Hạt giống tâm hồn

Đợi chờ yêu thương trên cây Thánh giá - Đợi xóa sân si dưới bóng Bồ đề
MrCosVn's Blog

Suy niệm



     Hôm nay bước vào những ngày Tam nhật Vượt qua, tưởng niệm lại cuộc khổ nạn của Đức Giêsu Kitô và sự phục sinh vinh hiển của Người. Tôi muốn một mình thinh lặng để suy niệm về cái chết của một người, mà cái chết ấy đã trở nên hồng phúc cho nhân loại.
     Ðăm chiêu nhìn lên cây thập tự mà tôi gọi là “Thánh giá”, và để hồn mình chìm trong thinh lặng, chìm vào những suy tư đang làm tôi thao thức. Chúa chết thảm thương quá. Chết một cách tức tưởi. Chết nhục nhã trần truồng không có lấy một tấm vải che thân. Nếu lắng đọng tâm hồn nhìn lên thánh giá sao mà không thấy xót thương cho người đang bị treo trên đó. Xác thân tan nát vết roi đòn, mặt mũi loang lổ vì máu và nước. Ðầu bị bao quanh bởi mão gai nhọc sắc xuyên thấu vào sọ. Tay chân bị ghim chặt vào những thanh gỗ bằng những chiếc đinh oan nghiệt. Nhưng vượt lên trên một cái chết tầm thường, đó là cái chết vì Chúa yêu thương con người. 

        Chúa chết vì yêu thương nhân loại mà trong nhân loại thì có tôi. Như vậy cũng có thể nói rằng Ngài chết vì yêu thương tôi, nhưng trong cuộc sống hành ngày tôi vẫn chưa cảm nhận được đó là tình yêu hiến tế Chúa dành cho nhân loại và cho tôi. Cái đau của Ngài vẫn chưa thấm nhập vào được thân xác tôi. Tâm hồn tôi vẫn vô cảm trước những nhục hình và cực hình mà Ngài đã gánh chịu trong cuộc khổ nạn, Tôi vẫn chưa nhận ra được những nhục hình mà Chúa phải chịu hơn 2.000 năm qua giờ đây là những bất hạnh, khổ đau của những em bé mồ côi, những cụ già không nươi nương tựa phải đi xin ăn, những bất công, áp bức, tôi vẫn còn oán ghét, giận hờn anh em….. mà hàng ngày tôi chứng kiến.


       Ðối với tôi, Chúa là Vua cả trời đất – Vua vũ trụ, có lẽ Ngài cũng chẳng cần phải hy sinh đến như thế. Nhưng với Chúa thì Ngài vẫn làm, vẫn chấp nhận, và vẫn âm thầm chứng minh cho tôi rằng Ngài yêu tôi, dù phải hy sinh đến chết trên thập tự giá. Yêu đến chết dù tôi biết hay không biết. Dù tôi đón nhận tình yêu ấy hay từ chối không chấp nhận nó.
        Và trong yêu thương, Người đã chiến thắng ma quỷ và sự chết nhờ sự chịu khổ nạn và sự chết để sống lại phục sinh vinh hiển. Chúa Giêsu phục sinh từ cõi chết để những đau khổ của loài người không đi vào chổ hư không. Như Hạt lúa có được gieo vào lòng đất để thối đi mới có thể sinh hoa kết trái. Dòng suối có chấp nhận tan biến trong dòng sông mới có thể gặp lại bản thân. 


          Hơn 2.000 năm qua Chúa vẫn không xuống khỏi thập giá. Hôm nay, Lạy Chúa! Khi nhìn lên Thánh giá, Chúa đang quằn quại chiến đấu với cái chết đang mỗi phút gần kề. Con nghe tiếng Ngài: “Ta khát”. Và lạy Chúa! Xin cho con trở thành giọt nước nhỏ thấm vào đầu lưỡi đang nóng rát của Ngài. Con không dám đòi hỏi Chúa phải xuống khỏi thập giá nữa. Vì con biết rằng Chúa chết vì con, cho con và thay cho những năm tháng qua con đã xa tình Chúa.

74 nhận xét:

  1. Chúa chết vì yêu thương nhân loại mà trong nhân loại thì có tôi. Như vậy cũng có thể nói rằng Ngài chết vì yêu thương tôi, nhưng trong cuộc sống hành ngày tôi vẫn chưa cảm nhận được đó là tình yêu hiến tế Chúa dành cho nhân loại và cho tôi

    Cảm ơn anh bài viết thật yêu thương. Em ngoại đạo nhưng em cảm nhận tình yêu Chúa đối với loài người thật sâu sắc và bao la.

    http://2.bp.blogspot.com/-zMoSFllJcag/UwHOTKZEovI/AAAAAAAABZk/omvt1BnkVAE/s1600/2014+-+1.gif

    Mời anh cafe ạ!

    Trả lờiXóa
  2. Ban da cam nhan duoc noi dau va su hy sinh cua CHUA mot cach sau sac. CHUA chet di de duoc song mai trong long nhan loai
    chuc ban LE PHUC SINH vui ve ben su hoi sinh cua CHUA

    Trả lờiXóa
  3. CHÚC AN LÀNH!

    http://img1.funscrape.com/en/godblessyou/19.gif

    Trả lờiXóa
  4. em ngoại đạo nhưng rất thích đi nhà thờ nghe thánh ca , chúc anh và gia đình cuối tuần vui hạnh phúc
    http://nsa08.casimages.com/img/2009/08/06/09080610234636312.gif

    Trả lờiXóa
  5. Chúa luôn khiến tim ta bình yên, cứu rỗi những linh hồn tội nghiệp, a nhỉ. Chúc anh ngày mới vui vè.

    Trả lờiXóa
  6. Sang thăm anh, chúc anh bước vào tuần thánh thật sốt sắng. Để cảm nghiệm được tình Thương Chúa dành cho nhân loại và luôn quyết tâm vác Thánh Giá Theo Ngài đến cùng.

    Trả lờiXóa
  7. Xin cho con vững bước đi
    Vào đời truyền rao cho Chân lý
    Xin cho con biết say mê
    Cuộc đời làm nhân chứng Tình Yêu,
    Cho môi con thấm nét cười
    Lời Ngài được đem cho thé giới
    Cho đôi tay sáng ơn Trời
    Trọn vẹn hành lý cho ngày mai...

    Chúc anh Lễ Phục Sinh trong niềm vui và tràn đầy ân sủng của Chúa Phục Sinh.

    Trả lờiXóa
  8. Cùng hiệp một lòng Tin Kính trong Lễ Phục Sinh
    Chúc anh nhận lãnh đầy ơn Hồng ân từ lòng yêu thương của Ngôi Hai Thiên Chúa .

    Trả lờiXóa
  9. Những suy tư của bạn thật là sâu sắc và đầy nhân văn. Sống có đức tin sẽ giúp con người luôn luôn hướng thiện bạn nhỉ !

    Trả lờiXóa
  10. MỘT TRÁI TIM LỚN !
    Chúc em và gia đình an lành !

    Trả lờiXóa
  11. Sự yêu thương và tin kính đem đến cho ta cuộc sống an lành ! Thăm em.

    Trả lờiXóa
  12. Em không là con của Chúa nhưng qua những bài viết của anh về Chúa thấy được sự bao dung, yêu thương của Người dành cho nhân loại thật bao la, ý nghĩa. Em chúc anh luôn vui và bình an bên Chúa!

    Trả lờiXóa
  13. Sang thăm MC nhân tuần lễThánh Tam Nhật chúc Mc an lành dưới sự che chở của Chúa

    Trả lờiXóa
  14. Cho Nga chắp tay quỳ bên cùng suy niệm nỗi đau thương của Chúa với MC nha !
    http://i280.photobucket.com/albums/kk189/lanneyusa/Chua%20va%20me/6-1.png
    Ôi ! Bởi con mà Chúa mang thảm hình
    Con đớn đau, nhìn vũ trụ tự hối
    Xin giúp con đường Thiêng liêng theo lối
    Quyết từ nay thờ Chúa hết tâm hồn !

    Trả lờiXóa
  15. A2 thăm MINH CHÂU, Chúc lể phục sinh và ngày mới an vui.

    Trả lờiXóa
  16. Xin xẻ chia với những suy niệm thành kính của bạn . Cầu mong chúng ta cùng sống bằng an !

    Trả lờiXóa
  17. Chúc em cuối tuần an lạc từng bước chân, dâng lòng thành kính lên chúa nhân ngày phục sinh em nhé ! (~_~)

    http://1.bp.blogspot.com/-tglpOvb-7-w/T74izTGA9jI/AAAAAAAAaJw/_q8GLNMsXyc/s1600/0027.gif

    Trả lờiXóa
  18. Trang chào anh Châu Trần...em rất vui anh sang thăm em....chúc anh vui nhé....

    Trả lờiXóa
  19. Đươc biết và hiểu thêm ngày phục sinh ,cám ơn MC !

    Trả lờiXóa
  20. Là người ngoại đạo.DTG không hiểu gì về chúa...Nhờ bài viết mà DTG. đang hiểu thêm được về chúa.cảm ơn thật nhiều nhiều MC nhé .

    Trả lờiXóa
  21. Chẳng ngoa hai tiếng : Chúa Trời ,
    Lòng nhân hậu quyết không rời chúng sinh .
    Xót thương ngài bị hành hình ,
    http://4.bp.blogspot.com/-KEdgmXaihsw/UrEdDZzn41I/AAAAAAAAC0g/VD0SV9BaZI4/s1600/k7IMdXMnWbpG6NkxbG_REA.jpg
    Oan khiên nên được hồi sinh giữa đời .
    Đức chúa là đức chúa ơi !
    Chúng con luôn ước cuộc đời an sinh .
    Ngài là một đấng cứu tinh ,
    Luôn canh cánh đợi chút tình người trao .

    GÓP VÀI DÒNG THƠ VỚI CHỦ ĐỀ NHÉ !

    Trả lờiXóa
  22. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  23. http://i1156.photobucket.com/albums/p571/ngochoailongthanh/anh%20hoat%20dong/caacuteheoxanh_zps8ff445e8.gif
    Ngọc Hoài đến thăm mong chúc bạn sẽ có một buổi chiều tối thật an lành và thật nhiều niềm vui .....
    ... mừng lễ Phục Sinh taht65 vui và thêm nhiều an lành bạn nhé ...

    Trả lờiXóa
  24. Tình yêu của Chúa thật bao la
    Toả sáng hồng ân đến mọi nhà
    Hi sinh cứu rỗi cho nhân loại
    Phục sinh vinh hiển khải hoàn ca.

    Em sang thăm anh. Bài đăng của anh thật cảm động. Chúc anh tối ấm áp và vui vẻ anh nhé.

    Trả lờiXóa
  25. https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1.0-9/10169383_276646139170732_280409196205113466_n.jpg
    Lễ Phục Sinh ấm áp yêu thương anh nhé !

    Trả lờiXóa
  26. Chị tím là người ngoại đạo, nhưng chị luôn tin có Chúa ngự trên cao em à! Chiều nay qua thăm em và đọc bài viết hay của em, và có thêm một chút hiểu biết về Ngày lễ Phúc sinh (Chúa sống lại). Thật nhiều cảm xúc tràn dâng trong tâm hồn...
    Mong em có một Lễ Phúc sinh tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.
    http://farm4.staticflickr.com/3632/3470234084_58f418b9a3_z.jpg

    Trả lờiXóa
  27. chị qua thăm em nè, đêm an lành hp nhé em

    http://hoala.vn/img_product/product_1363338575.jpg

    Trả lờiXóa
  28. Thăm bạn MCT, chúc an vui trong kỳ phục sinh.

    Trả lờiXóa
  29. CHÚC BẠN MÙA PHỤC SINH TRÀN ĐẦY ÂN SỦNG!

    http://2.bp.blogspot.com/-ToHtp-hsJNE/T74h39TsCWI/AAAAAAAAaHI/tXbJyZbOcpc/s1600/0002.gif

    Trả lờiXóa
  30. Chúc anh mùa lễ phục sinh an lành và hạnh phúc bên Chúa .

    Trả lờiXóa
  31. Em trai mến vì lúc này chị không khỏe nên khong vào blog !
    Chị mến chúc em Mùa Phúc Sinh An Lành Được nhiều Hống Ân và nhiều niềm vui trong cv em nhé
    https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1.0-9/1002677_685169338214744_4937654160942076298_n.jpg

    Trả lờiXóa
  32. Anh Ninh'blog sang thăm, mến chúc em và gia đình ngày chủ nhật cuối tuần thư giản vui, may mắn nhé!

    Trả lờiXóa
  33. Những câu chuyện triết lý nhẹ nhàng ở đây luôn làm cho em có cảm giác bình yên trong tâm hồn.

    Trả lờiXóa
  34. Chúc lễ Phục Sinh ấm lòng ta
    Tình yêu thiên chúa rông bao la
    Hi sinh cứi rỗi cho mọi nhà
    Phúc đầy vinh hiển con ngợi ca

    Hồng ân tràn đầy bên bạn nhé.

    Trả lờiXóa
  35. Chúc Minh Chánh và gia đình lễ Phục Sinh an lành.

    Trả lờiXóa
  36. Ngồi bên Thánh giá nhìn lên và tự hỏi
    Ai là người đâm thấu nương long.
    Và trong lúc cực trọng ấy
    Bạn và tôi đang ở nơi đâu?

    Trả lờiXóa
  37. Kính cẩn nghiêng mình trước Jesu Đức chúa trời
    Ơn nhờ hồng phúc của ngài mang lại sự an vui cho moi người.
    Chúc bạn và mọi người ngày lễ Oster vui vẻ và Hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
  38. EM đúng là một con chiên ngoan đạo vì em không quên một ngày lễ nào với tấm lòng thành kính.Cầu Chúa phù hộ cho em.

    Trả lờiXóa
  39. Thăm bạn -chúc bạn buổi chiều vui vui nhé -

    Trả lờiXóa
  40. Đến thăm Minh Châu đây. chúc em ngày vui nhiều..

    Trả lờiXóa
  41. "Chúa chết vì yêu thương nhân loại mà trong nhân loại thì có tôi. ".. chúng ta hãy sống sao cho xứng đáng với những gì Người dành cho chúng ta phải không anh? CT sang thăm anh MCT chúc anh luôn bình an nhé!

    Trả lờiXóa
  42. Mong anh MC vẫn hoài hồng phúc và luôn an lành nhé
    http://daichungvienvinhthanh.com/wp-content/uploads/2011/05/Duongsuthat.jpeg

    Trả lờiXóa
  43. Luôn vui vẻ an lành nhé bạn hiền ơi ! Cầu xin Chúa ban phước lành cho tất cả chúng ta, MC nhé !

    Trả lờiXóa
  44. Ghé sang thăm bạn đây chúc một buổi tối đông đầy yêu thương!
    http://nld2.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/06/27/78959494212-thay.jpg

    Trả lờiXóa
  45. QUA THĂM MINH CHÂU CHÚ KỲ NGHỈ LỄ 30/4 VUI VẺ , BÌNH AN NHÉ!...

    Trả lờiXóa
  46. Lâu nay,Sc mới có thời gian ghé thăm MCT,vì ôm,vì bận nữa,mong đuợc lượng thứ.Cũng lâu ko thấy bóng bạn,chắc dạo này bạn bận lắm,có khỏe ko bạn ? chúc MCT một tối vui vẻ,ngọt ngào,nhìu iu thương nhé

    Trả lờiXóa
  47. Luôn bình an bạn hiền nhé !

    Trả lờiXóa
  48. Sang chúc bạn nhiều niềm vui và luôn hạnh phúc bạn nhé.

    Trả lờiXóa
  49. SANG THĂM BẠN NÈ . HIỆN GIỜ MÌNH ĐANG NHẬU ZỚI MẤY NG BẠN
    Ở TRÊN ĐỈNH BÀ NÀ Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NÈ
    CHÚC BẠN NGHỈ LỄ THẬT VUI NHÉ
    MÌNH CHO BẠN XEM CÁI VIDEO NÀY VUI LẮM
    http://youtu.be/fNR2y7hviis

    Trả lờiXóa
  50. Mình qua thăm bạn. Chúc bạn những ngày lễ thật vui nhé!

    Trả lờiXóa
  51. http://n9.picjoke.net/useroutputs/1037/2014-04-30/9-vi-aa95e6753ff1bf5c0bc6538cbc8e5803.jpg
    Chúc Minh Châu Trần có thật nhiều niềm vui trong dịp nghỉ lễ nhé !

    Trả lờiXóa
  52. Với niềm tin vào các học thuyết chính trị ngày càng suy giảm do các nhà làm chính trị ở nhiều nơi trên thế giới nói đạo đức thì nhiều, nhưng việc làm thì ngày càng ma mãnh...chỉ muốn thu gom lợi lộc cho riêng mình...thì đức tin về tôn giáo trong lòng nhân loại như được củng cố và nâng lên.Chúa luôn ban phước lành cho bạn.
    .
    Lần đầu sang thăm bạn.
    Chúc bạn có những ngày nghỉ vui nhiều nhé.

    Trả lờiXóa
  53. Thăm MC nè
    chúc bạn có những ngày nghỉ thật vui nhé
    http://www.cnjtc.com/wp-content/uploads/2014/02/good_morning_have_a_nice_day__have_a_nice_day_-_messages_cards_images_and_graphics_with_have_a.jpg

    Trả lờiXóa
  54. LQ qua thăm bạn nè...MC ơi..!!! nghỉ lễ vui vẻ nhé...

    Trả lờiXóa
  55. Chúc em cuối tuần thật vui...

    Trả lờiXóa
  56. Chúc bạn luôn bình an và hạnh phúc bạn nhé.

    Trả lờiXóa
  57. HAI MÔN ĐỆ GẶP CHÚA GIÊ SU TRÊN ĐƯỜNG EMMAU

    http://img1.funscrape.com/en/happyeaster/16.gif

    Trả lờiXóa
  58. Trà còn nhớ ngày nhỏ học giáo lý ở nhà thờ . Cha chánh xứ người có dạy . Trong kinh thánh người ta có thể không tin một vài điều , nhưng Sự thật việc Chúa Kito sống lại đó là niềm tin xác đáng
    Trà chúc anh an lành và hạnh phúc với ngày mới tốt đẹp nhé anh .

    Trả lờiXóa
  59. Thăm em, chúc đêm an lành vui nhé em

    Trả lờiXóa
  60. MC XIN GỬI ĐẾN QUÝ ANH, CHỊ, EM VÀ CÁC BẠN LỜI CHÀO THÂN ÁI.
    TRONG NHỮNG NGÀY QUA, MC BẬN CÔNG CHUYỆN GIA ĐÌNH NÊN PHẢI ĐI XA, VÌ VẬY MÀ VẮNG BÓNG TRONG NGÔI NHÀ BLOG THÂN THƯƠNG NÀY, CŨNG DO VẬY, NÊN ĐÃ KHÔNG TRẢ LỜI COMMETS CỦA CÁC ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN, CŨNG NHƯ ĐI THĂM MỌI NGƯỜI. MC XIN THÀNH THẬT XIN LỖI VÀ MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM, LƯỠNG THỨ CHO MC.
    XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN VÀ MẾN CHÚC MỌI NGƯỜI LUÔN BÌNH AN, NHIỀU NIỀM VUI VÀ HẠNH PHÚC TRONG CUỘC SỐNG.
    http://caritasgiaophanlongxuyen.org/images/1398876976.jpg

    Trả lờiXóa
  61. Chúc em luôn vui nhé.

    http://1.bp.blogspot.com/-y6A4PJRxtRc/UmznaSmAAII/AAAAAAAAChs/frfQpzBqMtg/s320/1+(1).gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị rất nhiều
      http://4.bp.blogspot.com/_iZG68z-_CMM/S-DwAxRKmoI/AAAAAAAAEG8/46k_QW8VVB8/s1600/hoahong1.jpg

      Xóa
  62. MCT đã giúp mọi người hiểu hơn về lễ Phục Sinh. Chúc an lành.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn anh TN rất nhiều
      http://tintucdulich.com.vn/Upload/image/hoa-thang-11-2.jpg

      Xóa
  63. Trả lời
    1. Em cảm ơn anh nhiều nhé
      http://meohay.com/wp-content/image//cache/04c98_0ea0f1b14a06a25dcc5ee8cf4701e48e.jpg

      Xóa

Bạn có thể chèn hình ảnh vô khung comment mà không cần thẻ .Bạn chỉ cần coppy link của hình và dán vô rồi đăng lên là được (Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh 'JPG','GIF','PNG','BMP')
Xin trân trọng cảm ơn các bạn đã đến thăm và chia sẻ.