Hạnh phúc của gia đình mà căn bản thiết yếu nhất
là tình tương thân tương ái của hai vợ chồng, “tương kính như tân”. Cũng thế,
người chồng phải yêu thương vợ mình như chính thân mình. Ai yêu thương vợ mình,
là yêu thương chính mình. Vì không ai ghét thân xác mình bao giờ, nhưng nuôi
dưỡng và nâng niu nó.
Thời hiện đại, ly hôn đã dễ dàng chứ chẳng
khó như xưa. Nhưng, những gì còn lại sau những vụ “đường ai nấy đi” đó mới là
điều đáng nói, vì trong nhiều trường hợp nó đã trở thành thảm kịch.
Đầu năm 2012, tôi tham gia xét xử 1 vụ án ly hôn của
hai vợ chống trẻ, người chồng là giáo viên, vợ buôn bán nhỏ, cả hai đã có với
nhau 2 cậu con trai rất ngoan. Theo lời chị NTL tại phiên tòa, chị và anh TNK sống
cùng xã và sau nhiều năm tìm hiểu, cuối cùng họ cũng xây dựng cho mình một mái
ấm nho nhỏ vào năm 2005. Ngày bước chân về nhà chồng, chị hạnh phúc biết bao
khi nhận được nhiều lời chúc phúc từ người thân, bạn bè. Dù còn nhiều lạ lẫm,
nhưng chị đã cố gắng làm tốt bổn phận làm dâu của mình. Trái lại, mẹ chồng chị
không hề thông cảm, mà thường xuyên xét nét, hay kiếm chuyện chê bai, chì chiết
con dâu trước mặt mọi thành viên trong gia đình.
Cũng từ đây, cuộc sống vợ chồng sớm hôm lục đục. Con
cái bệnh tật, chị không đi làm thường xuyên, nên mọi sinh hoạt, chi tiêu trong
nhà đều do mình anh gánh vác nhưng vì lương giáo viên mới vào nghề còn thấp nên
cuộc sống trở nên bí bách, bấn loạn…. Thời gian đầu, anh chỉ càu nhàu vài
tiếng, nhưng sau thì vợ chồng cãi nhau, biết tính khí chồng nóng nảy nên chị
đành nín nhịn để giữ hạnh phúc gia đình. Rồi ngày ngày, hết mẹ chồng, em dâu,
rồi chồng đem những tật xấu của chị ra bới móc, trách cứ và đánh đạp chị. Không
còn tôn trọng, quan tâm đến nhau, chị quyết định sống ly thân và điều gì đến ắt
phải đến, chị đã phải làm đơn xin ly hôn.
Xét thấy tình cảm giữa hai người đã rạn nứt, khả năng
hòa giải và hàn gắn cuộc sống vợ chồng không còn nên tòa chấp nhận giải quyết
ly hôn và giao hai đứa con trai cho chị nuôi dưỡng đến tuổi trưởng thành. Cuối
phiên tòa, hai bên đi theo hai hướng khác nhau. Cuộc chia tay giữa vợ chồng họ
để lại một nỗi đau, bài học cho những người dự khán.
Từng
nhiều lần tham gia xét xử các vụ án ly hôn của những cặp vợ chồng trẻ, tôi nhận
thấy rằng: Gia đình yên ấm không chỉ có bàn tay của người phụ nữ, mà còn cần sự
sáng suốt của đàn ông. Sự việc của cha mẹ đừng khiến con trẻ sau này có những
mâu thuẫn dài lâu, ác cảm. Người ngoài còn có thể ngồi lại với nhau, mẹ con
trong nhà không khó để cùng thông cảm. Lẽ ra, anh chồng phải hiểu rõ điều đó,
anh phải đứng ra làm cầu nối cho mẹ và vợ để họ đến gần nhau hơn…. Nhưng đằng
này lại khác, đổ thêm dầu vào lửa….
Hạnh phúc của gia đình mà căn bản thiết
yếu nhất là tình tương thân tương ái của hai vợ chồng, “tương kính như tân”. Cũng
thế, người chồng phải yêu thương vợ mình như chính thân mình. Ai yêu thương vợ
mình, là yêu thương chính mình. Vì không ai ghét thân xác mình bao giờ, nhưng
nuôi dưỡng và nâng niu nó. Trong giáo lý đạo Công giáo, Chúa Giêsu day rằng:
"Bởi thế, người ta lìa bỏ cha mẹ mình mà kết hợp với vợ mình, và cả hai
nên một thân xác". Đối với người chồng hãy học mẫu gương làm chồng như
Thánh Cả Giuse ; đối với người vợ, hãy học nơi mẫu gương Đức Mẹ Maria là vâng
phục, chịu đựng, khoan dung và hy sinh nhẫn nại trong gia đình Thánh Gia xưa.
Mong các quý ông chồng sống được như
lời khuyên của Thánh Phaolô: “Mỗi người trong anh em hãy yêu vợ như bản thân
mình…. (Ep 5, 21-33). Thật vậy, khi quý ông yêu thương vợ mình thì chính là quý
ông biết yêu thương mình. Cho nên một lời nói nhường vợ không những chẳng mất
cái gì cho người chồng, mà còn ngược lại tăng thêm hạnh phúc trong gia đình.
Người chồng được cái quyền điều hành gia đình nhưng không phải vì thế mà đòi
hỏi được phục dịch như một ông hoàng mà coi rẻ vợ mình. Người chồng phải hiểu
một điều thật quan trọng rằng chính mình mới luôn cần bàn tay tiếp xức và tình
yêu thương của vợ mình xiết bao. Và không ai hiểu tường tận tình yêu thương của
vợ mình dành cho mình. Tài quán xuyến mọi chuyện trong gia đình không có người
vợ thì chẳng việc gì là xong cả! Dù có là gì trong xã hội đi chăng nữa, nhưng
thiếu bàn tay của người vợ trong gia đình thì dù làm lớn cỡ nào cũng thất bại
mà thôi.
Chồng là đầu còn vợ là thân thể của
chồng. Nếu đầu nói được với cái thân là tôi không cần em đâu, hay cái thân nói
được với cái đầu là tôi cũng không cần anh đâu, liệu cả hai sẽ được sống mãi mà
không tự chết đi. Bắt chước gương của gia đình Thánh Gia chúng ta sẽ không bao
giờ có vấn đề, vấn nạn, hay bất trắc và bất ngờ xảy ra trong một gia đình có
yêu thương, hy sinh và luôn tha thứ.
Xin Thiên Chúa luôn ban cho gia đình chúng con
được như gia đình của Thánh Gia, để mọi liên hệ của các thành viên trong gia
đình biết lo lắng cho nhau. Để đầu biết làm tròn bổn phận của đầu; để thân biết
làm tròn bổn phận của thân; để tay chân biết làm tròn bổn phận của tay chân; và
không bộ phận nào tỏ ra mình là quan trọng hơn bộ phận kia cả! Vì đầu,
thân thể và tứ chi cùng dính liền với nhau, nếu mất phần nào trong thân thể
cũng là một mất mát thật lớn lao và thật đau đớn….
CHỊ XÉ TEM BÀI NÀY NHÉ EM TRAI .
Trả lờiXóaHạnh phúc gia đình được vun đắp bởi cả 2 người và gia đình là nơi dựa tinh thần vững chắc cho mọi thành viên .Do đó vợ chồng hãy luôn yêu thương và tôn trọng nhau để con cái được nuôi dạy và trở thành người hữu ích cho xã hội.
Trả lờiXóaChúc em ngày nghỉ luôn vui .
Qua thăm em và đọc bài viết rất hay và suy nghĩ nhiều để sống tốt, sống cho hoàn thiện hơn trong mắt mọi người. Cám ơn em đã viết những lời khuyên chân thành, chúc em khỏe vui và hạnh phúc.
Trả lờiXóaCảm ơn chị đã đồng cảm và chia sẻ, chúc chị và gia đình luôn bình an.
XóaBài viết thật hay , hạnh phúc gia đình là do chính cả chồng và vợ tạo dựng nên , và hơn ai hết là cả hai người cũng phải biết tôn trọng cũng như chấp nhận những khuyết điểm của nhau , có như thế gia đình mới hạnh phúc bền lâu được ...cuối tuần sang thăm bạn , chúc bạn luôn an vui !
Trả lờiXóaCảm ơn bạn đã chia sẻ, hạnh phúc gia đình được xây dựng trên tình yêu thương, tôn trọng, sẻ chia và hy sinh của cả 2 người.
XóaTHiệt thòi lớn nhất vẫn thuộc về con trẻ phải không bạn ,lớn lên bọn nhỏ có rất ít niềm tin vào cái gọi là hạnh phúc gia đình!
Trả lờiXóaĐúng vậy đó bạn, thiệt thòi nhất vẫn là những người con, sống với bố thì không có tình thương của mẹ, sống với mẹ thì vắng tình thương của bố.
Xóachủ nhật thật an lành,ngọt ngào bên gđ và bên bb thân iu bạn nhé!
Trả lờiXóaCảm ơn Lan Anh, chúc ngày mới vui nhé
Xóa"cả hai trở nên một" bây giờ sẻ ra sao??
Trả lờiXóachào thăm bạn ngày chúa nhật an lành.
Cảm ơn bạn nhiều, chúc bạn luôn an vui và hạnh phúc
XóaCHuyện đời không thể tưởng tượng được bạnh há. CHủ nhật vui nhiều nha
Trả lờiXóaCảm ơn BN nhiều
XóaĐau!
Trả lờiXóaĐo là kết thúc buồn trong hôn nhân mà hệ lụy của nó còn là những dứa con ..biết vậy nhưng cuộc sống khó mà nói truoc được điều gì .
Trả lờiXóaghé thăm chúc ngày cuối tuần vui nhé
Cảm ơn bạn đã chia sẻ, nhiều bạn trẻ không vượt qua được nỗi đau bố mẹ chia lìa đã trở nên hư hỏng đó bạn. Chúc bạn luôn bình an
XóaEntry làm cho ai đọc cũng phải suy ngẫm > Tối ấm áp đông đầy yêu thương nhé .
Trả lờiXóaBài viết hay lắm. chúc em hạnh phúc
Bài viết hay lắm, chúc em hạnh phúcTrả lờiXóa
Cảm ơn bạn rất nhiều nhé
XóaBài viết thật đúng và hay lắm .chúc bạn luôn thật vui nhé và luôn thành công nhé.TKN
Trả lờiXóaCảm ơn lời chia sẻ của bạn
XóaTheo chân sang thăm a nè... bài viết hay quá, mà nhạc cũng hay nữa a ah, chúc a luôn nhiều hồng ân và bình an...
Trả lờiXóaChúng ta đang sống trong những ngày đầu của tháng chạp năm Nhâm Thìn. Chỉ còn hơn 3 tuần nữa là Xuân Quý Tỵ lại về. Mọi người đang náo nức chuẩn bị đón Xuân. Kính chúc Bạn năm Nhâm Thìn thành đạt và năm mới Quý Tỵ an vui thánh đức thành công.
Trả lờiXóaĐọc xong bài viết của bạn thấy buồn...thật buồn..!Ly hôn là vấn đề tất yếu khi người phụ nữ " dịu dàng, ngoan , được gọi là tốt" sống trong gia đình chồng không được yêu thương, chia sẻ và cảm thông !Không ai nói trước được điều gì nhưng nếu xảy ra với mình , các bạn hãy cân nhắc thật kỹ mọi quyết định của mình sau ly hôn ! Nếu làm lại tập 2 , ngoài tình yêu của hai người hãy nhớ tìm cho con mình người cha hoặc mẹ tràn đầy tình yêu thương nhé !Khi yêu thương con chồng thật lòng tôi đã có thêm một đứa con mà không phải vất vả sinh thành đấy ! Chồng tôi thấy mẹ con yêu thương nhau nên rất lấy làm tự hào , hãnh diện và đương nhiên anh phải làm một người cha tốt với con tôi và yêu thương vợ gấp nhiều lần bạn ạ ! Hạnh phúc luôn trong tay khi mình biết cân bằng và tạo dựng ! Tôi chia sẻ để các bạn trước và sau ly hôn hãy dũng cảm lên nhé , đừng sợ vì : Ông Trời đóng cánh cửa này thì sẽ mở ra một cánh cửa khác cho chúng ta đấy bạn ạ ! Cảm ơn chủ nhà MC đã cho mượn nhà nhé !
Trả lờiXóa