Hạt giống tâm hồn

Đợi chờ yêu thương trên cây Thánh giá - Đợi xóa sân si dưới bóng Bồ đề
MrCosVn's Blog

LÒNG NGƯỜI.......

   Chúng ta cùng suy ngẫm câu chuyện của Trang Tử, chuyện kể rằng:
    Có một đạo sĩ nổi tiếng thần thông, trong một lần ngao du sơn thuỷ, thấy một phụ nữ đang quỳ bên một ngôi mộ mới, vừa khóc vừa quạt. Lấy làm lạ, đạo sĩ kia mới đến hỏi sự tình. Mới hay rằng, người dưới mộ là người chồng vừa khuất của thiếu phụ.
    Ngán thay, trước khi chết có trăng trối lại rằng đến khi mộ khô thì người vợ trẻ hãy tái giá. Người thiếu phụ vì thế mới ở đây, quạt cho mộ nhanh khô. Người đạo sĩ động lòng, mới hoá phép giúp cho thiếu phụ, ngôi mộ thoắt cái đã khô như những ngôi mộ cũ. Người thiếu phụ vui vẻ cảm ơn đạo sĩ để về nhà, nơi người tình mới của mình mong đợi.
      Người đạo sĩ về nhà, đem chuyện kể với vợ của mình. Vợ của đạo sĩ chê cười người đàn bà kia thật bạc tình. Được một thời gian, bỗng dưng người đạo sĩ mắc phải bạo bệnh, liệt giường và tạ thế. Trước khi nhắm mắt mới trăng trối lại rằng hãy giữ quan tài đủ 7 x 7 = 49 ngày rồi hãy an táng. Người vợ khóc vâng lời.
      Một ngày kia, có một người xưng là học trò đến xin ở lại chịu tang người đạo sĩ. Dung mạo người học trò thật khôi ngô tuấn tú. Thế rồi, chỉ 3 ngày sau, người vợ đạo sĩ đã ăn nằm với người học trò.

      Thế rồi được 7 ngày sau, người học trò lăn ra ốm. Bệnh ngày một nặng. Mới nói với người vợ đạo sĩ rằng, ta mắc phải bạo bệnh, chỉ có ăn óc người mới khỏi được. Người vợ liền lấy vồ, bật nắp quan tài định đập vỡ đầu xác chết để lấy óc cho nhân tình ăn.
      Nào ngờ, vừa bật nắp quan tài thì vị đạo sĩ tỉnh lại. Người thiếu phụ quay lại thì chàng trai trẻ đã biến mất tự khi nào. Mới hay, đó là do phép thuật phân thân của người đạo sĩ cao tay. Người vợ xấu hổ quá, mới tự tử mà chết.
      Người đạo sĩ đó là Trang Chu (còn gọi là Trang Tử), là một hiền triết của Phương Đông. Câu chuyện đó, câu chuyện “vợ thầy Trang Chu” lưu truyền gần 2000 năm để chê cười cái gọi là “lòng dạ con người”.

       Có câu đố rằng:
       Cái gì dài nhất?
       Cái gì rộng nhất?
       Cái gì sâu nhất?
       Cái gì đen nhất?
       Có thể bạn sẽ trả lời:
      Con đường dài nhất, cái miệng rộng nhất, biển cả sâu nhất, cái hũ đóng nút là đen nhất. Nhưng rồi có thể bạn cũng sẽ trả lời rằng đó là "LÒNG NGƯỜI". Lòng người là thứ mà không thể lường được. Bởi thế mà nhà triết học Socrate đã nói: “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông”. Vì con người của ngày hôm nay đã khác con người ngày hôm qua. Nguồn nước của dòng sông ngày hôm nay cũng không không còn là nguồn nước của hôm qua.
      Dường như hình thức bên ngoài của con người là lớp ngụy trang tốt cho lòng con người. Bên ngoài thì đẹp đẽ nhưng có thể bên trong đang toan tính trăm điều nham hiểm. Bên ngoài thì thơn thớt nói cười nhưng bên trong đang muốn đâm dao vào người ta. Có nhiều người ta gặp thấy họ thật hào nhoáng. Họ nói hay, nói nhiều điều cao cả nhưng rồi thật buồn một thời gian ta thấy lòng họ không được như vẻ bề ngoài của họ. Câu: Thời gian sẽ trả lời cho mọi câu hỏi vẫn thật đúng! 


     Qua chuyện trên, Ta thấy là lòng dạ con người thì như giấy, không thể chịu thử lửa. Giấy thì dễ nhàu và dễ bị bẩn. Cái quan trọng là chúng ta nên nâng niu để cho tấm giấy đó đẹp hơn. Suy nghĩ tích cực về người khác và giúp họ tẩy trắng dần tấm giấy bằng cách góp ý tế nhị với tình yêu thương mong cho tất cả đều tốt đẹp. Ai cũng có mặt tốt mặt xấu vì vậy ta cũng không nên "xăm soi" khuyết điểm của người khác mà nhìn họ với một ý nghĩ tốt đẹp và bằng tình yêu thương. 
     Lạy Chúa xin cho con biết rằng lòng con người thì chóng thay đổi nhưng lòng Chúa thì mãi mãi sắt son, mãi mãi yêu thương và cho con người cơ hội trở về với cội nguồn tin yêu. Amen.


156 nhận xét:

  1. TEM DZÀNG LÀ CỦA BD NHA (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://seablogs.zenfs.com/u/7iwhmRuaER78e8vTlQCLDB5zuGIMU5nMJR45LUE-/photo/ap_20101102062703319.jpg
      Cảm ơn TEM VÀNG của BD

      Xóa
    2. Nói xấu phụ nữ nhiều quá đấy. Dừng lại ngay kẻo quá muộn.

      Xóa
    3. Cho tui hỏi: Làm sao xóa comment mình đã viết trên đây. Tui xóa hoài mà không được. Mấy hôm nay tui suy nghĩ hoài, tui sợ bạn buồn vì comment ở trên "Nói xấu...", cho nên tui quyết định xóa nó đi, mà xóa không được. Cho tui xin lỗi bạn và các đọc giả nhe. Chúc bạn được nhiều phước hạnh của Chúa.

      Xóa
  2. TEM THÊM BẠC NỮA CHO CÓ ĐÔI CÓ LỨA CHỨ HẦY ? (~_~)
    http://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20090824/sherry_tulip/origin/58191240980114-115051.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://static10.ichodientuvn.com/pict/items_s360/item.03_2013/large_03_2013_5873943a0edb5f88ad14658273c5e321.gif
      Chúc BD ngày mới trọn niềm vui và hạnh phúc

      Xóa

  3. Thứ hai đầu tuần vui nhiều nhé!

    http://files.myopera.com/langkesat/blog/tl-Jesus.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://4.bp.blogspot.com/_Ub7uTgwz7qI/SaHpNnjqFzI/AAAAAAAACVM/KHyI97U22kg/s400/chua+giesu+va+cac+tre+em.jpg
      Cảm ơn anh, chúc anh ngày mới tràn đầy hồng ân của Chúa

      Xóa
  4. Đúng là không ai đoán được lòng người. Thui thì, cứ ti vào điều tốt , tin vào người tốt, để làm việc tốt, sẽ thấy đời vẫn đẹp sao bạn hiền hén !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://dongcam.vn/wp-content/uploads/2012/11/nu-cuoi-tre-tho.jpg
      MC nhất trí với bạn, mình hãy tin vào cuộc sống còn có rất nhiều điều tốt đẹp, nhiều tấm lòng tốt, nhiều người tốt và nhiều việc làm tốt, thì cuộc sống của ta sẽ luôn tươi đẹp

      Xóa
  5. Em sang thăm
    Chúc anh tuần mới nhiều may mắn cv làn tốt nhé anh
    Entry thật hay anh ạ
    http://1.share.photo.xuite.net/aq369255/114023b/5880584/233547827_l.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em nhiều, chúc em ngày mới bình an và vui nhiều nhé
      http://www2.vietbao.vn/images/vn5/Tong_Hop/50788919_42-18606277.jpg

      Xóa
  6. Cám ơn bạn rất nhiều vì câu chuyện này. Lần đầu tiên mình được đọc. Và nó như gỡ rối được tâm trạng của mình những ngày vừa qua."Lòng con người thì chóng thay đổi nhưng lòng chúa thì mãi mãi sắt son". Và mình hiểu, vì sao một người em mình quen lại có thể tin theo chúa đến vậy. Nhà em ấy đây: http://songdaiduong-hvt1.blogspot.com

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://files.myopera.com/VIYEUEM2007/blog/hionh2%20chua1.JPG
      Cảm ơn Bạn đã chia sẻ với MC và hy vọng qua bài viết này có thể làm cho Tâm bạn được tĩnh lặng.
      Bạn à, Chúa đã từng dạy rằng: Phúc cho những ai không thấy mà tin. Nên người em của bạn đã đặt niềm tin vào Chúa là một ân phúc đó bạn.
      Chúc bạn và người em luôn bình an, nhiều may mắn và được Chúa quan phòng giữ gìn mỗi ngày.

      Xóa
  7. Em thăm anh nè anh ơi...enty rất hay anh ah .Cảm ơn anh về bải vie6t1anh nhé !Chúc anh buổi chiều vui nhiều anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://2.bp.blogspot.com/-moNJ8witIhQ/UMGt6aV2KWI/AAAAAAAAIPg/gSyyY7IppzM/s640/images767460_hoasen1.jpg
      Cảm ơn em nhiều
      Chúc em ngày mới an vui

      Xóa
  8. Trên đời thứ không đo được,nhìn được,thấy được,đoán được chính là Lòng người!Chúa sẽ phù hộ cho anh-Minh Châu Trần!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://1.bp.blogspot.com/_JnXd16RlK_c/TJPL8ykcGhI/AAAAAAAASBk/nRKI90NX-4Y/s320/jesus_with_children300.jpg
      Cảm ơn em nhiều. Và Chúa cũng luôn phù hộ và gìn giữ em mỗi ngày.

      Xóa
  9. http://i1156.photobucket.com/albums/p571/ngochoailongthanh/anhnen/580130_193872867412601_1977677910_n_zps0a3ba78d.jpg
    ............
    Ngọc Hoài đến thăm mong bạn MC cũng có một tuần mới thật nhìu thành công và thật nhìu niềm vui bạn MC nhé ...

    Trả lờiXóa
  10. Lòng người là thứ mà ta không thể đo được. Vì vậy ta đừng tìm cách mà đo làm gì cho vất vã. Hãy sống đúng với lương tâm của mình là được rồi phải không MC?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://vietbao.com/images/upload/ban_doc_viet/cach_mang_hoa_sen_lotus_flower.jpg
      MC đồng ý với chia sẻ của bạn: Hãy sống đúng với lương tâm của mình.
      Cảm ơn bạn nhiều nhé

      Xóa
  11. Một entry hay , không ai đo được lòng người MC nhỉ
    Dò sông dò biển dễ dò
    Mấy ai lấy thước mà đo lòng người
    http://friends18.com/img/jesus/027.gif

    Chúc em tuần mới luôn vui .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dò sông dò biển dễ dò
      Mấy ai lấy thước mà đo lòng người
      Đúng vậy đó chị nhưng nói như Trịnh Công Sơn:
      http://hoachuviet.net/CMS/UPLOAD/image/3.jpg

      Xóa
  12. "Ai trong các ngươi sạch tội hãy ném đá người phụ nữ ấy đi"
    Nếu chúa chấp tội nào ai rỗi được...
    Chúc Anh tuần mới nhiều niềm vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/main_img/sites/default/files/jesus_woman_caught_in_adultery1.jpg
      Cảm ơn em đã chia sẻ.
      Chúc em ngày mới an vui

      Xóa
  13. Sang thăm bạn đây .Bài viết hay lắm bạn à . Nói đến 2 chữ lòng người mình bỗng rùng mình...
    Ngủ ngon bạn nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uồng ly cafe cho Tâm tĩnh lặng để khỏi rùng mình bạn nhé
      http://www.g8coffee.com/cafeg8/upload/Image/coffe%20nghe%20thuat(1).jpg

      Xóa
  14. Trả lời
    1. Cảm ơn anh, mời anh ly cafe
      http://vietnambranding.com/news/img4/1224497767_coc-cafe-khong-duong.jpg

      Xóa
  15. Vâng Minh Chính nói đúng , sống trên đời cần phải có một tấm lòng. . . vị tha, ngủ ngon bạn nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://www.baicamoi.com/wp-content/uploads/Jesusamour.jpg
      Cảm ơn PV đã thăm và chia sẻ với MC

      Xóa
  16. Chúa tạo mọi vật đều tốt lành.Từ Ađam Và Eva ăn trái cấm thì điều thiện điều ác đã vào trong lòng người.Trong kinh thánh Chúa không nói con người là tốt, mà chúa bảo :lòng con người là xấu luôn, thì tìm đâu ra người tốt trên thế gian nầy?!Dẫu một người công bình cũng không, vì thế Chúa thương nên mới xuống thế gian mà chết thế cho tội của chúng ta.

    Thật cảm tạ tình yêu cao cả Chúa dành cho chúng con.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://baoconggiao.com/uploads/news/2013_02/minh-mau-thanh.jpg
      Cảm ơn PT đã chia sẻ với MC. Đúng vậy đó PT, lòng Chúa quá bao la, mỗi khi chúng ta phạm tội, chỉ cần chúng ta quay về với Chúa, thì mọi tội lỗi của chúng ta Chúa cũng sẽ thứ tha.
      Chúc PT luôn có Chúa giữ gìn và ban muôn ân sủng mỗi ngày.

      Xóa
  17. Người nhạy bén, cứ nhìn vào mắt
    người đối thoại, nghe họ nói thì cũng
    có thể đoán được tính cách của người
    đối diện.
    Chúc vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://files.myopera.com/traihatinh/albums/825659/A%20HOA%20SEN%204%20IMG_9608.jpg
      Cảm ơn anh, em đã hiểu thêm về một bí quyết về nhân tâm học

      Xóa
  18. Đúng là lòng người nông sâu khó lường!Chúc MC ngày mới an lành !
    Mời trà sáng nè !
    http://i1110.photobucket.com/albums/h444/El-Vi/chen_zps150423af.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn LV, trà ngon tuyệt
      (Bình minh nhất tản trà)
      Mời LV cafe nhé
      http://img.phapluatxahoi.vn/Images/Uploaded/Share/2012/11/22/638Ly-cafe2.jpg

      Xóa
  19. Mong sao đẹp mãi lòng người
    Như hoa tươi nở, rạng ngời nắng mai
    Lòng người sẽ được nối dài
    Giữa đây với đấy thương hoài ngàn năm
    Lòng người gấp bội, gấp trăm
    Yêu thương hiệp nhất, vinh thăng rạng ngời
    Qua thăm Bạn. Đọc bài viết hay lắm! Như nhắc nhở mình nhiều đấy. Chúc bạn an lành hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Bạn HT đã tặng MC bài thơ hay và ý nghĩa
      Mong cho tấm lòng mỗi người như đóa Hoa Sen này bạn nhỉ, để:
      Lòng người sẽ được nối dài
      Giữa đây với đấy thương hoài ngàn năm .
      http://d4.violet.vn/uploads/blogs/525/hoa_sen_1.jpg

      Xóa
  20. Bài MC viết thật nhẹ nhàng mà nhiều ý nghĩa,đáng suy gẫm!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh đã sang thăm và chia sẻ
      Mời anh ly cafe sáng để cùng suy ngẫm nhé
      http://caphesieusach.com/uploads/ca-phe/2012_09/ca-phe-buoi-sang.jpg

      Xóa
  21. Con gì ác nhất ? Chắc cũng có lẽ là con người bạn nhỉ ?
    Ngày mới an bình .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có lẽ là vậy!!!!!!!!
      Cảm ơn bạn nhiều nhé
      http://www.mtgthuduc.net/index/wp-content/uploads/2011/11/hinh.jpg

      Xóa
  22. Cám ơn bài viết ý nghĩa của bạn. Thời bây giờ lòng người kòn khó giữ hơn bạn ơi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xã hội bây giờ biết bao nhiêu cám dỗ nên thật khó giữ
      Cảm ơn bạn nhiều nhé
      http://upanh.thanhanhiepthong.net/images/2yp4csdjyh2ht0frslx9.jpg

      Xóa
  23. Trả lời
    1. Cảm ơn bạn rất nhiều
      Ngày mới mời bạn ly nước cam uống cho giải nhiệt nhé
      http://biquyetlamdep.net/wp-content/uploads/cam.jpg

      Xóa
  24. Đường dài nhất là đường từ trái tim đến cái mồm .Thực giả , quanh co ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh đã cho em thêm một định nghĩa hay
      Mời anh ly cafe
      http://farm5.static.flickr.com/4084/4976581590_b65f741fb7_z.jpg

      Xóa
  25. Lòng người là giấy xin đừng mang lửa để thử phải không Minh Châu?
    Chúc MC luôn vui khỏe ha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lửa sẽ thiêu rủi giấy đó Quê à
      Mời Quê dừng chân uống bát nác chè xanh xứ Nghệ
      http://www.amthuc.net.vn/Portals/0/Images/Traviet2.jpg

      Xóa
  26. Sáng nay em tranh thủ đi thăm blog các anh chị em, chui vào ngay trang blog của một người mà trong đó toàn là những lời bình luận chửi bới nhau ỏm tỏi. Rồi sang đây suy ngẫm bài viết này của anh Minh Châu. Bài viết hiểu theo nhiều hướng. Thật sự trả lời cho câu "Cái gì đen nhất?" thì là LÒNG NGƯỜI. Chẳng muốn nghĩ tiêu cực chút nào. Anh Minh Châu tẩy não dùm Thư đi. Hic... Nơi để giao lưu viết lách dễ thương thì phải sạch chứ. Hic... Tẩy não thôi.
    http://rootfun.net/images/2012/03/Download-cute-little-baby-girl-Wallpaper.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cũng giống Anh Thư rồi, hôm trước vô tình vào 1 blog mà thấy họ commet toàn lời tục tĩu, chửi nhau ỏm tỏi... thấy buồn Thư à.
      Thư dùng cục tẩy nhé (anh không dám tẩy dùng Thư mô, sợ hỏng não Thư thì chết anh đó........ hihihi............)
      http://farm9.staticflickr.com/8200/8213243465_2cab7b6e83.jpg

      Xóa
    2. Nhìn bức ảnh này, hết buồn rồi. Hihi. Đi ăn kem thôi...

      Xóa
  27. lòng con người thì chóng thay đổi nhưng lòng Chúa thì mãi mãi sắt son, mãi mãi yêu thương và cho con người cơ hội trở về với cội nguồn tin yêu. Amen....
    CHÚC EM NHỮNG NGÀY MỚI AN LÀNH HẠNH PHÚC!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://images.yume.vn/blog/200812/17/10488441229524751.jpg
      Em cảm ơn chị và chúc chị ngày mới an lành, hạnh phúc và công việc thuận lợi.

      Xóa
  28. Có một người lòng thì ko đổi nhưng mà hay dao động lắm
    Và cứ trốn biệt mãi thôi anh ạh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://vietpages.com.vn/vietpages.com.vn/image/hanh%20gia%20lai/hoa%20lanty%20ty/48ecc2e4_hoalan_stockton.jpg
      Người đó là ai vậy em?
      Nhưng cứ để họ trốn em à, một ngày nào đó chắc họ sẽ xuất hiện..........

      Xóa
  29. Sống trên đời cần có một tấm lòng.... Để gió cuốn đi/ Cứ sống với những gì trái tim mách bảo là đc, phải k a?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://2.bp.blogspot.com/-dURYfScWSVg/TalUexmrrwI/AAAAAAAAAEw/OXQsqV-vUY8/s1600/1600homeflower30141850.jpg
      Đúng em à, Cứ sống với những gì trái tim mách bảo
      Chúc em chiều bình an

      Xóa
  30. Những điều trong bài viết thật chí lí MC à. Vậy mới có câu:
    Sông sâu còn có kẻ dò
    Lòng người ai đọc, ai đo cho tường

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://api.ning.com/files/-2dJ*UM4a-gB3zn6i7GXk9pmFwMMP73h*lz9449djXbOyceO9c1ySnvLnRsYrwZzfuHqPM2-4YEZ4MfWMRb8EzaS98u-nCrx/lng3.jpg
      Cảm ơn Bạn đã chia sẻ với MC
      Chúc bạn chiều an vui

      Xóa
  31. Một bài viết rất có ý nghĩa đọc suy ngẫm sự đời, lòng người chẳng có ai đo được...!
    chúc bạn buổi chiều thật vui nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://i733.photobucket.com/albums/ww340/thaonguyen_album/49d451bd_song.jpg
      Cảm ơn bạn nhiều
      MC cũng chúc bạn chiều thật vui

      Xóa
  32. Đo sông , đo bể ai đo được lòng người MC nhỉ. Mình hãy cứ sống cho thật tấm lòng của mình. Hãy chia sẻ và sẽ được nhận sẻ chia phải không anh? Cảm ơn bài viết của anh. Chúc anh chiều bình yên, hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em đã chia sẻ, đúng vậy em à, cuộc đời thật ngắn ngủi nên hãy cứ sống cho thật lòng mình.
      http://images.yume.vn/blog/201103/01/1298995075_DSCF0427.jpg

      Xóa
  33. Mình chia sẻ cùng MC nè ...!Lòng người ...thật sự nhiều chuyện đáng buồn thật ! Nhưng bên cạnh đó vẫn còn nhiều tấm lòng đáng để ta phải kính nể và khâm phục đúng không bạn ?Câu chuyện của bạn cũng để mọi người soi lại mình và để mình sống tốt hơn ! Chúc bạn luôn vui, luôn hạnh phúc bạn nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tối thật nhiều yêu thương nhé MC ! MC tìm giúp KN xem tại sao lại mất hết commet của MC bên blog của mình nhé ! Cảm ơn nhiều nhiều.....!

      Xóa
    2. http://www.lamhong.org/wp-content/uploads/2011/11/MeTerexaCalcutevoinguoingheo.jpg
      Cảm ơn KN đã chia sẻ với MC, đúng như bạn nói, vẫn còn đó rất nhiều tấm lòng bao dung, yêu thương, vị tha, bác ái đáng khâm phục giữa XH nhiễu nhương này....
      Chúc KN luôn vui - khỏe và bình an.
      (MC cũng không thể biết vì sao mất commet KN à.....)

      Xóa
  34. Mình thật là đoảng, chỉ nhớ đến chuyện Trang Chu thà làm con cá lê đuôi nơi bùn bẩn hơn làm con trấu trong Thái Miếu, và câu: Ta không làm quan cho thảo chí ta...mà không biết đến chuyện này.
    cám ơn MC nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://www.hoasontrang.us/trungvan/wp-content/uploads/2007/12/tieudaodu.jpg

      Xóa
    2. Đó là câu chuyện "Trang Tử thử vợ", chuyện này MC được nghe thầy giáo dạy Triết học phương đông kể hồi học ĐH và sau đó được đọc lại trong sách những câu chuyện của Trang Tử (trong cuốn Nam Hoa kinh cũng có kế chuyện này)
      Cảm ơn chị nhiều nhé
      http://chuahieuquang.com/img/image/TrangTu.gif

      Xóa
  35. Chúc anh nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé !
    http://i817.photobucket.com/albums/zz95/tyeu05/2_evo8yjKoXwwBw0waFPYw_zps101c6ded.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em, chúc em chiều nhiều niềm vui nhé
      http://www.xemanh.net/wp-content/uploads/2009/12/violet-orchid-1.jpg

      Xóa
  36. Chúc anh buổi chiều mát mẻ nhiều thương yêu và hp
    http://www.awesomemyspacecomments.com/1/loveRomance/729.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://www.tanghoa.vn/images/page/hoa_lan_5.jpg
      Cảm ơn em nhiều
      Chúc em chiều an vui và tối đông đầy yêu thương

      Xóa
  37. Hãy nhận biết điều tốt mà sống , hãy nhận biết điều xấu mà tránh . Bởi vì hàm chứa trong mỗi con người là tốt và xấu mà .
    Chúc Minh Châu luôn có những điều tốt đẹp .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://kecho.vn/upload/images/Tin%20Tuc/Tamtri.jpg
      Cảm ơn chia sẻ của anh
      Và MC cũng chúc anh luôn gặp nhiều điều may mắn và tốt đẹp

      Xóa
  38. http://hoachuviet.net/CMS/UPLOAD/image/3.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://timeline.vietcool.net/wp-content/uploads/92-de-gio-cuon-di-timeline.jpg

      Xóa
  39. Entry hay ! Đáng để đọc và ngẫm...!
    http://hotinhtam.vnweblogs.com/gallery/1022/ch%E1%BB%AF%20t%C3%A2m%20ch%E1%BB%AF%20t%C3%A0i%20copy.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn đã dành tặng lời khen
      http://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/p480x480/598585_468740199834199_181749194_n.jpg

      Xóa
  40. Ghứ thăm ban đọc được câu chuyện thạt hay . CHúc bạn luôn mạnh khỏe , công việc gặp nhiều may mắn và thành công nhé . An lành hạnh phúc .http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/59707_133465760172162_1024214991_n.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Giáng Hương
      Chúc GH chiều an vui và tối chan đầy hạnh phúc
      http://lanhodieptet.com/wp-content/uploads/2013/01/hoa-lan-tet-003.jpg

      Xóa
  41. Ồ cách chèn hình mới của bạn tuyệt quá , bạn có thể hướng dẫn Giáng Hương cách chèn hình giống của bạn được khg?

    Trả lờiXóa
  42. "Qua chuyện trên, Ta thấy là lòng dạ con người thì như giấy, không thể chịu thử lửa. Giấy thì dễ nhàu và dễ bị bẩn. Cái quan trọng là chúng ta nên nâng niu để cho tấm giấy đó đẹp hơn. Suy nghĩ tích cực về người khác và giúp họ tẩy trắng dần tấm giấy bằng cách góp ý tế nhị với tình yêu thương mong cho tất cả đều tốt đẹp. Ai cũng có mặt tốt mặt xấu vì vậy ta cũng không nên "xăm soi" khuyết điểm của người khác mà nhìn họ với một ý nghĩ tốt đẹp và bằng tình yêu thương. "
    BÀI VIẾT RẤT SÂU SẮC ! CHÚC EM TRAI MỘT ĐÊM AN LÀNH,ẤM ÁP VÀ NGỦ THẬT NGON GIẤC NHÉ EM !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://www.landep.com/images/stories/cachtrong/ctr02.jpg
      Cảm ơn chị nhiều
      Chúc chị có chuyến về thăm quê tràn ngập niềm vui và hạnh phúc bên người thân.

      Xóa
  43. 'Sông sâu dễ dò, lòng người khó đo' vẫn là đúng. Nhưng không tin vào ai thì khó có thể cho mình sự an vui, thanh thản nên cần biết 'Sống trong đời sống cần có một tấm lòng và...để gió cuốn đi' anh MC nhỉ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn HT đã chia sẻ, lời chia sẻ rất hay và ý nghĩa
      http://img462.imageshack.us/img462/1677/a001rj7.jpg

      Xóa
  44. Bai viet sau sac qua anh a !
    "Da biet long nguoi la giay tai sao ta phai thu!?chỉ có lòng Chúa là mãi mãi sắt son, mãi mãi yêu thương và cho con người cơ hội trở về với cội nguồn tin yêu ,anh nhỉ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em đã thăm và chia sẻ với anh
      Chúc em chiều nhiều niềm vui
      http://farm4.static.flickr.com/3240/2994271033_f73572df9a.jpg

      Xóa
  45. Hãy sống thật tốt và đừng hỏi để làm gì..Chúc anh mọi sự tốt lành !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy, Hãy sống thật tốt và đừng hỏi để làm gì.......
      Cảm ơn bạn đã đến thăm và chia sẻ
      http://hoatuoi.ngoinhaxinh.com.vn/images/content/news_s4111.jpg

      Xóa
  46. Tình người ngày càng xuống giá? Buồn quá MC ơi!
    Cafe sáng đi anh. Chúc ngày mới an lành!
    http://i268.photobucket.com/albums/jj28/sundakib25/4_iykim20001.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em, cafe ngon tuyệt
      Mời em ly sinh tố nhé
      http://img.tapchiamthuc.vn/123/huyen/03-10/29/sinhto.jpg

      Xóa
  47. Ngày mới sang thăm bạn, chúc bạn thành đạt trong niềm vui bạn nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn PV, chúc bạn tối bình an và nhiều niềm vui
      Bạn uống ly nước chanh cho xua đi cái nắng SG nhé
      http://images.family.channelvn.net/Images/Uploaded/ngocdung/lemonsorbet.jpg

      Xóa
  48. E làm được rồi, nhưng hình cứ bị chèn ra ngoài khung, mà e k tìm thấy thẻ đó ở html a ui. html mở rộng là ở đâu hả a?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em vào HTML và phía trên nó có dấu HTML mở rộng
      (Em vào HTML và ấn phím Ctrl + F để tìm kiếm thẻ đó nhé)
      Chúc em thành công.

      Xóa
  49. ST Sang thăm bạn đây.Ngày mới an lành,vui nhiều nhé bạn!
    TÂM BẤT BIẾN GIỮA DÒNG ĐỜI VẠN BIẾN !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://enbac10.vcmedia.vn/i:up_new/2013/02/02/item/715496/20130202002506/Thu-Phap.jpg
      Cảm ơn ST, chúc bạn chiều an vui

      Xóa
  50. Em thì vẫn chẳng thay lòng
    Vẫn yêu say đắm hương nồng cùng anh
    Dẫu đường xa mấy chong chanh
    Tình em vẫn nguyện bên anh mãi nè…

    Hương chúc anh một sáng xinh tươi thật nhìu niềm vui nhé !

    http://i817.photobucket.com/albums/zz95/tyeu05/_XbD5H3CuxXd9KQU_otEAQ_zpseff14477.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. EM NHỚ NHÉ:
      Em thì vẫn chẳng thay lòng
      Vẫn yêu say đắm hương nồng cùng anh
      Dẫu đường xa mấy chong chanh
      Tình em vẫn nguyện bên anh mãi nè…
      http://www.vnyeu.org/wp-content/uploads/2012/03/trulove.jpeg

      Xóa
  51. Lạy Chúa xin cho con biết rằng lòng con người thì chóng thay đổi nhưng lòng Chúa thì mãi mãi sắt son, mãi mãi yêu thương và cho con người cơ hội trở về với cội nguồn tin yêu. Amen.

    http://2.bp.blogspot.com/-cmUbvGoZFJg/UWMvdROWcoI/AAAAAAAACJ8/TuiUUU6YsyA/s640/233.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Dung nhiều, chúc chị tối bình an và tràn đầy hạnh phúc
      MC thêm mồi ta cùng nhậu lai rai nhé
      http://media.lamsao.com/Resources/Data/News/Auto/oanhntk/201112/oanhntk2011127112448769_1.jpg

      Xóa
  52. Một buổi chiều thật nhiều yêu thương MC nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn, MC rất hạnh phúc khi có các bạn bè blog ghé thăm và chia sẻ mỗi ngày, không có gì vui bằng đâu bạn à.
      Chiều nay ta cùng với chị Dung lai rai bạn nhé
      http://www.amthuc365.vn/uploads/content/2011/12/26/nhung-loai-hai-san-tot-nhat-cho-suc-khoe-f66d.jpg

      Xóa
  53. Em ! Buổi chiều vui vẻ, an lành nha ! Blog của chị chẳng hiều sao? Nó ko hiện lời bình của bạn bè lên em àh ? Chắc chị bỏ blog luôn quá ! Rõ chán !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị tìm cách khắc phục xem sao
      Chúc chị tối bình an, nhiều niềm vui và hạnh phúc
      http://cdn.liva.com.vn/cdn/webphunu.net/sites/default/files/2011-16/sinh-to1.jpg

      Xóa
  54. Ngọc chúc anh một chiều vui a… hì hì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://xemanh.net/images/flowers/flower53.jpg
      Anh cảm ơn Ngọc nhiều
      Ngày mới vui nhiều nhé

      Xóa
  55. Mình làm việc gì đó cho người hạnh phúc thì mình nhận đuợc niềm vui anh nhỉ!
    https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRnvlf8BMsYSTWNWF9p04fXYDWG59hZe1o40R_cZCFvZN7q2a_Z

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy đó em, Mình làm việc gì đó cho người hạnh phúc thì mình nhận đuợc niềm vui.
      Cảm ơn em đã chia sẻ nhé

      Xóa
  56. Trả lời
    1. Cảm ơn quà tặng ý nghĩa của em nhé.
      Anh Tặng em
      http://4.bp.blogspot.com/-IsIQoNpIzQg/UJM2XiEkd0I/AAAAAAAAAO8/FS9HxYRCvvE/s1600/xem-hinh-anh-dep7.jpg

      Xóa
  57. Câu chuyện của Trang Tử hay lắm, tuy nhiên thử thách của vị đạo sĩ là quá đáng, làm cho vợ mình tự tử càng không phải là con đường 'hay' của triết lý, và sự gánh chịu cái được gọi là 'phản bội' đó tại sao phải quy cho phụ nữ!, hì....
    Đoạn dưới lại càng hay.
    LB sang thăm, cám ơn bạn đã ghé nhà, chúc tối vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn NGLB đã sang thăm và chia sẻ, bạn à, Mọi chuyện có thể thay đổi, trên cuộc đời chúng ta không thể nói trước được điều gì cả.
      Qua câu chuyện này, mỗi người đều có một suy nghĩ khác nhau, nhưng MC không hề ám chỉ gì chị em đâu nhé! Chỉ là thấy chuyện hay, có ý nghĩa sâu sắc nên MC kể ra và chia sẻ cho vui thôi.
      Mong các chị em thông cảm và thứ lỗi cho MC.
      http://2.bp.blogspot.com/-xb3AEfOZNyI/UJnJRQmB08I/AAAAAAAAA6g/onN4YhYk5R8/s1600/anh+ngo+nghinh-3.jpg

      Xóa
  58. CTM đã đọc hết bài và thấy rất giá trị!
    Mong bạn đồng ý chia sẻ để CTM chuyển đường Link về Blogspot và Facebook CTM. Chân thành cảm ơn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn CTM đã sang thăm và chia sẻ bài viết với MC
      MC đồng ý để CTM chuyển đường link, vì MC cũng mong để mọi người cùng đọc và suy ngẫm.
      Chúc CTM được Chúa ban ơn và giữ gìn mỗi ngày
      http://anhdepblog.com/graphics/popular/images/haveniceday.jpg

      Xóa
  59. Đọc và ngẫm...Bài viết hay MC à!
    Tối ấm áp nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. MC cảm ơn PL đã chia sẻ
      Chúc Bạn ngày mới bình yên và nhiều niềm vui
      http://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20100228/quysu007/thumbnail/604x604/4a58aa7f_26736847_4a3b02ed_4e06cade_77165e57f3f76cc5b553295a3537f7e4_web_729108183.gif

      Xóa
  60. Nhà Minh có một cái gì đó thật bình an.
    Tối vui vẻ nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://anhdep.net.vn/sites/default/files/anh-dong-dep-nhat.gif
      Chúc Huyền ngày mới nhiều niềm vui

      Xóa
  61. Thăm bạn nè , uống ly nước cho mát lòng ngủ một giấc thật ngon bạn nhé !
    http://nw6.upanh.com/b4.s35.d2/c1e9706e500b3ac78f55fc0a39bad9b9_54740676.2iykim20001.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn rất nhiều, nước mát quá (cóng răng rồi nè).............
      Ngày mới trọn niềm vui bạn nhé
      http://d4.violet.vn/uploads/blogs/749681/anh_dong_dep.gif

      Xóa
  62. Anh Minh Châu ơi, chúc nhủ nhon...
    http://www2.hiren.info/desktopwallpapers/babies/baby-sleeping-on-the-leaf.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Và mơ thấy Anh Thư........
      http://a9.vietbao.vn/images/vi955/2010/2/55280986-1266465515-be-so-sinh-11.jpg

      Xóa
  63. MỘT TỐI TRÀN ĐẦY NIỀM VUI NHÉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh nhiều
      Mời anh ly cafe sáng nhé
      http://www.tuanphatcafe.com.vn/images/stories/2897_cafe%201.jpg

      Xóa
  64. Lá đã đọc hết Entry, càng đọc càng tháy hay, thấy thấm thía. Xin cảm ơn anh rất nhiều .
    Lá chúc anh có nhiều hơn nữa những Entry hay và ý nghĩa nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn Lá rất nhiều
      Anh sẽ cố gắng có thêm nhiều bài viết để chia sẻ với mọi người
      Chúc em ngày mới nhiều niềm vui và may mắn nhé
      http://cafef1.com/wp-content/uploads/2011/07/CafeF1.com-top-10-anh-dep-nhat-ve-cac-loai-hoa-ngay-25-07-2011-04.jpg

      Xóa
  65. Câu chuyện anh nêu thật giản dị mà vô cùng sâu sắc, nó thức tỉnh lay động lòng người về tình nghĩa con người. Buổi tối chúc an lành, anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://midaki204.vnweblogs.com/gallery/14698/322245-hoa8.jpg
      MC cảm ơn bạn đã thăm và chia sẻ với mình
      Chúc PM mỗi ngày mới là một ngày vui và hạnh phúc

      Xóa
  66. Bài viết rất hay....Lòng dạ con người thật khó lường..Bài viết này gợi nhớ chuyện ngày xưa.....

    Đêm an lành và ngon giấc nhé...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em nhiều nhé
      (Em lại nhớ chuyện ngày xưa à........ )
      Chúc em ngày mới bình yên
      Cùng anh uống cafe nhé
      http://www.fiditour.com/upload/images/HinhKhamPha/Nam%202010/Thang%2003.10/Tuan%2003.03.10/Ngay%2018.03.10/am%20thuc%202/03-18-2010%2010-15-09%20AM.jpg

      Xóa
  67. SC ghé thăm MCT,chúc MCT một đêm ngon giấc,mộng đẹp nhé.Muộn nên chẳng kíp xem bài nên ko bình luận,chỉ thăm thui nha


    http://www.animated-gifs.eu/phone-240x320-roses/0500.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://www.diendandaihoc.com/gallery/files/2/FF03_c.jpg
      Cảm ơn SC nhiều
      Chúc SC mỗi ngày mới là một ngày bình an và may mắn

      Xóa
  68. Một tấm lòng thôi ... nhưng khó tìm Anh à.... Thu Điệp thăm Anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ cần một tấm lòng chân thành với nhau......... chỉ cần có thế thôi, phải không em?
      http://hanhtrinhdelta.com/wp-content/uploads/2011/06/bon-cach-can-bang-cuoc-song.jpg

      Xóa
  69. Nhìn vào ánh mắt và tự cảm nhận cũng biết được một phần sự thật đấy bạn à. Ngày mới thật nhiều niềm vui nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn đã chia sẻ với mình một cách nhận biết về người đối diện thật hay
      MC cũng chúc bạn ngày mới thật nhiều niềm vui
      https://lh4.googleusercontent.com/-APx85o0lTw0/TZNgjdOd_LI/AAAAAAAAEhQ/-LkAxcAW8gc/s400/hoadep3.gif

      Xóa
  70. Có phải lòng dạ của người đàn bà.....Gớm thật!?. Ôi thôi khỏi yêu và thương Mụ nào cả cho phẻ! kakakaka

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu vậy thì trái đất này sẽ trở thành hoang lạnh, đàn ông sẽ cô đơn mà chết đó anh à. Bởi vì:

      Nếu trên đời không có... chị em
      Mấy tỉ đàn ông... nhậu say mèm!
      Tóc râu rậm rịt không thèm... cạo.
      Dung nhan tàn tạ chẳng buồn xem!

      Nếu trên đời không có... chị em
      Mấy tỉ ông anh phải nhịn... thèm!
      Những lời có cánh làm sao... hót?
      Thèm đến não lòng tiếng gọi... em!

      Xóa
  71. Mẫu truyện này em được nghe nhiều lần, nhưng đọc lại càng thấm thía hơn, ....đúng là xã hội.... nhiều màu sắc ...anh nhỉ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy đó em, cuộc sống chúng ta muôn hình vạn trạng, nhưng chúng ta sống đúng với chính mình với tấm lòng chân thành, vị tha..... thì cuộc sống rất ý nghĩa, phải không em?
      http://files.myopera.com/Ocdaoxanh/blog/vananh1.jpg

      Xóa
  72. E làm được rùi a ạ, cảm ơn a nhiều nha, hihi
    http://www.medschoolcoach.com/wp-content/uploads/2010/12/thank-you.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://images.yume.vn/photo/pictures/20100621/hoaxitin_manulife/thumbnail/604x604/ruou_vang_7_241009_512958572.jpg
      Chúc mừng em nhé

      Xóa
  73. Chắc là mấy anh , mấy bác đọc bài viết nhiều người sẽ khiếp sợ phụ nữ , ko biết MC có sợ ko nhỉ ? mình đọc cũng ngan ngán ! hì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://nhahangtieccuoi.org/wp-content/uploads/2012/02/Hoa-cam-tay-co-dau-ket-bang-hong-tim-220x240.jpg
      Cuộc sống có nhiều người tốt và cũng có người xấu, đàn ông cũng có người xấu chứ.....
      Mình sẽ không "khiếp sợ" phụ nữ mô NA à, mà ngược lại nữa đó .. (thương thật nhiều....)

      Xóa
  74. Thăm MC. Chiều an lành anh nhé!
    http://friends18.com/img/flowers2/0115.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://mysite.vn/Shop/loveshop01/Product/Large/loveshop01_27112010075324.jpg
      Cảm ơn em rất nhiều

      Xóa
  75. Hôm nay em mới qua thăm anh đây ....đọc bài Lòng người ...hay thật anh ạ....đúng là làm sao biết được lòng dạ con người ra sao ....chứ ....So1c chúc anh ngày mới an vui ...

    Trả lờiXóa
  76. c tím sang thăm MC nè! Chiều thảnh thơi bên gia đình và bạn bè nha. Ly sinh tố này c tím dành cho MC...
    http://cdn.liva.com.vn/cdn/webphunu.net/sites/default/files/2011-16/sinh-to1.jpg

    Trả lờiXóa
  77. ghé đọc các bài viết của TM.. mỗi ng khi ghé vào đây sẽ có nhiều điều để học hỏi cho bản thân mình- chúc TM luôn có nhiều bài viết hay cho mọi ng cùng đọc...

    Trả lờiXóa
  78. Bài học thật vô cùng bổ ích Thiên hạ một phen sáng mắt hơn...

    Trả lờiXóa

Bạn có thể chèn hình ảnh vô khung comment mà không cần thẻ .Bạn chỉ cần coppy link của hình và dán vô rồi đăng lên là được (Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh 'JPG','GIF','PNG','BMP')
Xin trân trọng cảm ơn các bạn đã đến thăm và chia sẻ.