Hạt giống tâm hồn

Đợi chờ yêu thương trên cây Thánh giá - Đợi xóa sân si dưới bóng Bồ đề
MrCosVn's Blog

Sống cần có một tấm lòng.....



“Sống trong đời sống
Cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không
Để gió cuốn đi…!”

   
Là lời bài hát “Để gió cuốn đi” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nghe rất đơn sơ mà lại là nền tảng cho mọi triết lý về cuộc sống. Thiếu đi tấm lòng, cuộc sống này sẽ trở nên cằn cỗi, vô vọng, như cây xanh thiếu mặt trời, như con người thiếu dưỡng khí. Cố nhạc sĩ Trinh Công Sơn đã rất sâu sắc khi viết “Sống trong cuộc sống cần có một tấm lòng”. “Tấm lòng” ở đây là lòng yêu thương, sự đồng cảm sâu sắc giữa người với người, lòng vị tha, cao thượng, nhân ái,…hay đơn thuần chỉ là những cử chỉ đẹp mà hằng ngày ta vẫn làm mà không hề đòi hỏi phải báo đáp.
     Sáng nay, tôi đã sửa chiếc xe đạp bị trật xích cho một bạn mà tôi không quen và tôi cũng chẳng cần hỏi tên để có ngày được giúp đỡ lại, vì tôi biết rằng “tấm lòng” cần để “gió cuốn đi”… Không phải quyên góp bạc triệu hay những thứ có giá trị mới thể hiện sự yêu thương, tình yêu thương đôi khi chỉ là cái nắm chặt tay khi ta cần có nhau, hay một nắm cơm khi đói lòng,…và còn có rất nhiều cử chỉ đẹp trong cuộc sống thể hiện tình yêu, tấm lòng. Những của cử chỉ ấy xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim.

     Phải chăng “ Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình” hay “Cho là có phúc hơn nhận….” Khi chúng ta cho đi, cũng là lúc chúng ta nhận lại, ta hạnh phúc vì thấy người hạnh phúc, thấy cuộc sống đẹp hơn qua lăng kính yêu thương…con người thoát khỏi sự tầm thường của cuộc sống, không còn sống ích kỉ, hẹp hòi, chỉ biết riêng là mình. 
     “Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng…” Câu hát này luôn ám ảnh tôi mỗi khi nghĩ về sự vô tình của lòng người. Con người có lẽ ai cũng có một phần ích kỉ, và điều đó luôn làm tôi sợ hãi. Sự ích kỷ như một con quái vật đáng sợ có thể hủy hoại nhiều thứ tốt đẹp trong tâm hồn. Khi nhận ra cái ích kỷ ẩn sau cái vẻ bề ngoài vị tha, nhân hậu thực sự là một điều tổn thương lớn. Tìm được một tình cảm không vị kỷ trên đời này quả là điều khó khăn. 
       "Để gió cuốn đi" nghĩa là hãy để lòng tốt của mình vô tư như chẳng hề có giá trị gì, những gì mình làm được cũng hãy coi nhẹ nhàng cho gió cuốn hết đi. Hình như chẳng phải chỉ có tấm lòng, mà mọi chuyện có thể coi nhẹ như gió cuốn thì sẽ chẳng còn những phút giây day dứt, băn khoăn hay dằn vặt. Nhẹ nhàng biết bao! Thanh thản biết bao!
      Ai trong chúng ta cũng đều có một tấm lòng, một tấm lòng nhân hậu thật sự. Bạn rơi nước mắt khi thấy các hoàn cảnh bất hạnh. Tôi nhoi nhói nơi tim lúc chứng kiến những tai nạn thương tâm. tốt.
      Nhưng đó là giai đoạn đầu đời. Càng bước sâu vào cuộc sống, tôi càng cảm thấy lung lay niềm tin. Sự giả tạo, phản bội, sụp đổ cứ lấn lướt ngày qua ngày, tôi dè chừng, hơn thua trong mọi việc. Một vỏ bọc cứng cáp, trải đời, nhưng bên trong chắc gì không phải là một sự yếu đuối?
      Khi tình cờ nghe ca khúc Để gió cuốn đi, tôi đã thích ca khúc này, mỗi khi mệt nhọc hay buồn phiền, tôi thường nghe đi nghe lại nhiều lần, nghe để an ủi lòng mình: hãy sống thật “người”, sống như ngày mai ta và họ không còn nữa... 

      Lạy Chúa! Chúa cũng muốn con người có một tấm lòng để họ nhận biết Ngài là Đấng yêu thương, xin Chúa ban cho tất cả mọi người chúng con biết đối xử với nhau tốt hơn, biết yêu thương nhau bằng cả trái tim chân thật, dù cho gió sẽ cuốn đi tất cả....
 

139 nhận xét:

  1. Sóc xin anh cái tem vàng trướv đã nha...

    Trả lờiXóa
  2. Bài viết của anh ,em thấy rất có ý nghĩa ...em cũng đã nghĩ như anh ...mình hãy sống hết mình ....sống thật người...vâng mình cứ cho nhưng không đòi hỏi phải nhận lại ....chúc anh cuối tuần ấm áp...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Sóc, cho là thì có phúc hơn là nhận phải không Sóc

      Xóa
  3. Trong mỗi người luôn tồn tại các thái cực đối lập nhau, có lẽ trong giai đoạn phát triển này những cái tốt thì sức lan tỏa đang dần mất đi vị thế. Những suy tư dễ khiến người đọc trăn trở...
    Chúc bạn chiều an lành!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Thương Hoài, XH này vẫn còn có nhiều người tốt bạn à

      Xóa
  4. Định sang xem để giựt Tem nhưng lai mất rồi, suốt đời này mình luôn là kẻ đến sau!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lần sau chạy cho nhanh bạn nhé, không là "mãi mãi là kẻ đến sau" ...đó

      Xóa
  5. Cuộc sống cho mình một nỗi đau, nhưng vẫn chưa cho mình một người xoa dịu nỗi đau đó...hu huuuuu nên vẫn còn đauuuuuuuuuuuu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một buổi sáng nào đó (hy vọng gần nhất) sẽ có một người gõ cửa nhà bạn để xoa dịu nỗi đau của bạn bằng một nụ cười yêu thương.

      Xóa
  6. Hông ai lấy TEM bạc và đồng mình nhặt lun cho đầu năm may mắn.
    Đúng vậy, sống trong đời sống luôn cần có một tấm lòng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em, chúc em ngày chủ nhật ấm áp niềm vui

      Xóa
  7. hMo5i người ãy sống với nhau bằng tình cảm chân thành thì cuộc đời này có ý nghĩa hơn em nhỉ ?
    Chúc em chiều vui nhé !
    Mạng hôm nay trục trặc quá em ạ .

    Trả lờiXóa

  8. Hồi nãy chị viết com bên em nhưng bị trục trặc nên khg được .
    Chúc em chiều xuân vui nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị, có thêm nhiều bạn bè, được biết nhau trong cuộc đời này đã là một niềm vui lớn rồi phải không chị.

      Xóa
  9. Tặng nhau nghĩa cử chân thành
    Để cho cuộc sống an lành thân thương
    Giúp nhau là chuyện "bình thường"
    Không cần đền đáp vấn vương là gì
    Thế nên cứ việc cho đi
    Dù gió cuốn mất cũng vì nhau thôi
    Chúc Bạn an vui hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. “Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng” cũng là tinh thần của Mùa Chay phải không bạn

      Xóa
  10. " Sống trong đời sống,
    Cần có một tấm lòng, để gió cuốn đi "
    Bài hát thật hay ! Mình cũng rất thích bài hát này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. “Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng”. Đây cũng là lời mời gọi chúng ta trong Mùa Chay năm nay. Đó là Tin Chúa và yêu mến anh em

      Xóa
  11. "Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng để làm gì anh biết không...để gió cuốn đi để gió cuốn đi.." Rêu cũng đã nghe bài hát này không biết là bao nhiêu lần rồi đó bạn Châu Trần ạ..khi nghe lại nhớ nhớ lại nghe..nghe mài một bài hát để nhớ một thời "lưu dấu yêu thương" để nhắc nhở Rêu trong từng giây từng phút trong cuộc sống hiện tại này..cám ơn bạn nhe!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thiếu tấm lòng, mối tương quan giữa con người với nhau sẽ còn lại là giả dối, vụ lợi, mánh mung và ích kỷ, phải không bạn?

      Xóa
  12. Anh Minh Châu à, xe của Thư bị xẹp lốp rồi. Làm sao giờ???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Để anh sang sửa giùm Thư nhé (không cần cảm ơn đâu...hihihi...)

      Xóa
  13. Luôn có một tấm lòng quý mến anh.

    Trả lờiXóa
  14. Em sang thăm anh nè. Bài viết rất hay và ý nghĩa, mong cho tình bạn của chúng ta mãi đẹp. Khi biết sống và trao nhau một tình cảm mình tình bạn thật chân thành anh nhé. Mong ngày hội ngộ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Được biết nhau trong cuộc đời này đã là một niềm vui lớn em à.

      Xóa
  15. "Sống trên đời cần có một tấm lòng" Bài viết rất hay và thật ý nghĩa !
    Chưa gặp em nhưng chị cũng cảm nhận được ở em luôn có một tấm lòng bao dung và độ lương ! Chị tin CHÚA sẽ chứng cho em trai chị ! Chúc em buổi tối cuối tuần an bình,ấm áp, đêm về ngủ thật ngon giấc em nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị nhiều. Chúc chị ngày chủ nhật nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc

      Xóa
  16. ĐANG ĐỢI NGÀY VỀ ĐẤT TỔ ĐỂ CẦU CHÚA MỌI SỰ AN LÀNH !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hy vọng sẽ được gặp anh. Ngày mới bình an và may mắn sẽ đến với anh

      Xóa
  17. Chỉ cần một tấm lòng thật tâm, thật tình, nhiêu đó thôi là đủ rồi bạn nhỉ?
    Có lẽ vì thế, mỗi khi không vui, mình hay sang nhà bạn, nhìn cái avatar của bạn....
    Tức quá, mình hổng có xe đạp để bạn sửa sên dùm, mà xe máy bể bánh đắt bộ cũng mệt chứ bạn uiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  18. Sống cần có tấm lòng để gió cuốn đi...
    chúc anh tối an lành nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc em Chủ nhật ấm áp yêu thương và tràn đầy niềm vui

      Xóa
  19. Em sang thăm anh...đêm bình anh anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em. Chúc em nhiều niềm vui và hạnh phúc

      Xóa
  20. Sống cần có một tấm lòng chân thành, vị tha...bấy nhiêu cũng khó đấy phải ko MC?
    Tối an lành nha bạn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng đó PL, nhưng ta hãy cố gắng thực hành mỗi ngày để một ngày mới là một ngày có ý nghĩa bạn nhỉ

      Xóa
  21. Em rất thích bài hát này và hay nghêu ngao hát bài dù em hát tệ òm òm luôn. Hiii

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hôm nào gặp nhau mình Karaoke nhé, xem giọng em thế nào

      Xóa
  22. Phusa sang thăm bạn đây, bài hát ngọt ngào quá

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Phù Sa, chúc bạn ngày chủ nhật bình an và hạnh phúc

      Xóa
  23. " Sống trong đời sống,
    Cần có một tấm lòng" .Chăm thấy vẩn chưa đủ đó anh!
    Tấm lòng phải thực hiên mới chia sẽ được chứ (như minh châu vậy), còn tấm lòng như chăm chỉ cất trong khuôn khổ thì đâu có ai biết đến..hiiii)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chúng ta hãy sống với nhau bằng tấm lòng Chăm Lê nhé

      Xóa
  24. hãy sống thật “người”, sống như ngày mai ta và họ không còn nữa... hay quá

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Như vậy cuộc đời chúng ta sẽ luôn có ý nghĩa bạn à

      Xóa
  25. ghé thăm anh ngày thứ bảy vui tươi anh nhá...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cũng chúc Sóc Chủ nhật ấm áp yêu thương và vui nhé

      Xóa
  26. Thư vừa đọc bài và cho cá ăn dùm anh rồi nha. Anh đi miết cá nó đói meo đói móc!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Thư luôn quan tâm và thăm anh thường xuyên. Ngày hôm qua anh bận việc quá nên không ở nhà được

      Xóa
  27. Bài viết của em thật có ý nghĩa! Cho dù trong hoàn cảnh nào cũng cần có tấm lòng thơm thảo. Mình giúp người, không cần phải nhận lại lời cám ơn hay sự giúp đỡ lại. Đúng là"Sống trên đời cần có một tấm lòng" Chúc em ngày nghỉ cuối tuần nhiều niềm vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hãy để lòng tốt của mình vô tư như chẳng hề có giá trị gì, những gì mình làm được cũng hãy coi nhẹ nhàng cho gió cuốn hết đi, chúng ta sẽ thấy nhẹ nhàng biết bao! thanh thản biết bao!

      Xóa
  28. Minh Châu ơi -đi đâu rồi ?-
    Cuối tuần an lành nhé -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày hôm qua em có công việc phải đi xa, nên không ở nhà đón tiếp anh chị em bạn bè blog, mong thứ lỗi anh nhé

      Xóa
  29. Sang chúc em trai đh cuối tuần vui vẻ,buổi tối an lành,ấm áp, đêm về ngủ thật ngon giấc nhé em !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị, em sẽ cầu nguyện xin Chúa luôn gìn giữ và ban cho chị nhiều niềm vui mỗi ngày.

      Xóa
  30. Min Dâu ới xe em mất phang gòi , iem mang sang nhờ bác sửa dùm em zới , buổi sáng an lanh nha bác

    Trả lờiXóa
  31. Cuối tuần em sang thăm anh, em luôn có 1 suy nghĩ trong quan hệ giữa người với người thì tấm lòng dành cho nhau là điều đáng quý và đáng trân trọng nhất. Em chúc anh luôn vui khỏe và có tấm lòng đầy tình yêu thương anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em, điều đáng quý nhất đó là tấm lòng chân thành dàng cho nhau em nhỉ

      Xóa
  32. Bài viết thật sâu sắc.
    Ninh'bog sang thăm, mến chúc bạn và gia đình chiều tối chủ nhật thật vui vẻ, hạnh phúc nhé!

    Trả lờiXóa
  33. Trong cuộc sống hãy trãi lòng và chia sẻ thì mọi việc sẽ tốt cho ta và cho tất cả mọi người, đó là diều rất cần và đáng trân trọng .
    Mến chúc MC cuối tuần đi Lễ được nhiều ơn trên nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy bạn à, chúc bạn ngày mới nhiều niềm vui

      Xóa
  34. Bạn ơi, chắc bạn có đọc lời cầu nguyện của một con chó , bài của cha Ngọc Sơn. chúc bạn buổi tối bình yên

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình chưa đọc bài này, bạn có thể gửi cho MC được không?

      Xóa
    2. Mình nghe hồi còn nhỏ nhưng vẩn nhớ những ý chính thôi bạn ạ, khuya nay rảnh mình sẻ gom những ý tưởng của bài giảng nầy lại cho bạn.

      Xóa
  35. Trao nghĩa tình để ấm thêm cuộc sống
    Một tấm lòng êm ấm vì yêu thương ............
    .........
    Tuần mới bình an -công việc tốt nha -Mình Châu -

    Trả lờiXóa
  36. Cảm ơn a, bài viết thật ý nghĩa. Sống trên đời cần có một tấm lòng, gió sẽ cuốn đi đến khắp nơi, cho và nhận.....

    Trả lờiXóa
  37. Hình Phật mẹ đẹp quá em ơi !Cảm ơn em trai ghé thăm và chia sẽ niềm vui cùng chị ! Chúc em trai và gia đình tuần mới,ngày đầu tuần may mắn, sức khỏe,hạnh phúc, thân tâm an lạc !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị rất nhiều, chị lúc nào cũng quan tâm đến em

      Xóa
  38. - Min Dâu ới cóa nhà ko ạh , iem mang xe sang cho bác sửa nè !
    Rầm :
    - Á
    - iem bẩu dồi xe mất phanh mờ lị , thấy iem ko tránh đê , cóa seo hông nè .
    - hông seo , chỉ rớt cọng râu mép
    HE...HE . CHIỀU VUI HENG BÁC MIN DÂU

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh sửa xe cho Ori rồi, sang nhà anh đưa về đi nhé

      Xóa
  39. Cứ lặng mà bước bên nhau
    Cho đi đâu tính ngày sau tìm về...
    Như vậy sẽ thấy nhẹ nhàng và thoải mái đúng không bạn. Đầu tuần vui vẻ, cả tuần bình an nhé MC!

    Trả lờiXóa
  40. Chúc MCT một buổi chiều êm ái,nhiều niềm vui,một ngày tràn đầy hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
  41. Chúc em tuần mới tràn đầy niềm vui và thành công mọi mặt nhé !

    Trả lờiXóa
  42. Chúc Bạn nhều hồng ân thánh đức trong Mùa Chay Thánh. Cầu nguyện cho nhau Bạn nhé!

    Trả lờiXóa
  43. Em sang thăm
    Chúc anh tuần mới vui vẻ hp nhiều may mắn cv làm tốt nhé anh

    Trả lờiXóa
  44. Anh em hãy yêu thương mọi người , như thầy đã yêu thương các con ... chúc bạn có được tràn đầy hồng ân của người

    Trả lờiXóa
  45. Trong cuộc sống cần lắm những suy nghĩ như vậy anh nhỉ. Dù rằng đâu phải tất cả đều có cùng một hướng nghĩ như thế. Hãy cứ sống và làm theo hướng thiện của mình phải không anh? Cho đi và một ngày nào đó mình sẽ được nhận lại bội phần...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đùng vậy đó em, cho đi thì một ngày nào đó mình sẽ được nhận lại bội phần...

      Xóa
  46. Bài viết thật hay và ý nghĩa, trong cuộc sống mình cho đi niềm vui thì con cai mình sẻ nhận lại nụ cười phải không bạn, ghé thăm bạn chúc bạn buổi tối đông đầy yêu thương!

    Trả lờiXóa
  47. “Sống trong đời sống
    Cần có một tấm lòng
    Để làm gì em biết không
    Để gió cuốn đi…
    Để gió cuốn đi…!”
    Cuốn từ Vinh vào SG nhé em! Chúc em mọi ngày mới đều an lành hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
  48. LHTT thik entry này..Chia sẻ với MC nhé?

    Trả lờiXóa
  49. những lời của trịnh cong sơn hay thật...sr rất thích TCS....nhưng nếu sr được chiêm ngưỡng nhan sắc của MC nửa thì cáng thích hơn...hê hê hê

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sẽ có một ngày lời ước của Bạn sẽ thành hiện thực (chờ bạn nhé)...

      Xóa
  50. “Sống trong đời sống
    Cần có một tấm lòng
    Để làm gì em biết không
    Để gió cuốn đi…!”

    Trả lờiXóa
  51. Chúc cho những lời nguyện cầu của anh với chúa đc hiệu nghiệm MC nhé !

    Trả lờiXóa
  52. "tình yêu thương đôi khi chỉ là cái nắm chặt tay khi ta cần có nhau..."

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ đơn giản thế thôi cũng là hạnh phúc rồi

      Xóa
  53. Thăm anh. Chúc anh buổi tối thật ấm áp yêu thương!

    Trả lờiXóa
  54. Đúng là trong cuộc sống này cần có nhiều tấm lòng chứ không phải một.
    Đương thời ông (NS. Trịnh Công Sơn) có một câu nói được thu trong một cuốn CD của ca sĩ Khánh Ly trước khi cô sang Mỹ định cư là "... Sống tử tế vì nhau, khi anh sống tử tế tức là anh đã có tấm lòng tốt rồi...".
    Hãy cứ cho đi những gì tốt đẹp nhất, và đừng mong chờ nhận lại. Một lối sống "đẹp".
    Chúc ban ngày mới nhiều niềm vui mới và làm việc hiệu quả.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em đã chia sẻ, mình cũng thích nghe nhạc Trịnh từ lúc học ở Huế, nhất là mỗi buổi sáng mưa ngồi nhâm nhi cafe, thấy lòng thanh thản vô cùng

      Xóa
  55. Sống cần có tấm lòng !!!
    Ai nói thì thấy rất hay quan trọng là họ có làm được những gì họ nói hay không đó anh ui......Có gặp có thấy rồi mới hiểu anh ơi chuc anh ngày mới an vui va may mắn nhé !

    Trả lờiXóa
  56. Lạy Chúa! Chúa cũng muốn con người có một tấm lòng để họ nhận biết Ngài là Đấng yêu thương, xin Chúa ban cho tất cả mọi người chúng con biết đối xử với nhau tốt hơn, biết yêu thương nhau bằng cả trái tim chân thật, dù cho gió sẽ cuốn đi tất cả....
    Ngài cũng muốn nhân loại có dc thật nhìu niềm thương mếm thương, để có hạnh phúc mỹ mãn....chúc anh ngày ju thương hp tràn đầy anh nhé

    Trả lờiXóa
  57. Chúc một ngày luôn bình an và hạnh phúc nha !

    Trả lờiXóa
  58. Em trai ơi ! Bữa trưa ngon miệng nha em !

    Trả lờiXóa
  59. MC ơi! Cuộc đời ta chỉ cần có một tấm lòng, Nhưng tấm lòng ấy thời nay khó kiếm quá. Tiền tình & lối sống sa đọa làm người ta quên cái tình người rồi. Hu huuuuu
    Vẫn biết sống là cần có một tấm lòng, chấp nhận để gió cuốn đi.........

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. XH VN bây giờ nhiễu nhương lắm, nhưng cũng còn đó những tấm lòng hy sinh quảng đại đó bạn, như dịp tết vừa qua những người bạn của MC đã tự đóng góp tiền của, công sức đi khám bệnh miễn phí cho các bệnh nhân nghèo, còn nhiều lắm những tấm lòng như vậy đó bạn (trong đó chắc chắn là có cả bạn nữa ....)

      Xóa
  60. Bài viết của bạn khiến mình nghĩ đến một triết lý "Những cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được với trái tim." Cứ tin như thế và sống thật như thế, phải không bạn?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Những cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được với trái tim." và "Cho yêu thương, sẽ nhận về yêu thương" bạn à

      Xóa
  61. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng để XÂY LÂU ĐÀI TÌNH ÁI...
    Chúc luôn vui nhé !

    Trả lờiXóa
  62. Ghé thăm anh chúc anh một buổi chiều tràn đầy niềm vui!

    Trả lờiXóa
  63. ".Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..."mọi người đều cùng suy nghĩ như thế này chắc là cuộc sống mình toàn là màu hồng anh nhỉ.....bắt tay cái nè....

    Trả lờiXóa
  64. Chúc anh luôn vui trong vòng tay những người mình yêu thương nhé anh!

    Trả lờiXóa
  65. Sang thăm bạn,chúc bạn nhiều niềm vui nhé.

    Trả lờiXóa
  66. Chào Chính, qua thăm em
    CHÚC EM NGÀY MỚI AN BÌNH
    CHÚC MÙA CHAY THÁNH THẮM TÌNH GIÊSU
    MÙA CHAY THẬP GIÁ LỜI RU
    TÌM VỀ BÊN CHÚA CHO DÙ GIAN NAN
    HÁT ĐI EM LỆ CHỨA CHAN
    MÙA CHAY THẬP TỰ CHÚA BAN ƠN LÀNH.

    Trả lờiXóa

Bạn có thể chèn hình ảnh vô khung comment mà không cần thẻ .Bạn chỉ cần coppy link của hình và dán vô rồi đăng lên là được (Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh 'JPG','GIF','PNG','BMP')
Xin trân trọng cảm ơn các bạn đã đến thăm và chia sẻ.