Hạt giống tâm hồn

Đợi chờ yêu thương trên cây Thánh giá - Đợi xóa sân si dưới bóng Bồ đề
MrCosVn's Blog

Niềm hy vọng ở ngày mai…



      Trong mấy ngày qua, trên các trang báo mạng như Tuổi trẻ, Đại đoàn kết, Giáo dục Việt Nam, Thanh niên….. liên tục đăng tải các bài viết về trận hải chiến Hoàng Sa, với lượng thông tin phong phú, khách quan và đa chiều.
      Bốn mươi năm đã trôi qua, trận hải chiến giữa Hải quân Việt Nam Cộng hòa và Trung Quốc tại quần đảo Hoàng Sa, diễn ra từ ngày 17 đến 19/01/1974. Thời gian trận chiến tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại cho tất cả người Việt Nam những mất mát vô cùng lớn.
        Việc nhắc lại sử kiện trận hải chiến Hoàng Sa là để mỗi người Việt Nam nhìn lại những ký ức đau thương nhưng hào hùng, bất khuất của tiền nhân. Những người lính đã ngã xuống vì đất nước, vì toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, thì dù họ là Cộng sản hay Cộng hoà, cũng đều đáng được trân trọng và cần được tưởng nhớ, vinh danh.

        Việc tưởng niệm bốn mươi năm hải chiến Hoàng Sa và 74 người con đã hy sinh cũng là để mở ra cơ hội và sẽ là tiền đề cho sự hòa giải những bất đồng đã dai dẳng từ mấy chục năm nay. Hy vọng rằng điều này sẽ đến trong tương lai không xa.
        Bốn mươi năm, thời gian đủ dài để những sự thật được trả lại.
        Bốn mươi năm và niềm hy vọng ở ngày mai
     Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện cho những anh hùng vị quốc vong thân….. 
Chiến hạm Nhật Tảo (HQ-10) và Thiếu tá VNCH Ngụy Văn Thà
 Ảnh tư liệu/ Infonet

81 nhận xét:

  1. Bài viết ngắn của Minh Châu tuy ngắn nhưng ...thật thấm. Tôi đồng ý quan điểm này của bạn: "Những người lính đã ngã xuống vì đất nước, vì toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, thì dù họ là Cộng sản hay Cộng hoà, cũng đều đáng được trân trọng và cần được tưởng nhớ, vinh danh.". Chúc bạn một ngày làm việc tốt.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh đã chia sẻ và đồng cảm với em.
      Chúc anh một ngày bình an
      http://vnthuquan.net/user/nhiepanh/dot1/HoaXuan-009.jpg

      Xóa
  2. Mình cũng đồng ý với MC và bạn AN. chúng ta mong rằng sự thật sẽ tồn tại mãi, kết cục sự thật sẽ thắng . Chúc MC đón xuân vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, chúng ta cùng hy vọng ở ngày mai chị nhé.
      Em cảm ơn chị
      http://www.tin247.com/sohoa/110208114708-691-71.jpg

      Xóa
  3. tin tốt lành dù là phe phái nào là người v.n bảo vệ tổ quốc đều phải được vinh danh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, đúng vậy Bạn à
      Cảm ơn bạn XL nhiều
      http://www.tin247.com/sohoa/110208114708-951-134.jpg

      Xóa
    2. Những chuyện này lâu nay ít thông tin.
      Cám ơn Anh Minh Châu chia sẻ bài viết này.

      Xóa
  4. "Bốn mươi năm, thời gian đủ dài để những sự thật được trả lại.
    Bốn mươi năm và niềm hy vọng ở ngày mai
    Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện cho những anh hùng vị quốc vong thân….. "

    MÌNH RẤT TÂM ĐẮC VỚI Ý TRÊN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, em cảm ơn anh nhiều
      https://giacngo.vn/userimages/1/2009/02/05/daotan-2.gif

      Xóa
  5. Xuân sang ước nguyện bình an
    Hòa bình hạnh phúc, chứa chan ơn lành
    Quê hương Tổ quốc tươi xanh
    Ấm êm giầu mạnh trở thành niềm tin
    Cùng nhau ra sức giữ gìn
    Đất đai, sông núi hàng nghìn năm qua
    Hoàng Sa với cả Trường Sa
    Vẫn luôn sống mãi ngôi nhà Việt Nam
    Mình sang thăm MC, có vài ý tưởng nho nhỏ nhu7re6n. Chúc bạn Xuân - Tết an lành hạnh phúc và vui vẻ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn VS đã đồng cảm và chia sẻ với MC
      http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Xuan2010-1.jpg

      Xóa
  6. Bài viết của bạn đã nhắc nhở mỗi người dân đất việt nhớ lại và trận chiến và sự hy sinh của những người con việt nam đẫ chién đấu và hy sinh bảo vệ chủ quyên hải đảo của đất nước, cảm ơn bạn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đó cũng là việc nên và cần làm để ghi nhớ công ơn của những tiền nhân đã hy sinh vì biển đảo của Tổ quốc VN.
      Cảm ơn chị nhiều
      http://i553.photobucket.com/albums/jj372/manhmg/anh%20hoa%20dao/mai-2.jpg

      Xóa
  7. Mong những vong linh các chiến sĩ đã hy sinh vì tổ quốc Luôn mát mẻ bình an !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cũng mong như vậy đó
      Cảm ơn anh nhiều
      http://giacngo.vn/UserImages/2013/01/18/11/Mai%20vang%201.jpg

      Xóa
  8. Chiều nay sang thăm Anh MCT !
    Kính chúc Anh nhiều sk, nhiều niềm vui nghen.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn anh rất nhiều
      Chúc em những ngày cuối năm nhiều may mắn và an lành
      http://i913.photobucket.com/albums/ac339/cherevy/Truyen/TetCanhDan-HoaXuan-LevanKhoa_img_2.jpg

      Xóa
  9. bài viết thật hay MC ơi
    chúc bạn luôn bình bạn và hạnh phúc bạn nghe
    http://www.vitalityforallages.org/uploads/2/3/1/0/23106222/8464405_orig.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn nhiều
      Chúc bạn một ngày an lành và vui vẻ
      http://files.myopera.com/anhbe107109/albums/461101/thumbs/108%20canh%20hoa%20m%20hong.jpg_thumb.jpg

      Xóa
  10. Đứng ở giác độ Người Việt Nam mà nhìn , họ cũng là những anh hùng đó !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, em đồng ý với quan điểm của anh, vì vậy họ cần được công nhận và tôn vinh anh nhỉ?
      Cảm ơn anh nhiều
      http://a9.vietbao.vn/images/vn901/xa-hoi/11146904-9.gif

      Xóa
  11. " Bốn mươi năm, thời gian đủ dài để những sự thật được trả lại.
    Bốn mươi năm và niềm hy vọng ở ngày mai
    Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện cho những anh hùng vị quốc vong thân….." Thật hay và ý nghĩa.
    Chiều đong đầy yêu thương bên em nha! http://2.bp.blogspot.com/-3d7gVUqaeyA/TwhNbEzfb-I/AAAAAAAAFvE/peYt6OojeUQ/s200/Chasing_Dreams_by_Eternal_Salvation.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, em cảm ơn chị nhiều
      Những ngày cuối năm nhiều niềm vui và may mắn chị nhé
      http://1.bp.blogspot.com/-R45Fh66z78k/TxJAR7wqCaI/AAAAAAAAI7Q/1EvN53TEmqk/s1600/Hong-98.jpg

      Xóa
  12. Họ bảo vệ lãnh thổ mà -càn phải được vinh danh chứ -Bạn nhỉ -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, MC đồng ý với ML, họ cần được công nhận và vinh danh
      Cảm ơn bạn nhé
      http://caycanhthanglong.vn/Media/images/hoa-dao-TET.jpg

      Xóa
  13. Bốn mươi năm hay hàng trăm năm sau , các chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn sống mãi trong lòng dân tộc VN .

    Chúc MC luôn vui nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://4.bp.blogspot.com/-uwI1xwKkz9Y/Us7klaw2M_I/AAAAAAAAhKw/r8a14kBRcyw/s400/hai-chien_hoang-sao_190174.gif

      ( Cố thiếu tá hải quân VNCH :Nguỵ văn Thà .Hạm trưởng,hộ tống hạm Nhật Tảo HQ 10.Hy sinh trong trận hải chiến Hoàng Sa.Năm 1974)

      Xóa
    2. Vâng, những con người đã hy sinh vì sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc dù có thế nào thì vẫn sống mãi trong tâm thức người Việt, nhưng họ cũng cần được Nhà nước công nhận. Em đồng ý với chị
      Cảm ơn chị nhiều
      http://media.nhacvietplus.com.vn/Library/Images/20/2009/02/anhtin1/taybac1.jpg

      Xóa
  14. Trường Sa mãi mãi là của chúng ta

    Chúc em đón xuân vui vẻ ấm áp và tràn tình xuân nhé ! (~_~)

    http://images.yume.vn/blog/201204/09/1333957050_cho%20hoa.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy, đó là một phần máu thịt của VN chị à
      Cảm ơn chị nhiều
      http://giacngo.vn/UserImages/1/2009/01/24/hoa-dao.jpg

      Xóa
  15. Đến thăm Minh Châu.chúc đón xuân vui an khang...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn anh rất nhiều
      http://sohanews2.vcmedia.vn/2013/muaxuandunghoatribenh1sohasuckhoe160213-1360982331952.jpg

      Xóa
  16. Trả lời
    1. Cùng hy vọng chị nhé
      Cảm ơn chị nhiều
      http://images1.afamily.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2009/03/25/117323792220070307cst43.jpg

      Xóa
  17. Thắp một nén nhang lòng cho những chiến sỷ đã hy sinh mong họ được siêu thoát nơi chín suối, ..hy vọng ngày mai sẻ tốt đẹp hơn ngày hôm nay..!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình đồng ý với bạn!
      Cảm ơn bạn nhiều nhé
      http://chuacuclac.com/wp-content/uploads/75175489-168988_1.jpg

      Xóa
  18. Xin nghiêng mình trước anh linh người đã khuất .
    Và Hy vọng ở ngày mai ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em nhiều nhé
      http://media.tiin.vn/medias/4e66cf5ea8290/2013/01/30/932d278b-9afd-49ae-96ff-a7e6d29decd2.jpg

      Xóa
  19. Bài viết với những suy tư của bạn thật ý nghĩa. Cảm ơn bạn !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn nhiều
      http://3.bp.blogspot.com/-T1aird0LXxg/US29lEhWf0I/AAAAAAAARtg/DYe-Q5f29qg/s1600/hoa%2Bmua%2Bxuan%2B(16).jpg

      Xóa
  20. Bài viết thật xúc động, anh Ninh chia sẻ với em nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn anh Ninh nhiều
      http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/01/22/Lam-dep-da-voi-cac-loai-hoa-mua-xuan_6.jpg

      Xóa
  21. Anh Ninh'blog sang thăm, mến chúc em và gia đình ngày thứ tư tràn ngập niềm vui, may mắn nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh, em cũng chúc anh những ngày cuối năm nhiều may mắn và an bình
      http://hoanghuuquyet.vnweblogs.com/gallery/8627/261780-sungla0702vuoncai1p62134rz.jpg

      Xóa
  22. Dạ, em cám ơn anh Châu Trần....xin chúc anh luôn nồng ấm bên Xuân.......

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em, anh cũng chúc em đón Xuân nồng ấm yêu thương
      http://www.tin247.com/sohoa/110208114708-691-71.jpg

      Xóa
  23. Ngọc thăm Minh Châu, " cùng dâng lời cầu nguyện cho những anh hùng vị quốc vong thân."
    Những ngày cuối năm thật nhiều niềm vui nhé Minh Châu!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn em nhiều nhé
      http://hoatuoi.ngoinhaxinh.com.vn/images/content/news_s4151.jpg

      Xóa
  24. http://4.bp.blogspot.com/-uwI1xwKkz9Y/Us7klaw2M_I/AAAAAAAAhKw/r8a14kBRcyw/s400/hai-chien_hoang-sao_190174.gif
    Những người lính đã ngã xuống vì đất nước, vì toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, thì dù họ là Cộng sản hay Cộng hoà, cũng đều đáng được trân trọng và cần được tưởng nhớ, vinh danh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, em đồng ý với chị
      Cảm ơn chị nhé
      http://files.myopera.com/JaneBui3011/albums/937492/21.jpg

      Xóa
  25. Tất cả những người đã ngã xuống vì chống giặc ngoại xâm bảo vệ đất nước đều xứng đáng là ANH HÙNG DÂN TỘC.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, họ cần phải được vinh danh như thế bạn à
      Cảm ơn bạn nhiều
      http://kientrucsongcau.com.vn/resources/songcauarc/items/1223261669_1aal.jpg

      Xóa
  26. cuối năm em sang thăm anh chúc anh và gia đình đón xuân an khang thịnh vượng
    http://1.bp.blogspot.com/-llYUZMWser8/URCyzyw1HpI/AAAAAAAAAf0/puqeyQBJVm4/s1600/anh.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn em rất nhiều
      http://giaoduc.net.vn/Uploaded/buikhuong/2012_01_21/Mua-xuan-bandoc-giaoducvietnam-2.jpg

      Xóa
  27. Chúng ta cùng hy vọng những điều tốt đẹp nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, Cảm ơn bạn nhiều
      http://giaoduc.net.vn/Uploaded/bichthao/2012_02_01/honganh_1.jpg

      Xóa
  28. Chúng ta hãy luôn nhớ rằng để có được thanh bình ngày hôm nay.
    Thì công của những người đã hy sinh vì đất .nước .Dù cho họ phục vụ vào chế độ nào và thời điểm nào .Chị chúc em một mùa xuân thật thành công và hạnh phúc em nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, em đồng ý với chị
      Cảm ơn chị nhiều nhé
      http://hinhanhdep1.net/wp-content/uploads/2014/01/611.jpg

      Xóa
  29. Sang thăm khuya bạn, ngủ ngon nhé!

    Trả lờiXóa
  30. Sang thăm bạn, lần đầu tiên mình thấy có một cái gì đó ở tư tưởng tốt hơn lên, những chiến sĩ hải quân VNCH của năm 1974, những người nằm xuống cho cuộc chiến tây nam 1979 và những anh linh chiến sĩ đem thân mình bảo vệ biên cương phía bắc năm 1984, cũng như những tử sĩ hải quân ở đảo gạc ma 1988 đều đáng trân trọng ngang nhau. chúc bạn vui vẻ bình an nhé.

    Trả lờiXóa
  31. Anh reply vào cmt em cmt bên nhà anh không được. Ko hiểu vì sao...
    Bảo về Tổ quốc, hy sinh vì toán vẹn lãnh thổ rất đáng trân trọng!

    Trả lờiXóa
  32. Những người lính hải quân VNCH của Mẹ Việt Nam ta đã chiến đấu, anh dũng hy sinh để bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Đất nước, Nhân dân ta cần mãi mãi thương tiếc, ghi nhớ công ơn và tôn vinh họ!...
    Anh sang thăm em, chúc em và gia đình đón tết vui, an khang, thịnh vượng và hạnh phúc nhé!

    Trả lờiXóa
  33. Cuộc chiến đấu dành lại Hoàng sa còn dài lâu. Ông cha ta ngyaf xưa cũng phải mất nhiều trăm năm mới giành lại được đất đai từ phương bắc. Chúng ta vẫn phải đấu tranh kiên trì và giữ mãi niềm tin đến thắng lợi cuối cùng...

    Trả lờiXóa
  34. thăm bạn nè MC ơi
    chúng ta cùng hy vong vào tương lai bạn nghe
    http://www.emoticonswallpapers.com/images/good-morning/good-morning-glitter-pictures-004.gif

    Trả lờiXóa
  35. XUÂN
    Giáp ngọ đã về khắp mọi nơi
    Câu hò, điệu hát vọng nương đồi
    Mừng xuân vạn vật bao phơi phới
    Vui tết muôn nhà những thảnh thơi
    Lộc thắm rộn ràng đơm hạt nắng
    Trồi non rạo rực ngậm mây trời
    Em ơi ! mỗi lúc mùa xuân đến
    Tình đất, tình người mãi chẳng vơi

    Trả lờiXóa
  36. Sc ghé thăm MCT đọc một bài viết ngắn nhưng súc tích,khiến ai là nguời VN đều phải nghiêng mình truớc sự hy sinh cho TÒAN VẸN LÃNH THỔ của những nguời con đã ngã xuống ví một ngày mai hòa bình,thịnh vuợng và bình yên ..Chúc MCT và gia đình đón một Xuân mới 2014 thật vui vẻ,an khang,thịnh vuợng,hp nhé.Happy new year.
    Tặng bạn nè :

    http://www.loogix.com/img/res/1/3/9/0/4/7/13904735482253246.gif

    http://n10.picjoke.net/useroutputs/989/2014-01-23/10-vi-7a06477a5fce9c7cb5dbcdf2e37d96db.gif

    Trả lờiXóa
  37. Cùng hy vọng ngày mai đất nước mình ngày càng tươi sáng ..bạn MC nhé...
    LQ bận quá nay mới ghé thăm bạn được ..chúc an lành

    Trả lờiXóa
  38. Ăn bao nhiêu, ở bao nhiêu đâu.... Sao cứ đi tranh giành những thứ k phải là của mình như vậy....để rồi thù oán, chém giết lẫn nhau (dù to hay nhỏ, dù đời thường hay chuyện chính trị .... ) Lòng tham của con người đáng sợ thật, nó như cái động k đáy.....

    Trả lờiXóa
  39. Những chiến sĩ hy sinh vì Tổ Quốc thật trân trọng và sống mãi trong lòng dân Việt chúng ta anh ạ
    Em sang thăm ,chức anh những ngày cuối năm an lành vui vẻ hp
    http://d4.violet.vn/uploads/blogs/736310/1329474066_a058a227_500.jpg

    Trả lờiXóa
  40. Trường Sa là của chúng ta
    Quyết tâm bảo vệ mới là Việt Nam!
    Cám ơn những người đã ngã xuống vì Trường Sa, Hoàng Sa!

    Trả lờiXóa
  41. Mình đã rất tâm huyết khi viết lời bài hát ca ngợi lòng quyết tâm bám biển, giữ đảo của quân và dân ta ....
    Mình đã gửi cho VTV3, QTV1
    Nhưng vì mình là hạt cát trên sa mạc nên không ai thèm để ý.

    Trả lờiXóa
  42. Chị luôn nghĩ đến các chiến sĩ TS với lòng biết ơn và yêu mến.

    Trả lờiXóa
  43. Tất cả những ai đã đổ máu, ngã xuống để bảo vệ quê hương đất nước đều đáng được ghi nhớ, trân trọng, vinh danh !
    Chúc MC cùng gia đình vui tươi-hạnh phúc trong mùa Xuân mới .
    http://3.bp.blogspot.com/-f8V9GZH0x44/UsPj4OHOkkI/AAAAAAAAeDs/aeq1mbLfCVU/s1600/hinh-nen-tet-2014.jpg

    Trả lờiXóa
  44. Hy sinh vì tổ quốc dù là bất cứ ai, trong hoàn cảnh nào cũng đáng được trân trọng và ghi công anh MC ạ.

    Trả lờiXóa
  45. Bài viết của em thật hay và rất đúng.
    Chị đồng cảm cùng em.
    Chúc em tối an vui nhé!

    Trả lờiXóa
  46. Đây là quan điểm lịch sử - thoáng và tiến bộ, LB nghĩ vậy.
    Chúc tối ấm áp.

    Trả lờiXóa
  47. MT sang thăm anh , những ngày cuối năm thật bình yên , vui vẻ anh MC nhé !

    Trả lờiXóa
  48. Chúc năm mới tràn đầy hạnh phúc, yêu thương!
    Tình xuân luôn mãi mãi!

    http://i1.ytimg.com/vi/8u9MbPKVuHU/hqdefault.jpg

    Trả lờiXóa
  49. Bài viết ngắn nhưng mang đủ lượng thông tin đến cho người đọc - Một giọng văn pháp luật chắc tay.
    Cám ơn bạn Minh Châu Trần.

    Trả lờiXóa
  50. Dù vào thời điểmm nào đi nữa....cũng xin tri ân những người đã nằm xuống giữ gìn cho biển đảo của ta được mãi luôn bình an ...

    Trả lờiXóa

Bạn có thể chèn hình ảnh vô khung comment mà không cần thẻ .Bạn chỉ cần coppy link của hình và dán vô rồi đăng lên là được (Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh 'JPG','GIF','PNG','BMP')
Xin trân trọng cảm ơn các bạn đã đến thăm và chia sẻ.