Hạt giống tâm hồn

Đợi chờ yêu thương trên cây Thánh giá - Đợi xóa sân si dưới bóng Bồ đề
MrCosVn's Blog

Mẹ Têrêsa Calcutta



Mẹ Teresa Calcutta


        Mẹ Teresa Calcutta (1910 - 1997) tại Skopje, Macedonia, Yugoslavia (Nam Tư); Mẹ có tên thật là Agnes Gonxha Bojaxhiu. Ðủ 18 tuổi, Mẹ Têrêsa gia nhập Dòng Nữ Vương Ðức Bà Loreto ở Ái Nhỉ Lan (Ireland). Năm 1946, sau khi đã chứng kiến những nạn nhân khốn khổ đầy thương tích và chết chóc, các trẻ em bơ vơ trên đường phố, kết quả của những biến cố nổi loạn giữa Hồi Giáo và Ấn Giáo, ngày 10/9/1946, trên một chuyến xe lửa đi về Darjeeling để điều trị bệnh lao mới phát, Têrêsa nhận ra được tiếng mời gọi của Chúa thúc dục Mẹ phục vụ cho những người nghèo đói khốn khổ. Mẹ Têresa kể lại:
     "Tôi bắt đầu nhận ra tiếng gọi của Chúa kêu mời tôi săn sóc cho những người bệnh tật và nghèo đói, những kẻ rách rưới và lang thang - thúc dục tôi ban phát tình yêu của Chúa cho các người khốn khổ và bơ vơ. Sự kiện nầy đã mở cửa cho bước đầu phục vụ Bác Ái của đời tôi."

      Mẹ Têrêsa không chần chờ, đắn đo, và bắt đầu xin phép rời Hội Dòng Loreto để thiết lập một nhà Dòng mới. Ðược Ðức Giáo Hoàng Piô XII cho phép. 


       Mẹ là người sáng lập Dòng Thừa sai Bác Ái ở Calcutta (Ấn Độ) năm 1950. Trong hơn bốn mươi năm, Mẹ chăm sóc người nghèo, bệnh tật, trẻ mồ côi, người hấp hối, người nhiễm HIV… Mẹ phát triển dòng Dòng Thừa sai Bác Ái khắp Ấn Độ và lan rộng trên toàn thế giới. Khi Mẹ giã từ cõi trần thế, Dòng Thừa sai Bác ái của Mẹ đang điều hành hơn trên 600 cơ sở truyền giáo tại 120 quốc gia, với các bếp ăn từ thiện, trại mồ côi, trường học, nhà trọ và nhà tình thương nuôi dưỡng những người bệnh HIV/AIDS, cùi và lao... Ngoài những giải thưởng danh giá của nhiều nước, năm 1979, Mẹ được trao giải Nobel Hòa bình. Năm 1985, được trao Huy Chương Tự Do, huy chương dân sự cao quý nhất của Hoa Kỳ. Ngày 5/9/1997, Mẹ Têrêsa đã được Chúa gọi về, hưởng thọ 87 tuổi. Suốt một cuộc đời hy sinh phục vụ cho những người nghèo đói khổ cực, Mẹ Têrêsa, một tôi tớ trung thành của Ðức Kitô, luôn được người người trên thế giới chúc tụng. Sau khi mất, Mẹ được Đức Giáo hoàng John Paul II phong chân phước.
 
Mẹ Teresa Calcutta
        Tôi đã được đọc và nhớ mãi một câu chuyện của Mẹ, do Mẹ kể lại:
       “Một tối nọ chúng tôi ra ngoài và đưa về bốn người lăn lóc trên đường phố. Tình trạng một phụ nữ trong số đó rất tuyệt vọng. Tôi bảo các nữ tu: “Các chị chăm sóc mấy người kia. Mẹ sẽ lo cho người yếu nhất này.”
        Tôi giúp chị ấy tất cả những gì mà tình thương của tôi có thể làm được. Tôi đặt chị lên giường, và thấy một nụ cười tươi bừng nở trên gương mặt chị. Xiết chặt bàn tay tôi, chị chỉ thốt được hai tiếng “Cảm ơn.” Và rồi đôi mắt chị khép lại.
       Đứng bên cạnh xác chị, tôi không thể không tự hỏi: “Nếu mình ở trong hoàn cảnh chị này, mình sẽ nói gì nhỉ?”
      Câu trả lời của tôi đơn giản lắm. Có lẽ tôi sẽ than van là tôi đói, tôi lạnh, tôi sắp chết. Hoặc tôi sẽ kể lể rằng tôi đau chỗ này đau chỗ nọ. Nhưng chị ấy lại cho tôi nhiều hơn thế. Chị cho tôi tình thương đầy lòng biết ơn của chị. Và chị ra đi với nụ cười trên môi.
        Là một người vĩ đại của thời đại nhưng Mẹ nói về mình khiêm nhường đến như thế. Khi ngẫm nghĩ câu chuyện Mẹ kể, bất giác tôi nhớ lời Chúa dạy các tông đồ: “Ai lớn nhất trong anh em, thì phải nên như người phục vụ….. Thầy đây, Thầy sống giữa anh em như một người phục vụ.” (Lc 22: 26-27)
       Mẹ thấy mình được cho lại rất nhiều từ chính người phụ nữ Mẹ tận tụy giúp đỡ. Như vậy, Mẹ đã làm chứng lời Chúa khuyên dạy chúng ta: “Anh em hãy cho đi, thì sẽ được cho lại.” (Lc 6: 38)
 
Mẹ Teresa và Đức Giáo hoàng John Paul II
       Sách, báo, tại chí trên thế giới đã chép lại rất nhiều câu nói của Mẹ nỗi tiếng của Mẹ, như:
       - “Đừng chờ đợi các lãnh tụ. Hãy làm đơn độc, một người với một người.”
      - “Những người hấp hối, tàn tật, tâm thần, bị ruồng rẫy, ghét bỏ - họ đều là Giêsu ngụy trang.”
      - “Tôi thấy Chúa trong mỗi con người. Khi tôi rửa vết thương cho người cùi, tôi thấy mình đang chăm sóc chính Chúa.”
      - “Thương yêu là làm những chuyện nhỏ nhặt với tình thương bao la.”
      - “Nếu bạn phán xét con người, bạn không có thời gian để yêu thương họ.”
      - “Không phải là ta làm được bao nhiêu, mà là bao nhiêu yêu thương ta đặt vào việc làm. Không phải là ta cho đi bao nhiêu, mà là bao nhiêu yêu thương ta đặt vào việc cho đi.”
      Mẹ Têrêsa đã được cả thế giới kính phục và biết ơn vì những tấm lòng hy sinh tràn đầy yêu thương phục vụ. Tinh thần của Mẹ Têrêsa đã in sâu mãi trong lòng mỗi người dân trên thế giới.

65 nhận xét:

  1. http://2.bp.blogspot.com/--hXowk_viCg/UoERiKJar3I/AAAAAAAACcY/-622oaIYw78/s1600/JHCl9LvdXB11S72MwrxGw.jpg
    Một en try rất giàu tính nhân văn , chúc bạn luôn vui nhiều .

    Trả lờiXóa
  2. đọc bài viế có nhiều cảm xúc xin chia sẽ cùng bạn

    Trả lờiXóa
  3. Mẹ Têrêsa Calcutta thật vĩ đại, chúc em chiều thứ năm vui khỏe với gió mùa đông bắc nhé !
    http://www.baicamoi.com/wp-content/uploads/gif30202.gif

    Trả lờiXóa
  4. Bài viết thật hay, thật cảm xúc
    chúc bạn chiều vui nghe

    Trả lờiXóa
  5. Mình sang thăm bạn và học được đôi điều về đạo lý tốt đẹp ở đời ....chiều và tối ấm áp an lành bạn nhé !

    Trả lờiXóa
  6. - “Thương yêu là làm những chuyện nhỏ nhặt với tình thương bao la.”
    - “Nếu bạn phán xét con người, bạn không có thời gian để yêu thương họ.”
    - “Không phải là ta làm được bao nhiêu, mà là bao nhiêu yêu thương ta đặt vào việc làm. Không phải là ta cho đi bao nhiêu, mà là bao nhiêu yêu thương ta đặt vào việc cho đi.”

    Những lời của Mẹ đáng cho chúng ta học và sống.Cuộc đời sẽ đẹp biết bao !
    Chúc sức khỏe và an lành MC nhé !

    Trả lờiXóa
  7. Cuộc đời này đang rất cần những người nhu mẹ Têrêsa ! Cảm ơn MC !

    Trả lờiXóa
  8. Sóc ghé thăm anh ...chúc anh luôn vui khỏe,buổi chiều ám áp, tối ngon giấc anh nhá...

    Trả lờiXóa
  9. Đến thăm Minh Châu đây. chúc ngày thật vui .khỏe...

    Trả lờiXóa
  10. Khi chị chọn tên Teresa (tên thánh của mẹ chị) chị cũng nghĩ đến con người có tấm lòng bao dung nhân hậu này.

    Trả lờiXóa
  11. Luôn luôn mong muốn người yêu /
    Thương mình giúp đỡ thật nhiều vô tư /
    Còn mình giúp ai chối từ /
    Thì con người ấy đừng mơ hão huyền./

    Trả lờiXóa
  12. MC luôn có những bài viết ấn tượng và sâu sắc.
    Chị KH chúc em luôn an lành và may mắn.

    Trả lờiXóa
  13. Nhìn cái avatar BÉ CÁI NHẦM... hì...hì...Chúc em ngủ ngon!

    Trả lờiXóa
  14. Em đã từng nghe rất nhiều về Mẹ Teresa, nhưng bài của anh đọc nghe muốn khóc quá ...

    Nhất là đoạn kể về người phụ nữ trong số bốn người được Mẹ mang về trong đêm, người đã chết đi với lời cảm ơn và nụ cười trên môi.
    Thật ra trong chúng ta, ai sẽ làm được như chị ấy là Cảm ơn Mẹ dù mới chỉ được mang về, và ai sẽ có cái nhìn độ lượng như Mẹ Teresa, rằng chị ấy đã cho Bà rất nhiều sau hai từ Cảm ơn đó ...

    Trả lờiXóa
  15. CHÀO CÁC ANH, CHỊ VÀ CÁC BẠN.
    MC XIN TRÂN TRỌNG GỬI ĐẾN CÁC ANH, CHỊ VÀ CÁC BẠN LỜI CẢM ƠN CHÂN THÀNH VÀ CHÚC MỌI NGƯỜI NGÀY MỚI AN VUI, NHIỀU MAY MẮN VÀ HẠNH PHÚC
    http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/201007/1301027091-1-dam-cuoi-xuan-ha-chon-hoa-cuoi-gi1.jpeg

    Trả lờiXóa
  16. Cám ơn MC đã chia sẻ một bài viết hay .
    " Mẹ Têrêsa đã được cả thế giới kính phục và biết ơn vì những tấm lòng hy sinh tràn đầy yêu thương phục vụ."
    Một tấm gương để bao người học hỏi và noi theo em nhỉ .
    Chúc MC luôn vui khỏe .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://1.bp.blogspot.com/-Qf6jAb9y1qk/UpBkKBWc1NI/AAAAAAAABAs/F9_SxUtXaRY/s320/diendanhaiduongcom22022.gif

      Xóa
  17. Cám ơn lời chúc của em.Chúc em luôn may mắn.

    Trả lờiXóa
  18. http://4.bp.blogspot.com/-v_T6GgTuFmo/UnDZazd7VeI/AAAAAAAAAyQ/ITIFj01JN74/s400/51642f91db11b74e719e93f871a56cfb_we_01.gif
    Một tình thương bao la của chúa..bài viết thật sâu sắc ghé sang thăm chúc buổi chiều thật vui!

    Trả lờiXóa
  19. ĐƠN GIẢN THÔI VÌ ĐÓ LÀ TẤM LÒNG NGƯỜI MẸ

    Trả lờiXóa
  20. - “Nếu bạn phán xét con người, bạn không có thời gian để yêu thương họ.”
    Mẹ Tê rê sa ơi, con yêu quý Mẹ!
    Một bài viết thật xúc động MCT ạ, mỗi người chúng ta bắt chước mẹ được một phần nhỏ thôi thì đời sẽ bớt khổ nhiều bạn nhỉ!

    Trả lờiXóa
  21. CUỐI TUẦN, XIN MỜI CÁC ANH, CHỊ VÀ CÁC BẠN THƯỞNG THỨC MÓN GÀ ĐỒI THANH CHƯƠNG

    Thanh Chương (Quê chị Hoa Cúc Vàng) có rất nhiều đặc sản, ngoài những thứ mà nhiều người đã biết như: nhút, thịt dê cầu Gang, bánh mướt chợ Dùng, bánh nậm chợ Rộ, cá sông Giăng, măng chợ Cồn, chè Thanh Mai.v.v… Còn có gà đồi hay còn gọi là “Gà chạy bộ”.
    Sở dĩ nói là gà đồi vì huyện Thanh Chương (Nghệ An) có nhiều đồi núi, nhân dân có thói quen nuôi gà thả rông, ban ngày đào bới tìm kiếm côn trùng, tối về bay lên cây ngủ. Nó thuộc dòng gà cỏ, mắn đẻ, dễ nuôi, trọng lượng bình quân khoảng 1,2 đến 1,5 kg. Thịt thơm và béo.
    Người khéo tay có thể chế biến thành hàng chục món: Gà rang muối, gà rang sả, gà nấu xáo, gà luộc, gà xé phay, gà quay, gà bọc lá sen nướng, gà om sả, gà om gừng, gà tần thuốc bắc, gà xào sả ớt… và sau khi đã thưởng thức các món gà rượu, các cụ xưa đã dạy: "trời đất hương hoa, người ta gà rượu” làm một bát cháo gà nữa thì cứ gọi là tuyệt cú, có nhịn cả ngày người vẫn cứ khoẻ như thường. Dẫu làm kiểu gì, kể cả không cho gia vị thì hễ có nhà nào nấu thịt gà thì cả xóm đều biết vì mùi thơm nưng nức, ngạt ngào đặc trưng của nó.
    Cuối tuần, Minh Châu mời mọi người thưởng thức hương vị món Gà đồi Thanh Chương (Quê chị Hoa Cúc Vàng) để những ngày nghỉ tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.
    Món Gà luộc:
    http://baoamthuc.com/upload/s/20130921/c9d9e354dfd25628113dd9a76be816dfcd29f92bd1-1-gahapcaithia.jpeg
    Món Gà chiên:
    http://quanngon3mien.com/images/news/gadoithanhchuong.jpg

    CHÚC TẤT CẢ MỌI NGƯỜI TỐI THỨ 6 CUỐI TUẦN AN VUI VÀ TRỌN VẸN HẠNH PHÚC

    Trả lờiXóa
  22. Sang thăm em cuối tuần để được thưởng thúc món ăn vùng quê nào. Cuối tuần bình an nhé em trai.

    Trả lờiXóa
  23. Chị sang thăm em trai Minh Châu Trần đây ! Buối tối cuối tuần an lành,ấm áp, đong đầy yêu thương, đêm về ngon giấc, mộng đẹp em trai nhé !

    Trả lờiXóa
  24. Anh có nhiều bài viết rất hay và ý nghĩa.
    E sang thăm chúc anh và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
  25. Thật cao quý Bạn ạ. Chúc Bạn tối an lành !

    Trả lờiXóa
  26. Chị sang cảm ơn MC đã thường đến nhà chia sẻ bài viết của chị. Tạm biệt em một thời gian, chúc em mọi sự tốt lành!

    Trả lờiXóa
  27. Bắt quả tang anh trai đang mải chơi face không trông nom nhà cửa nhá :D

    Trả lờiXóa
  28. Sang anh đọc những bài viết về tình yêu thương bác ái...em học hỏi đc rất nhiều. Cảm ơn anh nhé. Chúc anh và toàn thể gia đình luôn vui và hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
  29. Tấm lòng nhân ái mênh mông
    Dâng đời cứu rỗi mẹ không ngại ngần
    Biết ơn kính phục muôn phần
    Hi sinh chịu đựng người dân tôn thờ.
    TH sang thăm anh. Chúc anh tối thứ 6 vui và ngủ ngon anh nha!

    Trả lờiXóa
  30. "“Thương yêu là làm những chuyện nhỏ nhặt với tình thương bao la.”
    Mình thích câu ni.
    qua nhà bạn luôn học đc những điều rất hay, cám ơn nhé. Tối vui vui hỉ.

    Trả lờiXóa
  31. em sang thăm anh. Chúc anh những ngày cuối tuần vui vẻ

    Trả lờiXóa
  32. Đúng thế! " Mẹ Têrêsa đã được cả thế giới kính phục và biết ơn vì những tấm lòng hy sinh tràn đầy yêu thương phục vụ. Tinh thần của Mẹ Têrêsa đã in sâu mãi trong lòng mỗi người dân trên thế giới."

    Trả lờiXóa
  33. LQ qua thăm bạn...chúc bạn luôn khỏe ..vui vẻ những ngày cuối tuần...

    Trả lờiXóa
  34. Em qua thăm anh MC, chúc anh tối ấm áp ngủ ngon nhé!

    Trả lờiXóa
  35. MT sang thăm anh MC , cuối tuần vui vẻ , bình yên anh nhé !

    Trả lờiXóa
  36. Sang thăm MC. Chúc em luôn vui khỏe !

    Trả lờiXóa
  37. "người ta cứ dấu nầy mà nhận biết các con là môn đệ thầy: là các con yêu thương nhau". Điều răn mới và lớn nhất đó. Sang thăm bạn, chúc bạn ngày cuối tuần nhiều niềm vui nhé.http://i1075.photobucket.com/albums/w440/tranhoangman/qua/080507163233-92-302_zps3bcf2c4c.jpg

    Trả lờiXóa
  38. Cám ơn câu chuyện của MC, mong rằng trên đời này có nhiều mẹ Teresa,mình thích câu:
    "Thương yêu là làm những chuyện nhỏ nhặt với tình thương bao la"

    Chúc MC ngày nghỉ tràn niềm vui.

    Trả lờiXóa
  39. Bài viết của em đã cho chị tím biết thêm nhiều điều về Nẹ Têrêsa nhất là câu chuyện về người phụ nữ được tận tay mẹ chăm sóc, thật nhiều xúc cảm em à!
    Ngày thứ bảy đong đầy yêu thương bên em nè! chị gái thương mến chúc em.
    http://img1.funscrape.com/en/flowerswishes/5.gif

    Trả lờiXóa
  40. Món " món Gà đồi Thanh Chương " háp dẫn quá.Chúc em ngày nghỉ nhiều niềm vui.
    http://3.bp.blogspot.com/-x3LLXoAuYfA/UnDGn7Uv94I/AAAAAAAAC7Y/GupHwCk1shw/s400/kapadokya.jpg

    Trả lờiXóa
  41. Mình cũng đã đọc về nhân vật này trên mạng nhiều. Thật kính phục bạn ạ! Tối thứ bảy vui tươi bạn thân nhé!

    Trả lờiXóa
  42. LQ thăm bạn..Nhũng ngày cuối tuần thư thả và vui nhé...!!!

    Trả lờiXóa
  43. Chị thăm em nè MC ơi hihihi...Chúc em trai ngày chủ nhật thật vui thật thư giản MC nhé.

    Trả lờiXóa
  44. Người ta sẽ nhận biết con là con cái của Thầy . là các con yêu thương nhau .
    Dấu chỉ của những tong đồ của Thiên Chúa
    Trà chúc anh Minh Châu bằng an trong mùa Vọng nhé

    Trả lờiXóa
  45. Hôm nay chủ nhật rảnh rang
    Sang thăm và chúc bạn vàng khỏe vui !

    Trả lờiXóa
  46. Qua thăm em, chúc chủ nhật an lành nha

    Trả lờiXóa
  47. Ngọc thăm anh, được biết thêm về Mẹ Teresa, lại được thưởng thức món gà đồi Thanh Chương! Cảm ơn MC nhiều nhé!

    Trả lờiXóa
  48. Thăm Minh Châu tối cuối tuần.Chúc ngon giấc nha bạn .

    Trả lờiXóa
  49. Sáng thứ hai anh Ninh'blog sang thăm, tuần mới mến chúc em và gia đình nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, may mắn em nhé!

    Trả lờiXóa
  50. Cảm phục tấm lòng nhân ái, cao cả của mẹ. Mong rằng qua bài viết này mỗi chúng ta học đc một điều gì đó thừ mẹ

    Trả lờiXóa
  51. Em sang thăm, chúc anh tuần mới thành công trong mọi công việc nha!

    Trả lờiXóa
  52. HN thăm bạn tuần mới ,tháng mới và chúc bạn như ý .

    Trả lờiXóa
  53. NN sang thăm MC nè bạn ơi.
    Đến hơi muộn chắc vẫn còn món ăn của quê hương!!!!
    chúc bạn tuần mới , tháng mới nhiều may mắn và HP nghe

    Trả lờiXóa
  54. bài viết thật ấn tượng Anh à!

    Trả lờiXóa
  55. http://daminhtamhiep.net/wp-content/uploads/2012/07/em-be-cau-nguyen1.jpg
    Con cầu xin được bình yên ! Chúc anh luôn an bình nhé !

    Trả lờiXóa
  56. Thân chúc MC đêm ngủ ngon .
    http://j2mevn.com/wp-content/uploads/2013/09/7a7444385d0c09191ef75089750842f57.jpg

    Trả lờiXóa
  57. Chúc Anh Tuần mới anh lành.
    “Thương yêu là làm những chuyện nhỏ nhặt với tình thương bao la.”

    http://hinhdongso1.wap.sh/hinhdong4/kientruc/kientrucdep/Hinhnenso1.com-hinh-dong-.153.gif

    Trả lờiXóa
  58. Cuối năm công việc quá nhiều, họp hành liên miên nên MC chậm trả lời commets của các anh, chị, em và các bạn. MC thành thật xin lỗi và mong mọi người thông cảm cho MC nhé.
    Xin chân thành cảm ơn và chúc mọi người tối thứ 3 Vô lượng An lạc

    Trả lờiXóa
  59. http://www.lifeshore.com/smiley/data/media/3/3D_emoticon_S146.gif
    Ngọc Hoài đến thăm mong bạn sẽ có một tuần mới thật nhiều thành công bạn nhé ...

    Trả lờiXóa
  60. ...Một tối bình an ,ấm áp và ngon giấc đến với anh

    Trả lờiXóa
  61. Thăm bạn!
    Chúc bạn luôn vui! Mấy hôm nay mình bận quá, không ghé thăm ai được. Bạn thông cảm nhé!

    Trả lờiXóa

Bạn có thể chèn hình ảnh vô khung comment mà không cần thẻ .Bạn chỉ cần coppy link của hình và dán vô rồi đăng lên là được (Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh 'JPG','GIF','PNG','BMP')
Xin trân trọng cảm ơn các bạn đã đến thăm và chia sẻ.