Hạt giống tâm hồn

Đợi chờ yêu thương trên cây Thánh giá - Đợi xóa sân si dưới bóng Bồ đề
MrCosVn's Blog

Một chút suy tư từ một vụ án



    Tôi đã chứng kiến biết bao vụ trọng án, bi kịch thương tâm. Trong đó đáng nói nhất là những vụ trọng án xảy ra trong nội bộ gia đình như hai anh em ruột giết nhau chỉ vì thù vặt hay tranh chấp gia sản, đất đai, mẹ đẻ ép con gái ngủ với bố dượng để chiều chồng, con cái đánh đập cha mẹ, chồng đánh vợ..… Nhiều lúc tự hỏi có ai nào đó đã tạm ngồi thống kê bao nhiêu vụ bạo hành do các thành viên trong gia đình dành cho nhau? Bao nhiêu vụ chồng giết vợ, vợ giết chồng chỉ vì những bất đồng nhỏ trong cuộc sống?


     Một chút suy tư và xin chia sẻ với các anh, chị về một vụ trọng án làm đau lòng biết bao người, hậu quả để lại là làm tan nát cả một gia đình có truyền thống đạo Công giáo ở một vùng quê nghèo.   
   Đó là vụ trọng án xảy ra vào chiều ngày 17/9/2012 tại thôn 12, xã Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Khương (SN 1985). Hung thủ gây án là Nguyễn Văn Nhuần (SN 1978), chồng của Khương.
   Được biết, chiều ngày 7/9/2012, sau khi đi đánh bạc bị thua cháy túi, Nhuần lại về nhà đòi tiền vợ. Chị Khương bảo hết tiền nên không có để đưa, Nhuần tức tối “không đưa thì tau giết”. Chị Khương không đáp lại mà lặng lẽ bỏ vào trong nhà, lập tức Nhuần xông tới bóp cổ vợ tới chết.
    Sau khi gây án, Nhuần bế vợ đặt ngay ngắn trên giường, đắp chăn lại như nạn nhân đang ngủ rồi phóng xe máy sang nhà hàng xóm chơi nhằm tạo bằng chứng ngoại phạm.
    Đến chiều, khi con gái lớn của Nhuần đi làm về, thấy mẹ vẫn đang ngủ trên giường liền tới đánh thức và hét toáng lên khi biết mẹ chết từ bao giờ. Nhận được điện thoại báo từ nhà, Nhuần cũng lật đật chạy về, ôm xác vợ khóc lóc thảm thiết.
    Cho rằng chị Khương đột tử nên gia đình chuẩn bị nhập quan. Khi tắm rửa để tiến hành khâm liệm, người nhà phát hiện ở cổ có nhiều vết bầm tím liền báo công an. Khi công an tới nhà, Nhuần nhanh chóng bỏ trốn. Biết công an đang truy đuổi, Nhuần định tự tử nhưng được vận động ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
     Trước kia, Nhuần và người vợ cả có với nhau 3 mặt con thì người vợ đột ngột ra đi vì một vụ tai nạn đường sắt. Sau đó, Nhuần cưới chị Nguyễn Thị Khương. Chị Khương có với Nhuần 2 đứa con nhưng trong căn nhà nhỏ ấy không có điều tiếng con chung, con riêng. 5 đứa con đến tuổi ăn học nhưng Nhuần không chí thú làm ăn mà lao vào canh bạc đỏ đen. Cứ mỗi lần nướng hết tiền vào cờ bạc, Nhuần lại về nhà đòi vợ đưa để đánh tiếp, Chị Khương không đưa, ngay lập tức sẽ ăn mấy cái tát trời giáng của chồng.
    Chiều ngày 27/12/2012, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án, đã tuyên phạt Nguyễn Văn Nhuần 18 năm tù giam. Mẹ chết, bố đi tù, nội ngoại đều nghèo, không biết  5 đứa trẻ côi cút có còn được đến trường nữa không?

      Ôi, chuyện đời muôn cảnh éo le! 
      Đành vậy, nhưng vì “giận mất khôn” mà hóa nông nổi, hành động bồng bột. 
      Thấy người mà nghĩ đến chính mình! Tha thứ là việc làm không dễ. Khó lắm. Nhưng Thiên Chúa bắt buộc phải làm: “Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em” (Lc 6:27).
      Hằng ngày chúng ta cầu nguyện theo cách Chúa Giêsu dạy: “Xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con” (Kinh Lạy Cha). Chúa Giêsu “lặp” lại: “Nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em” (Mt 6:14-15).
    Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta, người nam và người nữ, bình đẳng trong phẩm giá, nhưng với những đặc điểm riêng và bổ túc cho nhau để cả hai đều có thể là quà tặng cho nhau, quý trọng nhau và làm thành một gia đình của tình yêu và sự sống. Vợ chồng là người “đầu gối, tay ấp”, thề non hẹn biển, đến nỗi “không còn là hai nhưng chỉ là một xương một thịt” (Mt19:6; Mc 10:8). Thế mà lại đành lòng giết hại chính bạn đời của mình, đó là tự giết chính mình vậy!

122 nhận xét:

  1. “Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em” (Lc 6:27).

    Cờ bạc là bác thằng bần.

    Đó là bài học cho mọi người .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn PV, một vụ án đau lòng phải không bạn

      Xóa
    2. Một vụ án đau lòng quá phải không bạn?

      Xóa
    3. Chúng ta khó có thể sống như thế! Nhưng hãy cố gắng

      Xóa
  2. Mùa Đông sang thăm bạn đây..chúc bạn chuẩn bị cho mới hoành tráng nha...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn nhiều, mong bạn đến chơi thường xuyên

      Xóa
  3. Phần lập luận của anh hay quá đê !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mong rằng XH này sẽ không còn xảy ra những vụ án đau lòng như vậy nữa.... Cảm ơn Bạn nhiều, mong có dịp được gặp bạn ở SG

      Xóa
  4. Và còn nhiều "những điều trông thấy mà đau đớn lòng" anh Minh Châu à.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còn nhiều chuyện buồn, đau lòng nữa Anh Thư à, anh sẽ viết để chia sẻ với mọi người

      Xóa
  5. Một câu chuyện thật đau lòng... chúc bạn ngày mới luôn vui và bình an...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn nhiều lắm, chúc Anna buổi tối đong cho thật đầy YÊU THƯƠNG nhé

      Xóa
    2. Cám ơn bạn MCT, chúc tối thật bình an bạn nhé...

      Xóa
  6. Câu chuyện đau lòng này cách đây vài tuần Linh Mục nơi NA cũng có giàng trong buổi lễ, thật đau lòng bạn à .
    Phần kết bài viết Minh Châu kết luận hay quá.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nguyệt Anh cũng là người Công giáo phải không?

      Xóa
  7. Sang thăm bạn...chúc bạn chiều làm việc hăng say!

    [img] http://sinhnhat.vn/upload_img/small_img/dich_vu_hoa_tuoi_dep(1).jpg [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn sang thăm và tặng hoa đẹp nữa, mình vui lắm
      Chúc bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và may mắn

      Xóa
  8. Muôn sự là do không sáng suốt... thật đau xót!

    Trả lờiXóa
  9. Chỉ vì nóng giận dẫn đến mất khôn , một bài học cảnh tỉnh cho những người không biết trân trọng hạnh phúc gia đình.
    Chúc em luôn vui và có nhiều bài hay nhé !
    [img]http://i1184.photobucket.com/albums/z335/tranthuytruc1/Flowers/191.gif[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị, chị đã nhận được quà em tặng chưa? Tuy bông hoa em tặng nhỏ li ti nhưng cả tấm lòng mộc mạc đó chị à

      Xóa
    2. Chị nhận được rồi em ạ, cám ơn tình cảm tốt đẹp của em dành cho chị nhé .
      Mạng ảo nhưng tình bạn thân thiết dành cho nhau là quí nhất em nhỉ .
      Chúc em vui .

      Xóa
  10. Đọc xong vụ án này thấy buồn quá Minh Châu ơi.!
    Thấy thương cho mỗi người trong chuyện này ....
    À MC nè LR là bạn của Thu Yến nếu MC gọi Thu Yến chị,vậy từ nay chị LR cũng gọi MC là em nhé !
    Chị Lan Rừng mến tặng em hoa này nhé !

    [img] http://www.lamsao.com/Resources/Data/News/Auto/oanhntk/201201/oanhntk2012110162514836_0.jpg[/img]
    Hoa kết nghĩa em nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cũng rất thích trồng Lan, nhà em cũng có mấy giỏ lan nhưng về mùa đông ngoài em lạnh lắm nên hoa nở không được đẹp. Cảm ơn chị nhiều, hoa chị tặng đẹp lắm.
      [img] http://www.thiepgialong.com/uploads/products/GL-76_1568.jpg [/img]

      Xóa
  11. PL sang thăm bạn nè! Tối ấm áp bạn nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn PL nhiều, bạn cũng đón anh mới an lành nhé

      Xóa
  12. Karc Marc đã viết : Một gia đình không có tình yêu thì sẽ là địa ngục .
    Đúng vậy . Nhưng có những người lấy sự cam chịu để sống trong dịa ngục . Đáng thương .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người phụ nữ họ cam chịu để mong giữ trọn mái ấm gia đình, vậy mà cũng không sao giữ nổi anh à

      Xóa
  13. E sang thăm
    CHÚC ANH BUỔI CHIỀU MÁT MẺ HP NGẬP TRÀN
    Câu chuyện thật đau lòng chỉ vì những thú vui riêng tư mà người chồng lại ra ta hạ sát vợ như thế ,máu đỏ đen thật là đáng sợ anh nhỉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sáng nay đọc báo thấy trong SG có 2 người nhảnh lầu bị chết khi công an vào bắt đánh bạc.... sao có nhiều người lao vào con đường đó bạn nhỉ

      Xóa
  14. Em sang thăm anh và đọc được những câu chuyệ thật đau lòng. Những vụ án. Những vụ con cái bạo hành cha mẹ pháp luật phải xử thật mạnh để làm bài học cho những ai có máu côn đồ anh nhỉ.
    [img] http://i247.photobucket.com/albums/gg145/sundakib31/color_c01.gif [/img]
    uống tách cafe nóng cho tỉnh người rồi xử tiếp nha anh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em, cafe ngon lắm, anh đang viết 1 bài về anh em, mẹ con trong gia đình tranh chấp gia sản, anh sẽ post lên sau

      Xóa
  15. HHG cũng đọc vụ án này trên báo. Một vụ án thật đau lòng! Chỉ khổ cho 5 đứa trẻ: Mẹ chết, bố đi tù, quãng đời còn lại của các bé sẽ ra sao?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hôm trước mình có ghé thăm 5 cháu bé, thương lắm bạn à.
      Cảm ơn bạn nhiều

      Xóa
  16. Sang thăm chúc bạn tối vui vẻ ấm áp.

    Trả lờiXóa
  17. Thật là đau lòng -một mặt trái của xã hội bạn nhỉ -
    Thương 5 đứa trẻ bạn à -

    Trả lờiXóa
  18. Thật đau lòng ..Lên mạng xem báo riết rồi LQ ngán ngẩm và chua xót cho nhiều thảm cảnh...Đôi khi LQ kg dám đọc nữa vì mỗi lần như thế thấy thật nhức nhối trong tim...Lực bất tòng tâm ..mình chỉ biết thở dài bạn nhỉ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình làm bên ngành tòa án, nên được chứng kiến nhiều việc đau lòng lắm, mong rằng cuộc sống bớt đi những hoàn cảnh như vậy. Cảm ơn bạn nhiều

      Xóa
  19. Những cảnh đau lòng như thế vẫn diễn ra hằng ngày trong cuộc sống...!!!
    Mong rằng mỗi người cùng ý thức được bổn phận và trách nhiệm của mình để gia đình trở thành tổ ấm yêu thương, nơi mà mỗi thành viên trong gia đình luôn mong muốn được trở về xum vầy khi đi xa...
    [img]http://thuvien.yeunhiepanh.net/Uploads/Picture/2010923161037-anh_4b.jpg [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn MB đã chia sẻ và tặng hình thật ý nghĩa

      Xóa
  20. Rất đau lòng cho những bi kịch...càng xót xa hơn khi những bi kịch xảy ra trong gia đình bạn ah, sang thăm chúc bạn đêm bình yên nhé

    Trả lờiXóa
  21. HD ghé thăm anh chúc anh đón ngày mới thật an lành và hạnh phúc nhé!

    Trả lờiXóa
  22. Tam Anh ghé thăm bạn,mời bạn ly cà phê đón ngày mới nhé!
    [img] http://nsa07.casimages.com/img/2009/08/12/09081203582590443.gif [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn ly cafe rất tuyệt của bạn
      [img] http://www.saga.vn/Upload/dangquangn/thankyou-web.jpg [/img]

      Xóa
  23. câu chuyện đau lòng .chia sẻ cùng câu chuyện của bạn
    chúc một sáng an lành

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Melody, chúc bạn luôn vui và hạnh phúc

      Xóa
  24. Sang thăm anh, chúc anh ngày mới an lành nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn XN. Chúc em ngày mới làm việc hiệu quả

      Xóa
  25. Thật đau lòng khi những vụ án như thế vẫn còn tiếp diễn ...Hãy nối vòng tay nhân ái , xóa mọi hận thù cho cuộc sống này tươi đẹp hơn , ý nghĩa hơn . P sang thăm và chúc bạn cuối tuần sức khỏe và niềm vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Bạn P. mình cũng mong sao cuộc sống này không còn những cảnh đời như vậy nữa. Tội nghiệp 5 cháu bé lắm

      Xóa
  26. Chúa không cần phải nói nhiều ! Chúa có phép màu nhiệm nào thì hãy không cho những kẻ bất lương tồn tại trên thế gian này ! Cảm ơn chúa !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúa công bằng, lòng lành và nhân từ lắm, chỉ tại con người ta không nghe Chúa răn dạy và thực hành lời dạy đó thôi anh à

      Xóa
  27. Út đọc thật đau lòng, đời nhiều cảnh quá anh ạ. Buồn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hôm Noel mình có ghé thăm 5 cháu bé, tội nghiệp lắm bạn à
      Cảm ơn bạn đã chia sẻ

      Xóa
  28. Qua thăm MC ! Đọc nhiều tin đau lòng, làm mình cũng buồn lây . Ở Mỹ cũng có nhiều người điên điên cứ xách súng đi bắn học sinh hoài ...

    [img]http://i1110.photobucket.com/albums/h444/El-Vi/goodm_zps00feb325.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ở đâu cũng có những câu chuyện đau lòng như vậy đó, hôm trước MC đọc báo thấy bên Mỹ người ta xả súng vào các em học sinh, thật tội nghiệp cho các em. Cảm ơn bạn nhiều.

      Xóa
  29. Hic...tối qua mình com cho bạn rồi sao bây giờ không thấy đâu vậy? Ngày vui bạn nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình cũng không biết nữa, cảm ơn bạn nhiều
      [img] http://thiephoamyviet.com/uploads/products/thanks%202%20copy_378.jpg [/img]

      Xóa
  30. Phusa sang thăm MInh CHính đây, câu chuyện thương tâm xảy ra thường ngày, nhưng cái kết luận của bạn phusa thích đó

    Trả lờiXóa
  31. bạn chỉ cách cho phusa tạo ô commnet post hình được nhé, cái này mình chưa làm đươc, cảm ơn bạn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn phù sa nhiều, bạn cho mình địa chỉ email, MC sẽ chỉ giúp cho bạn, vì gửi qua commets không được

      Xóa
    2. hangmainn@gmail.com
      Cảm ơn bạn

      Xóa
  32. Vụ án ni tui có theo dõi, có biết. Sở dĩ có bạo hành là vì kẻ gây bạo hành k tôn trọng người khác, tự cho rằng người khác phải luôn đáp ứng nhu cầu của mình dù là nhu cầu phi lý. Than ôi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có nhiều người đàn ông nghĩ mình là trên hết, coi thường gia đình, vợ con mới sinh ra chuyện như vậy đó anh, nếu mỗi người có trong mình chữ NHẪN và tha thứ thì cuộc sống tốt đẹp biết dường nào. em thích 2 câu ngạn ngữ này:
      "Nhẫn để gia đình luôn hạnh phúc
      Cho tình chồng vợ mãi dài lâu …"

      Xóa
  33. Cuộc sống éo le là thế, một bên mãi tha thứ, một bên mãi lấn tới, bao giờ thì sự thứ tha được chấp nhận nhỉ.
    Chúc bạn chiều ấm áp nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu ai cũng có trong tim mình một chữ NHẪN vfa học theo lời dạy của Đức Giêsu: “Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em” (Lc 6:27) thì cuộc sẽ mãi tươi đẹp

      Xóa
  34. Sang nhà em nghe được bài hát thật đầm ấm , bao dung , kiến cho lòng người nghe thấy thanh thản đến lạ em ạ. Cám ởn em đã ghé thăm và tặng hoa cho chị , chị rất vui được làm quen với em . Hy vọng chị em ta sẽ là bạn tốt của nhau mãi nhé , rảnh rổi mời em sáng nhà chị góp vui nha . EM nè , nhờ em giúp chị làm cách nào để đưa được mấy tấm ảnh Đức Chúa ở thanh phụ , em hướng dẫn chị với nhé . CHúc em luôn mạnh khỏe , gặp nhiều may mắn và thành công trong công việc .
    [img] http://i1264.photobucket.com/albums/jj485/gianghuong1/1Acopy_zps81c0ec2a.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị đã sang thăm em.
      Chắc chắn chị và em sẽ mãi là bạn của nhau rồi, em sẽ sang nhà chị thường xuyên.
      Em cho chị code hình, chị chị cài vào nhé.

      Xóa
  35. Mình nhớ là có ghé qua bạn rùi ở yahoo...,nhà này bạn làm trông ấm cúng quá...chúc ngày cuối tuần an lành nha...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trước đây mình và Sóc đã quen nhau bên yahoo rồi đó.
      Chúc Sóc những ngày cuối tuần ấm áp và nhiều may mắn

      Xóa
  36. MỌI CHUYỆN CHẲNG LÀNH GÂY RA CHO CON NGƯỜI KHÔNG PHẢI DO HỌ TẤT CẢ MÀ CÒN CÓ NHỮNG TIỀM ẨN PHÍA SAU, XUNG QUANH NGOÀI SỰ NHẬN BIẾT CỦA CON NGƯỜI TA GỌI CHUNG LÀ MA QUỶ CÁM DỖ VÀ XUI KHIẾN !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Do con người ta không thắng nỗi nhục dục của mình nên ma quỷ mới cám dỗ đó anh.
      Chúc anh buổi tối an lành

      Xóa
  37. vụ án làm đau lòng người người quá bạn ơi! LA ghé thăm bạn.một chiều thật êm ã bên bạn,bạn nhé!

    Trả lờiXóa
  38. Những câu chuyện đau lòng vẫn hàng ngày xảy ra ở bất cứ nơi đâu; phận người mong manh quá anh nhỉ; cái ác ẩn hiện bất kỳ lúc nào. Mong sao khi nhận thức được những cảnh bi thương này, những người có tâm sẽ yêu thương nhiều hơn nữa, bao dung nhiều hơn nữa; người lớn đi trước sẽ dìu dắt giáo dục người nhỏ theo sau cẩn trọng và dịu dàng hơn...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hạnh phúc của gia đình mà căn bản thiết yếu nhất là tình tương thân tương ái của hai vợ chồng, tương kính như tân. Cũng thế, người chồng phải yêu thương vợ mình như chính thân mình. Ai yêu thương vợ mình, là yêu thương chính mình. Vì không ai ghét thân xác mình bao giờ, nhưng nuôi dưỡng và nâng niu nó.
      Đúng vậy không em? Chúc em buổi tối vui vẻ nhé

      Xóa
  39. [img] http://i1303.photobucket.com/albums/ag154/Holananh78/0052.gif [/img]

    Trả lờiXóa
  40. “Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em”
    Xin chia sẻ cùng em câu chuyện đau lòng này....
    Chúc em những ngày nghỉ cuối tuần ấm áp bên gia đình!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị đã sang thăm và em chia sẻ.
      Chúc chị và gia đình những ngày cuối tuần an lành và nhiều niềm vui

      Xóa
  41. blog bạn thật thix!LA gửi tặng bạn ảnh thác thơ mộng bạn nhé!hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn về những lời chia sẻ và quà tặng. Chúc Bạn những ngày nghỉ cuối tuần vui và an lành

      Xóa
  42. Một câu chuyện đã làm cho không ít người thương cảm. Người thì chết, người thì đi tù không đáng nói. Nhưng còn những 5 đứa trẻ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn BLT, hôm trước mình có đến thăm mà thương 5 đưa trẻ côi cút lắm. Chúc BLT những ngày cuối tuần nhiều niềm vui

      Xóa
  43. Thật đau lòng , câu chuyện thật tang thương anh nhỉ? chia sẻ bài viết với anh nhé, xã hội mà muôn hình vạn trạng .. còn nhiều cảnh bi thoái đạo đức nữa anh ạ , .. ngày mới chúc anh mình an bình hạnh phúc nhé-thân mến

    Trả lờiXóa
  44. - Post hình : [img] http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/p148x148/421106_111896215652706_1541063442_n.jpg[/img]
    em thử port hình xem có thành công không

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em rất nhiều, ngày cuối tuần an lành em nhé

      Xóa
  45. tất cả những điều đó theo như GM Hoàng Đức Oanh thì đều do một nền giáo dục mất căn tính mà thôi.
    bạn, tôi, mọi người cùng lao vào thì hy vọng vài thế hệ nửa cuộc đời sẻ đẹp hơn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình đã đọc bài viết của GM Oanh, bạn đọc nó rồi à, bài viết đó sâu sắc phải không bạn. Chúc Bạn ngày cuối tuần nhiều niềm vui và may mắn

      Xóa
  46. -Càng ngày càng có nhiều vụ án mang tính chất gia đình, chỉ vì những chuyện không đáng có xảy ra trong lúc nóng giận hoặc là những tranh chấp tài sản. Tình cảm con người dần dần trở nên lạnh lùng, vô cảm đến mức đáng sợ.
    -Em sang thăm anh, đọc bài viết có kết thúc đáng thương cho 5 em nhỏ. Em chúc anh buổi tối vui nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hệ lụy của những bất hạnh đó chỉ vì vợ chồng không biết tha thứ cho nhau, không biết nhẫn nại và yêu thương nhau mới vậy đó em.
      Chúc em ngày cuối tuần nhiều niềm vui, hạnh phúc

      Xóa
  47. Cam on anh sang tham ,chuc anh toi an vui va am ap nhe ! Mai nha tho fatima co lam le gi do em khong biet goi la gi ? chac le cau nguyen phai khong anh ?vi em co chi ban co dao dang dau nang em da den nho cha lam phep cau nguyen cho chi,hien nay tam chi ay bat an da lam em bat an theo chi em chi biet cau nguyen cho chi ay ma thoi,em co the gui ten chi anh cau nguyen chi ay dum em duoc khong ?Cam on anh rat nhieu .Than

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. anh sẽ sang nhà em để đang lời cầu nguyện cho bạn em

      Xóa
    2. Lạy Thiên Chúa là Cha, đau khổ và bệnh tật luôn gắn liền với thân phận con người bất tất và tội lỗi của chúng con. Nhờ cuộc Khổ nạn và Phục sinh của con Chúa, xin cho người chị em của chúng con được can đảm nhẫn nại, chấp nhận những đau khổ của bệnh tật với lòng tin và lòng mến. Nhờ sức mạnh chữa lành và của ăn bồi dưỡng của Thánh Thể Chúa Giêsu, xin cho người chị em chúng con được bình phục và mạnh khoẻ trong thân xác cũng như tâm hồn, để phục vụ Chúa và anh chị em. Chúng con cầu xin nhờ Đức. Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen

      Xóa
  48. HN sang chúc anh MC bính an và hạnh phúc .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc Em tối cuối tuần nhiều niềm vui, tràn đầy yêu thương

      Xóa
  49. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  50. Bút Ngân thăm bạn, tối an vui MCT nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn BN, chúc Bạn tối thứ 7 cuối tuần đong đầy yêu thương bên gia đình

      Xóa
  51. Vụ án đau lòng bạn nhỉ
    .
    Bên mình sao cài code post hình không được, chả hiểu sao nữa .
    Sang thăm bạn chúc bạn cuối tuần bình an vui vẻ bên người thân nhé.
    [img] http://nu5.upanh.com/b5.s33.d2/7c20519dabd96e4845ea581270fdc9fd_52506985.0023.gif
    [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn về lời chúc tốt đẹp và quà tặng, bạn sang blog anh Trung Hồ để học ách post hình nhé, mình học từ bên đó. Chúc Bạn ngày cuối tuần vui và may mắn

      Xóa
  52. hd ghé thăm anh ,thêm một ngày tràn đầy niềm vui và hạnh phúc anh nhé!

    Trả lờiXóa
  53. Chào bạn. ghé thăm nhà cuối tuần. Chúc bạn vui. Thân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn, chúc bạn ngày cuối tuần vui và an lành

      Xóa
  54. Đọc bài viết , đau lòng quá ...thương cho 5 đứa con...chỉ vì không kiềm chế được mà ra như thế....ngày nghỉ vui vẻ nhé...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Sóc, mình cũng thương 5 đưa trẻ mồ côi lắm, nhưng chẳng biết làm sao giúp được...

      Xóa
  55. Hôm nay anh lại bận rộn ở tòa, hay tại vì khí trời quá lạnh thế..............
    [img] http://www.allgraphics123.com/graphics/thank-you/thank-http://img1.imagehousing.com/25/0807114174e705b3071cd4397f06e47c.gif [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. [img] http://bullies.b.u.pic.centerblog.net/e2f19c30.gif[/img]

      Xóa
    2. Cafe em tặng ngon và ấm áp tình thân nữa đó Trâm Anh

      Xóa
    3. Từ chiều qua đến nay anh thấy mệt, do trời lạnh quá

      Xóa
  56. Thời bây giờ có nhiều chuyện bất ngờ lắm , có khi không thể nghĩ ra là tại sao nó có . Nhiều lúc vì một chuyện cỏn con lại là một trọng án .
    Nên sống nhiều lúc phải đề phòng cả những chuyện nhỏ nhắt nhất . Thời buổi súng đạn , dao búa nhiều lắm .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cuộc sống cần có tình yêu thương anh à, nhất là trong XH VN ngày hôm nay. Chúc anh an lành

      Xóa
  57. vậy mà lại hay hơn.
    Chúc chủ nhật vui vẻ !

    Trả lờiXóa
  58. Cầu mong cho mọi người trên trái đất này đc sống an lành, hp.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Và cũng cầu mong cho Bạn hạnh phúc mỗi ngày

      Xóa
  59. Theo chân anh sang đây và thật vui khi được học bài học này:
    “Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em” (Lc 6:27"

    Hằng ngày chúng ta cầu nguyện theo cách Chúa Giêsu dạy: “Xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con” (Kinh Lạy Cha). Chúa Giêsu “lặp” lại: “Nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em” (Mt 6:14-15)."

    Trả lờiXóa

Bạn có thể chèn hình ảnh vô khung comment mà không cần thẻ .Bạn chỉ cần coppy link của hình và dán vô rồi đăng lên là được (Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh 'JPG','GIF','PNG','BMP')
Xin trân trọng cảm ơn các bạn đã đến thăm và chia sẻ.