Hạt giống tâm hồn

Đợi chờ yêu thương trên cây Thánh giá - Đợi xóa sân si dưới bóng Bồ đề
MrCosVn's Blog

TÂM...



       Đây là câu chuyện tôi đã được một vị Hòa thượng kể cho nghe, chuyện rằng:
        Có một vị khách trông bề ngoài bảnh bao, quý phái, dáng của một ông chủ đến viếng thăm chùa. Trong lúc được Hòa thượng mời uống trà và đàm đạo, vị khách hỏi:
         - Thưa Hòa thượng, con thường nghe nhắc câu “Vạn pháp duy tâm tạo”, nhưng con không hiểu ý nghĩa của câu này là gì, kính mong Thầy từ bi giảng giải cho.
          Hòa thượng mỉm cười:
        - Câu này tùy duyên, tùy đối tưởng mà giảng giải để họ ngộ ra chân lý….
        Vị khách băn khoăn nói:
        Suốt đời con chỉ lo kinh doanh, kiếm tiền, chẳng rảnh rang để tìm học giáo lý, nghiên cứu kinh sách, xin Thầy giải thích đơn giản cho con dễ hiểu.

         Vị Hòa thưởng chậm rải kể cho ông khách nghe câu chuyện:
        - Trong sách Liệt Tử có chép câu chuyện mất búa. Chuyện rằng: Có người lạc mất cái búa, nghi ngờ trẻ con hàng xóm ăn cắp, bèn để tâm theo dõi. Ông ta nom dáng nó đi, thấy rõ tướng kẻ gian; nhìn mặt nó, thấy rõ diện mạo ăn trộm; thậm chí nghe tiếng nó nói, cũng bộc lộ giọng kẻ cắp, gian manh. Ít hôm sau, tình cờ tìm ra cái búa nằm lẫn trong góc nhà, thế là ông ta lại thấy đứa trẻ hàng xóm rất hồn nhiên, chẳng có tý gì là gian manh, trộm cắp cả….
         Vị khách mỉm cười vẻ mãn nguyện:
        - Thưa Thầy, con hiểu rồi. Cái Tâm tạo ra thành kiến hay định kiến, nó chỉ huy tư tưởng của mình. May mà ông đó chưa có hành động gì làm hại đến đứa trẻ. Nhưng con muốn nghe Thầy giảng giải cho con cao cao thêm chút nữa được không ạ?


         
        Hòa thượng ôn tồn nói:
       Bên Nhật có câu chuyện kể rằng: Vào đầu thế kỷ thứ 13 tập tục hồi đó quy định rằng, một thầy tăng du phương có thể tới tranh luận với vị chủ Chùa, nếu thắng thì ở lại, chủ cũ phải chuyển đi. Một hôm có một vi tăng tìm tới mái Am nọ xin tranh luận, trong Am có hai huynh đệ tu với nhau. Sư huynh hôm ấy đang bệnh, không thể đấu lý nên nhờ sư đệ ứng phó. Sư đệ bị chột mất một con mắt, ít học, tính tình nóng nảy, vì vậy sư huynh căn dặn: “Khi tranh luận sư đệ phải buộc đối phương dùng ý, không dùng lời. Chỉ im lặng mà ra dấu”.
        Không đầy 15 phút, kẻ thách đấu cung kính bước vào xin từ biệt vị sư huynh và nói: “Sư đệ Ngài đạo pháp cao thâm, tôi bái phục”.
         Sư huynh ngạc nhiên hỏi: “Xin ngài kể rõ đầu đuôi tôi nghe”.
       Người kia đáp: “Đầu tiên tôi giơ cao một ngón tay, ngụ ý nói Đức Phật là Đấng Chí Tôn, duy nhất và tối thượng. Sư đệ ngài lập tức giơ hai ngón tay sửa sai cho tôi, ngụ ý rằng ngoài Phật còn có Pháp; nhờ Pháp thâm diệu mà chúng sanh tu hành được giải thoát. Tôi tỉnh ngộ, bèn giơ ba ngón tay để bổ túc, ý rằng, ngoài Phật và Pháp còn có Tăng, là người chơn tu dẫn dắt chúng sanh tìm đến Pháp để tu thành Phật. Lập tức sư đệ ngài đanh mặt lại, tỏ vẻ rất cương quyết và dứ dứ nắm tay trước mặt tôi, ngụ ý rằng Phật – Pháp – Tăng tuy ba mà một. Chúng ta phải quyết chí tu hành thì mới thành chánh quả. Ôi! Cao siêu thật! Tôi chịu thua!!!”
        Người ấy vừa khuất bóng thì sư đệ xồng xộc chảy vào và quát lớn: “Nó đâu rồi? Phải cho nó một trận”.
         Sư huynh ngạc nhiên hỏi: “Sao thế? Đệ thắng cuộc rồi mà!”
         Sư đệ mặt đỏ bừng nói lớn: “Thắng gì mà thắng! Nó rất vô lễ! Đầu tiên nó giơ lên một ngón tay để chọc ghẹo đệ chỉ còn một mắt. Đệ nén giận, giơ hai ngón tay lên để chúc mừng nó còn đủ hai mắt. Thế mà nó táo tợn giơ ba ngón tay lên ngụ ý rằng đệ và hắn cộng lại vẫn là ba mắt! Đệ bèn giơ nắm đấm lên dọa thì nó đứng phắt dậy bỏ đi….”
         Kể đến đây vị khách khoái trá cười lớn và nói:
        - Tạ ơn Hòa thượng, con hiểu rồi. Muôn sự chi cũng do Tâm. Tâm tưởng quấy thì ta làm quấy; tâm tưởng lành thì ta làm lành. Cùng một sự việc mà có mười cái tâm khác nhau thì sẽ nhận thức theo mười kiểu khác nhau, rồi sẽ tạo ra mười hành vi khác nhau và mười hệ quả khác nhau….
        Cũng như trong giáo lý Đạo Cao đài, có mấy câu thánh giáo như thế này:
Đọc kinh sách Tâm làm quân tử
Sĩ diện đời Tâm giữ nghĩa nhân
Vào đời chen lấn thua hơn
Thì Tâm lại nổi nhiều cơn bão bùng

Một lời nói Tâm thường chủ động
Một việc làm chết sống do Tâm
Chủ quan, Tâm phải sai lầm
Hóa nên ích kỷ độc tôn kiêu kỳ.

 

78 nhận xét:

  1. Cái tâm tạo ra định kiến hay thành kiến.
    Rất hay em trai ạ.
    Chúc em buổi chiều an lành nhé

    Trả lờiXóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Muôn sự chi cũng do Tâm. Tâm tưởng quấy thì ta làm quấy; tâm tưởng lành thì ta làm lành.
      Đúng vậy MC nhỉ .
      Chúc em giữa tuần vui nhé .

      Xóa
  3. Thăm bạn .
    Tâm an người cũng an lạc ấy !

    Trả lờiXóa
  4. Nhanh thế mà cũng không có tem , thông cảm đường xá xa sôi tặng em kim cương nhé anh , Chiều êm đềm hạnh phúc anh nhé

    Trả lờiXóa
  5. Chữ TÂM ngàn vạn điều hay
    Ta luôn gìn giữ tháng ngày bình yên

    Chúc em chiều thứ 4 bình yên nhé ! (~_~)

    http://www.theuchuthapdaotan.com/assets/sanpham/201210/a_2012109123130_Tamth%C6%A1.jpg

    Trả lờiXóa
  6. Lấy cái tâm nhìn cuộc sống hay nói đúng hơn đẹp xấu do cái tâm mỗi con người mà ra phải không anh? Buổi chiều vui cho anh nhé anh MC!

    Trả lờiXóa
  7. Rất hay!Thật thấm thiá với bài viết của em!
    Chúc em và gia đình an hưởng phước lành !

    Trả lờiXóa
  8. Ôi! Trong thời gian chị đọc thì đã thêm mấy cái comment rồi
    Bài viết ý nghĩa lắm em ạ.
    Chúc em an vui nhé.

    Trả lờiXóa
  9. Bài viết rất hay. Tâm lành làm cho mình yên ả lại thu phục được lòng người...Cám ơn em!

    Trả lờiXóa
  10. Chào bạn TMC, 10 ngày ngay mình đi bệnh viện hoài à, nay mới ghé thăm nhà đầu tiên.
    Nếu không nhầm, mọi thứ trên đời đều do định kiến mà nên, kể cả cái chết, vì thế, cái chết không phải là cái chết như ta thường tưởng.
    Bài viết hay.
    Chúc chiều tốt lành.

    Trả lờiXóa
  11. Con người ta cần nhất là cái tâm.Tâm trong sáng đem lại cái nhìn hướng thiện giàu lòng vị tha.

    Trả lờiXóa
  12. Một câu chuyện rất đáng để chúng ta suy nghĩ!

    Trả lờiXóa
  13. Bài viết cho ta nhiều điều hay, "Muôn sự chi cũng do Tâm" cho ta thấy rằng phải giữ cho tâm trong sáng, phải luôn nghĩ tới điều tốt lành, nhất là đừng nên nghĩ xấu về người khác... một người có tâm trong sáng dễ tìm thấy hạnh phúc trong đời!

    Trả lờiXóa
  14. Nhân tình thế thái đầy vơi ,
    Dẫu sao chớ có buông rời chữ TÂM .

    Trả lờiXóa
  15. Ghé thăm anh...tranh thủ ghé thăm anh xíu nà...chúc anh có buổi tối thật vui anh nhé
    https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR5KRhUZRLGjwwkrAkIZUR43yJeQ-sPaye5Ik3WXsBo3l-myufnCw

    Trả lờiXóa
  16. Em qua thăm và đọc bài của anh. Chúc anh luôn an lành!

    Trả lờiXóa
  17. em còn nhớ câu này "một chữ Tâm bằng ba chữ Tài" tối an vui nhé anh!

    Trả lờiXóa
  18. Đúng là mọi việc đều từ cái TÂM mà ra anh nhỉ!
    Chúc anh tối an vui ấm áp nhé!

    Trả lờiXóa
  19. Câu chuyện hay quá, sang MC đọc lúc nào cũng thấy nuôi dưỡng hạt giống tâm hồn. Cám ơn em nhiều!

    Trả lờiXóa
  20. ...Thăm anh .. đọc được những câu chuyện nhiểu ý nghĩa...chúc anh tối an vui..

    Trả lờiXóa
  21. Đọc kinh sách Tâm làm quân tử
    Sĩ diện đời Tâm giữ nghĩa nhân
    Vào đời chen lấn thua hơn
    Thì Tâm lại nổi nhiều cơn bão bùng

    Một lời nói Tâm thường chủ động
    Một việc làm chết sống do Tâm
    Chủ quan, Tâm phải sai lầm
    Hóa nên ích kỷ độc tôn kiêu kỳ.
    -------------------------------
    Đúng là quá nhiều điều hay trong câu chuyện của bạn. Tối vui vẻ bạn nhé!

    Trả lờiXóa
  22. Chữ tâm, thật trừu tượng nhưng lại đời thường mà ai cũng có thường trực bên mình, có điều thể hiện ra như thế nào thôi phải không MC?

    Trả lờiXóa
  23. Anh trai em luôn có những entry rất có ý nghĩa trong cuộc sống này.

    Em nể phục tài viết của anh đấy.

    Đêm nay ngủ ngon nha anh !

    Trả lờiXóa
  24. Mọi việc đều tùy tâm mà ra phải không anh ? Mĩnh nghĩ tốt là nó tốt, nghĩ xấu là nó xấu. Thui thì, cũng cố gắng sao để tâm mình ...nhẹ nhàng mà sống.
    Cảm ơn anh chia sẻ những câu chuyện bổ ích.
    Bình an thật nhiều anh nhé.

    Trả lờiXóa
  25. CÓ TÂM, CÓ ĐỨC THÌ CÓ HẬU ! Bài thật hay MCT à !

    Trả lờiXóa
  26. Đọc bài em ,anh thấy tuổi về già sống càng nhẹ nhàng !

    Trả lờiXóa
  27. Cũng một chữ "TÂM" nhưng mỗi người lại có một cái tâm. Bài viết hay và sâu sắc lắm em à! Hãy dùng Cái TÂM để yêu thương và biết sống vì người khác.
    Ngày mới đong đầy niềm vui, may mắn em nha! tím thăm em và thương mến chúc.
    http://image.tin247.com/dantri/110307164755-223-474.jpg

    Trả lờiXóa
  28. VẬY NGƯỜI TA MỚI NÓI KIẾN THỨC MÊNH MÔNG KHÔNG CÓ GIỚI HẠN... ĐỨNG TRƯỚC NGUỒN TRI THỨC CON NGƯỜI NHỎ BÉ VÔ CÙNG ...

    Trả lờiXóa
  29. Bài của anh bao giờ cũng hay, đọc rồi phải nhìn lại mình !

    Trả lờiXóa
  30. Cảm ơn MC đã đăng một entry hay, sâu sắc, dễ hiểu nhưng khó hành hihi...
    Chúc bạn một Mùa Vọng an bình thánh thiện nha.

    Trả lờiXóa
  31. Bài viết của anh hay quá.Lâu rồi ko thấy anh sang thăm

    Trả lờiXóa
  32. CHÀO CÁC ANH, CHỊ EM VÀ CÁC BẠN!
    XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐẾN THĂM, ĐỘNG VIÊN VÀ CHIA SẺ VỚI MC NHỮNG LỜI HAY, Ý NGHĨA SÂU SẮC.
    TỐI NAY, MC TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI CÁC BẠN THƯỞNG THỨC ĐẶC SẢN XỨ NGHỆ - ĐÓ LÀ SÚP LƯƠN VÀ MIẾN LƯƠN
    CHÚC CÁC BẠN NGON MIỆNG VÀ BUỔI TỐI BÌNH YÊN, NỒNG ẤM HẠNH PHÚC
    http://c0.f33.img.vnecdn.net/2013/09/24/photo-JPG-9407-1379994857.jpg
    http://c0.f33.img.vnecdn.net/2013/09/24/monngonnghean-5956-1379994857.jpg

    Trả lờiXóa
  33. Tâm tưởng sướng đời tự sướng tâm tưởng cực đời thật cực. chúc bạn buổi chiều hạnh phúc nhé http://i1075.photobucket.com/albums/w440/tranhoangman/201141155337308_zpsa0188996.jpg

    Trả lờiXóa
  34. Tâm tưởng sướng đời tự sướng tâm tưởng cực đời thật cực. chúc bạn buổi chiều hạnh phúc nhé http://i1075.photobucket.com/albums/w440/tranhoangman/201141155337308_zpsa0188996.jpg

    Trả lờiXóa
  35. "Nhìn nhận sự việc không phải lúc nào cũng như mình tưởng". Đó là lời răn mà mình đã được đọc ở một cuốn sách của phật giáo, cũng như bà iviết này.Đó là bài học cho chúng ta khi nhìn nhận sự việc,cám ơn chủ nhà.

    Trả lờiXóa
  36. "Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài" !

    Trả lờiXóa
  37. Em sang thăm anh đọc bài viết chữ "TÂM" thật ý nghĩa. Em chúc anh luôn vui khỏe và cv thật tốt nhé!

    Trả lờiXóa
  38. Mỗi lần sang anh, Lá đều được đọc những bài viết thật là ý nghĩa. Từ câu chuyện, mỗi người tự suy ngẫm và rút ra cho mình bài học. Cảm ơn anh và chúc anh vui vẻ

    Trả lờiXóa
  39. Bài viết hay và ý nghĩa quá . cảm ơn bạn

    Trả lờiXóa
  40. Những bài viết của em thật ý nghĩa, tuyệt vời lắm em trai MC àh !
    Chị HV sang thăm em đây ! Chúc em một đêm an lành, ấm áp bên gia đình ,người thân yêu, và ngủ ngon, mộng đẹp em nhé !

    Trả lờiXóa
  41. Câu chuyện thật ý nghĩa.
    Anh Ninh'blog sang thăm, mến chúc em và gia đình ngày thứ sáu vui khỏe, may mắn nhé!

    Trả lờiXóa
  42. MC CHÂN THÀNH CẢM ƠN TẤT CẢ CÁC ANH, CHỊ VÀ CÁC BẠN
    CHÚC MỌI NGƯỜI NGÀY THỨ 6 CUỐI TUẦN TƯƠI HỒNG, NỒNG ẤM, AN LÀNH VÀ HẠNH PHÚC
    http://resources.cungmua.com/ftpphotos/hoa%20hong%20vang/hoa%20hong%20vang%20(3).jpg

    Trả lờiXóa
  43. Ngày mới an lành với cái tâm trong sáng trong em. tím thương mến chúc em.
    http://images2.layoutsparks.com/1/197798/caged-heart-silver-heart.gif

    Trả lờiXóa
  44. Quả đúng như vậy , ta đem yêu thương cho đi , thì ta sẽ nhận được yêu thương . Ta gieo oán thù thì ta sẽ nhận lại thù oán ...
    Chúc em một Mùa Giáng Sinh An Bình Và Hạnh Phúc nhé ...

    Trả lờiXóa
  45. Cuối tuần sang thăm MC ; chúc em luôn an vui và hạnh phúc nhé !
    Đặc sản súp lươn và miến lươn quê em ngon quá ,cám ơn em đã chia sẻ .

    http://3.bp.blogspot.com/-xeBFABi--bE/UosqEQcOvgI/AAAAAAAAA6o/2XivinrI1wg/s400/mai+gif-EMT.gif

    Trả lờiXóa
  46. Chúc MC cuối tuần nấm áp và HP nhé

    Trả lờiXóa
  47. Bài viết thật hay giúp cho mọi người suy ngẫm anh ạ
    Buỗi tối ấm áp thật vui nhé anh
    http://nsa10.casimages.com/img/2009/11/21/091121015428834554.gif

    Trả lờiXóa
  48. thật thấm thía bạn ơi, rất hay
    Muôn sự cũng do Tâm
    chúc bạn đêm vui nghe

    Trả lờiXóa
  49. Hay quá ! Cảm ơn bạn MC .
    http://i305.photobucket.com/albums/nn201/pppeee2000/hinh%20bien/tranh%20thu%20phap/DSC01405.jpg

    Trả lờiXóa
  50. Sang thăm anh học chữ tâm
    Giữ gìn đạo lý nghĩa nhân sáng ngời
    Đêm khuya giờ đói bụng rồi
    Chủ nhà mến khách đem mời súp lươn
    No rồi TH cảm ơn
    Chúc anh vui vẻ ngủ ngon an lành.

    Trả lờiXóa
  51. http://img1.123tagged.com/en/goodmorning/477.gif
    Ngọc Hoài đến thăm mong bạn MC sẽ có một buổi sáng cuối tuần ấm áp trong nắng ban mai với những ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui, thành công bạn nhé ...
    ...
    http://i1156.photobucket.com/albums/p571/ngochoailongthanh/chu%20tranh%20thu%20phap/tamtho-500x500_zps5dcc7d6e.jpg

    Trả lờiXóa
  52. Thứ bảy sang thăm nhà Anh MCT. Sôi động quá!
    Chúc Anh vui nhiều bên gđ & Bạn bè nha.
    EmLoan.

    Trả lờiXóa
  53. Hay lắm, cuối tuần lại thêm bài học rồi

    Trả lờiXóa
  54. Cuối tuần nhiều niềm vui anh nhé!

    Trả lờiXóa
  55. Thứ bảy sẽ thoải mái và vui vẻ cùng gia đình anh nhá...

    Trả lờiXóa
  56. Một entry giàu tính nhân văn , chúc bạn những ngày nghỉ cuối tuần vui nhiều nhé !
    http://4.bp.blogspot.com/-OB6W6_egOlU/UWtPfW4oaHI/AAAAAAAAAV8/Giay-sUs1Y4/w346-h260/nqOo5Or.gif

    Trả lờiXóa
  57. Tối thứ Bảy vui nhiều nhé MCT ơi!

    Trả lờiXóa
  58. Chúc em luôn vui nhè.
    http://3.bp.blogspot.com/-NES8qwicMEA/UnDrQ8py8CI/AAAAAAAADDg/01DLU-A887o/s400/2013_04_04_anh1_3.jpg.0.570.jpg

    Trả lờiXóa
  59. Mỗi khi có điều gì phiền muộn trong lòng, sang nhà bạn hiền đọc những mẩu chuyện nhỏ nhưng ý nghĩa giáo huấn thì lại rất lớn là mattroi lại thấy như cất đi được một gánh nặng MCT ạ !

    Trả lờiXóa
  60. http://media.tranhtheudep.com/detail/tranh-theu-chu-thap-chu-tam,BH-10009,77x72,364.jpg
    ---
    Bài viết thật ý nghĩa! Mến chúc anh cuối tuần vui nhiều ạ!

    Trả lờiXóa
  61. Bài viết của bạn rất ý nghĩa. Chúc bạn chủ nhật hồng nha!

    Trả lờiXóa
  62. Cảm ơn MCT đã cho hd đọc được bài viết thât hay,hd mong anh vui khỏe luôn nhé!

    Trả lờiXóa
  63. Chị thăm em nè MC ơi .Ngày chủ nhật thật vui em nhé.

    Trả lờiXóa
  64. Nhìn chung các tôn giáo chính thống thường dạy người ta hướng thiện. Chúc bạn tối Chúa Nhật vui vẻ

    Trả lờiXóa
  65. ANH HAI thăm MINH CHÂU,đọc bài viết để ngộ thêm nhiều điều về chữ TÂM.
    chúc cuối tuần an vui MC nhé!

    Trả lờiXóa
  66. Chị tím thăm em nè! Lại đọc chữ "TÂM" để ngộ cho mình thêm nhiều điều. Đêm an lành, ngon giấc bên gia đình em nha!

    Trả lờiXóa
  67. Tối chù nhật ấm áp, hạnh phúc và bình an anh nhá

    Trả lờiXóa
  68. SC xa nhà,muợn máy ghé thăm bạn,chúc MCT một đêm ngủ ngon,mơ đẹp nhé

    Trả lờiXóa
  69. MC XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC ANH, CHỊ, EM VÀ CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN THĂM VÀ CHIA SẺ VỚI MC VỀ BÀI VIẾT.
    CHÚC MỌI NGƯỜI LUÔN VUI KHỎE VÀ HẠNH PHÚC
    http://daminhtamhiep.net/wp-content/uploads/2012/06/FLOWER.jpg

    Trả lờiXóa
  70. Sang đây được lĩnh hội thêm điều hay.
    Cảm ơn bạn! Chúc bạn luôn an vui !

    Trả lờiXóa
  71. CHÚC MCT NGÀY LÀM VIỆC ĐẦU TIÊN CỦA NĂM 2014 THẬT VUI VÀ Ý NGHĨA NHÉ !

    Trả lờiXóa
  72. Truyện dễ hiểu và thật cao thâm; chúng ta tìm Phật, Thiên Chúa, Thượng Đế trong tâm chúng ta mà; "Tam tinh, tà nguyệt" là Nguyệt tâm, Tam Vân, Viên Nhật là Nhật tâm; Nhật Nguyệt quang minh tâm là vậy; em tìm sách "duyên giải thoát" để đọc nhé; anh thấy trên mạng có sách này; cũng hay lắm em ạ; chúc em luôn bình an, nhận được nhiều Hồng Ân của Thiên Chúa nhé !

    Trả lờiXóa

Bạn có thể chèn hình ảnh vô khung comment mà không cần thẻ .Bạn chỉ cần coppy link của hình và dán vô rồi đăng lên là được (Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh 'JPG','GIF','PNG','BMP')
Xin trân trọng cảm ơn các bạn đã đến thăm và chia sẻ.