ tặng vợ:
    "Em thân yêu, em là ánh sáng, là sao đêm
    Khi xa em
    Anh đau buồn, anh tưởng nhớ
    Ôi hạnh phúc nhường nào khi anh ở bên em..."
    Và 'ánh sáng" "sao đêm" - vợ nhà thơ lúc đó
    Mở cửa đi vào đứng cạnh nhà thơ
    Nhà thơ quát:"Ồ lại cô! Gì nữa?
    Mời cô ra, tôi bận việc, tôi nhờ!"

    Trả lờiXóa
  98. Không có phụ nữ thì đàn ông không làm việc, không ăn , không uống, không nói cười gì nữa đâu em.....
    http://i705.photobucket.com/albums/ww56/dian_01/8667f124-f88a-4e9a-8078-361eb4a94d8b_zps91f76d79.jpg

    Trả lờiXóa

Bạn có thể chèn hình ảnh vô khung comment mà không cần thẻ .Bạn chỉ cần coppy link của hình và dán vô rồi đăng lên là được (Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh 'JPG','GIF','PNG','BMP')
Xin trân trọng cảm ơn các bạn đã đến thăm và chia sẻ.