Hạt giống tâm hồn

Đợi chờ yêu thương trên cây Thánh giá - Đợi xóa sân si dưới bóng Bồ đề
MrCosVn's Blog

CÔ ĐƠN (1)



    Cô đơn là gì? Đây là một câu hỏi làm đau đáu biết bao người, nó cứ mênh mang như một vực thẳm trong lòng người, nhưng cũng có muôn vàn cách hiểu khác nhau về cô đơn và có nhiều loại cô đơn trong lòng mỗi người.
    Có nhiều học giả đưa ra nhiều định nghĩa về cô đơn, nhưng có thể chung quy lại như sau: “Cô đơn là cho đi mà không có người nhận, là muốn nhận mà chẳng có ai cho. Cô đơn là chờ đợi, mà cái mình chờ đợi chẳng bao giờ đến. Như hai bờ sông nhìn nhau mà vẫn nghìn trùng cách xa bởi dòng sông, nên cô đơn là gần nhau mà vẫn cách biệt. Không phải cách biệt của không gian mà là cách biệt của cõi lòng”.
      Cô đơn không phải là cách biệt bên ngoài, nhưng là cách biệt trong chính lòng người. Càng gần nhau mà vẫn cách biệt thì nỗi cô đơn càng cay nghiệt. Đã cay nghiệt mà phải gần nhau thì lại càng cô đơn hơn nữa. Người ta có thể cô đơn vì không đến được với người khác, và vì người khác không muốn đến với mình. Cô đơn nào thì cũng là một hải đảo. Nhưng nỗi cô đơn bị người khác hờ hững thì cay đắng hơn. Cho đi phần đời của mình mà không được đáp trả nên mới xót xa khôn tả và cay đắng khôn vơi.

        Trong cuốn tiểu thuyết “Bức tường” của Jean Paul Sartre, ông đã mô tả một cách tài tình sự cô đơn không đối thoại được với nhau giữa người với người. Ông đã đặt vào miệng của nhân vật Pierre, con người cô đơn bệnh hoạn cảm thấy ngăn cách không hiểu được thái độ sống của người tình mình là cô Agatha, với  những lời tâm sự đầy cay đắng như sau: “Có một bức tường ngăn cách giữa chúng tôi, tôi nhìn thấy và nói chuyện hằng ngày với cô, nhưng xem ra cô đang sống bên kia bức tường”.

       Sống bên nhau, nhìn thấy nhau, nói chuyện với nhau, nhưng không hiểu được nhau, không cảm được nhau, cô đơn vẫn cô đơn. Không những đường thông giao giữa hai trái tim bị đứt đoạn vì không ai hiểu ai, mà còn hơn nữa khi thái độ, cái nhìn và lời nói của tha nhân nhiều lúc như xé nát trái tim ta, khiến ta khi đối diện với tha nhân cảm thấy mình bị vây hãm và tổn thương. Bởi vậy, có lần Sartre kết luận: “Địa ngục, chính là tha nhân”.

      Ở bên nhau mà vẫn xa nhau, vì người ở mà lòng không ở, mỗi người một thế giới. Thế giới riêng trong cõi lòng và thế giới ngoài xã hội. Thế giới tâm hồn sụp đổ thì thế giới bên ngoài thành trống vắng, hoang vu: “Lòng buồn cảnh có vui đâu bao giờ”, nên người ta có thể cô đơn giữa đám đông. Cả vườn hoa chẳng có nghĩa gì nếu không có cánh hoa lòng. Chỉ một cánh hoa của lòng thôi khiến cả khu đồi thành dễ thương.
        Trong truyện ngắn “Chí Phèo” của nhà văn Nam Cao, ông có một câu diễn tả tâm trạng của Chí Phèo khi ốm lăn quay sau một trận rượu say khướt: “Cô đơn, cái này đáng sợ hơn cả đói rét và ốm đau”.

       Cô đơn có thể đưa tới sợ hãi và tuyệt vọng. Trong xã hội ngày hôm nay, một xã hội văn minh có đầy đủ mọi phương tiện để hưởng thụ, có thể lấp đầy mọi khoảng trống của không gian và thời gian, nhưng lại thiếu một điều cần nhất để có thể lấp đầy tâm hồn con người: đó là một trái tim biết cảm thương, một tấm lòng biết trắc ẩn, một tâm hồn biết mở rộng và dám ra khỏi mình để gặp gỡ, chia sẻ, đối thoại và trao ban những gì mình có thể, để đem lại niềm vui và phấn khởi cho nhau trong cuộc đời.
      Lạy Chúa Giêsu, chính Chúa cũng đã gánh chịu nỗi cô đơn thống thiết vì sự vô tâm và lòng dạ hiểm ác của con người khi bị treo lơ lửng trên cây thập giá giữa trời và đất, đó chính là sự cô đơn tận cùng, nhưng cũng từ đó Chúa đã mạc khải cho chúng con một chân lý - đó là “Thiên Chúa là Tình Yêu.” Xin Chúa dạy cho chúng con thấy rằng: Yêu thương là trao ban, chỉ có như thế chúng con mới vượt thắng được sự cô đơn.

 (Dựa theo bài viết của LM Thái Nguyên)


132 nhận xét:

  1. Cô đơn lắm lắm lun nè bạn hiền uiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôm tem nhà bạn rùi nha, mừng quá ! hì hì

      Xóa
    2. Nói chơi chứ, đôi khi đúng như bạn nói, không hiểu nhau, không chịu tìm cách hiểu nhau, nên dù ngày ngày vẫn bên nhau, lòng vẫn cứ thấy cô đơn. Cảm giác này khó chịu lắm bạn nhỉ!
      cuối tuần vui vẻ nha bạn tui !

      Xóa
    3. Cảm ơn Đan Thùy rất nhiều, về có bạn đến thăm, được bạn chia sẻ, mình cảm nhận được hơi ấm từ bạn nên đã với bớt cô đơn rồi...... hihihi....
      Chúc bạn ngày thư s7 nhiều yêu thương và không còn cô đơn nhé
      http://files.myopera.com/kathy123/albums/505714/hoa%20hong%20cuc%20dep.jpg

      Xóa
  2. Cha Thái Nguyên là một nhạc sĩ mà em rất ngưỡng mộ. Em đã đến thăm Ngài ở ngoài đời. Em ngẩn ngơ như trẻ con khi Ngài nói chuyện, vẫn nhớ Ngày Bổn Mạng của Cha, em run run cầm bó hoa đến tặng mà Cha thì :"Cô bé này ở đâu ra?".
    Em try nào của anh Minh Châu cũng làm em phải ngẫm và thắc mắc "Anh MC liệu có phải là một vị Linh mục không? Sao bài suy ngẫm nào cũng làm em liên tưởng các Cha hết á".
    Em thích cách nghĩ giản đơn rất thực tế này trong entry: "Sống bên nhau, nhìn thấy nhau, nói chuyện với nhau, nhưng không hiểu được nhau, không cảm được nhau, cô đơn vẫn cô đơn..."

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cũng có đọc nhiều bài viết của LM Thái Nguyên, bài Cô đơn anh viết lấy ý tưởng của bài viết của Cha Thái Nguyên về sự cô đơn của Chúa trong vườn cây dầu và trên thập tự. Anh thì chưa bao giờ gặp Cha, nhưng các bài viết của Cha rất hay.
      Anh thì không phải linh mục đâu em. Trước đây anh có học về Triết học và nghiên cứu thêm về Thần học, nên các bài viết của anh có chút ít ảnh hưởng từ đó, chứ anh làm sao làm được linh mục hả em.
      Cảm ơn em đã thăm và chia sẻ với anh những suy tư thật ý nghĩa. Chúc em những ngày nghỉ cuối tuần được Chúa ban muôn vàn ơn lành.
      http://www.vatgia.com/raovat_pictures/1/rvx1348889211.jpg

      Xóa
  3. Nếu lân thứ 4 mình không COM được là mình vô duyên rồi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hữu duyên đó chị à.....
      Cảm ơn chị rất nhiều và chúc chị ngày nghỉ cuối tuần nhiều niềm vui
      http://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20100807/huong-binh/thumbnail/604x604/lang_hoa_hong_dep_1692933128.jpg

      Xóa
  4. "Sống bên nhau, nhìn thấy nhau, nói chuyện với nhau, nhưng không hiểu được nhau, không cảm được nhau, cô đơn vẫn cô đơn..."
    Câu này rất đúng với thực tế em nhỉ .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ở bên nhau mà không cảm được nhau.... Đó là nỗi cô đơn cay nghiệt và khủng khiếp lắm chị à, nhiều khi nó làm cho ta ngã quỵ vì mất niềm tin.
      Cảm ơn chị đã chia sẻ với em
      Chúc chị ngày cuối tuần bình an và vui nhiều nhé

      http://i393.photobucket.com/albums/pp14/Tristesse_baby/HOA%20TIM/44d1f379.jpg

      Xóa
  5. Cô đơn ! Chỉ có hai từ thôi nhưng nó lại rất bao la . Tự nó đã nói lên cái khoảng cách cả không gian thời gian và cả tâm hồn . Nỗi cô đơn là nỗi khiếp sợ của con người mà ai cũng muốn chạy trốn nó . Bài viết rất hay MC nhỉ .
    Chúc bạn không bao giờ gặp nỗi cô đơn . Nhậu nhé hihihi hết cô đơn .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cô đơn - chỉ có 2 từ nhưng thật khủng khiếp.....
      Cảm ơn Bạn TL đã chia sẻ với mình. Chúc bạn không bao giờ nhận về mình nỗi cô đơn nhé
      Nào ta cùng lai rai cho hết cô đơn......
      http://www2.vietbao.vn/images/vi55/vui-cuoi/55131351-NhungLoiChucKhiNangChen.gif

      Xóa
  6. Cuối tuần ấm áp bên người thân, ngồi trước máy tính giao lưu cùng bạn bè là ko bao giờ cô đơn bạn nhể?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy, MC không còn cô đơn vì luôn có các anh chị, bạn bè blog quan tâm và chia sẻ
      Chúc chị NMCR và Hoa Tulip ngày nghỉ thứ 7 trọn niềm vui và yêu thương
      http://vandinh.vn/product_images/uploaded_images/cach-bo-hoa-hong-dep.jpg

      Xóa
  7. Bài viết hay lắm bạn à, sang thăm bạn, buổi chiều an lành bạn nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Biển rất nhiều, vì nếu vắng Thuyền thì Biển sẽ "bạc đầu thương nhớ" và cô đơn lắm lắm.........
      http://nl7.upanh.com/b3.s27.d1/bb425db3e5248825fe2d27295c6a4b6f_43744587.thotranhthuyenvabien.jpg

      Xóa
  8. Xuân nghĩ rằng khi những nổi cô đơn gặp nhau , cộng lại và chia ra thì con đường từ cô đơn đến hạnh phúc không phải là quá xa, cũng giống như những hòn đảo cô đơn giữa muôn trùng biển khơi, xin chia sẽ cùng bạn MC nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Xuân đã chia sẻ với MC về cô đơn thật là hay, đúng là nỗi buồn, sự cô đơn mà chia ra thì nó sẽ vơi bạn nhỉ
      http://ctd.org.vn/Pictures/Tintuc_NhomTin/codon.jpg

      Xóa
  9. Đôi khi ta cô đơn ngay giữa một biển người MC ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy đó KH, nhiều khi ở giữa biển người mà ta cũng thấy cô đơn
      http://d.f9.photo.zdn.vn/upload/original/2012/01/14/20/49/1326548949990294211_574_0.jpg

      Xóa
  10. Có Chúa bên mình,nhưng người ta thì không ai!Có lẽ nỗi cô đơn của con người sẽ chấm dứt khi về với Chúa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nỗi cô đơn của Chúa trong vườn cây dầu thật khủng khiếp phải không PT
      http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/main_img/sites/default/files/12964a7663f0c6be8.jpg

      Chúc bạn ngày cuối tuần được Chúa chúc lành

      Xóa
  11. Mình đang cô đơn nè bạn ui..
    http://nw2.upanh.com/b1.s35.d2/2cb11840a50941da7ee6eb494a8ad085_54783442.129508540116991tyvnhinhdeptrecon.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. MC mang hoa và niềm vui đến tặng bạn để mong bạn vơi bớt cô đơn
      http://img.bongda.24h.com.vn/uploadimage/thumb_files/20120906/bongda_24h_05095256766b9b26eb8cd11d4707abcf150211_thoisu_gio-hoa.jpg.jpg

      Xóa
  12. Đôi khi cô độc cũng là một món quà mà thượng đế đã ban phát cho con người!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có cô đơn thì ta mới cảm nhận được thế nào là niềm vui và hạnh phúc em nhỉ
      Chúc em ngày cuối tuần tràn đầy niềm vui
      http://www.ttgdtxlaocai.net/forum/uploads/20100923_093315_roses.gif

      Xóa
  13. Chiều cuối tuần.Có tâm trạng..gì đó phải không MC ui!
    http://img1.imagehousing.com/1/9a7e76afda933c7726ca4c305ce24d28.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. MC có tâm trạng rất vui và hạnh phúc vì có ngày nghỉ bên gia đình và được bạn bè blog quan tâm, dành tình cảm thật nhiều và chia sẻ với MC
      Em cũng có một ngày cuối tuần tràn đầy hạnh phúc nhé
      http://2.bp.blogspot.com/-SClD8Dn3N9k/UN51LWvZ7aI/AAAAAAAA9f4/AqirsRH08sA/s1600/mau+cam+hoa+hong+(16).jpg

      Xóa
  14. Lần đầu thăm anh. Chúc vạn an anh nhé!
    http://friends18.com/img/flowers2/0263.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em đã ghé thăm anh
      Chúc em ngày thứ 7 cuối tuần ấm áp yêu thương
      http://vandinh.vn/product_images/uploaded_images/day-cam-hoa-de-ban-1.jpg

      Xóa
  15. CÔ ĐƠN KHÔNG PHẢI LÀ CHỈ CÓ MỘT MÌNH THEO NGHĨA ĐEN MÀ CÔ ĐƠN CHÍNH LÀ KHI ĐANG Ở GIỮA ĐÁM DÔNG MÀ MÌNH CHẲNG THUỘC VỀ AI ; VÀ CŨNG CHẲNG CÓ AI THUỘC VỀ MÌNH PHẢI KHÔNG EM .bÀI ĐĂNG CỦA EM HAY LẮM , RẤT GIÀU CHẤT SUY NGẪM , CHÚC EM NGÀY CUỐI TUẦN NHIỀU NIỀM VUI !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy đó anh
      Cảm ơn anh rất nhiều nhé
      http://media.tiin.vn/medias/4e66cf5ea8290/2012/10/10/thumbs/cf10b516-8597-415c-a4f8-49eed48705f6_300_auto.jpg

      Xóa
  16. HX thăm bạn nè MC ơi.Hai từ cô đơn nghe thật giản đơn mà không đơn giản phải không bạn .ai cũng sợ hai từ này cả.chúc bạn một tối thật ấm áp yêu thương nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn HX nhiều nhé
      Đúng đó bạn, hai từ cô đơn nghe thật đơn giản nhưng nó thật khủng khiếp, ai cũng trốn chạy nó bạn nhỉ
      Chúc HX ngày cuối tuần trọn vẹn niềm vui nhé
      http://giacngo.vn/UserImages/2012/11/26/11/Anh%20bai%20Doi%20mat%20voi%20co%20don.jpg

      Xóa
  17. NT thì hiểu đơn giản : Cô đơn là chẳng có ai chơi với mình , chẳng ai tặng mình cái gì hết ngoại trừ điều ghét bỏ .
    Chúc Minh Châu vui nghen .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cũng đồng ý với anh: Cô đơn là chẳng có ai chơi với mình , chẳng ai tặng mình cái gì hết ngoại trừ điều ghét bỏ
      http://inlook.vn/sites/inlook.jufist.org/files/styles/w600/public/anhdepblog.com_lonely50.jpg

      Xóa
  18. "Cô đơn" ai ai cũng sợ nhưng có lẽ ai cũng đã ít nhất 1 lần đối diện với nó. Bài viết rất hay, rất đúng anh à.
    http://love.catchsmile.com/wp-content/uploads/2012/04/Weekend-7.gif
    Em chúc anh cuối tuần nhiều hạnh phúc nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em đã chia sẻ với anh
      Chúc em ngày cuối tuần ấm áp yêu thương nhé
      http://tuychon.vn/goodsImage/1/list/95/f7/45/95f74530561945.jpg

      Xóa
  19. Cảm nhận cô đơn khi ta ở một mình !

    http://d.f14.photo.zdn.vn/upload/original/2012/09/22/14/24/1348298671957974_574_574.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. MC sẽ sang nhà cho chị có 2 mình để hết cô đơn nhé
      http://blog.chaobuoisang.net/images/stores/cs/2011/05/21/gia-du-mot-ngay-chung-ta-cuoi-nhau-0.jpg

      Xóa
  20. Ở bên nhau mà vẫn xa nhau, vì người ở mà lòng không ở.
    Qua thăm anh đọc bài hd cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn.Chúc anh luôn vui khỏe nhé!
    photo pp_zps4990c8cc.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em rất nhiều và anh vui khi thấy lòng em nhẹ nhàng và thanh thản
      Chúc em thứ 7 ấm áp và hạnh phúc nhé
      http://www.giacngo.vn/UserImages/2012/03/07/11/wphunu.jpg

      Xóa
  21. Bây giờ em cũng đang cô đơn đây anh MC ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hôm nay thứ 7 ngày nghỉ, anh sẽ chở em đi chơi cho em hết cô đơn nhé
      http://images.yume.vn/blog/201107/05/1309817265_tuoi_hong_tho_ngay.jpg

      Xóa
  22. Có xa nhau mới biết lòng thương nhớ
    Có giận hờn mới biết yêu thương
    Có thức lâu mới biết đêm dài
    Đời có khóc mới cười lên sung sướng....!
    Có những người vẫn cô đơn ngay trong ngôi nhà yêu thương của mình đấy bạn à ! Mình thì thấy MC rất nhiều bạn, rất nhiều yêu thương....Sao tự nhiên lại nghĩ đến Cô đơn vậy bạn....??? Tối ngập tràn yêu thương nhé ! Thân !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn KN đã sang thăm, chia sẻ và tặng MC 4 câu thơ thật hay và ý nghĩa
      MC rất vui và hạnh phúc khi có rất nhiều bạn bè blog quan tâm, chia sẻ với mình - đó là điều quý giá vô cùng.
      Hôm trước MC ngồi uống cafe nghe nhạc Trịnh với một người bạn nữ đã lâu mới gặp lại, để nghe về hoàn cảnh của bạn ấy, như KN đã chia sẽ, cô đơn ngay trong ngôi nhà yêu thương của mình và bạn ấy xin mình một lời khuyên...
      Bài Cô đơn MC viết sau buổi gặp gỡ đó và từ chính hoàn cảnh của người bạn mình
      http://image.phunuonline.com.vn/news/2012/20120721/fckimage/1312639072-ecodon-tam-eva.jpg

      Xóa
    2. Bạn gái đó sau khi gặp MC chắc đã có những suy nghĩ khác đi để vượt qua được nỗi cô đơn của mình....Ai cũng có trong đời dù chỉ một lần rơi vào trạng thái đó nhưng cái quan trọng là phải biết vượt qua và sống tiếp thật ý nghĩa ! N cũng thấy MC sống sâu sắc nhưng luôn vui và chan hoà với mọi người...N cảm thấy trân trọng tấm lòng của bạn dành cho mọi người ! MC vậy đã hoàn thiện lắm rồi....nếu biết làm thơ nữa thì bao nhiêu tinh tuý của cuộc đời này MC lấy hết à....? Hiiii! Hãy luôn vui và tốt bụng như vậy bạn nhé ! Thân mến!

      Xóa
    3. KN khen mình quá........... làm mình xấu hổ nè...........
      http://thcsquocoaidateh.com/uploads/news/xauho.jpg

      Xóa
    4. Bé ....MC ơi....che mắt nhìn xuống thế này....ai chẳng muốn giả bộ che.....???
      He....He...!

      Xóa
  23. Gái sợ cô đơn lắm, chúc cuối tuần tung tăng vui vẻ với bạn bề và người thân..!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có MC mang niềm vui sang cho Gái, mong Gái hết cô đơn nhé
      http://images.yume.vn/blog/201110/06/1317836439_mua%20dong.jpg

      Xóa
  24. Em cũng đang cô đơn, hic
    http://i194.photobucket.com/albums/z238/phamanh_hl13/avatar/rain/ql.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đang có anh ở bên nè, em đừng cô đơn nữa nhé
      http://ngoisao.net/Files/Subject/3b/9d/52/1f/tinh_yeu.jpg

      Xóa
  25. Ở bên nhau mà vẫn xa nhau, vì người ở mà lòng không ở...
    nên người ta có thể cô đơn giữa đám đông.
    Đúng quá em nhỉ?
    http://upanh.vn88.com/images/2013/04/12/5246125706971629499161585418018n.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị đã chia sẻ. Chúc chị ngày cuối tuần bình an và nhiều niềm vui
      http://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110310/thuyttkd/thumbnail/604x604/binh_hoa_5_190890645_1299766882.jpg

      Xóa
  26. Cô đơn không phải là cách biệt bên ngoài, nhưng là cách biệt trong chính lòng người. Càng gần nhau mà vẫn cách biệt thì nỗi cô đơn càng cay nghiệt. Đã cay nghiệt mà phải gần nhau thì lại càng cô đơn hơn nữa. Người ta có thể cô đơn vì không đến được với người khác, và vì người khác không muốn đến với mình. Cô đơn nào thì cũng là một hải đảo. Nhưng nỗi cô đơn bị người khác hờ hững thì cay đắng hơn. Cho đi phần đời của mình mà không được đáp trả nên mới xót xa khôn tả và cay đắng khôn vơi.
    ....em tâm đắc đoạn này anh à....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em đã chia sẻ với anh.
      Chúc em ngày nghỉ cuối tuần ấm áp yêu thương và hạnh phúc
      http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/10/14/hong16.jpg

      Xóa
    2. http://anhso.net/data/1/Origami/583019/5Banhso.net5D_ashu_0252724.jpg

      Xóa
    3. Anh ..!!! anh có nghe e nói gì không vậy anh ...???? hi..hi...

      Xóa
    4. Anh nghe Sóc thì thầm rằng: "Anh ơi! Có anh, em đã hết cô đơn......"

      Xóa
  27. "Nhân nào quả nấy" thôi !
    Mình không bao giờ nghĩ về người khác
    mà lại đòi hỏi người ta phải luôn
    nghĩ về mình thì cũng hơi......khó !
    Chúc cuối tuần vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng đó anh, luật nhân quả anh nhỉ
      http://intranet.jimmydang.vn/Content/ArticleImages/lam-hoa-hong-giay-dep-nhu-hoa-that%20(1).jpg

      Xóa
  28. Em ghé thăm...nhưng ko bít anh có ở nhà ko...lại một mình nơi đây...thấy cô đơn...hj

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://www.scraps16.com/s/good_morning/good_morning_033.gif

      Xóa
    2. Có anh nè, đừng cô đơn nhé
      http://nhatkysacdep.com/wp-content/uploads/2012/02/i-love-yeo.jpg

      Xóa
  29. TRUYỆN SÂU LẴNG NỖI CÔ ĐƠN HƯU QUẠNH
    NGÀY NGHỈ CUỐI TUẦN TRÀN NGẬP NIỀM VUI VÀ HẠNH PHÚC NHA

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn anh nhiều
      Em cũng chúc anh cuối tuần tràn đầy niềm vui bên gia đình và bạn bè
      http://caycanhthanglong.vn/Media/images/Baiviet/ChuyenSan/Cacloaihoa/hoa_hong_mai-3.jpg

      Xóa
  30. HD rất sợ cô đơn, nên tự nhủ mình phải cứng rắn lên để có thể đối diện với tất cả.
    Cuối tuần vui nhé em!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Niềm tin, yêu thương và bản lĩnh giúp ta vượt qua nỗi cô đơn chị nhỉ
      Chúc HD luôn vững tin và bình an mỗi ngày
      http://www.lamsao.com/Resources/Data/News/Auto/oanhntk/201112/oanhntk201112169224137_10.jpg

      Xóa
  31. Trả lời
    1. Cảm ơn Quê rất nhiều và Quê cũng vậy nhé
      http://afamily1.vcmedia.vn/Qalypm8xccccccccccccW2vZ1VroR/Image/2012/09/120902afamily-KT-huong-dan-cam-hoa-tron-deu-(6)-5313e.jpg

      Xóa
  32. Cuối tuần rồi tung tăng MC ơi hihihi
    http://nw7.upanh.com/b5.s35.d2/fbfcdbe098b8a96537ea811a6578a0b3_54798827.tungtang1393555687.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. MC chở bạn ta cùng tung tăng nhé
      http://images.yume.vn/blog/201105/10/1304987878-14444471247161317.jpg

      Xóa
  33. " Xin Chúa dạy cho chúng con thấy rằng: Yêu thương là trao ban, chỉ có như thế chúng con mới vượt thắng được sự cô đơn.

    http://img1.funscrape.com/en/happyeaster/16.gif

    TRÊN ĐƯỜNG EMAU

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://conglyvahoabinh.org/wp-content/uploads/2012/05/CN06PSB2.jpg
      Mong cho lời nguyện của anh và em được Chúa chấp nhận

      Xóa
  34. Nhưng nỗi cô đơn bị người khác hờ hững thì cay đắng hơn. Cho đi phần đời của mình mà không được đáp trả nên mới xót xa khôn tả và cay đắng khôn vơi.
    Buồn quá hu huuuuuu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đừng khóc Bạn ơi.....
      Mình tặng bạn niềm vui nè
      http://media.yeutretho.com//anh-tre-tho/2010/03/14/614.jpg

      Xóa
  35. Mỗi bài viết bên nhà anh là một chiêm nghiệm về đời sống, các sắc thái tình cảm của con người.
    Em chỉ biết khi người ta cô đơn có nghĩa là trong cái vui vẻ, cái tấp nập, cái hạnh phúc và tất cả thế giới quanh họ hình như vô hình, thấy lạc lõng ở chính cái nơi thân yêu nhất của mình.
    Chiều thứ 7 vui vẻ và hạnh phúc anh MC nhé (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Như vậy thì cô đơn thật khủng khiếp đo HT à
      Chúc bạn ngày mới đầu tuần an lành
      http://khoicoffee.com/image/tincafe/lycafe.jpg

      Xóa
  36. Hãy cho và nhận để thoát khỏi cô đơn ! có cô đơn mới thấy giá trị của hạnh phúc, phải khg bạn ? chúc bạn chiều cuối tuần tràn ngập hạnh phúc .
    http://4.bp.blogspot.com/-SeLSJHTP5qg/UWkQxXmJVvI/AAAAAAAABPE/uDRpHZEX2_4/s1600/85-500.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng đó bạn, khi ta cô đơn ta mới thấy giá trị của hạnh phúc
      Chúc bạn ngày mới đầu tuần an vui
      Bạn uống cafe với mình nhé
      http://suademy.com/image.axd?picture=%2F2013%2F01%2Fcaphesuade.jpg

      Xóa
  37. Không có người đồng cảm thì sống giữa đám đông vẫn thấy cô đơn bạn à .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng như bạn chia sẻ vậy..........
      Cảm ơn bạn nhiều, chúc bạn ngày mới bình an và may mắn
      http://thiepdientu.vn/Upload/Images/lcqqoepaio_24102011_112502.jpg

      Xóa
  38. Cô đơn chưa hẳn đã buồn
    Để cho ta thấy mình luôn có người
    Hãy cho ánh mắt nụ cười
    Cô đơn tan biến, cuộc đời có nhau
    Sang thăm MC. Chúc bạn nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn HT đã thăm và chia sẻ, tặng thơ hay cho MC, đúng như bạn chia sẻ:
      Hãy cho ánh mắt nụ cười
      Cô đơn tan biến, cuộc đời có nhau
      http://resources.mamnoncotich.edu.vn/Upload/cotich/ChoBeYeu/BaitholopB-thang9/chaongaymoi.gif

      Xóa
  39. Ui...hôm nay thì em cô đơn thật rồi .....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao Sóc lại cô đơn được nhỉ?
      http://img2.tamtay.vn/files/photo2/2012/4/9/10/94786/4f8251c4_63278857_426948_314397385282474_100001366456938_793355_866681358_n.jpg

      Xóa
    2. hehe...anh iu....Sóc em mà ...sao cho toàn là những chú cún con thế này ....coi chúng nó ngủ kìa ...ghét chưa....

      Xóa
  40. Giờ này MC làm gì nhỉ.... Chúc ngủ ngon nhé bạn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn TV, mình ngủ rất ngon và có giấc mơ đẹp nữa đó.......... (mơ gì..... bí mật)
      http://www2.vietbao.vn/images/vi55/suc-khoe/55161026-hanhdttgiacngungon2.jpg

      Chúc TV ngày mới nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé

      Xóa
  41. “Cô đơn, cái này đáng sợ hơn cả đói rét và ốm đau”. Đúng vậy bạn ạ, nhiều khi mình thấy cô đơn giữa căn nhà của mình em ạ! Chúc MC luôn được yêu thương và hạnh phúc thật nhiều!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn rất nhiều nhé
      MC cũng chúc bạn ngày mới được yêu thương và hạnh phúc thật nhiều!
      http://1.bp.blogspot.com/_fXDGPGmT2OA/SX1wtRLU7UI/AAAAAAAAAW4/_Uk3QTJZ7Gg/s400/1.jpeg

      Xóa
  42. http://cuckhoai.vn/stores/website_data/website_6/masterpics/crawler_engine/012013/04/22/mastercms_org_20130104224652.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em thật nhiều
      Bình minh đã lên, chúc em ngày mới thật hạnh phúc
      http://i750.photobucket.com/albums/xx142/HuynhChau76/ATT960172.jpg

      Xóa
  43. Khi sanh ra và khi chết đi cũng chỉ một thân xác về với cát bụi..con người luôn thấy mình cô đơn vì có quá nhiều việc phải suy tính và nghĩ ngợi, chỉ những ai sống vì người khác sẽ không thấy cô đơn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị luôn nhớ đến em và chia sẻ với em, em cũng đồng cảm với chị đó: "Chỉ những ai sống vì người khác sẽ không thấy cô đơn....."
      http://img1.123friendster.com/en/goodmorning/422.jpg
      Chúc chị ngày mới bình an

      Xóa
  44. Anh MC ui!Em để sẵn ly cafe và đồ ăn sáng trên bàn,mời anh tự nhiên nhé! :)
    Chủ nhật vui nha anh!
    http://i39.photobucket.com/albums/e193/duytuan2002/Tea/coffee3.jpg
    http://images.ictnews.vn/CMSImage/Resources/Uploaded/trangtq/phocali1(1).jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em rất ...... rất nhiều
      Em chăm lo cho anh thật chu đáo, anh thật hạnh phúc và cảm động
      http://image1.xahoi.com.vn/news/2011/10/28/36/tinhbanngotjpg1319792842.jpg

      Xóa
  45. Vũ Phượng sang thăm Minh Chính đọc bài cô đơn, thật là ý nghĩa cho những người cô đơn...
    Ngày chúa Nhật thật vui bạn nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn PV rất nhiều
      Chúc PV tuần mới được Chúa chúc lành
      http://4.bp.blogspot.com/-yxxhOZSFpcE/UTyxE5Oj5nI/AAAAAAAAAcA/BEC7aOI0vF4/s640/jesus-and-me1.jpg

      Xóa
  46. entry hay anh ạ! chủ nhật an lành anh nhé!
    http://img3.ngoisao.vn/news/2013/4/12/47/hoadep17jpg1365751349.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em nhiều
      Chúc em ngày mới vui và hạnh phúc
      https://lh6.googleusercontent.com/-wZGtfPg5m7I/UUu52_yf8QI/AAAAAAAANeM/elGzcExbKy4/w497-h373/hello_have_a_nice_day_1.jpg

      Xóa
  47. Chị sang để cho em bớt cô đơn cuối tuần nài !

    http://www.vnyeu.org/wp-content/uploads/2012/04/em-tinh-minh-da-quyet-dinh-dung-khi-ra-di-455x333.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có chị cùng đồng hành, em đã vui trở lại
      Cảm ơn chị thật nhiều
      http://www.xaluan.com/images/news/Image/2009/02/05/1233823464.img.jpg

      Xóa
  48. Tặng em:
    http://upanh.vn88.com/images/2013/04/14/111218CLnude11_copy.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị nhiều, quà tặng thật ý nghĩa chị à
      Mời chị ly cafe
      http://cafetrucmai.cashback.vn/upload/files/member_upload/h811/files/cafe_da_1.jpg

      Xóa
  49. Nhà đông khách quá , rê chuột mỏi tay luôn , chủ nhật vui nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://tinmung.net/Holiday/MuaPhucSinh/_Images/tunan_phucsinh.jpg

      Xóa
    2. Cảm ơn Bạn Hương nhiều
      Nguyện Chúa chúc lành cho bạn
      http://dongthanhtam.net/uploads/news/2012_10/linhmuccuachua.jpg

      Xóa
  50. Còn cô đơn ko em ?

    http://i397.photobucket.com/albums/pp56/HellAng3l/Luva.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có chị ngồi bên, thật ấm áp, em không còn cô đơn nữa......
      http://smschucngungon.com/wp-content/uploads/2013/03/nhung_hinh_nen_tinh_yeu_dep20121220120329.jpg

      Xóa
  51. Trong cuộc sống, đôi khi con người ta cảm thấy mình cô đơn, nhưng rồi bận rộn cuốn đi, cảm giác ấy cũng trôi, đọc entry của bạn mới nhận ra...có quá nhiều khảonh khắc cô đơn mà bản thân mình không biết!
    Chúc bạn đêm an lành!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn đã đến thăm và chia sẻ bài viết với mình
      Mình cũng có suy nghĩ như bạn, nhiều khi cô đơn mà mình không biết.....
      Chúc bạn ngày mới an vui
      http://image.phunuonline.com.vn/news/2012/20121231/fckimage/24804986.jpg

      Xóa
  52. Em sang tham anh MC dau tuan moi ne !Chuc anh that vui ve va lam viec luon hieu qua nhe !
    Em moi anh uong cofee ne :
    http://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/p480x480/228375_515242601834145_699868936_n.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em nhiều
      Cafe rất ngon em à
      Chúc em ngày mới cũng thật vui và hạnh phúc nhé
      https://lh5.googleusercontent.com/-SZ2wMO5DWa0/UDTJHSR_QRI/AAAAAAAAEhQ/v9ER_VPdPB4/s400/c_fee2.gif

      Xóa
  53. Giửa cuộc đời đầy bát nháo mà không người cảm thông chia sẻ những tâm tình vui buồn của mình, sống chung với bao nhười mà vẩn cô đơn. chúc bạn được nhiều hồng ân .

    Trả lờiXóa
  54. http://i915.photobucket.com/albums/ac354/cham21178/CHAO%20NGAY%20MOI/chagraveongagraveym1EDBi_zps33aadb31.jpg

    Trả lờiXóa
  55. https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTnF9IGy2_z9EY7u9Bfaf2EE4gNCft47op4LBcGSIMJlEeirbKfRg
    Sang nhà anh hết cô đơn liền àh..hiii

    Trả lờiXóa
  56. E sợ cảm giác cô đơn, khi đối diện với chính mình, thấy yêu thương cho đi sao vô nghĩa quá....
    http://sotaydulich.com/userfiles/image/Hung/thang12/27_12/Sotaydulich_vanhoatratrunghoa%20(2).jpg
    E thèm bánh nướng uống trà quá a MC ui....

    Trả lờiXóa
  57. tuần mới nhiều niềm vui mới anh nhé
    http://yeudulich.vn/userfiles/3-2013/11_03/kangapool.jpg

    Trả lờiXóa
  58. Em thăm anh ạ, đúng là “Cô đơn, cái này đáng sợ hơn cả đói rét và ốm đau”.
    Bài viết rất hay anh ak.
    Em chúc anh mãi vui và ko bao giờ cô đơn nha anh.

    Trả lờiXóa
  59. Cô đơn là chờ đợi, mà cái mình chờ đợi chẳng bao giờ đến. Như hai bờ sông nhìn nhau mà vẫn nghìn trùng cách xa bởi dòng sông, nên cô đơn là gần nhau mà vẫn cách biệt. Không phải cách biệt của không gian mà là cách biệt của cõi lòng”

    Thích nhất đoạn này....

    Thật nhiều niềm vui nhé...

    Trả lờiXóa
  60. Em thích cô đơn cơ… hihi
    Cô đơn là đc một mình nè, ko phải chiều lòng ai nè…
    Lại đc thoải mái đi về nè, ko phải nhớ mong ai nè…
    Thoải mái viết blog nữa nè, ko ai dám đụng chạm gì nè… hihiii

    Trả lờiXóa
  61. Tuần mới vui nhé Minh Châu ơi
    Để cùng nhau tiễn xuân sang hạ về (~_~)
    http://www.hoangphu.vn/images/Home/Hoa-Phuong-Cat-Ba-1.jpg

    Trả lờiXóa
  62. Bên anh lúc nào cũng có chúa,có đông bạn bè,chắc chẳng bao giờ anh cô đơn đâu nhỉ? :)
    Em chúc anh MC ngủ ngon nhé!

    Trả lờiXóa
  63. Đêm sang nhà chúc bạn ngủ ngon .
    http://eaxan.mobile9.com/download/media/232/goodnight_FOSZQj9b.jpeg

    Trả lờiXóa
  64. Cô Đơn là vợ chú Đơn ...hihi

    Trả lờiXóa
  65. Sao Lẻ loi thía này
    Không còn quê hương còn một ai trong gia đình nơi cái chỗ mình sanh ra có ai cô đơn hơn Bru không nhỉ hả PM ?

    Trả lờiXóa

Bạn có thể chèn hình ảnh vô khung comment mà không cần thẻ .Bạn chỉ cần coppy link của hình và dán vô rồi đăng lên là được (Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh 'JPG','GIF','PNG','BMP')
Xin trân trọng cảm ơn các bạn đã đến thăm và chia sẻ.